1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng CUỘC SỐNG

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi one-courage, 24/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    one-courage đang có chuyện gì ấy nhỉ?Hy vọng thứ 6 đồng chí ấy vẫn đi họp Box.
    Melfice trách Dullahan như thế cũng không đúng.Dullahan cũng đâu có nói Box 85 toàn những topic linh tinh đâu, chỉ bảo Topic này quá nhiều bài sưu tầm văn học theo dạng Coffee chiều thứ 7 thôi.Mà công nhận nhiều thật.Đánh giá một người qua một câu nói là quá không nên.Thế nào là "một người như Dullahan" ?????Dullahan đã xin lỗi one-courage thì Melfice cũng nên xin lỗi Dullahan đi.Trong Box 85 này mọi người nếu có ăn nói với nhau hơi xuồng xã thì cũng tốt vì như vậy mới thân thiết được với nhau.Chứ nói chuyện kiểu đao to búa lớn thì tớ thấy........
    .....Ngày không em nên ngày thành dang dở
    Chiều muộn về rồi, gió lại đi hoang.....
  2. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là em cũng chưa đóng góp được gì cả cho box 85, nhưng cũng bởi em kém Văn ( mấy năm mất học sinh giỏi chỉ vì nó ) , mà box của chúng ta không có gì khác ( ít thì đúng hơn ) , em cũng rất cố gắng post những gì có thể mà không phải là bài rác hay câu bài, bác Melfice nói thế làm em thấy nản quá, bác mà lên chức Mod thì chít em. Một lần nữa xin lỗi bác one-courage đấy, em sẽ cẩn thận hơn với bài viết của mình ( sao mình xuống tận đấy biển rồi vậy nè ). Nếu bác vẫn dỗi thì hôm đi họp sẽ tạ tội sau vậy , đối với box 85 1 người như bác one-courage là không thể thiếu .
    End of Report , complete . All rights reserved.

    Knight of the Wind

    [​IMG]
  3. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tui đồng quan điểm với bác Melfice đấy
    Tui thấy các topic kiểu này thú vị đấy chứ
    Tui nghĩ nên delete hết mấy cái topic tình yêu vớ vẩn đi thì mới phải
    Các mod ơi ra tay đi
    ARSENAL NUMBER ONE
  4. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    thôi đưọc rồi
    tôi đã hơi quá lời với Dullahan,dù sao thì văn cũng là môn tôi kém nhất mà
    nên cho tôi xin lỗi Dullahan nhé
    coi như kô có chuyện gì
    dù sao thì 1-c cũng đã quyết định lại rồi ma`
    ...When moonlight crawls along the street,
    chasing the summer heat.
    The world revolves.
    I've let it go...
  5. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Khổ,các bác cãi nhau rùi xin lỗi nhau loạn cả lên trong khi đó chủ đề của cái topic này lệch cả mét rùi nè.Thui,các mod ra tay đi,xoá hết những bài cãi nhau đi và tiếp tục nói về "quà tặng CUỘC SỐNG" nào

    ...eyes on me...
  6. fall_in_love

    fall_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    tôi là thành viên mới muốn tham gia vào câu lạc bộ 1985,bởi tôi muốn có chút thời gian thư giãn sau thời gian học hành căng thẳng.Tôi rất muốn kết bạn cùng mội người ,và tôi hi vọng mọi người sẽ đón nhận cô thành viên nhỏ này nhé.Chăc câu lạc bộ của ta vui lắm phải không?Nhớ thông báo những thông tin mới của câu lạc bộ cho mình nhé!Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong thời gian ngắn nhất.
    Được fall_in_love sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 26/07/2002
  7. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Vâng , cám ơn....
    ca`n quai gi` phai co chu ki co* chu' meomeomeo
  8. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    thôi,kô tranh cãi nữa,trở lạivới chủ đề chính của topic này nhé.tôi xin post 1 bài,do keyboard của tôi đang hỏng nên có 1 số lời đối thoại kô đánh được dấu ngoặc kép,các bạn thông cảm.
    Những vòng tròn
    Nhớ hồi tôi chừng 7 tuổi,ông nội dẫn tôi đến hồ cá trong trang trại rồi bảo tôi thử ném 1 viên đá xuống nước.Sau đó ông bảo tôi quan sát những vòng tròn trên mặt nước hình thành bởi chính viên đá vừa ném.Rồi ông bảo tôi *Cháu hãy thử hình dung mình như viên đá kia.Trong đời cháu cũng có thể tạo ra rất nhiều vòng tròn xao động và ảnh hưởn đến sự an bình của tất cả mọi người xung quanh*.
    Và rồi ông tiếp tục *hãy luôn nhớ rằng cháu là người chịu trách nhiệm về những gì cháu đã đặt vào trong vòng tròn của chính mình và vòng tròn đó sẽ lan toả và chạm vào rất nhiều vòng tròn khác.Vì vậy,hãy sống sao cho nững điều tốt đẹp mà vòng tròn cảu cháu tạo nên được gửi đi như những thông điệp hoà bình và nhân ái đến khắp mọi người.Ngược lại,những xao động sinh rta từ sự giận dữ hoặc ganh tị chắc chắn sẽ lan toả và ảnh hưởng đến những vòng tròn khác.Do đó cháu cần phải ý thức được trách nhiệm của mình đối với tất cả những điều trên.*
    Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra rằng sự an bình nội tại hay sự bất an trong mỗi con người đều chảy ra thế giới này.Vì thế,sẽ không thể tạo lập 1 thế giới hoà bình một khi chúng ta còn bị vướng bận bởi những xung đột nội tại,hận thù,hồ nghi hay giận dữ bên trong dẫu chõ những cảm xúc hay ý nghĩ đó có được nói ra hay không.
    Mọi khuấy động xung quanh những vòng tròn diễn ra quanh những vòng tròn diễn ra trong mỗi chúng ta đều tràn ra thế giwới rộng lớn này,hoặc để tô thêm vẻ đẹp cho cuộc sống hoặc mang lại sự khó chịu cho những vòng tròn khác.
    ...When moonlight crawls along the street,
    chasing the summer heat.
    The world revolves.
    I've let it go...
  9. toc_dai_85

    toc_dai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ở "Quà tặng cuộc sống " có rất nhiều bài hay , nếu có thể thì cứ pots lên cho tất cả cùng xem , làm sao mà mọi người kêu mỏm tỏi lên thế , đáng nhẽ mọi người phải vỗ tay khen ngợi one mới đúng ,
    Trần Ngọc Ly
  10. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    hìhìhìhi .. bên " nghệ thuật sống " cũng có nhiều bài viết tâm đắc lắm .. khi nào rảnh em pót cho các bác cùng xem
    <3----------em thơ ! chị đẹp em đâu? <3----------

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at

Chia sẻ trang này