1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng CUỘC SỐNG

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi one-courage, 24/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HalfDemon

    HalfDemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hè, em rất tán dương việc làm của bác Lu, nhấn chìm các topic củ chuối xuống và lôi những topic hay lên
    hưởng ưng bác em cũng tìm đọc lại xem trong những topic box ta đã có có cái gì đáng giữ lại...
    Cowboy BebopLet the race begin!!!I'm a psycho!!! *see ya, spacecowboy...
  2. HalfDemon

    HalfDemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    việc trích dẫn hay kể lại những cau chuyện để nói lên ý của mình không có gì là sai cả. Nhiều khi qua những câu chuyện như thế chũng ta dễ hiều và đồng cảm hơn, one-courage đáng được tán dương chứ không phải phê bình...
    Mẩu chuyện one-c post lên rất ý nghĩa. Em cũng thấy cuộc sống đẹp từ nhiều góc độ khác nhau. Như em đây những lúc xem nghe những bản nhạc của Ý ( ai xem Godfather chưa) hay của Pháp du dương em nghĩ châu Âu cổ kính có những nơi, những bài ca thật đẹp. Rồi đến lúc xem phim hoạt hình Nhật Bản em cũng cảm thấy có những con người Nhật Bản sống cuộc sống đầy í nghĩa và bình yên ( ai xem Princess Mononoke chưa )... Rồi lại đến 1 lúc nào đấy khi nghe những bài như Hà Nội mùa thu ( ai nghe bài này chưa )thì em lại thấy Hà Nội mới là nơi đẹp nhất, yên bình nhất... Nói chung em cũng chả hiểu thế nào, mỗi lúc em lại muốn một cuộc sống khác... chỉ tiếc là chúng ta không đc sống để hưởng thụ hết tất cả. À mà khi em nói cuộc sống đẹp là em nghĩ nó phải bao gồm cả những đau thương mất mát nữa...
    PS: văn em kém cỏi nên bài viết thô thiển...
    Cowboy BebopLet the race begin!!!I'm a psycho!!! *see ya, spacecowboy...
    Được HalfDemon sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 20/10/2002
  3. ducpt85

    ducpt85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho hỏi cái Quà tạng cuộc sống và Nghệ thuật sống, các bác lấy mấy cái đó ở đâu vậy ???
    Cám ơn nhiều.

    Friend forever !!
  4. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    1 số trang nghệ thuật sống nhưng bằng tiếng Anh:
    www.chickensoup.com
    www.gardeners-soul.com
    www.iam4teens.com
    www.teenagechickensoup.com
    members.ozemail.com.au/~aushui/chickensoup.htm

    1 ánh mắt dịu dàng
    1 câu nói ngập ngừng
    1 dáng dấp thẹn thùng giữa bao người
    1 vầng trán rạng ngời
    1 mái tóc dễ thương khiến anh đi tìm em..

  5. caigicungduocma

    caigicungduocma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Anh one la hay nhất. Em luôn ủng hộ anh one
  6. trdung85

    trdung85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác nói hơi quá nhời làm anh One giận rùi
    Anh one ơi , em luôn luôn ủng hộ anh đó .
    AAA vô địch
    Được trdung85 sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 24/10/2002
  7. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Nhìn chữ kí của mình nè, đó là hạnh phúc mà cuộc sống đã mang lại đấy các bạn ạ!
    Với King, One là tất cả!FOREVER TOGETHER!

  8. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Em không nói chia tay, mà tôi tự hiểu. Thôi thế là xong. Những lần gọi điện đến, em nghe máy không còn hào hứng nữa, nói chuyện nhát gừng hơn. Rồi đến một hôm, tôi cứ cầm mãi cái điện thoại trong tay, nhận ra mình cũng không biết nói cái gì cả.
    Đêm nằm ngủ, vắt tay lên trán mà nghĩ tại sao mình khốn khổ thế này chứ, tại sao lại để mọi chuyện tuột dốc đến thế này ? Buổi sáng trời gió mùa đông bắc, lại mưa phùn. Sáu giờ tôi đã dậy, mặc áo lùm xùm đi ra khỏi nhà. Rồi rẽ qua nhà thằng bạn thân mượn cái áo khoác có mũ trùm gần kín mặt. Nó hỏi đi đâu. Tôi bảo tao mà nói thì mày chửi tao chết, mà tao cũng thấy mình ngu nhưng không biết làm gì khác. Tôi phóng xe vào trường..., dựng xe ngồi đợi gần cổng trường. Mũ đội sùm sụp, chỉ với hy vọng là em sẽ đi qua, nhưng không nhạn ra tôi. Tôi cũng không cần biết em có nhìn thấy mình không, chỉ cần nhìn thấy em, để biết em có khoẻ không, tóc buộc hay là để xoã, có mặc cái áo màu đỏ em thường mặc không...Cứ ngồi thế và chờ đợi, một ngày, hai ngày rồi một tuần. Cũng có hôm nhìn thấy em, cũng có hôm không nhìn thấy. Nhưng rồi tôi cũng cóc cần nữa. Cứ sáng ra, mặc kệ mưa hay nắng, rét hay ấm, tôi cũng đều dậy sớm, phi vào trường...., chỉ để ngồi nhìn lặng lẽ và chờ đợi, chờ cái gì thì chính tôi cũng không biết. nhưng mà không làm thế thì không biết làm sao có thể qua những ngày ấy....
    Một chiếc lá rơi đâu phải mùa thu tới
    Một cái nhìn âu yếm đâu gọi là tình yêu!

  9. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cuộc sống chỉ đem lại cho ta phiền toái và mệt mỏi,,,,, Chán vật
    Everyday is 1st April
  10. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    khụ khụ tuổi cao sức yếu,,, cuộc sống thật dã man, đang cươp dần tuổi thanh xuân trai tráng của 1-c hẹ hẹ ( được cái già rồi vẫn fong độ, khối em chết nhờ bs209 nhờ he he )
    Everyday is 1st April

Chia sẻ trang này