1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá trình hình thành và phát triển. Lịch sử các trận thi đấu của đội bóng Interini. Phần III: Những

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi MNguyen, 08/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h_vieni

    h_vieni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    anh Nguyên ơi sao mãi ko thấy phần 2 hả anh...........
        anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc
       biết làm gì cho em khi ko được bên em.....
  2. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    khẹc khẹc
    đây
    mấy hôm nay bận quá, lịch học với làm việc kín cả
    hmm
    Phần 2: Trận "chiến" với người anh em CHF
    Khác hẳn với những lần gặp ACM, mỗi khi AIV gặp CHF các cầu thủ của cả hai đội đều cảm thấy rất...khoái.
    Còn nhớ ở giải TTVN lần 2 (chắc thế, nhớ thì nhớ nhưng ko biết có nhớ đúng ko) sau khi 2 đội đã chắc (dù hoà trận cuối với CHF, AIV ta mới đi tiếp được) trong tay 2 tấm vé vào vòng trong. Trận đấu "thư hùng" cuối cùng chỉ là thủ tục.
    Vào một hôm CN trời u ám, tiếng còi kick off được hồ hởi thổi lên bởi một bác trọng tài mà xét theo cái xuân xanh thì chắc chỉ kém ngài Blatter 1 hoặc 2 tuổi. Hai đội bóng vào trận hừng hực khí thế, ô kìa phạm lỗi rồi, cầu thủ của AIV đã phạm lỗi với một cầu thủ của CHF, cầu thủ AIV đứng lên...trời...hự...anh ôm lấy cầu thủ của CHF...đánh nhau to rồi...ồ không...thế này là thế nào nhỉ, đội bóng tranh chấp vé vào vòng trong với AIV tự hỏi, tại sao bọn nó phạm lỗi với nhau rồi lại đứng lên ôm nhau cười nói phớ lớ thế kia. Hờ, chắc bọn nó là bạn của nhau, thôi chúng ta cứ cố ghi bàn, biết đâu CHF đì chết AIV thì mình còn có cơ vào vòng trong
    Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về CHF, (chẳng nhớ ghi bàn kiểu gì, chỉ nhớ mấy bác ấy đầu trận đá húng 9...khẹc khẹc) Hiệp 2 diễn ra với sự hồ hởi của cả hai bên, ta có thể thấy ngài MNguyên đã đi ra chỗ ông anh Như Long của CHF hết bắt tay rồi đến vỗ vai, lại còn mời thuốc mời nước nữa chứ. Cặp mắt anh Nguyên sáng long lanh mặc dù hiện giờ AIV vẫn đang bị dẫn trước. Thế là thế nào???? Các cầu thủ dự bị của cả hai đội đều đã mặc hết quần áo vào và phần lớn họ đã ngong ngóng nhìn ra bãi đỗ xe????????? Thế là thế nào, bên CHF dẫn bàn muốn xong để về đã đành, chẳng lẽ AIV đã buông xuôi thế ư??? Ớ, VÀOOOOOOOOO!!!!!!!!!!
    HOÀ RỒI 1-1!
    Trái ngược với cảnh hai đội CHF và AIV cùng nhẩy cẫng lên vì được ghi bàn và bị ghi bàn. Không khí sân bên cạnh tự dưng chùng xuống. Rõ rồi...hix hix bọn nó ăn rơ với nhau...hú hú...không biết bọn AIV làm gì mà CHF thả như thế...hu hu...thôi ta đợi giải sau vậy...
    Hết giờ!!! AIV và CHF vào vòng trong... và họ có vẻ không buồn quan tâm đến tỉ số các bảng khác thế nào, mà cũng không kịp uống cốc nước, hút điếu thuốc sau trận đấu. Chỉ vẻn vẹn 5 phút sau tiếng còi mãn cuộc, tất cả già trẻ gái trai của AIV và CHF biến mất tăm khỏi sân Viglacera.
    Tuy nhiên với đội địch họ chỉ nhìn thấy bề nổi của tảng băng mà không hề biết rằng 1 tuần trước trận đấu này, cả 2 đội đã thống nhất là sẽ diễn ra một trận chiến khác, một trận đấu kinh thiên động địa, không khoan nhượngtrên bàn nhậu giữa hai đội bóng AIV và CHF ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài.
    Trận đấu bắt đầu tại nhà của một thành viên chủ chốt của CHF...
    he he
    Open a door and the moon will fall
    All of your life, all your memories
    Go to your dreams, forget it all
    Trying to find some peace of mind
  3. h_vieni

    h_vieni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    vui ghê..........thế mà mình ko được tham dự 1 giải ttvn nào cả.......
        anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc
       biết làm gì cho em khi ko được bên em.....
  4. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Phần III: Những anh em đến và đi

    Một buổi sáng tháng 4 năm 2002, với vẻn vẹn ban đầu là vài thành viên trên mạng TTVNOL làm quen nhau, cùng niềm đam mê và sở thích là Ronaldo, là câu lạc bộ Inter Milan, chúng ta đã có buổi gặp mặt và thi đấu hữu nghị với đội Box 82 cũng trên TTVNOL tại sân Vạn Phúc Hà Nội.
    Lúc đó anh cùng với Tùng, Hưng, Cường, Tiến, Tú, Hiếu, Đô, Đại, Việt, Huy, Tuấn Anh và Huyền Trang là những thành viên đầu tiên đi thi đấu, xem và cổ vũ đội bóng Interini, cái thời gian đầu tiên đó thật đáng quý và trân trọng biết bao. Ai cũng đầy đam mê và nhiệt tình cống hiến, đóng góp.
    Thời gian dần trôi, qua các buổi đá bóng, qua các cuộc họp mặt và những hôm giao lưu sinh nhật vui vẻ, các anh em trong đội bóng ngày một gắn kết với nhau hơn, số lượng thành viên tham dự cũng nhiều hơn. Thể hiện rõ sự phát triển của đội bóng nói riêng và Box AIV trên TTVNOL nói chung. Chúng ta hãy điểm qua các mốc tham gia của những anh em sau:
    Tùng (Vi Tieu Bao): Em là một trong những người đầu tiên tham gia vào đội bóng và Box AIV. Một người luôn vui vẻ và hài hước trong cuộc sống.
    Hải (Lemonfire): Tham gia vào tháng 6 năm 2002 cùng với một thủ môn vô cùng xuất sắc cho đội Interini thời điểm đó là Hạnh.
    Huy (Shevpi): Tiền đạo xuất sắc nhất trong lịch sử AIV tính đến thời điểm này. Một người khá tinh nhanh trong cuộc sống.
    Thắng ( Anh họ của Đại) Một thủ môn tài ba và một hậu vệ dũng cảm. Ai xem trận gặp Anti MU tại giải TTVNOL 2 hẳn vẫn còn nhớ đến em.
    Đô: Một thành viên rất nhiệt tình và đáng quý trọng, cùng với em là Tú một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu trong lịch sử AIV tính đến thời điểm này.
    Sơn (Coco) Một trong những anh cả trước đây của AIV và đội bóng Inter. Rất tiếc vì một số lý do nên Sơn không còn tham gia với anh em chúng ta được nữa. Tuy nhiên trong tất cả các anh em Inter trên Box AIV này luôn tồn tại một tình cảm quý trọng và nhớ đến anh.
    Tất cả những anh em được nêu ra trên đây tính đến thời điểm này không còn sinh hoạt với anh em chúng ta nữa. Có người vì bận bịu công việc xa xôi cách trở, có người vì những lý do cá nhân hay khách quan trong cuộc sống hay có người vì cảm thấy không còn hợp với không khí, môi trường của anh em chúng ta nữa. Điều này theo anh nghĩ là bình thường trong cuộc sống, chúng ta đến với nhau vì niềm vui ra đi vì cảm thấy không vui và tất cả anh em chúng ta, những người còn ở lại hãy hiểu và tôn trọng tình cảm và quyết định của họ.
    Những anh em khác như Cường, Việt, Hải (paparazi), Cường Chíp, Thanh Thui, Tuấn Lia vì bận bịu việc học hành, nghĩa vụ quân sự nên không thể tham gia. Hy vọng khi nào đủ điều kiện thì anh em chúng ta lại sẽ cùng vui vẻ là tình cảm với nhau.
    Gắn bó cùng nhau 2 năm qua với bao chuyện vui có buồn có. Hy vọng anh em mình. Những Hiếu, Tiến, Tú, Đại, Hưng, Huy sẽ tiếp tục gắn bó cùng nhau. Cùng đưa tập thể chúng ta ngày một lớn mạnh hơn nữa với rất nhiều anh em, thành viên mới đã và đang cùng sống trong một môi trường vui vẻ đoàn kết và hoàn thiện con người mình.
    Và chúng ta hãy cùng tận hưởng môi trường đó.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  5. h_vieni

    h_vieni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    hiện đang lang thang cầu bơ cầu bất chỉ mong học xong để về nhà tiếp tục cùng AIV chiến đấu........
    báo cáo cả nhà:chiều hôm nay bên này vừa có một trận quyết đấu giữa VN và TQ,tỉ số là VN-TQ 5:1......em có một bàn trong đó......và hiện giờ đang phải bó bột chân trái vì đội bạn chơi xấu trong khi đang kĩ thuật ngon trớn====> què 2 tuần theo các chẩn đoán ban đầu của chuyên gia y tế của đội......
        anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc
       biết làm gì cho em khi ko được bên em.....

Chia sẻ trang này