1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng tới chị em 7X nhân ngày 8/3

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi Lion_King_new, 28/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn các anh (em) nhé !

    Oshin
  2. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Bác Dê, anti cái giề? Không lôi kéo người khác như thế nha.
    Bác truongdu với tui có ân oán gì đâu mà bác Dê rủ bác ấy anti em hả?

    Dr. Lion King
    I ALWAYS ALWAYS LOVE YOU
  3. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    8/3 có phải là ngày duy nhất dành cho phụ nữ?​
    Đối với người Việt Nam chúng ta, ngày 8/3 là ngày Phụ nữ Quốc tế và là ngày mà mọi người dành cho phái đẹp sự chú ý đặc biệt. Nhưng đây có thực sự là ngày mà tất cả các nước trên thế giới đều dành cho phụ nữ hay không? Không đâu. 8/3 tuy được gọi là ngày Phụ nữ Quốc tế, nhưng ngày này không mang tính "Quốc tế" chút nào. Nhân dịp này, Dr. xin tặng các chị em một số điều về cái ngày đặc biệt dành cho phụ nữ trên thế giới nha. (mất béng 1 ngày đọc mờ cả mắt đấy).
    Nhiều người đã biết 8/3 gắn liền với tên tuổi nữ chiến sĩ cách mạng Đức Klara Tsetkin -người theo chủ nghĩa Feminist (Femina tiếng Latin có nghĩa là phụ nữ, đây gọi chung các khuynh hướng của phong trào phụ nữ tư sản đòi quyền bình đẳng với nam giới trong xã hội). Nhưng tại sao ngày Phụ nữ quốc tế lại là ngày 8/3 chứ không phải là ngày khác? Điều này chắc chắn không phải ai cũng biết.
    Thực tế, không phải ngẫu nhiên người ta đã chọn ngày 8/3. Phong trào Feminist được hình thành trong một thời gian dài. Tuy nhiên, tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 2 của phong trào Feminist tổ chức ở Copenhague năm 1910 đã thông qua quyết định chọn ngày thành lập tổ chức chính trị đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ và tuyên bố đây là ngày đoàn kết tất cả phụ nữ trên hành tinh. Và bạn có biết đại diện của phái yếu thời đó đã chọn ngày nào không? Họ đã chọn đúng ngày lễ Purim của người Do Thái, gắn với cái tên Esfir - một người con gái Do Thái đã khéo léo xoay sở để cứu đồng bào của mình khỏi bị tiêu diệt.
    Năm 480 trước Công nguyên, vua Ba Tư Artakserks đã chọn Esfir - cô gái trẻ đẹp nhất làm vợ. Sau ngày cưới, cô gái đã dấu không thổ lộ với vua về nguồn gốc Do Thái của mình. Vài năm sau đó, tên cận thần háo danh tên là Aman bỗng nhiên đưa ra "sáng kiến" phải tiêu diệt hết người gốc Do Thái sống trên lãnh thổ Ba Tư. Hắn trình với vua về sự cần thiết phải trừng trị những tín đồ Do Thái "cứng đầu cứng cổ". Hoàng hậu Esfir đã biết được kế hoạch tàn sát đẫm máu đó và nàng đã ăn chay 3 ngày liền. Sau đó nàng tổ chức một bữa tiệc lớn dành cho đức vua. Tại bữa tiệc này, người chồng đã hứa với người vợ yêu quý sẽ thực hiện bất cứ yêu cầu nào của nàng. Và hoàng hậu đã bày tỏ ý nguyện cứu sống nhân dân mình, treo cổ tên Aman độc ác.
    Nhận ra mình đã cưới cô gái Do Thái làm vợ, ông vua rất ngạc nhiên, nhưng phải giữ lời hứa với nàng. Ông đã rút lại hết lệnh giết người Do Thái. Để nhớ tới tên tuổi người con gái đã cứu sống dân tộc, hàng năm người Do Thái tổ chức lễ Purim vui nhất trong năm (purim có nghĩa là ngày số phận). Ngày này được xác định theo lịch âm, và nó cũng giống như ngày lễ Phục sinh vậy. Ở Israel, vào ngày này người ta tổ chức lễ hội hoá trang, các cuộc diễu hành và phụ nữ được mọi người dành cho sự kính trọng đặc biệt.
    Như vậy, hình ảnh người phụ nữ thông minh, tự do, đã cứu sống cả một dân tộc đã được chọn làm biểu tượng cho phong trào phụ nữ Feminist ở Đức. Và đúng ngày 8/3 năm ấy, người phụ nữ cách mạng Klara Tsetkin và những chiến hữu của bà đã quyết định lần đầu tiên tổ chức chào mừng ngày Phụ nữ quốc tế và ngày lễ Purim. Và từ đó đến nay, 8/3 trở thành ngày phụ nữ quốc tế.
    Dường như đây là nhu cầu đặc trưng đối với tất cả mọi người. Ở mọi thời đại, phần lớn các dân tộc đều coi phụ nữ là điều kỳ diệu, là quà tặng, là biểu tượng của cuộc sống và niềm hạnh phúc. Hầu như ở bất cứ nước nào cũng có ngày lễ dành cho phụ nữ. Chỉ có điều, đối với mỗi nền văn hoá, ngày lễ này có ý nghĩa và hoàn cảnh khác nhau.
    Đối với nhiều dân tộc, nói đến phụ nữ là người ta liên tưởng tới sự khởi đầu chức năng làm mẹ. Ví dụ, ở Mỹ và các nước Tây Âu, khi mùa xuân tới, người ta tổ chức Ngày lễ của Mẹ. Ngày lễ này bắt nguồn từ tục lệ của các tín đồ Cơ đốc giáo, cứ chủ nhật thứ tư hàng tháng, họ mang lễ vật tới nhà thờ "mẹ" ở thôn quê. Hiện nay, tục lệ này đã mất đi ý nghĩa tôn giáo và trở thành ngày lễ gia đình: con cái tặng mẹ những tấm thiếp chúc mừng, những món quà và tổ chức "ngày vâng lời".
    Ở Tây Ban Nha, ngày phụ nữ là ngày 5/2 - ngày tưởng nhớ thành Ageda, người bảo hộ phụ nữ. Đây cũng là ngày lễ dành cho những người mẹ. Ở những nước theo đạo Hindu có những hình thức rất thú vị chào mừng ngày của mẹ. Ở đây, người ta không đặt lên hàng đầu bản thân của từng cá nhân phụ nữ cụ thể, mà là hình tượng "mẹ của mẹ" đã được thần thánh hoá. Các dân tộc phía Nam và phía Bắc Ấn Độ có tục lệ tôn thờ các vị nữ thần hạnh phúc, sắc đẹp và thần bếp trong nahf tên là Laksmi và Pravati. Lễ chào mừng các vị thần này được tổ chức vào tháng 9, tháng 10 và kéo theo hàng loạt các nghi lễ do các cô gái thực hiện. Ở vinh Bengan, vào đầu xuân (cuối tháng 1, đầu tháng 2), người ta tổ chức ngày hội nữ thần khoa học và nghệ thuật Sarasvati: các sinh viên và học sinh phổ thông đầu tiên phải vái lạy những pho tượng nữ thần, được trang trí bằng những vòng hoa và những bộ xiêm y rất lộng lẫy. Và tất nhiên, hoa và tặng phẩm được tặng cho các thầy cô giáo.
    Hê hê, ở Việt Nam chúng ta lại nặn ra một ngày 20/10 - đó là ngày thành lập Hội phụ nữ Việt Nam, chớ có phải là ngày dành cho phụ nữ Việt Nam đâu nhẩy (đùa tí tẹo thôi, hì hì )
    Ở Nhật Bản và Trung Quốc, sự khởi đầu của chức năng làm mẹ được năng lượng của màn đêm và mặt trăng - đó là Âm. Ở Nhật có hai ngày lễ dành cho phụ nữ. Ngày lễ thứ nhất là Khina-Matsuri (ngày 8/3) ngày lễ của các cô gái trẻ (hay còn gọi là ngày nở hoa anh đào). Từ xa xưa, vào ngày này, người ta thường làm lễ giải cứu khỏi tai hoạ và bệnh tật. Họ cắt búp bê bằng giấy, tượng trưng cho bà chủ nhỏ, sau đó đốt nó hoặc ném xuống nước, để cho lửa và nước mang đi khỏi tất cả những điều bất hạnh. Nhưng rồi, với thời gian người ta thôi không đốt hay thả xuống nước những con búp bê nữa. Họ lại làm những con búp bê bằng đất sét hoặc bằng gỗ, mặc cho chúng những bộ quần áo bằng lụa và còn tổ chức những cuộc triển lãm búp bê tưọng trưng cho các thành viên trong hoàng cung.
    Ngày lễ thứ hai dành cho phụ nữ ở Nhật là "ngày trắng" (14/3). Trên thực tế, ngày 14/3, những người phụ nữ được nhận quà và nhận những lời chúc mừng chỉ là những người phụ nữ đã tặng cho người bạn hay người yêu của mình những món quà vào ngày thánh Valentine (ngày Tình yêu 14/2). Và mọi người đều phải lựa chọn món quà tương xứng với món quà mà bạn gái đã tặng bạn vào ngày 14/2. Ví dụ, nếu như trong ngày Tình yêu bạn nhận được từ người bạn gái một hộp kẹo được mua trong cửa hàng bình thường, không được gói trong những tấm giấy bóng kính đẹp và không có bưu thiếp kèm theo, thì món quà trả lời sẽ có giá trị không quá 220 yên (1.85 USD). Nếu bạn đã nhận những chiếc kẹo sôcôla có nhân rượu đựng trong chiếc hộp hình trái tim và một tấm thiếp chúc mừng đẹp thì sao? Banh hãy bỏ số tiển khoảng 3.190 yên (26.80 USD) để mua quà tặng bạn gái ngày 14/3, nhưng chớ có nghĩ rằng mình phải gửi kèm theo một bưu thiếp tình yêu. Còn nếu bạn nhận được một hộp kẹo xịn, được bọc bằng loại giấy đắt tiền, thì có nghĩa là người bạn gái chờ đợi ở bạn không phải là quà tặng, mà là sự bày tỏ tình cảm mà bạn dành cho cô ấy./. End
    {Ôi trời đất ơi, mỏi hết cả 10 ngón tay.} Tặng mọi người bài viết trên cho phái yếu 7X và những đấng mày râu đang yêu tham khảo. Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc.

    Dr. Lion King
    I ALWAYS ALWAYS LOVE YOU
  4. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chúc mừng phụ nữ thế giới nhân ngày 8/3
    Nhân kỷ niệm ngày phụ nữ quốc tế 8/3/2002, Tổng thư ký LHQ Kofi Annan đã gửi điện chúc mừng tới toàn thể phụ nữ trên toàn thế giới (và tất nhiên là có tới cả chị em phụ nữ 7X Club ) và nhấn mạnh đến quyết tâm của LHQ phấn đấu cho sự nghiệp bình đẳng giới và làm cho phụ nữ trở thành công cụ thiết yếu trong công cuộc đấu tranh chống nghèo đói, bệnh tật và đạt được sự phát triển bền vững.
    Ông Annan nêu rõ rằng Tuyên bố Thiên niên kỷ đã trao cho chúng ta sứ mệnh bao trùm thế kỷ 21. Trong khi chúng ta thực hiện chương trình đó và phấn đấu cho tự do, không còn sợ hãi, không còn thiếu thốn, và bảo vệ các nguồn tài nguyên trên hành tinh của chúng ta, khẩu hiệu chỉ đạo của chúng ta là "đặt con người ở trung tâm của mọi việc làm của chúng ta." Nhân ngày phụ nữ quốc tế, trong khi chúng ta chuẩn bị đối phó với những thách thức đang đặt ra, chúng ta luôn nhớ rằng những thành tựu về quyền phụ nữ không chỉ là trách nhiệm của phụ nữ nói riêng, mà đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta.
    Ôi trời ơi, cái thằng cha ấy nói một đoạn dài nữa, Dr. dịch đoạn quan trọng nhất này, trân trọng gửi tới chị em 7X. Ai muốn xem toàn văn, xin vào trang web của Reuters.
    Thanks H.E. K. Annan for your speech !

    Dr. Lion King
    I ALWAYS ALWAYS LOVE YOU
  5. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt 1980 family chúc các thành viên nữ của 7x nói riêng và ttvnonline nói chung, những lời chúc tốt đẹp nhất

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh....

    DrSlump In 1980 family
  6. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Bác COMANDOS thân mến vậy là bác phải trả tiền bản quyền cho phuongmap về lời chúc của bác rùi đấy...vậy thì phải để phuongmap sửa lại lời chúc của mình rồi : Phuongmap gửi tặng chị em 1 triệu ( nụ hôn + bông hoa đồng tiền )Ha ha ha
    Phuong St
  7. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic của Lion King đã mấy ngày nay mà không thể nào post bài lên cảm ơn bác được. Mấy hôm nay không hiểu sao máy tính của tôi ở cơ quan không thể nào vào được một số trang của ttvnonline, không post bài được, không mở được topic mới, không vào được trang cá nhân...
    nên hôm nay phải ra ngoài đấy, tức chết đi được
    Cám ơn Lion King và tất cả 7x male vì những lời chúc tốt đẹp dành cho chị em.
    To Phuongmap: Em cũng xin cám ơn những lời chúc trong topic của bác nhưng cũng xin chia buồn với bác, có lẽ tại bác mở cái topic đó không đúng thời điểm cho nên ế ẩm. Chúc bác vẫn luôn nhanh tay như vậy và "đắt hàng" hơn.
    Hãy tụ họp và vui chơi thoải mái
  8. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, cảm ơn sự nhiệt tình của Landai rất nhiều.
    Bạn của Dr. ở bên Nga forward về một cái này hay lắm. Dr. post cho tất cả thành viên 7X (không phân biệt giới tính) xem tham khảo nhân ngày phụ nữ đặc biệt này nha.
    NGƯỜI ĐÀN ÔNG LÝ TƯỞNG​
    Người đàn ông lý tưởng và người chồng lý tưởng trong quan niệm của các cô gái Nga hoàn toàn không giống nhau. Theo kết quả điều tra của Viện nghiên cứu Xã hội tổng hợp thuộc Viện hàn lâm Khoa học Nga, phẩm chất chính trong người đàn ông lý tưởng trước tiên phải là trí tuệ. Còn người chồng lý tưởng phải là người giỏi kiếm tiền và là người cha yêu quý các con.
    Trong người đàn ông lý tưởng, ngoài trí tuệ (36.7% số người được hỏi ủng hộ), phái yếu còn đánh giá cao thể lực và sức khoẻ của anh ta (36%). Sự dư thừa về vật chất đứng ở hàng thứ 3 với kết quả 34.1%. Ngoài ra, các bà, các cô không muốn đàn ông có những thói quen xấu, họ muốn phái mạnh phải có những phẩm chất như tin tưởng ở bản thân mình, chung thuỷ và có đầu óc hài hước.
    Đối với đức lang quân, người phụ nữ có những đòi hỏi khác hơn một chút. Phẩm chất chính phải có đối với anh ta là tạo được sự sung túc về vật chất (58.4%), tiếp đến là thương yêu con cái (44%), có khả năng thu vén việc nhà, chung thuỷ và không có tật xấu (cái thằng khỉ ấy viết chung chung quá, không rõ tật xấu là cái gì - ai biết làm ơn nói rõ hộ với).
    Đáng chú ý là, trong cả hai trường hợp, những người được hỏi đều tỏ ra ít quan tâm tới ******** (hì hì ). Trong số các phẩm chất của người đàn ông lý tưởng, chỉ có 17% phụ nữ cho rằng khả năng ******** ở người bạn của mình là quan trọng nhất và chỉ có 7.5% phụ nữ muốn thấy ở người bạn đời của mình phẩm chất ấy. Hình thức bên ngoài của người đàn ông không được phái yếu quan tâm nhiều cho lắm. Trong cả hai trường hợp, phẩm chất này đều đứng ở hàng cuối cùng. Nói cách khác, không mài sắc đẹp hay đẹp trai ra mà ăn được, quan trọng là người đàn ông tốt.
    End.
    Thế quan niệm của phái yếu 7X thế nào nhẩy. Nói ra đi cho mấy anh 7X đang sốt ruột kia còn biết mà liệu liệu chớ?

    Dr. Lion King
    I ALWAYS ALWAYS LOVE YOU
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hô hô thế thì phuongmap nằm ngoài mọi đối tượng nghiên cứu của Bác Đốc tờ rùi...
    Phuong St
  10. desertrose

    desertrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    lâu quá rồi mới ló mẹt vào được diễn đàn, nhiều người mới quá', mà bác sư tử be' là bác nào mà văn hay chữ tốt thế nhỉ? :) Mùng 8/3 năm nay em đen quá. Đêm qua sốt đùng đùng.. Không ngủ được, sáng nay nằm bẹp, mắt mũi sưng húp ..
    Kiểu này có nhận hoa chàng nào cũng mất hứng. Ai lại vác met. hoa héo bao giờ...
    Chúc các bác trai ngày hôm nay tặng hoa và chúc mừng hết công suất
    Desert Rose

Chia sẻ trang này