1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁ THẤT VỌNG VÌ NHIỀU NGƯỜI TRÊN BOX TÂM SỰ GIẢ DỐI...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girlsh84, 10/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    nhìn nhận thiển cận
  2. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của bạn, tôi cũng bức xúc 1 chút, bức xúc vì sự phản ứng quá gay gắt của bạn. Và tôi thương hại, thương hại cái nông cạn, non nớt của bạn. Tôi cũng coi thường, coi thường cách đánh giá của bạn về một môi trường.
    Thứ nhất bạn nên biết đây chỉ là một diễn đàn free có tên là Tâm Sự, nghĩa là bất cứ ai có nhu cầu sẻ chia về những chuyện vui buồn đều có thể. Và nó tồn tại chỉ đơn giản để mỗi người khi vào đây có thể tìm 1 chút vui niềm vui cho chính mình, thế thôi.
    Nhiều người kêu khổ, họ khổ thật. Nhiều người kêu khổ, họ không hề khổ. Điều này có gì lạ đâu. Đôi khi vì quá rảnh rỗi, vì quá tò mò về phản ứng của mọi người, và vì một động cơ cá nhân nào đấy người ta làm thế. Cũng không có gì lạ, không có gì bất ngờ và không đến nỗi bạn phải bức xúc như thế. Đặc điểm ấy là chung của mọi diễn đàn tâm sự trên mạng. Tự nhiên nó là thế, bình thường. Điều làm tôi bất ngờ là bạn lại đi chia sẻ và vỗ về tất cả những "bi kịch" trên này, rồi sau khi gặp 1 vài người không có hoàn cảnh như họ nói, bạn lại chán. Tôi cũng không hiểu sao bạn lấy đâu nhiều thời gian và cảm xúc để chia xẻ, để an ủi vậy? Và tôi cũng không hiểu sao bạn lại tuyệt đối hoá cuộc sống, và cảm nhận cuộc sống dưới 1 góc nhìn tuyệt đối vậy? Buồn, và buồn cười.
    Lại nghe câu bạn nói: "trai tứ chiếng, gái giang hồ". Tứ chiếng thì đã sao? Giang hồ thì đã sao?. Mỗi con người tồn tại trên mặt đất đều luôn có nhu cầu chia sẻ tình cảm, Giang hồ thì cũng là Người, Tứ chiếng cũng là Người, bạn nên hiểu điều đó. Kể cả là những câu chuyện của họ là bịa, thì cũng chỉ nhằm tìm chút niềm vui riêng nào đó, nếu không hại đến ai thì cũng chả là vấn đề gì, chả khiến bạn phải gào lên một cách khinh thị như thế kia.
    Có thể bạn còn trẻ, còn quá nhiều ảo tưởng. Mà cũng có thể bạn thừa hiểu những điều khiến bạn kêu vống lên đấy là rất bình thường, bình thường như mọi người đều thấy. Nhưng bạn cứ mở TOPIC với tiêu đề rất nóng, viết một bài toàn CHỮ HOA với ngôn từ ngập ngụa bức xúc, là vì mục đích gì vậy?
    Phản ứng của mọi người cũng nhiều, và chắc bạn đã đọc. Tôi chỉ gửi đến bạn 1 câu: Trước khi kêu gọi người khác Văn minh thì hãy tích luỹ cho mình cái Văn minh trước đã. Trước khi làm một cái gì đó thì nên suy nghĩ cẩn trọng, vấn đề càng lớn thì càng phải cẩn trọng hơn.
    Thế nhé!
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Mong bạn take it easy và đừng để những suy nghĩ nặng nề như thế làm bản thân phải mệt mỏi Có thể vì trong Tâm sự người ta mới chỉ thể hiện cái phần buồn chán trong con người, cái fần cần được cảm thông và chia sẻ mà ngoài đời người ta ko có cơ hội trải lòng nên khi gặp bạn mới thấy thất vọng như thế. Thực ra ai cũng có nhu cầu tâm sự, các tâm sự cũng rất đa dạng và khác nhau. Tuy nhiên, nếu có tâm sự nào đó mà theo bạn là giả dối, ko thật lòng thì bạn cũng đừng care đến làm gì. Mình chẳng đủ sức để làm cả thế giới trở nên tốt hơn đúng ko? Câu châm ngôn mà mình yêu thích là Hãy hướng về fía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng anh. Chúc bạn vui vẻ và đừng rời bỏ box Tâm sự này vì những chuyện như thế nhé
  4. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Thấy thói hư tật xấu thì nhắc nhở nhau. Thế là quá tốt!
    Tuy nhiên, bạn chủ topic thấy đấy, khi lòng tốt đặt không đúng chỗ, nó có thể trở nên rẻ rúng đến khốn nạn.
    Đọng lại trong ta là gì? Chẳng là gì cả ngoài một cái cười khẩy!
    Chúc bạn may mắn!
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 11/03/2007
  5. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    giả dối đa phần là giả dối và chủ topic này cũng thế
  6. toiyeutruongtoi

    toiyeutruongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong topic mình cảm thấy xúc động vô cùng. Đã quá lâu rồi không có một bài chân thực, và đáng suy ngẫm trên box. Mình dám chắc là có khối kẻ trong box lợi dụng thế giới ảo để tìm kiếm sự cảm thông cho những hành động sai trái cắn rứt lương tâm.
    Nào các bạn chúng ta hãy hướng tới 1 topic Tâm Sự trong sáng lành mạnh với tất cả sự tự tôn của chúng ta.
  7. hamichin

    hamichin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đọc của bạn mình thấy bạn cũng đúng nhưng bạn đánh giá hơi thiển cận lắm.Mình cũng hok phải thành viên quen thuộc của box này dù đã đi off 1 lần.Mình chỉ viết bài ở đây 1 lần,khi tâm trạng hok tốt,nhưng mình cũng k viết nhiều,vì mình hok thích giãi bày quá nhìu tâm sự của bản thân.Song mình đọc các bài viết ở đây rất hay và có những bài rất thật lòng mà.Có bài đôi khi hơi văn vẻ vì dù sao đây cũng là diễn đàn cho nhìu người đọc,nó khác cho 1 người đọc(mình đọc cũng thik lắm,tiếc là hok có năng khiếu thui)
    Tuy nhiên đúng là có những bài người viết hơi tự đánh bóng bản thân,và không có chất lượng,cũng k thật lòng lắmCòn giả dối hay hok mình hok bít vì mình tiếp xúc ngoài đời chưa nhìu và đánh giá người khác cũng hok giỏi.Song mình nghĩ đa phần mọi người ở box này rất đáng iu mà,ai mà chả có những tâm sự riêng^^
  8. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Ít ra là cũng dám dũng cảm, dám nói lên điều mình suy nghĩ ( ko hẳn là đúng hoàn toàn) nhưng mà đáng để xem
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy hơi bức xúc vì những gì bạn viết nên mạn phép được gửi gắm 1 vài lời nếu có rì ko phải mong bạn bỏ qua vì đây chỉ là ý kiến cá nhân tôi...
    Vàng 1 : Trong cuộc sông ở bất kì đâu cũng có người này người kia....Và tất nhiên vì lẽ đó cách thể hiện cách sống của mỗi con người này cũng khác nhau.......Có người khi buồn họ không biết làm gì ngoài việc ngồi 1 mình bên ly cafe........Cũng có người họ phải chạy ra biển và gào và thét lên thì mới quên được (có vẻ hơi hâm 1 chút với ai đó nhưng tôi thì thấy chuyện đó là chuyện bình thường)..........và việc mà mọi người lên topic kêu gào và kể lể tôi thấy ko có gì đáng trách ko có gì đáng sai??? Bạn là ai? Bạn chỉ là bạn bạn ko là họ làm sao bạn biết trong tim người ta đau thế nào làm sao bạn biết điều đáng sợ nào đã xảy ra với người ra mà bạn nói người ta lên đây kêu gào?1 điều nữa đó là hôm trước buồn hôm sau rủ bạn bè tụ tập tôi nghĩ đó cũng là chuyện bình thường nốt........Vì tôi cũng ở trong tình trạng đó.....Tôi rất buồn tôi rất đau có lúc đứng trên tầng 4 tôi bị kích thích tinh thần đến nỗi chỉ muốn nhảy ngay xuống....Nhưng khi đi chơi với mọi người tôi vẫn cười nói vô tư 1 cách thoải mái khiến mọi ngưởi nửa ngờ nửa thật ko biết tôi buồn hay tôi tự phóng đại chuyện của tôi lên.....Nhưng mọi người đâu hề biết rằng hằng đêm gối của tôi vẫn ướt sũng....sau những cuộc vui đó là những giọt nước mắt nóng hổi mà không biết rớt vào đâu rớt vào ai chỉ biết tự làm ướt gối của mình...........
    Vàng 2 : Vấn đề này tôi không hiểu lắm vì có lẽ tôi không phải là 1 người bình thường như bạn để có thể hiểu những điều người khác nói là không có chiều sâu và nông cạn.....Bản thân tôi cũng có lúc nông cạn nên tôi ko dám nhận xét người khác là nông cạn........phần vàng 2 này nếu tôi nói thì nó cũng na ná như phần vàng 1 thôi........
    Vàng 3 : Tôi biết trai giang hồ và gái giang hồ là những tầng lớp không được coi trọng trong xã hội nhưng dù là ai họ cũng có những nỗi buồn những niềm vui những khao khát và những hạnh phúc......Tôi cũng biết bản thân họ cũng không muốn họ trở thành 1 tầng lớp mà bị mọi người chê trách như bạn đang chê trách họ đâu.......Và vì tên topic là Tâm sự và cũng không đề biển cấm gái và trai giang hồ vào viết bài nên tôi nghĩ việc lên án này của bạn là phi lí và rất mất lịch sự
  10. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    vote cho em 5* vì bài viết này hihhi.
    về đi nụ đi muộn rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này