1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà trung thu và những cái tát - ức quá - Trên đời này lại có loại đàn bà thế này đấy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nghivacamnhan, 25/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên gạt nước mắt, hít thở một hơi thật sâu mà xả nỗi giận dữ đi. Nếu suy nghĩ theo một khía cạnh nào đó, mỗi lần gặp cảnh trái mắt thế này bạn sẽ cứng cáp hơn một chút, rắn rỏi thêm một chút
    Mọi người cũng đừng quá nặng lời với hai mẹ con nhà kia, họ như vậy họ cũng chịu thiệt thòi theo một khía cạnh nào đó.
    Vậy nhé, chúc vui
  2. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Thương chị quá, như thế thử hỏi sao ko uất ức, ko tủi thân được.
    Họ là dân chợ búa nên như thế, nhiều khi mình phải chịu thiệt thòi thôi, nhưng mà hành động như thế với chị thì quá đáng quá .
    Thôi chị quên chuyện này đi nhé, nghĩ đến chỉ thêm gìa người mình.
  3. jolie_lucky_2998

    jolie_lucky_2998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Trời. Bạn thật là hiền. Mình cũng đã trong hoàn cảnh như bạn, hồi đó mới bỡ ngỡ bước vào đầu năm thứ 1 ĐH. Mình k gây tội vạ gì mà lại bị 1 con mụ to khoảng gấp 3 mình tát ngoài chợ, lúc bị tát cũng chưa kịp hiểu tsao nữa. Mình định lao vào đánh trả nhưng mấy người đứng gần đó rất kịp thời lôi cổ con mụ kia ra. Mình vẫn cay vì thậm chí chưa bao giờ cãi nhau ngoài chợ mà hôm đó lại bị đánh trước bao nhiêu người. Mình đi báo ban quản lý chợ, mặc dù biết đó k phải là giải pháp tốt vì rất có thể chúng sẽ bênh nhau và mọi việc được xuê xoa, nhưng lúc đó mình cũng k biết làm gì hơn. Rất may BQL chợ đi thu thuế k có người trực . Mình gọi 1 bác người quen đến, bác ấy đến nói chuyện bị nó chửi té tát và cuối cùng cũng k giúp gì được mình, lại còn là cái cớ để con mụ ấy vin vào nói: "mày có giỏi gọi 10 đời họ nhà mày ra cung đ... làm gì được tao". Mình điên tiết chửi lai: " Tao đ.. cần gọi ai trong họ nhà tao hết tao cũng sẽ cho mày chết con ạ". Lại được thêm 1 vài người ở chợ rỉ tai :" con mụ này đánh nhiều người lắm rồi, hầu như ngày nào nó cũng đánh nhau, toàn đánh SV", càng làm cho mình căm thù. Trời lúc đó đã hơn 6h tối, sợ nó về mất mà mình chưa kịp trả thù, mình quyết định gọi 113. Khi 113 đến nó vu khống mình đánh đập nó, tát nó... lại còn được mấy con bạn hàng xung quanh bơm thêm vào với CA, còn mình được 1 số người ủng hộ (k dám ra mặt mà chỉ dám nói nhỏ với mấy chú CA vì nhà các cô bác ấy gần chợ, sợ bị trả thù. Vậy mà nó nghe thấy nó gầm rú lên chửi bới doạ dẫm các bác ấy ). Tất cả được đưa về đồn CA phường. Cuối cùng nó đã phải đền cho mình cái kính bị vỡ (mình cũng bị cận. ), xin lỗi mình trước mặt các chú CA và 1 số người làm chứng, chắc phải nộp phạt nữa (thấy bảo thế, mình k chắc), hôm đó mình tha k bắt nó đền bù danh dự cho mình.
    Bạn à , thường khi đó mọi người hay nghĩ rằng: " Ông trời sẽ có mắt trừng trị cái loại chó ấy", hay "vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Nhưng nếu ai cũng nghĩ như vậy thì đến bao giờ những con chó dại ấy mới dừng lại ???? Người VN mình đôi khi cam chịu quá! Nếu lần sau còn gặp những trường hợp như vậy mong bạn hãy phản kháng tự bảo vệ mình nhé. Trong trường hợp của mình vẫn còn may mắn là có 1 số người tốt và có bạn SV chắc cũng đã cùng cảnh ngộ như mình giúp đỡ.
    À , nhớ là gọi 113 phải gọi bằng máy cố định, đừng bấm số bằng di động nhé, k ai nghe đâu.
  4. ngutieuyennhien

    ngutieuyennhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn. Hồi sinh viên bọn tớ lần đi chợ mua vải may quần áo, bị bà bán hàng leo hẳn đứng lên sạp, tay cầm gậy thuớc chửi bới doạ đánh (bán vải không nói khổ mét mấy, sinh viên năm nhất lơ ngơ kg hỏi, lúc đo xong khách ngã ngửa là bị đắt kg mua nữa ----> bị chửi) . ấy là đi 3,4 người và có 1 nam thanh niên già dặn nhá . may mà đông nên kg bị đánh . sợ đi mua những loại đồ cần mặc cả từ ấy !
    Mà cái chợ bọn tớ đi ở Ngã tư sở ấy kg biết là chợ gì .
  5. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Cái này thi nhắn tin cho chị hanoipho, bảo chị ấy tư vấn cho. Lần sau như thế là phải dứt điểm luôn. Một phát là xong cho lịch sự, không theo kiểu nhảy vào chửi bới, cấu véo, giựt tóc tai nhau.
    Nhưng đôi khi thấy hai cô gái đánh nhau thì cũng hơi khó, vì chẳng biết nhảy vào can ngăn kiểu gì..hơi run, giá như con trai oánh con gái thì chắc là sẽ nhiều người vào ủng hộ cô kia ngay.
  6. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Bọn con buôn kiểu này chỉ giỏi môn chửi và cậy đàn, gặp phải chú nào cứng cựa đập cho mấy quả đau là im ngay ... dân HN giờ không thiếu cái loại con buôn kiểu này, tốt nhất đi vào mấy chỗ phức tạp nên tránh bọn chúng, có gì thì nhịn. Hừ, đi ngoài đường cũng có một thể loại bựa nữa là còi to, phóng ẩu, đi lấn đường, bọn nó phi vượt qua mình rồi quay lại soi như thể mình đi sai cản đường nó ...
  7. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    eo ơi, chia buồn với bạn..
    Giờ sao nhiều hạng người vô văn hóa thế nhỉ
    Tớ mà bị trong trường hợp của bạn chắc tớ chả biết làm gì đâu, có khi đứng như trời trồng ,khóc lóc thảm thiết ý...
  8. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng em...hôm qua anh mà ở đáy thì đừng hòng mà ai dám đánh người như thế...
  9. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    hi hi, hiền thế em ơi ^^ << xin phép mọi người tớ trêu bạn tớ một tẹo ^^
    công nhận là bạn hiền thật đấy, khổ thân, đừng nghĩ nữa nhớ ^^
    nhưng đúng là với mấy người đó ko mong trời có mắt được đâu, còn xa lắm
    tớ luôn có "vũ khí" để tự vệ trong túi, bình xịt hơi cay hoặc dao dọc giấy, một cái còi ... theo tớ bạn cũng nên chuẩn bị những thứ tương tự, xã hội bây giờ những người "điên" và "bọn mất dạy" nhiều lắm >"< khi cần mình còn có cái dùng
    chúc bạn sớm vui nhé ^^
  10. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ôi...chia buồn với bạn nhé! hic hic..ra chợ nhiều loại người vô văn hoá lắm ! Mà mấy gã trai ngồi bên cạnh ko ho he gì thế là sao nhảy ! Trai tráng bây giờ chán nhể! he he!
    Tớ cũng 1 lần đi đến cạnh con mụ hàng nước --CÓ CÁI GỐC CÂY CHO ĐỠ NẮNG Ý MÀ!.mỤ Đon đả mời nhưng tớ ko uống ,trời thì nắng chứ! thế là vênh mặt lên chửi mình " Không uống nước thì cút đi chỗ khác, đứng đây làm gì ám quẻ "( ghi chú là mụ ấy ngồi bán nước trên vỉa hè ---cái tội lấn chiếm vỉa hè lòng đường đấy nhá!)
    TỨC QUÁ mình ba máu sáu cơn trợn mắt lên bật lại mụ ấy! chửi lại ! cú ! Bảo : Ngày mai bà còn muốn bán hàng ở đây thì câm ngay, ko thi lo mà dọn hàng đi chỗ khác! ĐÂY LÀ CHỗ nhà bà bán hàng àh mà lắm mồm! Sau 1 hồi đôi co bà ấy im luôn! may quá 2p sau anh xã đến đón!
    Còn cái kiểu đánh hội đồng thế này thì tớ toi! TỚ YẾU LẮM!
    ( QUả này quyết đi học võ!----ĐỂ CÒN Tự VỆ CHỨ)

Chia sẻ trang này