1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quà tặng cuộc sống

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi XauXiDangGhet, 02/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    ví dụ như đĩa rau muống luộc, bát canh rau muống luộc, vân vân và vân vân...
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
  2. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    hehhehe anh Tùng có vẻ thích ăn rau muống hay sao í nhờ
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  3. 1321984

    1321984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Còn tui chỉ mong 1 lu''c nào đo'' sẽ co'' 1 người thực sự hiểu mình xuâ''t hiện , vậy là hạnh phu''c rồi.
    nang vang, bien xanh, cat trang.oooh yes
  4. rock_fan_nq

    rock_fan_nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    chúng ta không thể biết được mình mất gì khi nó đi và cũng không thể biết được mình có gì khi nó đến......
    Vì vậy hãy chân trọng mọi thứ mà mình dang có ,cuộc sống rất công bằng,nó lấy đi của ta thứ gì thì một thứ khác sẽ được bù đắp vấn đề là bạn có cảm nhận đuợc nó hay không ????
    the sun is for day
    the moon is for night
    rose is for love
    and... you are only for ...me
     
  5. comic

    comic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
  6. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống sẽ bù lại cho bạn một thứ khác to hơn thứ mà bạn đã mất đi.
    ví dụ : hôm qua bạn không bị ngã cái nào thì có thể hôm sau bạn sẽ bị ngã đau hơn...
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  7. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    thế đây gọi là quà tặng hả anh?
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ

Chia sẻ trang này