1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá trình hình thành và phát triển. Lịch sử các trận thi đấu của đội bóng Interini. Phần III: Những

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi MNguyen, 08/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Quá trình hình thành và phát triển. Lịch sử các trận thi đấu của đội bóng Interini. Phần III: Những anh em đến và đi



    Hello các anh em.
    Vậy là đã tròn 2 năm kể từ khi chúng ta là một nhóm nhỏ một số người hâm mộ Inter Milan tập hợp lại cùng nhau sống và đam mê với một niềm vui chung. Đó là bóng đá.

    Trong 2 năm qua, cuộc sống có lúc thăng lúc trầm, đội bóng Interini anh em ta cũng vậy, thành tích lúc thế này lúc thế khác. Các anh em đến rồi đi khỏi đội bóng cũng có một số người nhưng phải thừa nhận rằng anh em mình ngày một phát triển cả về số lượng và chất lượng.

    Để nói về quá trình hình thành và phát triển của đội bóng kể từ thời kỳ đầu đến thời điểm này thì khá dài và cần phải có cả sự góp sức của các đội trưởng cũ mới và tất cả các thành viên trong đội bóng nữa.

    Mở đầu cho Topic này anh sẽ nói về những trận đối đầu của chúng ta với đội bóng ACM (ngày xưa) và ACM.VN ngày nay. Những cuộc đối đầu với đối thủ này luôn căng thẳng và gay cấn trước, trong và sau trận đấu. Cả trên Forum lẫn ở ngoài sân đấu nhưng tựu trung lại cả hai đội đều thi đấu quyết liệt vì tinh thần mầu cờ sắc áo chứ không cay cú ăn thua hay thậm chí lao vào xô xát với nhau. Đó mới chính là nét đẹp của các trận đấu này.


    Chúng ta gặp ACM (từ đây gọi chung là như vậy) đã 3 lần và thua cả 3 tại các trận đấu sau:

    Trận đấu giao hữu thứ 2 của đội bóng Interini sau khi thành lập: ACM - AIV : 4 - 0

    Trận đấu này AIV đối đầu với đương kim vô địch TTVNOL lần 1. ACM ép sân toàn diện và ghi 4 bàn thắng 1 cách khá dễ dàng. Hồi đó mình chỉ nhớ có Letuan, Quân (qtmm1818) và một cậu hình như là Mr Been tham gia. Tính đến thời điểm này thì không còn ai trong đội hình hồi đó đá ở ACM hiện tại.(Theo mình nhìn thấy trên sân)

    Trận đấu tại vòng tứ kết giải TTVNOL lần 2: AIV - ACM : 0 - 1
    Trận này ACM đã thấy có mặt Goodman và KhangKhit trong đội hình hiện tại. AIV ép sân toàn diện nhưng không đủ bản lĩnh để khuất phục ACM. Cuối cùng từ 1 pha phản công tiền đạo KhangKhit sau 2 cú sút đã đem chiến thắng của đẳng cấp về cho ACM. Sau trận đấu đã diễn ra một trận mưa khích bác qua lại lẫn nhau giữa lực lượng cổ động viên 2 đội . Làm tốn của TTVN phải vài MB Database .


    Trận đấu gần đây nhất tại vòng bảng giải TTVNOL IV: ACM - AIV: 1 - 0
    Đội hình trong trận đấu này chính là đội hình hiện tại của ACM, họ rất đồng đều và gắn bó.
    Trận này AIV chơi phòng ngự phản công chủ động do đội bạn trội hơn và đã có thể kết thúc sớm trận đấu nếu tiền đạo thi đấu đúng sức (anh này sau đó thú nhận đêm trước đi chơi khuya). ACM khống chế toàn bộ khu trung tuyến nhưng không làm gì nổi AIV. Từ một pha tấn công chủ quan ham dẫn bóng của tiền vệ AIV. ACM cướp được bóng phản công và ghi bàn ấn định kết quả trận đấu (Anh em nào bên ACM còn nhớ cầu thủ ghi bàn này thì thông báo hộ tớ cái nhé, tớ không biết tên cũng như Username của bạn này). Một chiến thắng tiếp theo cho ACM trước AIV. Tuy nhiên tại bảng đấu này sau đó cả AIV và ACM đều vào vòng sau.

    Và bây giờ, vào Chủ Nhật tuần này 14 - 3 - 2004 tại vòng bảng Giải Cup Báo Bóng Đá năm 2004. AIV và ACM lại gặp nhau.

    3 lần trước chúng ta đã thua, hy vọng lần này chúng ta sẽ có một trận đấu coi được trước ACM.





    Được MNguyen sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 08/03/2004
  2. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Vậy là thêm một lần nữa Inter lại thất bại trước ACM, chiều nay , đội bóng của chúng ta đã thất bại với tỉ số 1-3 , vậy là món nợ giữa 2 đội bóng vẫn chưa được thanh toanõng phẳng mà Inter lại phải nợ thêm . Nhưng chúng ta hãy chờ ..
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  3. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    Anh em ơi, hôm nay em chán quá, đội mình thua tới 3 - 1, em thấy thất vọng vì nếu ko có lỗi của em dẫn tới bàn mở tỷ số thì chưa chắc đội mình đã thảm bại tới 3 bàn. Em cũng ko biết trận này mình có đạt phong độ tốt ko mà lại bắt chán thế, ko biết trận sau bác chủ tịch có xếp em vào đội hình chính ko nữa, em hứa trận sau sẽ cố gắng hết mình ko để xảy ra lỗi đáng tiếc nữa. Chẳng biết trận sau anh em gặp đội nào nhỉ ???? TRận sau em hứa sẽ cố gắng đưa Inter vào bán kết ....... em mong sự giúp đỡ của anh em đội bóng.
    cái gi? đến sef pha?i đến
  4. Ludwig

    Ludwig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ góp ý một chút. Hiện tại ACM còn 1 chú sót lại từ giải lần 1, đó là than93. Vẫn đang đá cho ACM.
    Năm tháng cay đắng hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Đến bây giờ em mới hiểu rằng anh chí lý, chí lý
  5. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    Hề login 1 cái mới biết mình thành mod.
    Trận gặp ACM chiều CN vừa rồi ngẫu nhiên trở thành trận đấu lịch sử : Đó là:
    - lần đầu tiên AIV ghi bàn được vào lưới ACM và Vũ Quang Trịnh là cầu thủ gắn liền với mốc lịch sử này.
    - Lần đầu tiên AIV bị thủng lưới quá 1 bàn trong các trận đấu thuộc các giải chính thức . Và cầu thủ lịch sử ở đây là thủ môn An Minh Đức
    He he he
     
     
     
    Tôi có thể thua xong mọi người đều biết rằng tôi đã thi đấu .
  6. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    nhưng dù sao thì vẫn thua đúng ko ạ ??/
    he he
    Fozza Milan , em thấy trong đội hình có 1 anh giọng miền nào ây , hôm Ac đá với BM anh ấy đứng chê ỏng eo ,thế mà hôm AC với Inter lại chả thấy đâu ??/
    Cho em hỏi name của anh đó với .
    Thanks
    One, you're like a dream come trueTwo, just wanna be with youThree, girl it's plain to seeThat you're the only one for meAnd four, repeat steps one through threeFive, make you fall in love with meIf ever I beleive my work is doneThen I'll start back at one
  7. vieni

    vieni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    đội mình có thành viên nữ rồi à anh Nguyên???Xinh ko anh??

    1 năm rưỡi từ khi sang bên này và cũng 1 năm rưỡi từ khi rời khỏi inter .........trong nửa năm chơi trong đội hình inter em như sống trong một gia đình khác - gia đình inter- các anh em gặp mặt và quây quần bên nhau rất vui vẻ em còn nhớ lúc đó có các thành viên mà bây giờ đều chuyển sang các box khác....vd như Brother of metal hiện đang ở JFC,sir Tuan ko biết lang thang ở đâu......anh chàng béo Tuấn Anh hiện đang phiêu bạt bên Ấn Độ,hội phó VTB hình như bây giờ ở box 82,anh Cường Bugs lây lất bên Quế Lâm......thằng Phan hâm nếu ko có mình là ko đi đá hiện đang ở xa tít mù tắp.........đồng chí Tú trọc hiện mang áo số 13 của đội hễ cứ đá thuê cho đội bạn là y như rằng giúp anh em chiến thắng...........anh Huy Rossoneri bây giờ ở ACM.......và cả tiền đạo nổi tiếng một thời của inter Huy hiện nay đã treo giày vì một lí do rất đơn giản là ghi bàn dễ quá nên ko thích đá nữa, còn anh Đô hay vác áo số 9 đá cánh phải,rồi người khổng lồ Đại đá tiền vệ trụ nữa ,các đồng chí này cũng rời bỏ inter mà mình ko biết tại sao........thủ môn thần đèn bay như chim bây giờ cũng phiêu bạt nơi nào........cầu thủ amauter bây giờ vẫn là tuyên truyền viên của đội hả anh Hưng,và nhân vật quan trọng nhất là anh Tiến quylun, vốn thích juve hay là barca gì đó nhưng quên rồi vẫn đi đá thuê ko công cho inter và tài năng của anh đã bị ông chủ tịch lực lưỡng MNguyen để ý và sau nhiều pha doạ nạt bằng sức mạnh nên bây giờ là đội trưởng của inter ,anh chơi ngày càng hay trong màu áo của AIV ( hồi đi đá thuê cũng đá hay lắm ) ko biết nếu đá cho juve hay barca gì đó có hay thế ko.........he he......

    inter bây giờ là một inter hoàn toàn khác với những thành viên mới,những con người cũng có chung một niềm yêu thích là inter milan và quả bóng tròn,tuy chưa cùng thi đấu lần nào thậm chí còn chưa gặp lần nào nhưng hi vọng inter bây giờ có thể làm tròn những ước nguyện của anh Nguyên _ vị chủ tịch đáng kính của chúng ta_
    Cảm ơn anh đã lập ra AIV ,tạo cho anh em một chổ để có thể vui đùa ,tán phét ,đá bóng cùng nhau và đặc biệt hơn là đá dưới màu áo của đội bóng mình yêu thích........em sẽ ko quên những ngày tháng được sống cùng anh em trong box........

    I LOVE INTER

    lady won''t you save me
    my heart belong to you
    lady can you forgive me
    for all i''ve done to you
    lady...lady ....
  8. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Anh nay` viết bài hay quá!Đúng tâm trạng của anh em mình.Nhưng có 1 số sai sót,đó là anh Đại vẫn đi thường xuyên đấy chứ.Thành viên ko thể thiếu của các cuộc tá lả.
    Thật sự là em cũng như anh,được sinh hoạt trong Inter thật hạnh phúc!Hầu hết đều vui vẻ và tốt bụng(nhất là anh Nguyên,chắc do uống bia nhiều)
    Chiều nay lại được vui rồi!Sướng thật!
  9. vieni

    vieni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    he he thông cảm nhé,do rời khỏi đội cũng khá lâu nên thông tin ko được cập nhật đầy đủ ............cậu đá ở vị trí nào của inter vậy.............
    còn anh Nguyên tốt bụng uống bia nhiều nên bụng phải tốt thôi,anh Nguyên nhỉ???ko biết sau khi vợ con vào rồi còn uống nhiều ko???

    lady won''t you save me
    my heart belong to you
    lady can you forgive me
    for all i''ve done to you
    lady...lady ....
  10. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của Việt hay quá, lại đầy tình cảm nữa.
    Phần tiếp theo của chú Hưng đâu rồi ý nhỉ ? Mãi chưa thấy
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.

Chia sẻ trang này