1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá trình tìm hiểu của con trai như nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iamtottochan81, 13/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Có khi là do tâm lý lứa tuổi khác nhau. Nhưng em kia cũng 82, mình 81, chả chênh nhau mấy tuổi mà. Nhưng mà mối quan tâm rõ ràng là khác nhau quá. Mình thì thấy mấy cái trò phim ảnh, nhạc nhẽo không phải là đam mê của mình. Có lẽ mình già thật rồi
  2. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Tùy loại trai: .
    Loại 1: quan tâm chủ yếu tới bên ngoài, thấy em nào xinh xinh là nhào vào cưa, cóc cần biết em đó thế nào
    Loại 2: Quan tâm bên ngoài + ngoan ngoãn hiền lành, ngu tí cũng đc: loại này thì gặp cái cũng có thể nhào vào cưa ngay.
    Loại 3: Thích bên ngoài, nói chuyện, tìm hiểu dần, thấy kết thì tiến xa.

    Còn loại nào không nhỉ
    Được Anh_trai_76 sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 13/01/2008
  3. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    hình như bác phân loại chuẩn rồi.Bọn Xì tin thì được mấy bữa ặc ngán và sợ
  4. XANLAN

    XANLAN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bác bậy xấu viết sơ sài quá, anh nhớn làm gương cho em bé đi.
  5. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Anh Bậy Xấu chỉ giỏi spam thôi nên cái nào viết quá 1 dòng đã là thành tích rồi
  6. Cold13Zero

    Cold13Zero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    còn loại nữa.. quen qua mạng, nói chuyện, hợp hợp, khoái khoái.. găp nhau thấy ko nẫu quá.. thế là xong
    một loại nữa là "không hiểu sao mình với nó cứ suốt ngày cãi nhau" rùi yêu nhau lúc nào không biết
    1 loại nữa.. ế quá rồi.. tự nhiên phát hiện 1 em nó thích mình.. thế là a lê hấp... chiến lun
    Còn loại nào không nhỉ
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hôm xưa chat với một gã, gã hỏi mình học ĐH hay TC, thì trả lời TC nghĩ cũng vô tư mà. Một lúc thấy gã im ắng hỏi lại hóa ra " TC thì hơi chán", rồi cho một loạt những câu mỉa mai như là tư duy TC thì thế này thế kia. May mà không phải là mình nếu không có lẽ tức lộn ruột mất. Hay cho cái bằng cấp cũng quan trọng đấy nhỉ, không chỉ trong công việc mà cả TY, thậm chí tình bạn. Nên chăng gọi nó là cái passport của cuộc sống.
  8. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này cũng bình thường thôi. Dân Việt mình vốn sính bằng cấp mà. Nó thì cần cho công việc thật, nhưng trong tình yêu với tình bạn mà thế thì dẹp hết đi cho khoẻ. Quen làm gì với mấy thể loại ấy.
  9. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Thì đấy. Cậu bạn đó thấy có người nhiều điểm giống mình nên chia sẻ được nhiều thứ---> kết, tán, yêu, xiêu, chiến...Nhưng đâu chắc đã cưới.
    Còn đàn ông thì anh nào chẳng phải xem cô gái đó có được hình thức ko đã (Con trai yêu bằng mắt mà).
    Còn các thứ khác tính sau.
    Mà bà già này dạo này lại có hứng thú tìm hiểu mấy chuyện này thế hở?
  10. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm là một khái niệm phức tạp và không có dạng cụ thể nào hết. Ở người này ntn và người khác như thế khác. Nhưng tình cảm đều là thật cả vì thế đừng cất công thắc mắc vì sao lại thích làm gì cả.
    Cá nhân tớ thì còn tuỳ vào cách tiếp cận đối tượng, ví dụ tớ quen một ai đó qua ms hay online thì những gì qua lời nói từ người đó tác động vào sự quan tâm đối tượng của tớ, khi đó đôi khi một cô gái xinh hay bình thường đều như nhau nếu tớ đã chú ý. Còn tất nhiên để sâu hơn thì còn phải xem tính cách, cách sống lẫn học vấn.
    Nhưng nếu như gặp bên ngoài thì tớ bị hút hồn bởi những cô gái có tóc dài một chút, vì tớ thấy phụ nữ để tóc dài thường quyến rũ hơn. dáng người và cách ăn mặc... Khuôn mặt mà đẹp thì chả phải nói nhưng nếu mặt đẹp mà dáng người không đẹp thì tớ không thích bằng một cô gái mặt bt nhưng dáng người đẹp và có phong cách ăn mặc. Còn sâu hơn thì lại xét tiếp tính cách, phong cách sống và học vấn hehheh.
    Tóm lại nếu chỉ để thu hút khi tiếp xúc trực tiếp thì tớ thích những cô gái có dáng người đẹp, ăn mặc đẹp và khuôn mặt cá tính với mái tóc không ngắn

Chia sẻ trang này