1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà trung thu và những cái tát - ức quá - Trên đời này lại có loại đàn bà thế này đấy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nghivacamnhan, 25/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Quà trung thu và những cái tát - ức quá - Trên đời này lại có loại đàn bà thế này đấy

    Mình không nghĩ trên đời này lại có những loại đàn bà khốn nạn đến thế. Không hiểu có ai đã gặp tình huống này chưa.

    Định đi vào chợ Mơ mua một ít quà trung thu cho mấy đứa cháu, trời thì mưa, mình thì áo mưa chùm kín, trời thì tối đen, mình định dẽ vào cổng chợ (cổng đi thẳng vào khu ăn uống và hoa quả của chợ Mơ)thì nhìn mãi chẳng thấy cổng chợ đâu, hóa ra là cái bạt che của cửa hàng bán đồ hải sản ngay phía bên trái chợ đã che cả lối đi, giữa đường có cái dây giăng ra. Cái dây thì đen thui, mắt thì cận đi gần đến nơi mình mới nhìn thấy nó, và không may chạm vào làm đứt mất. Nhìn mãi mà không biết cái móc của nó ở đâu, chưa kịp định thần thì con mẹ chủ quán, môi chát son đỏ chói gào lên chửi mình "Con đĩ mày không buộc vào cho bà bà ra đập vào mặt ấy".

    Nghe kinh quá, sao cái mồm chát đầy son thế kia mà có thể phát ngôn ra những câu kinh hoàng thế. Mình chỉ nói là "Làm gì mà chị phải nói thế, làm đứt thì em buộc lại cho, mà cái dây của chị che hết cả lối đi vào lên em không nhìn rõ". Rồi mình phải dựng xe xuống và buộc lại cho chị ta, mò mãi mới thấy cái móc đính chặt xuống đường, cái dây thì là dây li-lông mỏng.

    Buộc xong, mình cũng không nói gì cả, chỉ nhanh nhanh để đi, thế mà con mụ đó nó không tha cho mình nó gào lên là "Con đĩ mày buộc như thế ah". Mình còn chưa kịp nghĩ sao chị ta lại chửi như thế nữa, thì mụ ta xông ra tát thẳng vào mặt mình, đứa con gái (chắc chỉ tầm tuổi ten thôi, mặt mũi cũng đâu có vô học) cũng ở đâu xông ra đập ầm ầm vào đầu mình. Mình mặt mũi quay cuồng, không định hình được chuyện gì cả. Lúc đó mình căm hận kinh khủng, không ai vào giúp mình cả, vài anh thanh niên ngồi ăn ngay bên cạnh cũng giương mắt ra nhìn. Lúc đó mình uất đến tận cổ, nhưng cũng ý thức được cái loại đó vô học và đầu gấu lên kìm chế không nói một câu nào mà chỉ trợn mắt lên nhìn. Mình không nghĩ đã làm cái gì đó ghê gớm cả. Cũng may lúc đó có một bác trai ra giữ mẹ con mụ kia lại và bảo mình đi nhanh đi. Một bác gái nữa đi qua và chửi cho con bé đó là "con gái kiểu gì mà lại đi đánh người ta thế"

    Lúc đó mình uất lắm, chỉ ước mình có sức mạnh để đập vào mặt cho hai mẹ con mụ đó cho bớt căm giận, nhưng miệng cứ cứng lại, và cũng biết là không nên dây vào bọn khốn đó. Trên đường về nhà mình cứ vừa đi vừa khóc, tinh thần trung thu là tan biến hết, không chơi bời gì cả, mình chỉ còn cái cảm giác căm phẫn thôi.

    Mình không biết vào tình huống này thì các bạn kêu ai để trợ giúp, mình đã nghĩ đến chuyện gọi 113, nhưng các cụ có câu "Kiện chưa đc vạ thì má đã sưng". Nhưng mình căm phẫn lắm.

    Hai mẹ con con mụ đó sẽ bị ông trời quả báo.
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hic hic chia sẻ với bạn. Đúng là không may dây với mấy dạng chợ búa vô văn hóa như thế. Bạn đừng nghĩ ngợi nhiều quá, coi như không may dẫm phải..., cứ nghĩ thế cho nó lành
    Những lúc đụng độ với loại người như vậy, mình vô văn hóa không lại với họ, nên cứ nghĩ là sẽ uất trào lên cổ họng. Nên tự nhủ: Loại người như thế chả đáng cho mình phải nghĩ! Bỏ qua và quên đi bạn nhé!
    PS: Nếu gọi được 113 giải tán đám đấy là tốt nhất. Nhưng không sao đâu
  3. kindnesss

    kindnesss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    ....bạn nhịn đc là tốt...chấp j loaị n đấy...lần sau thì đừng mua ơ đó nữa...mà mấy thằng thanh nien ngồi im đứng nhìn......điên thật !
  4. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    khổ thân bạn
    bà mẹ:quá vô học..dânchợ búa,k nên chấp....nói chung tại số bạn đen..đứa nào dây vào cũng sẽ ăn dủ như hía
    đứa con:chửi hôi theo mẹ...còn chợ búa và vô học hơn cả mẹ
    bạn hãy yên tâm là những ng k có đạo lí và ngu như thế sẽ có ng trừng trị
  5. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi tức chỉ thêm bực mình coi như bị chó cắn đi. hãy thấy hạnh phúc là chó nài cắn ko phải tiêm phòng dại. Tôi gì tức cho mệt
  6. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    ĐỜi có nhân quả, bà béo kia có 1 đưa con như vậy thì liệu mai này về già có được nó báo hiếu, kính trọng?
  7. ichigatsu

    ichigatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn thường thì dân chợ búa buôn bán là như vậy đó, hoặc ít học thì thường xử sự như thế. Người ta cứ nói học quan trọng gì, bây giờ chắc nhiều người mới thấy có học người ta cư xử khác hẳn. Học đại học khác với tốt nghiệp THPT. Mình ko nói có ý là tất cả đều như thế, cũng có cả người này người nọ..nhưng có lẽ đa phần như thế. Chia sẻ. Xã hội này chưa thể khiến người ta gặp toàn người tốt và văn minh.
  8. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Ui chia sẻ với ấy! Cái lũ vô học đấy chấp làm j...Ức thì ức thật nhưng cũng qua rồi...Coi như vitop nói í, nhé nhé!
    Tớ ức thì chỉ ức mấy thằng thanh niên kia thôi...Đàn ông con zai...k chấp nhận nổi...Cái lũ đó đáng băm vằm hơn 2 mẹ con nhà kia tỷ lần!!!
  9. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình mới lại được nghe kể lại những hành động này.Quả thật nếu đặt địa vị là bạn thì ai cũng tức nhưng dù thế nào thì không nên chấp những hạng người như thế .Nếu mình chấp với những người như thế thì ngang là mình bằng họ à.Vậy nên hãy cho qua đi và coi đó là một câu chuyện không vui thôi.Nhưng tôi đọc xong thấy cảnh bạn vừa về nhà vừa khóc thì tôi thấy thương cho bạn quá.Xã hội là vậy mà.Có những điều đôi khi mình ko thể hiểu được.Ngủ một giấc ngày mai bạn lại thấy bình thường thôi.Thế mà!
  10. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong tâm sự của ấy tớ thấy tức thế! Sao lại có loại vô văn hóa thế ko biết!
    Được mấy thằng thanh niên ngồi đấy nữa. Chả hiểu là cái loại gì mà ko ra can ngăn.
    Lại nhớ hồi đại học, con bạn cùng lớp tớ bị tụt huyết áp và gần như ngất xỉu. Tớ cõng nó từ tầng 3 xuống nhà xe. Cả cái trường GT đầy zai như thế mà ko giúp được gì, chỉ thấy bọn nó đứng nhìn 2 đứa con gái cõng nhau trông đến khổ, thậm chí có thằng còn mở mồm ra trêu mới cú chứ! Lúc ấy tớ cũng ức phát khóc lên được. Nhưng cuối cùng thì cũng có 1 đồng chí ra giúp.
    Thế đấy! Dù sao thì trên đời cũng vẫn còn người tốt bạn ạ. Những loại vô văn hóa kia ko đáng để mình tức lâu đâu.
    Chúc bạn có hậu Trung thu vui vẻ!

Chia sẻ trang này