1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quả táo đáng yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ha_binh, 09/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ha_binh

    ha_binh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Quả táo đáng yêu

    Một ngày đep trời, có 4 ông cỡ U50 cùng nhau đi dạo trong khu rừng va đứng tránh nắng dưới một cái cây.

    - Ông A: Nhìn thấy trên cây có 1 quả táo chín rất đẹp va thốt lên: Oh quả táo này chín quá, ta thấy nó đã lâu, từ khi nó còn xanh song hôm nay mới thấy nó thật đẹp. Ông ta cố gắng rung cây để cho quả táo rụng xuống song nó không rụng. Nếu nó rụng thì ông ta sẽ vồ lấy và ăn ngấu nghiến. Hiện ông ta vẫn đứng lay cây và chờ cho nó rụng xuống.

    - Ông B: Đã phát hiện ra quả Táo từ trước, và đã âm thầm dùng sức cảa mình để trèo lên cây. Ông ta đã tới đuợc quả Táo, đã sờ vào nó, gí mũi vào hít và thấy rằng quả Táo chín này thật là thơm. Ông ta thích ăn Táo song vi quí trọng và sợ trên cây mất đi quả táo đẹp nên không ăn và hàng ngày vẫn âm thầm nhìn ngắm, chăm sóc và bảo vệ cho nó. Thỉnh thoảng nhớ quá lại leo lên hít vài cái.

    - Ông C: Khi được nguời ta chỉ cho quả Táo chín, thấy đẹp và ngon quá nên từ mặt đấtt cố gắng nhảy lên hái. Quả Táo ở trên cành cách mặt đất 5 met và khả năng của ông ta chỉ nhẩy được cao 2 met, song do không ước lượng khoảng cách đuợc chính xác nên ông ta, miệng thì hò hét và chân thì ra sức nhẩy, tay thì với song không được vì khoảng cách xa qua. Tuy nhiên hiện ông ta vẫn ra sức nhảy vì không có đầu óc và cũng không có kiên nhẫn để trèo cây.

    - Ong D: Thấy quả táo đẹp quá va thốt lên: Đẹp thế này thì chỉ nên đứng từ xa mà ngó.....

    TRAO ĐỔI:

    Theo bạn thì:

    - Trong 4 ông kia, Ông nào SƯỚNG nhất ?, Ông nào KHỔ nhất ? Ông nào ĐÚNG nhất,
    Ông nào khÔn nhất, DẠI nhất ???

    - Sau một năm nữa, vẫn trong khu rừng ấy thi quan hệ giữa 4 ÔNG kia va quả TÁO sẽ như thế nào ?
  2. tieuthudorf

    tieuthudorf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có Ha_Binh mới biết
  3. something_wrong

    something_wrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hiểu chết liền
  4. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chả có ai khôn, ông nhẩy lên bắt táo là dại. nhưng chỉ có ông B và D đạt được muc đích của mình nên sướng nhất, 2 ông còn lại khổ nhất. Cũng chẳng có ai đúng, chắc vậy.
    Được TongHoAnh sửa chữa / chuyển vào 02:06 ngày 10/12/2004
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Oái buồn ngủ quá,vào dc quả táo của dc này thấy đói,thôi post nốt bài này rồi đi úp bát mì tôm ăn vậy.Theo tớ thì 4 thằng cha này đều dốt,là tớ á: hái ngay quả táo xuống,chưa muốn ăn thì đem về nhà ngắm,lúc nào thèm thì...xơi,thế là xong.
    Còn sau 1 năm nữa thì quả táo còn đâu mà ngắm(vì tớ bất mất rồi,ăn nâu rồi)vì thế4 lão này sẽ tha hồ mà tiếc.Hết,đi làm bát mì đây,chúc 4 lão dở hơi và các cô chú ngủ ngon
  6. concop20

    concop20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Không trả lời được hết các câu hỏi, chỉ có ý kiến như sau: ông D là người hiểu đời và nhìn xa trông rộng nhất, vì ông ta biết được "Cái gì cũng có giá của nó" và "Thời gian sẽ trả lời tất cả". Có thể có nhiều lí do, chỉ xin nêu:
    - Không phải cái gì ngoài đẹp thì trong cũng tốt cũng đẹp cả. Có thể bề ngoài trông thật đẹp mắt, hấp dẫn thật đấy, nhưng bên trong lại rỗng, hay lại bị hư bị thối. Hay là chỉ còn lại cái cùi (bao nhiêu cái ngon cái bổ có thằng nào khác ăn trước rồi) + thêm vài hạt về làm giống (cái này khuyến mãi thêm).
    - Khi ăn được trái táo này, ông D sẽ bị 3 thằng kia căm thù, trước sau gì cũng bị hạ, 1 chọi 3 thì sao lại.
    - Cứ từ từ bình tĩnh, nghiên cứu cho cẩn thận, đợi cho 3 thằng kia tranh giành nhau thoải mái, đến lúc 2 thằng A và C chết, thằng B bị què thì tha hồ mà ra tay.
    Nói chi cho cao xa, cứ tưởng tượng trái táo kia là 1 cô "****" cho dễ hiểu. Đời lắm nhiều cạm bẫy, nhất là đàn bà con gái (không phải tất cả, ai không phải xin đừng giận) có nhiều vô số mưa mô thủ đoạn, làm mọi cách để đoạt được mục đích.
  7. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Được đấy! Em thấy bác quả đáng khâm phục nhưng bác TVinh vẫn nói có ý đúng đấy chứ! Chúc các bác có được nhiều táo New Zealand!
  8. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Các ông trên đây ... ... đều sướng...vì... đã được đọc cái bài này !
    Các ông trên đây ... ... đều khổ... vì.. phải.. nhăn nhó bấm bụng đọc từ đầu đến hết câu chuyện quả táo. (không biết mất bao nhiêu min => quy ra.. xiền là bao nhiêu xèng ! )
    Các ông trên đây ... ... đều đúng.. vì.. đã biết cách nói ra quan điểm của mình.
    Các ông trên đây ... ... đều khôn ... vì.. bảo vệ chứng kiến của mình ra trò !
    Các ông trên đây ... ... đều dại... vì... bị mắc cưu rồi... sập bẫy rồi, lại tốn calo ti... suy nghĩ, mấy gram công lực, tổn hại AQ (à quên IQ)
    Sau một năm nữa thì... các ông.. sẽ được đứng xuống cuối hết cả ! Còn quả táo... thì vẫn treo lơ lửng trên đó, không rớt đi đâu được ! Và bác ... không biết có... làm nóng.. .quả táo đó lên nữa không ? hehe
  9. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    hic ...
    Có mỗi quả táo không xơi.
    Đến lúc nó héo.. hỏi trời còn không?
    Đem về... ông tính.. ông trồng...
    Năm sau ra quả.. mời ông tới dùng.
    E hèm nếu có muốn dùng,
    Chìa ĐÔ ra nhé... còn không.. thì về !
    Được NguyeNcoNuoNg sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 10/12/2004
  10. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Khiếp bác suy luận xa xôi quá, không sai tý nào nhưng có ối thứ trong đề bài không đề cập đến (Mặc dù trong thiển ý của em, vị ra đề ước tính câu trả lời kiểu này đấy.)

Chia sẻ trang này