1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁ THẤT VỌNG VÌ NHIỀU NGƯỜI TRÊN BOX TÂM SỰ GIẢ DỐI...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girlsh84, 10/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toiyeutruongtoi

    toiyeutruongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Em yêu, em cần sống thêm nhiều năm nữa để hiểu rằng không phải ai cũng sống theo ý muốn của em.
  2. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    về cái 1! Con người ta chả ai muốn buồn, họ viết 1 tâm sự buồn ra cũng là để...bớt buồn hơn! Họ hào hứng tham gia offline cũng là để tìm 1 niềm vui hoặc ít nhất là 1 niềm hy vọng rằng qua buổi off đó họ sẽ vui lên! Vì vậy cái 1 của bạn là lẽ thường tình của con người chả có gì để mà bàn luận cả^_^
    về cái 2! Có phải bạn đang miêu tả chính bạn ^_^ Cái 2 này bạn nói chung chung quá ;))
    về cái 3! cái này cũng là bạn đang tả bạn: tỏ ra thế này thế kia ^_^
    Cái 4! dạ cái này tớ ko hiểu ^_^
    cái 5! là kết luận cho bài viết của bạn àh, hihihi phần kết luận này nó mâu thuẫn với phần mở bài, tớ đánh dấu bằng cái vàng vàng cho bạn nhìn nhé ^_^
    và cuối cùng cho tớ hỏi, bạn là con gái àh? có xinh ko? tên là gì? ;))
  3. Duonganh198x

    Duonganh198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    khổ thân........
    em nó bị hội đồng tổng sỉ vả rồi
  4. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    ý bạn là sau đó họ fải tuyệt vọng hoặc câm lặng trong bóng tối, hoặc khóc lóc suốt 365 ngày ròng, hoặc họ tự tử, trầm cảm hay vào nhà thương điên??? Tôi đã thực sự có lúc chìm đắm trong sự tuyệt vọng điên cuồng nhưng tôi vẫn fải bấu víu vào bạn bè, vào niềm tin rằng đi đến nơi đông vui tôi sẽ khá hơn. Uh thì nhậu, say rồi nói ra đc hết mọi điều và khóc thật thoả. Và quả thực là vậy. Thế k tốt hơn là việc ngồi thu lu 1 góc và gặm nhấm nõi buồn
    dẫn chứng đi bạn - để đánh giá 1 con ng, vài dòng type quả chẳng đủ
    ý bạn là đã sâu sắc thì fải ngoan, thật ngoan, hiền, thật hiền, ngu, thật ngu, thật dại dột trong c/s ấy hả, fải bị kẻ khác chà đạp và sẽ khóc lóc vật vã??? Vậy gái giang hồ, trai giang hồ họ k fải con ng ah? Đã là con ng thì ắt fải có trái tim....
    bạn chẳng cấm đc họ. Chỉ do bạn quá ghen tức vì 1 vài lí do j đó. Bạn k tôn trọng những điều họ đang thốt ra, bạn k tôn trọng những dòng cảm xúc tại thời điểm đó của họ. Vậy bạn có quyền j lên án họ?????
    bạn dựa vào đâu mà nói họ có tâm hồn xấu? Chỉ vì họ bộc lộ bản thân họ, mà dù chỉ là bộc lộ mong muốn đc trở thành ng như thếnào đó và họ tự hoá thân họ là vậy thì bạn cũng k có quyền lên án họ thế này
    tôi k biết tâm trạng bạn thế nào nữa. Nhưng xin bạn nhớ cho, ai cũng có 1 trái tim, 1 góc khuất của tâm hồn, cũng có những nỗi lòng riêng. Bạn k có quyên làm xấu đi hình ảnh box này
    vài dòng thô thiển. Hy vọng mọi ng k cười
    Được rukawa_bigball sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 11/03/2007
  5. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Người ta không còn đường nào để đi, không có người có thể chia sẻ, có một nơi để người ta chia vui, sẻ buồn mà là giả dối ?
  6. girlsh84

    girlsh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    .. Năm 2002 tại Hải Phòng diễn ra một cuộc Hội thảo về định hướng phát triển Công nghệ Thông tin VN. Cuộc hội thảo này có sự tham gia của nhiều nhà khoa học đầu ngành của các công ty Phần mềm , Công nghệ và Viện CNTT VN.... Chương trình hội thảo đang đến phần trình bày về Mã nguồn mở thì người dẫn chương trình mời một nhà khoa học lên trình bày...Khi nhà khoa học đang bắt đầu đứng dậy lên bục phát biếu thì có một bác nông dân chạy từ dưới lên cướp Micro và nói với cả hội trường rằng: Xin các nhà khoa học 15 phút " Tôi xin trình bày về tình trạng chiếm dụng đất công ở Hải Phòng, xin các nhà khoa học cho ý kiến và phương án xử lý....
    Lúc này các nhà khoa học choáng váng và ngẩn người ra, không ai hiểu để trả lời bởi họ là các nhà khoa học trong ngành CNTT không hiểu về đất đai... (Sau đó đã có người mời bác nông dân đến Sở Tài nguyên môi trường Hải Phòng làm việc. Sự kiện bác nông dân cướp diễn đàn này còn nổi tiếng mãi về sau trong giới CNTT)....
    Topic của tôi nói về một số người và một số khía cạnh tiêu cực trên Box này. Vậy những bạn không hiểu tôi viết gì thì đừng tham gia mổ xẻ lung tung.. OK. Trân trọng cảm ơn!

  7. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Cái Box Tâm sự ngày xưa mọi người hay gọi vui là Thất Tình Cốc. Trong cốc có các cao tăng thò lò mũi dãi, hàng ngày thi nhau gào rú, khóc ri ri, đến điếc con ráy.
    Với những người có cuộc sống tình cảm khoẻ mạnh thì việc chứng kiến cảnh cốc ngậm úng quanh năm không khỏi làm cho người ta phát ngán. Thiếu điều không muốn vãng lai.
    Như phần nhiều ý kiến, ai post tâm sự gì thì đó là quyền của họ. Ở ngoài đời không trút được lên đồng đảng thân quyến, họ trút lên đây, mong tìm kiếm sự thông cảm hoặc giải toả bức xúc.
    Âu là cái lẽ bình thường của tâm lý.
    Anh thiết nghĩ cô chủ topic không cần thiết phải bức xúc vì những chuyện bị cường điệu hoá đến tận cùng của sự éo le nhan nhản trong cốc.
    Xét cho cùng cô chả nhận được 1 xu nào từ nó, mà cái gã bỏ cả đống thời gian ra kì cạch gõ cũng có được cái gì đâu, ngoài mấy trang page view và comment trước sau sẽ chìm vào quên lãng.
    Tốt nhất cô girl84 nên tìm đọc sách báo viết về chuyên môn nghề nghiệp, cái này mới phục vụ thiết thực cho cuộc sống thật của mình. Diễn đàn cũng chỉ là 1 kênh thông tin tham khảo thôi, cô chú nào tìm kiếm cái con thật gì ở đây, rồi thành dở dở ương ương ra đấy.
  8. khinhkhoaidinh

    khinhkhoaidinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    em girl84 này không đi chợ hay sao mà théc méc lọa nhể!
    Box này cũng là 1 dạng chợ thôi, đủ kiểu người. Làm sao ép người ta ai cũng tâm sự giãi bày hết được.
    Với 1 số bác, đây còn là mảnh đất để họ luyện viết văn viết truyện viết kịch bản và phát triển trí tưởng tượng nữa chứ---> xét về góc độ nào đó điều này đâu quá dở
    Vừa chia sẻ những dòng tâm sự và vẫn phát hiện những ý tưởng giúp mình thư giãn là OK roài bé ạ
  9. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    ặc..lâu ngày vào gặp 1 topic cười vỡ bụng..em vote cho các bác phê bình cô chủ topic này nhé..hehe..
    buồn thì kg hẳn cứ gào lên " TÔIIIII BUỒN WÁ..CHẾT MẤT..huhu..""
    sorry cô bé ..nhưng em àh..gái trai giang hồ cũng là người,có cảm xúc đó..hãy đi xa em sẽ thấy nhiều điều hay hơn là ngồi phê bình ..Mỗi người là 1 cuộc đời ,hoàn cảnh..kg ai làm theo ý em đc đâu..Mà tại sao anh phải theo em chứ..kakaka
  10. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn cần tâm sự à cô bé !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này