1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá trình biến đổi của BB diễn ra như thế nào?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi blue_bell, 16/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Quá trình biến đổi của BB diễn ra như thế nào?

    Đức ông John SờTeaVợ tôn kính,

    Vừa sáng ra, lọ mọ online, liền bị quý anh quy cho cái tội chơi hổng đẹp! Tức thì cả buổi sáng chỉ vì ức chế mà em đây chẳng làm nổi việc gì cho đời. Hậm hực.

    Em kêu cứu đồng chí oai-not thì hình như đồng chí ấy giận em cái vụ Boeing mà chẳng thèm giả nhời em, hic... Thế là chả ai minh cho em được cái nỗi oan rừng rực này cả.

    Quý anh dựa vào kinh nghiệm, cảm giác của mình mà quy cho em rằng em là con zai, rồi quay sang gọi em là Chú, hu hu... thế là tàn một đời em roài! Gần 30 năm nay em cứ tưởng em là Gái, thế là em cũng học đòi chị em đi giày 7phân, mặc váy, và khai trong CV là Female ở mục Gender. Đùng một cái, quý anh cam đoan với em rằng em là zai - mà chúng mình thì do địa lý cách trở những nửa vòng trái đất, có muốn check cũng chẳng check được, thật quý anh làm em lo quá!

    Cái sự từng trải của quý anh em nghe được đã lâu roài. Thế nên em tuyệt đối tin tưởng vào cái cảm giác của quý anh về giới tính của em, vì vậy mà em đâm lo. Biết thế này, chắc boss đuổi việc em mất, vì em dám khai gian với boss trong CV rằng em là gái. Mà nguy nhất là bi giờ, em phải may lại bao nhiêu là quần áo, vì gần ba chục năm nay, em toàn chú trọng vào váy với cả Áo dài.

    Mà cái khó khăn đầu tiên gặp phải, là sáng nào em cũng phải dậy sớm, nhảy bổ vào toilette mà hô lên dõng dạc: Ta la con zai, quý anh JS đã bẩu như đanh đóng cột vậy roài! hô cỡ ba lần cho nhớ, rồi tiến hành cạo râu ... như ai!

    Quý anh xem cái kế hoạch em tường trình như trên có ổn không? Với lại có ai nghĩ em là con gái thì vào topic này lên tiếng xem nào, chứ em thì em không tin em là con gái nữa roài! chẹp chẹp...
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chữ BB tưởng là viết tắt của chữ Big Boy, hichic. Mà BB thành con trai rồi thì đi lại là phải ý tứ nhé, không phải sáng nào thấy toillet là chạy vào ngay đâu nhé, phải nhìn trước nhìn sau, he he.
  3. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ tớ là male rồi, thì Big Boy hay Best Boy đều ok cả.
    Lại nhớ vụ toillette, cách đây 5, 6 năm, tớ cũng bị tình nghi là con zai - lúc đó tớ chưa có cái vinh dự gặp bác JS. Đi xem phim, rạp Fansland thì phải, tớ chạy vào cái Lady workshop, gặp một mệnh phụ đang oanh liệt đứng canh toilet cho con gái rượu... Tớ cứ thẳng tiến - vì hồi đó tớ là con gái, chỉ tội tóc ngắn và mặc quần hộp thôi! Vị mệnh phụ đáng kính nọ gào lên, túm lấy tớ, cứu vớt phẩm hạnh cho cô con gái rượu của bà ở trong ấy. Tớ lúc đó cuống cả lên, cũng rú lên vì chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra thế nào, ù té chạy. Bà nọ bắt được tớ, hú vía! Bà ý nhắm cả mắt vào chửi tớ rằng đồ mắt loà, không nhìn thấy chữ Lady à mà đâm đầu vào... hic... đến lúc bà ý chửi xong, mở được mắt ra, thì trước mặt bà ý là tớ, xinh xắn, và là con gái 100%!
    Hình ảnh bác JS bi giờ làm tớ nhớ cái vị mệnh phụ xả thân vì con gái rượu kia quá đi mất! Chẹp chẹp...

Chia sẻ trang này