1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá trình tìm hiểu của con trai như nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iamtottochan81, 13/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Nó cũng có ý nghĩa đấy. Không hẳn vì cái bằng nhưng cái bằng cũng nói được nhiều thứ. Chỉ cần đừng cứng nhắc và định kiến quá thôi.
  2. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Em lấy tiêu chí của thằng bạn em cho các chị tham khảo nhé .
    _ Gái dễ thương , hiền, ngoan .
    _ Có học thức , trung cấp cũng được nhưng có chí tiến thủ, phải học thêm .
    _ Chung thủy, biết lo lắng cho gia đình .
    Hình như là thế . Cô nào đẹp lòng mí anh thì mí anh chìu chuộng hết sức đó ạ .
  3. leejunghyun

    leejunghyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bác
    Nhưng nói thật là con gái hình thức là quan trọng nhất,lần đầu gặp nhìn thấy vẻ bề ngoài;ko biết mọi người thế nào chứ mình gặp con gái hình thức xấu đã chả muốn tiếp xúc rồi.Các bác đừng chửi em nhé
  4. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    đúng là cái hình thức là cái gây cho mình ấn tượng đầu tiên, nhưng cũng đâu cần phải xinh quá.néu cô ấy ko xinh và mình cũng ko có ý định thì cũng có thể vẫn nc và làm bạn mà
  5. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Ấy chớ. Các bác đừng dại thế. Cứ chơi, cứ nói chuyện với cô ấy đê. Bít đâu cô ấy còn có cô bạn gái hoặc em gái nào xinh thì sao. Nói chung có dính vào ngay đâu mà phải sợ.
    Được iamtottochan81 sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 16/01/2008
  6. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Nhìn 2 bạn này nói chuyện mới ngẫm lại chuyện mình. Không biết 2 bạn sinh năm bao nhiêu nhỉ, mình sinh năm 82, và theo cảm nhận của mình thì đó là những năm cuối cùng mà thanh niên còn mang vẻ hơi cổ điển một chút. Chứ còn thế hệ sau đó từ 83 trở lên là đã khác hẳn rồi. Tụi nó giờ cá tính hơn, tự tin hơn, không rụt rè và coi trọng chuyện nội tâm như mình nữa.
    Hay mình già rồi
  7. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Vàng : là anh nghĩ thế thôi, sn 82 mà già thì bao nhiêu là trẻ đây? Đầu 8x hay cuối 8x ko phải là vấn đề, tuổi tác ko quyết định nội tâm một người. Cách sống, cách nghĩ thiên về truyền thống hay hiện đại là do bản thân mỗi người lựa chọn thôi.

Chia sẻ trang này