1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng-tin nhắn dịp lễ

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi CrescentDay, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Quà tặng-tin nhắn dịp lễ

    Cac Mod co the dua cac topic tin nhan vao dip le chung vao cai Topic moi nay cho gon, khong le toi thoi diem nao lai loi tung cai (8/3,14/12....) ra lai?

    Hom nay la 20-10. Voi minh no co y nghia hon ngay 8/3. Hay la 1 ngay that vui ve. Goi truyen cuoi doc nhe?!!!


    "Chàng sinh viên đang cặm cụi ôn thi, bỗng đâu một con muỗi xông tới đốt chàng..Chàng giơ tay lên định đập thì bỗng nhiên con muỗi cất tiếng nói: -Xin chàng hãy cưu mang, em đã trót mang trong mình giọt máu của chàng..." hichic...
  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, mình sơ ý quá. Lẽ ra cũng nên làm cái thiệp online tặng cho chị em trong NTC chứ nhỉ! Thôi để lần khác vậy .
    Thôi thì có cái bài thơ này, thấy cũng hay hay, post lên tặng cho chị em vậy.
    Sự tích con gái
    Xưa kia ở tuốt trên trời
    Ngọc Hoàng Thượng Ðế thảnh thơi thấy buồn
    Sai bắt một con chuồn chuồn
    Xịt vô 10 lít nước tương đem hầm
    Bỏ vô một kí ớt bằm
    Chanh chua 6 trái, me dầm 7 tô
    Nước mắt cá sấu 8 tô
    Dịu dàng chút xíu, 8 tô dữ chằn
    Nêm thêm 9 chú lăng quăng
    Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông
    Hai trăm (gr) nhõng nhẽo giận hờn
    Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề
    Ngọc Hoàng hứng chí... hề hề
    "Quả này hoàn tất khỏi chê chỗ nào"
    Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
    Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
    Bỗng nhiên một tiếng nổ vang
    Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra
    Bèn đặt tên là "EVA"
    Còn gọi "con gái" hay là "Cô em"

    Con gái cũng rắc rối thật nhỉ!
  3. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Sao lại rắc rối???
    QUÁ RẮC RỐI ẤY CHỨ
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0

    Giới tính là một điều phức tạp
    Cho nên mới có con gái , con trai , rồi trai tơ , trai tân , đàn ông , quí cô , phụ nữ , đàn bà
    Nên
    ( hm , hm , hôm nào NTC đi nhậu rồi nói hén )
  5. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Bác biển lại có ý đồ nói xấu chị em rồi đây!
  6. phamthithao23

    phamthithao23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi giúp em lập cái box về "tuor miễn phí " cho dân sinh viên bọn em tham gia với ,
    đây là lời kêu thành tâm đấy
  7. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hixhix....
    Thời tiết NhaTrang thế nào nhỉ? Ở SG, ra đường buổi sáng và buổi tối sẽ thấy cái khí trời se lạnh, cảm nhận được Noel và năm mới....
    Thời tiết giao mùa nên cái mũi mình lại hixhix....thông cảm nhé.
    Nào, hòa cùng không khí chung, chúc Mọi người vui vẻ và hạnh phúc![b/]
    Xem 2cái hình này tạm cho vui, tặng mọi người:
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Spam cái cho đỡ lạnh đê :
    Cả nữa tháng nay, tui ở ngoài bắc lạnh bỏ mẹ.
    sáng nào cũng chịu không thấu vì cái lạnh nhưng tối đến có cô gái ..Noel mới quen này cũng....hà hà...ấm cật.
    Hải phòng ngày ....tháng 12 năm 2006.
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Quá hay, thật ấn tượng và thú vị. Cảm ơn "chị bé" Uyên về bài vì post này.
    Vote 5* x 4
  10. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0


    NHÂN NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6 THÂN CHÚC CÁC MEMBER NTC MỘT NGÀY THẬT Ý NGHĨA. CHÚC CHO NGÔI NHÀ BẠN TRÀN NGẬP TÌNH YÊU THƯƠNG ẤM ÁP...

    (Nguồn: Thanh Nien)
    NSƯT Phi Điểu: Tình yêu thì phải bắt đầu từ tình cảm chân thực, biết tôn trọng tin tưởng nhau, cùng nhau chia sẻ. Theo tôi nghĩ đó là những điểm cần cho một cuộc sống vợ chồng, từ hồi còn trẻ cho đến lúc không còn được trẻ nữa.
    Anh Hoài Nam là người làm kinh tế chắc anh cũng hiểu để giải quyết công việc không thể tránh khỏi những buổi ăn nhậu. Anh nói dùm để chị em hiểu.
    Hoài Nam - Chủ nhiệm CLB Doanh nghiệp 20-30: Câu hỏi của bạn rất hay, thực sự đại đa số những người làm kinh doanh đều bị gặp tình huống này. Điều này, bạn rất cần một người vợ biết chia sẻ, biết thông cảm những công việc của chồng. Tuy nhiên mình không thể "lợi dụng" sự thông cảm đó để quá đà. Cái chính là phải biết điều tiết để có nhiều bữa cơm tối với gia đình càng nhiều càng tốt. Đặc biệt là những ngày cuối tuần.
    Thế nào là gia đình, chị sẽ làm gì để giữ gìn hạnh phúc gia đình?
    Thu Hương - Thư ký tòa soạn Cẩm nang Mua Sắm, cựu Hoa hậu Thể thao: Mình nghĩ gia đình là nơi có người mà mình hết mực yêu thương, là nơi mình có thể lấy lại sức lực sau mỗi ngày làm việc vất vả, là nơi mình có thể khóc mỗi khi buồn và cười tươi mỗi khi hạnh phúc. Là điểm tựa vững chắc để mình thực hiện những ước mơ hoài bão của bản thân. Còn bạn hỏi mình làm gì để giữ gìn hạnh phúc gia đình ư, mình chỉ có thể trả lời rằng: Hãy hết mực yêu thương và trân trọng, giữ gìn những gì mình đang có. Tình yêu và hạnh phúc cũng giống như một cái cây, phải được chăm sóc và vun trồng, "cái cây hạnh phúc" đó sẽ nở hoa và kết trái.
    NSƯT Phi Điểu: Như đã nói ở trên gia đình là một xã hội thu nhỏ, phải biết thương yêu, quan tâm và giáo dục truyền thống đối với các thế hệ con cháu. Bản thân mình vẫn phải là một tấm gương cho con cháu noi theo. Mình nên sống thoải mái, vui vẻ, trong sáng không toan tính. Trong gia đình nên có một sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, mọi người sống vì nhau. Có như thế gia đình mới giữ được hạnh phúc lâu dài.
    Mỗi lần đến ngày gia đình Việt Nam tôi thường mua hoa để tăng vợ con, nhưng do làm nông nên phải ra đồng, khi hỏi ý kiến vợ tôi không thích tặng hoa. Theo anh/chị thì tôi phải làm gì đây?
    Chuyên gia gia chánh Cẩm Vân:[/] Bạn thân mến ơi, có phải cứ tặng hoa mới là yêu nhau đâu. Bạn có thể hỏi thăm vợ mình và rót cho cô ấy một cốc nước trà nóng khi cô ấy mệt mỏi. Ly trà nóng ấy chính là "lửa" từ trái tim của bạn đấy. Và bạn có nghĩ rằng cô ấy sẽ đón nhận "ngọn lửa" nồng nàn ấy một cách vừa trân trọng vừa thích thú không. Ngụm nước trà nóng sẽ làm ấm cả một trái tim đấy.

Chia sẻ trang này