1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng valentines!!!!

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi hth3109, 12/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zaS_ZiS_Zus

    zaS_ZiS_Zus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đồng í với 1 bạn ở trên, Valentine tuyệt vời nhất là được ở bên người mình yêu. Sắp 14-2 đến nơi rồi, bf tớ đã ... hẹn hò từ ... tháng trước.Hôm đó sẽ chẳng fải làm gì cả, lần đầu tiên chàng sẽ trổ tài nấu nướng.Thấy chàng lọ mọ tìm chọn mua nến thơm rồi nữa chứ. Lãng mạn thế, cho trí tưởng tượng được ... bay bổng 1 tí, hồi hộp chờ xem chàng trổ tài hôm đấy. Cảm giác được yêu và quan tâm, hạnh phúc lắm. Đó đã là món quà quý giá nhất rồi !
  2. DoanHongSon

    DoanHongSon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cac ban oi len Metoyou 68 Pho hue ma mua qua tang nguoi yeu. Nhieu thu la mat dep lam. cac ban thu re qua xem sao
  3. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy có hàng quà tặng handmade trên đường Bà Triệu, không nhớ rõ số nhưng đi từ bờ hồ về thì nằm bên tay phải, đoạn giữa Tô Hiến Thành và Đoàn Trần Nghiệp có nhiều thứ hay ho lắm, design cũng tốt (mấy cậu designer ở đây học ở Mỹ thuật công nghiệp ra) và không bao giờ sợ đụng hàng cả. Ra làm cái thiệp, mua phong chocolate và một bông hoa là ổn, tất nhiên quan trọng nhất là được bên nhau, quà tặng chỉ là phụ thôi.
    Em cutie, may mà chồng em không rành tiếng Việt, biết thì vào đọc chắc ngất xỉu, trời ơi mỗi năm 1 viên kim cương thì khoảng 40 là em làm bộ sưu tập được rồi, thích cái gì rẻ rẻ đi chứ j/k.
    Hehe, tư vấn nghe thì hay, mỗi tội hôm đấy mình *** biết làm gì, hãm
  4. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Bạn cutie_beautie_sushie giống choupat, choupat cũng rất thích tặng đồ trang sức nhưng lại không thích mấy loại ruby với saphia vì thấy nó già già thế nào ý, choupat lại thích kim cương và ngọc trai nhất, chẳng hiểu sao choupat thấy ngọc trai nhìn sang và rất nữ tính. Nhưng mà mấy thứ đó thì không được tặng vào ngày valentines đâu vì theo anh xã choupat, ngày cưới và ngày 2 đứa yêu nhau quan trọng hơn là valentines .
    Ah, ngoài ra choupat thấy các cặp tình nhân tặng đồ pha lê cũng đẹp nhưng mà ở HN có cửa hàng gì ở Hàng bông ghi là Swarovski ở ngoài nhưng mà chẳng thấy pha lê đâu toàn thấy đồ nhựa , Swarovski có đồ trang sức đôi cho cặp tình nhân đấy, nhìn đẹp và dễ thương lắm mà giá thì lại không đắt.
    Chúc các cặp tình nhân valentine''''s day vui vẻ nhé
    Được choupat sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 12/02/2005
  5. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Mi`nh đang tìm mua ví đôi. Mấy năm trước thấy con em họ có bộ ví đây. Thiết kế trông khá là trẻ trung và trông rất riêng. Đang tìm mua mãi ở Hà Nội mà chưa thấy. Có ai biết chỗ nào có không, chỉ cho mình với?
  6. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    MrQueen: anh này chả chịu đọc kỹ gì cả đã nói là o cần viên 1,2 carat cho những dịp như vậy mà. Mấy loại nữ trang đính hột xoàn tấm cũng xinh lắm Với anh xã thì chỉ có yêu cầu upgrade thêm carat mỗi năm 1 lần thôi chứ mấy dịp lẻ tẻ mà cũng đòi thì e rằng phải làm lương tính bằng trăm ngàn trở lên.
    Choupat: ngọc trai cũng okie mà chắc phải hợp với người đeo nữa. S không hợp với ngọc trai nên đeo vào thấy già Đeo ruby thì okie hì hì Chắc thế hệ già như mình, có gia đình rồi mới đam mê trang sức thì phải...Còn pha lê thì thỉnh thoảng đeo cũng okie. Nhưng mà, không biết phải ở hoàn cảnh khác nhua không chứ, ở chỗ S, khi có dịp gì thì không dám đeo pha lê lắm, dù là swaroski đàng hoàng, vì hình như không trang trọng lắm. Thấy mọi người ở VN làm những bộ pha lê nhìn đẹp lắm, nhưng qua bên đây đeo thấy lạc lõng. Chỉ có đi hang out với bạn bè, hoặc đi club, mặc đồ nghịch nghịch thì đeo mớit hấy hợp.
  7. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Năm nào tôi cũng gửi tặng anh 1 tấm thiếp thật đẹp (cũng mua của metoyou đấy) qua post office, dù hai đứa gặp nhau thường. Tôi thích viết ra thiếp hơn, còn quà thì ghép vào quà SN, hihihi, cách nhau vài ngày thôi mà. Với tôi, quà cáp cũng không cứ phải Valentine, SN or 1 ngày đặc biệt mới được tặng. Những ngày ấy, chỉ cần bỏ thời gian, 1 chút tinh tế để ngta biết mình luôn nghĩ về ngta là ổn rồi.
    Đến hôm nay rồi, chưa thấy anh đả động gì đến. Chỉ sợ, cưới nhau rồi, quên thẳng tưng việc tặng quà vợ thôi, anh cho thế là rắc rối. Phù phù, không biết mai mình có niềm vui nho nhỏ không or một nỗi thất vọng to đùng. Mà chuyện lãng mạn ấy, nói ra miệng, bắt buộc nhau làm, lại chẳng hay ho gì nữa. Nói công bằng, thấy tôi thiếu gì, muốn gì, anh giục tôi mua or mua ngay cho tôi, có điều những ngày kỷ niệm thì không.
  8. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, đã cố tình xin nghỉ thêm 2 ngày để Valentine với chàng mà lại bị ốm, chả đi đâu được
    Khoe phát, quà của tớ là 1 con heo nhét tiền bằng bông. Bên trong lại có cã "ruột", còn gì bằng nữa
    Tớ không đi được nên chẳng mua được gì để tặng, chàng bảo năm sau tặng bù gấp đôi cũng được
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là thành vợ thành chồng rùi nhưng những ngày đặc biệt này dành cho nhau 1 chút bất ngờ cũng thú vị đó chứ . Hay là chị đặt bàn ở 1 nhà hàng nào đó rùi tối nay mời anh đến đó . Vợ chồng rùi còn ngại gì ai mời ai nữa hì . Chúc anh chị có 1 buổi tối lãng mạn và hạnh phúc
  10. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là thành vợ thành chồng rùi nhưng những ngày đặc biệt này dành cho nhau 1 chút bất ngờ cũng thú vị đó chứ . Hay là chị đặt bàn ở 1 nhà hàng nào đó rùi tối nay mời anh đến đó . Vợ chồng rùi còn ngại gì ai mời ai nữa hì . Chúc anh chị có 1 buổi tối lãng mạn và hạnh phúc
    [/quote]
    Chị cũng không câu nệ, ai rủ ai đâu. Có điều, hình như tạo thành thói quen, cứ đi ra ngoài là chị "được toàn quyền quyết định", kiểu như, quán ăn, ăn gì, bao giờ đi ăn, xem gì, xem ở đâu. Với anh ấy, thế là chuyện nhỏ mà. Mãi đâm cũng thấy tẻ tẻ, buồn buồn.

Chia sẻ trang này