1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng CUỘC SỐNG

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi one-courage, 24/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Quà tặng CUỘC SỐNG

    Bạn có nghèo không???

    Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn cậu con trai đến 1 vùng quê để thằng bé thấy những người nghoè khổ ở đây sống thế nào. Họ tìm đến nông trại của 1 gia đình nghèo nhất, nhì vùng. "Đây là 1 cách để dạy con biết quí trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình" - người cha nghĩ đó là 1 bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình.
    Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười : "Con thấy chuyến đi thế nào?"
    - Thật tuyệt vời bố ạ !
    - Con đã thấy người nghèo sống thế nào rồi đấy!
    - Dạ, vâng
    - Thế con rút ra được điều gì qua chuyến đi này?
    Đứa bé nói ko ngần ngại:
    - Con thấy chúng ta có 1 con chó còn họ có 4 con. Nhà mình có 1 hồ bơi dài đến giữa sân, họ lại có 1 con sông dài bất tận. Chúng ta fải đưa những chiếc đèn ***g vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên của họ chỉ đến trước sân, còn họ có cả chân trời. Chúng ta có 1 mảnh đất để sinh sống và họ có cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta fải có người fục vụ, còn họ phục vụ người khác. Chúng ta fải mua thực fẩm, còn họ lại tự tạo ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh còn họ có những người bạn láng giềng che chở nhau.....
    Đến đây người cha ko nói gì cả.
    "Bố ơi con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi ạ...." Cậu bé nói thêm.
    Rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những gì ko có. CŨng có những thứ ko giá trị đối với người này nhưng lại là mơ ước của người khác. Điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn nhận và đánh giá sự việc của mỗi con người. Đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên những điều bạn đang có dù là chúng rất nhỏ nhoi.

    Believe In Nothing Even Love
  2. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Thì box 85 chả là nơi cho những topic kiểu này còn gì, cũng chả rõ nó là kiểu, nhưng nói chung là đi sưu tầm vản học rồi post lên

    Knight of the Wind

    [​IMG]
  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị blackstar209 khoá user tui lại. Tui sẽ ko post topic linh tinh nữa.
    Thế nhé
    Thanks kiu mọi người. bb. Hẹn ngày tái ngộ.
    Believe In Nothing Even Love
  4. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Tui phản đối ý kiến của mấy bác ,bạn One post những chủ đề như thế này là rất thiết thực chứ ko như mấy cái chủ đề tình yêu dặt dẹo vớ vẩn.Đừng để ng ngoài box vào đâu đâu cũng thấy các chủ đề kiểu ," các bạn nữ thích bạn nam thế nào " ,tình yêu là gì ,có nên yêu ko ,con trai con gái ...v....v .CỦ chuối lắm.
    HAVATAGE
  5. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là em là người làm cho bác one khoá user à? Hờ hờ, to tát quá, em xin lỗi vậy. Nhưng mà em nói đúng mà, topic có 1 cái, chuyện thì post vào đấy cho xong, gọn nhẹ!
    magnetic
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    thôi mà có chuyện gì mà mấy bạn lại cãi nhau ghê vậy nè .. chà chà .. có gì thì từ từ nói . Có chi đâu mà bác one lại khoá nick vaạy nè .. thôi cho tui xin . có gì mà giận ghê thế chứ
    thien than be nho
  7. blue-moon

    blue-moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hay nhey. Khoá roài.
    Dù sao thì trái đất vẫn quay
  8. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    khổ thân các bác ........ bác one-courage đang có tâm sự mà các bác cứ.........

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  9. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    mọi người thật vô tâm quá,lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình mà kô để ý ng` khác ntn.
    Ai cung biết 1-courage là 1 trong những ng` đầu tiên sáng lập ra box85 ngay từ những ngày đầu tiên.
    Khi Box85 thành lập rồi thì 1-courage vẫn là 1 trong những người tích cực nhất trong việc xây dựng box 85 vững mạnh hơn,giá trị hơi,vui vẻ hơn.
    1-courage đã luôn cất công đi tìm những bài viết hay về cuộc sống,về tình bạn,tình yêu,tình người.
    Đóng góp của 1-courage là kô thể fủ nhận,thử hỏi ở box ta còn có ai có nh` đóng góp cho box như 1-courage?
    Vậy mà,trước những cố gắng của 1-courage,các bác lại thẳng tay chối từ?Sao lại thế?
    Tại sao Hollowman kô thể nói rằng:"sao 1-courage kô post bài này sang topic Những bài học giản dị_tình ban_tình yêu???
    Mà lại có thể nói rằng đây là 1 topic linh tinh?
    tại sao Dullahan_1 ng` có thể nói rằng Box85 toàn những topic linh tinh lại có thể có tên trong danh sách thành viên của box85 được??????Thử hỏi Dullahan đã làm được gì cho box85?
    Tôi kô fải là moderator của box 85 nên tôi kô có quyền gì cả,nhưng nếu tôi là mod,thì những ng` như Dullhan chắc chắn sẽ kô có đến 1 bài viết nào đưọc hiện diện trong Box85 nay`!!!!!!!
    Tôi có ý kiến như vậy,mong mọi ng` suy nghĩ lại và hãy cùng nói lời xin lỗi với 1-courage đi!!!!!!!!!!!!
    ...When moonlight crawls along the street,
    chasing the summer heat.
    The world revolves.
    I've let it go...
  10. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Sao thế này là thế nào , bác 1 dỗi à, nếu có lời nào của em trong đấy thì here 's my apologize .
    Hừm , con gái phiền phức thế cơ à
    PS : Bài của bác cũng hay đấy, độc đáo thì đúng hơn

    Knight of the Wind

    [​IMG]
    Được Dullahan sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 24/07/2002

Chia sẻ trang này