1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng pha lê cậu gửi cho tôi phải chăng thay lời ly biệt

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi marketing02, 22/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marketing02

    marketing02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    1
    [FONT=&quot]Như mọi năm, tôi vẫn chỉ loanh quanh với ngôi nhà, trường học. Hầu như mọi hoạt động của tôi chỉ có loanh quanh những thứ đó. À, có thêm vài công việc nữa là kiểm tra hộp mail của người đó gửi về, mặc dù đã nửa năm nay chúng tôi hầu như bặt vô âm tính, chính xác là cậu ấy hình như không còn liên lạc với tôi nửa năm nay dù cho tôi có gửi mail đều đặn. Các bức mail thưa dần thưa dần mà bản thân tôi luôn tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra. [/FONT]

    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]

    [FONT=&quot]Cậu ấy đi Úc 2 năm rồi. Có lẽ đối với 1 ai đó, thời gian đó không phải là dài, nhưng đối với tôi là khoảng thời gian đằng đẵng. Tôi tin tưởng rằng người ấy sẽ không thay đổi, tin vào khoảng cách giữa chúng tôi chỉ là nhỏ nhặt, rồi chúng tôi sẽ tái ngộ khi người ấy kết thúc chuyến du. Ngày cậu ấy đi, biết bao lời hứa, biết bao nghẹn ngào, hứa hẹn ngày trở về. Mà trở về thật, một ngày mưa rả rít, nhân viên của công ty quà tặng gõ cửa nhà tôi, ngôi nhà số 28 mọc đầy dây leo. Anh ta đến và nói có thứ chuyển cho tôi theo yêu cầu một người, nhờ tôi ký tên nhận. Đó là một cái gói hình vuông đỏ đỏ, không ghi nơi gửi, bên trong nó là một ảnh ghép pha lê tinh xảo. Tôi phải công nhận, quà tặng pha lê đó rất đẹp, nhưng tôi cảm thấy không một niềm vui sướng, một linh cảm gì đó mơ hồ…một sự đổi thay.[/FONT]

    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]

    [FONT=&quot] Rồi một tháng sau đó, một lá thư gửi về, không phải là mail. Bức thư của cậu ta viết cho tôi, một lời cuối, một lời tạm biệt, rằng cậu ta sẽ định cư tại Úc, kèm theo một bức ảnh một cô gái tôi chưa từng quen biết, cô ta mỉm cười, đứng cạnh một người , một người mà tôi ngày nào cũng trông chờ những bức mail xa xôi.[/FONT]
    [FONT=&quot]Thì ra quà tặng pha lê kia ngầm ý là thế sao, phũ phàng. Tôi không biết phải phản ứng ra sao nữa, tôi không khóc. Tôi đi lên lầu, cầm món quà tặng pha lê ấy quăng mạnh xuống đất vỡ tan tành, vỡ như tim tôi tổn thương như lúc này.[/FONT]

    [FONT=&quot]Những năm tháng đợi chờ là vô nghĩa, những bức mail là giả dối, những cố gắng là mây khói. Pha lê đã vỡ, nhưng sao tôi vẫn không thể quên. [/FONT]

    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]

    [FONT=&quot]Tôi vẫn mong một lần nhìn thấy cậu ta một lần, dù là thoáng qua, tôi vẫn nghĩ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, mọi chuyện vẫn đang bắt đầu. Tôi vẫn nuôi hi vọng. Những mảnh vỡ khung ảnh kia tôi lại nhặt lên , ghép lại thành những hình dạng méo mó thật khó coi.[/FONT]

    [FONT=&quot]Một mùa mưa lại đến, lại lạnh lẽo, tôi lại mong người của công ty quà tặng đến, anh ta sẽ nói với với tôi những thứ đó chỉ là trò chơi thôi…phải không?[/FONT]
  2. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Stop!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này