1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá trình từ 1 tay mơ đến 1 người tự tin khi giao tiếp tiếng anh

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi trangphuonga, 19/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangphuonga

    trangphuonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mình không quay lại TTVN. Cách đây mấy năm, các bạn nếu có thời gian có thể search ra bài đầu tiên mà mình post trên trang này, mình đã vô cùng bối rối để tìm ra cách học tiếng anh: hiệu quả nhưng tiêu chí lại phải rẻ tiền. Có vè không được hợp lý lắm nhỉ? Tuy nhiên, mình nghĩ bây giờ có lẽ cũng có rất nhiều bạn có mối quan tâm giống mình vì vậy mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn quá trình mà mình đã học để có thể tự tin giao tiếp như bây giờ.

    Đầu tiên có lẽ xuất phát của các bạn cũng giống hệt mình, gần như coi anh ngữ như chữ cổ đại cho đến hết đại học, phát âm tệ không tả được và có đăc điểm chung của hấu hết những người trẻ "dốt" nhưng lại tỏ vẻ nguy hiểm: không bao giờ dám nói hay bắt chuyện với người khác bằng tiếng anh. Tuy nhiên, đây là quá trình học tiếng anh của mình. Mình không nói nó là chuẩn đâu nhé, chỉ thấy nó phù hợp với mình thôi ah:

    1. Mình tham gia lớp học dịch. Đó là lớp thầy Tân ở Bách Khoa vì 1 lý do duy nhất là nó siêu rẻ. Tưởng là chất lượng cũng tương đương nhưng hóa ra lại tỉ lệ nghịch: vocab lên rất nhanh. Tuy nhiên theo mình biết thì thầy hình như không dậy nữa. Đó có lẽ là điều rất đáng tiếc cho các bạn bây giờ. Vậy là cách nào các bạn có thể tìm thầy Tân thứ 2 đây ah. Chính là học qua VOA speacial English đấy ah. Các bạn không chỉ học từ mới mà còn có thể học phát âm vô cùng hiệu qua. Các bạn sẽ tự hỏi: học bằng cách nào. Rất đơn giản: lần 1 nghe, cho sướng. Lần 2, đọc và tự dịch. Lần 3: nghe rồi đọc theo như vẹt. Nhớ là phải như vẹt nhé: tức là nó lên thì mình lên, xuống thì mình xuống, nó...ho có khi mình cũng ho theo.
    2. Nghe đọc mãi cũng chán nhể. Tớ quyết định khăn gói quá mướp đi các CLB. Ối giời ơi, đến đấy cứ như là đi sang nước khác, bọn "tây Việt" đấy nó nói cái gì mà mình chẳng nghe được gì hết. Tớ đi cùng 1 thằng bạn, nó hỏi mày có nghe thấy gì không. Tớ thản nhiên: tao có điếc đâu mà không nghe thấy, nhưng tao...chả hiểu gì. Đến lúc các bạn ấy yêu cầu lên giới thiệu bản thân thì còn tệ hơn, tớ chả nói gì được ngoài My name is ...stupid. Và cách giải quyết của tớ là: đi học 1 khóa phát âm ngay (vẫn phải là rẻ tiền). Sau mấy buổi học Mr.thầy tây còn khen tớ ...sửa sai nhanh, chết cười.Vậy nên, theo tớ thì các bạn đừng nên vội vàng học giao tiếp, đầu tiên phải học phát âm cho thật chuẩn đã, nhớ nhé, đây chính là yêu tố cơ bản giúp các bạn nói được, nói tốt và người đối diện dễ chịu khi nghe bạn nói đấy. À, trong quá trình đấy, vẫn đi CLB giao lưu như thường nhá, không học được tiếng anh thì cũng học được khối thứ đấy
    3. Ngoài ra, trong thời gian đấy, tớ rất hay đọc sách báo tiếng anh. Thấy cái gì cũng đọc, say mê lắm. Rồi thỉnh thoảng xem phim...hoạt hình vì kỳ thực xem hoạt hình còn hiểu chứ xem phim người nhớn thì lại như vịt nghe sấm. Ah, nhưng nếu bạn nào không thể nhai được hoạt hình thì tớ suggest là nên xem lost nhé, mê li quằn quoại. hehe.

    Tự nhiên cao hứng nên hôm nay tớ viết vài dòng. Khi nào nghĩ ra gì thêm tớ sẽ nói tiếp nhé. Chúc các bạn sẽ tìm được con đường nhanh nhất và ít chông gai nhất để chinh phục tiếng anh
  2. hoabec88

    hoabec88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bài viết làm động lực cho anh chị em

Chia sẻ trang này