1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà trung thu và những cái tát - ức quá - Trên đời này lại có loại đàn bà thế này đấy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nghivacamnhan, 25/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Hic. Sợ thế. Tớ mà thế thì cũng ko bít làm gì, chỉ bít khóc thôi. Ko dám chửi lại nữa. Vì sợ bị đánh trả thù. Các cụ nói cấm có sai " chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng" là thế mà. Ko bít la 113 có giải quyết những vụ ntn này? Thế mới thấy trình độ dân trí của mình còn thấp ntn. Tớ bít ở TQ, ng ta bán hàng rất nhã nhặn và lịch sự. Mình có thể hỏi chán chê, thử đi thử lại ko mua ng ta vẫn vui vẻ cơ mà. Ko phải ai bán hàng ở đó cũng học cao đâu nhá. Sao cái tối thiểu trong kinh doanh như thế mà ng VN mình ko học đc nhỉ? Toàn học thói hư tật xấu là nhanh thôi.
  2. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ, mình cũng muốn đưa lên đây để bà con nhà mình biết đường mà tránh xa cái loại vô học đó.
    Minh cũng chả ức điên lên đến tận cổ, cũng muốn cho hai mẹ con con mụ đó một bài cho đáng, nhưng nghĩ dây vào loại đó chỉ tổ bẩn người và có gọi công an hay ai đó đến cứu thì chắc mình cũng được một trận nhừ tử nữa.
    Con mẹ đó còn đe hắt nồi nước dùng của nó vào mặt mình. Chưa bao giờ mình gặp một tình huống kiểu giang hồ đầu gấu như thế.
    Nói chung là không muốn nghĩ đến nữa. Coi như mình bị chó dại cắn vậy.
  3. no_need85

    no_need85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chị có bạn trai hay anh em trai, nhờ họ chập choạng tối đeo kính râm vờ làm dân gấu mèo đến quăng hết đồ của bà kia ra giữa chợ, dằn mặt cho một trận. ( Nhưng sau đó liệu chuồn cho nhanh kô nó kéo đầu gấu thật đến thì toi).
    Đọc bài của chị mà máu em nó sôi hết cả lên. Thôi bỏ qua đi chị ạ, chấp làm j ! Nhưng mà giá lúc đó chị cho mụ ấy phát tát có phải hay không !!!!hiihhiihh
  4. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ờ ấy nói đến chợ Mơ làm tớ nhớ lại chuyện hồi sinh viên, cũng lâu lắm rồi, tớ vào chợ mua cho đứa cháu đôi dép. Tớ không biết giá nên trả rẻ, thế là cái bà bán dép đó chửi tớ là " đồ nhà quê, không mua thì cút xéo" rồi lấy cái gậy cời dép đánh vào chân tớ. Tớ đau quá, vì bị nện vào ống đồng, nên ngồi thụp xuống ôm chân khóc. Bà đó vẫn chửi liên hồi. Đúng lúc đó may quá người quen của tớ đi qua, một chị nhảy vào nói bà đó, một chị chạy ngay ra ngã tư Mơ, cậu tớ làm công an đang chốt ở đó, gọi cậu tớ vào. Hehe, bà bán dép thấy mấy ông công an áo xanh áo vàng chạy vào sợ hết vía, xin lỗi mãi, rồi chả hiểu sao tối còn mò đến được nhà tớ để biếu hoa quả.( nhà tớ cũng gần chợ Mơ mà). Mà bình thường nhìn bà đó cũng xinh đẹp sành điệu lắm, phấn son thì thôi rồi, không ngờ mồm miệng rắn độc, lại tưởng tớ nhà quê ngu ngơ nên bắt nạt. À mà tớ sau vụ đấy đi chợ hay để ý xem những người ở quê ra có hay bị bắt nạt không, thì thấy đúng là họ vừa bị mua đắt, lại còn bị người bán mắng chửi nữa, khổ thân thật.
    Chả hiểu bao giờ cái văn hóa bán hàng nó đến được với những người này nhỉ.
  5. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hiền thật, nếu phải mình thì ngay từ câu "Con đĩ" mình đã bật lại rồi
  6. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Bắn bỏ!
    Giời ơi, ra đường nhìn thấy các bọn mất dạy, cái bọn trẻ con láo toét cũng đã muốn táng cho một trận cho chết bố nó đi rồi, đàn bà con gái như thế kia thì xử tử ngay đi, bẩn xã hội! Vô học!
    Trời ạ, mình chưa bị tát bao giờ nhưng mình cũng không fải người Hà Nội, ko sợ nhưng gặp bọn dân đen đầu gấu thì cũng cho qua, biết làm sao, trên đời trật tự đảo lộn hết cả!
    Bó tay!
  7. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    M...mấy con mụ hàng quán ở chợ Mơ thì chanh chua,vô học khỏi nói.Cấp 3 tớ học Thăng Long gần đấy nên chứng kiến hết,tớ vẫn quan niệm bọn đấy là bọn đầu gấu ,dây vào bẩn người.
    Tớ nói thật ,cái bọn vô học luôn là cái bọn coi trời bằng vung ,coi thiên hạ là con tép . Như tớ hôm qua cũng rất bực ,sáng ra ,mình vội vàng phi đến công ty thì nhớ ra xe hết xăng,mấy hôm không đi nên không để ý .Vội rẽ vào trạm đổ xăng ,mà rất vội rồi đấy vì gần giờ cao điểm ,lo tắc đường .Tự nhiên cái thằng đổ trước tớ nó cứ đứng chặn xe mình ,mình bảo là " anh ơi tránh ra cho em vào với " .Thế nhưng nó càng cố tình nhơn nhơn chắn không cho mình vào ,mà cái xe của nó thì rất kềnh càng,chắn hết cái đường vào .Cái mặt nó thì nhe nhởn .Nó lại còn chứ : "Đổ xăng làm gì hả em ,cần đổ gì anh đổ cho,anh cho em đầy bình " .Rồi thì nó cứ đứng đấy ,lại còn " Lườm gì mà lườm hả em ,con gái xxxyyzzzz này nọ ..." Tớ rất cay cú ,vì mình thì vội ,cái chị bán xăng cứ im thin thít,cũng không thèm nói hộ mình 1 câu,cạnh bình đổ xăng mà nó phả khói thuốc nghi ngút ,nhơn nhơn ra đấy .Mình đành xuống xe ,dắt lùi để tránh ra chỗ khác,kết quả là suốt dọc đường ám ảnh cái mùi thuốc lá nó phả ra,nghĩ lại buồn nôn ,đến công ty muộn 10 phút và ức chế suốt cả buổi làm việc ,may mắn là không hết xăng giữa đường
  8. lamagun

    lamagun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Chính vì cứ cho mình có học không thèm chấp với vô học bị tát nghiêng ngả mà vẫn nhịn nên bọn chúng càng ngày càng quá.Bản chất nhà mình là ngu ngơ hưởng thái bình nên mấy anh thanh niên kia cũng học từ người khác cách nhịn.Mấy người ở đây mà nhìn thấy như vậy liệu có đ-c nào sắn tay áo cứu mĩ nhân không?Hay cũng sợ bị nó cho ngũ chảo lằn má???Giá cái bạn gì trả vờ lăn quay ú ớ ngất đi thì chắc chắn mẹ con nhà ấy đc lên báo
  9. muathulilac

    muathulilac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    945
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với chủ topic .Ý kiến bác này hay ghê
  10. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ...........................

Chia sẻ trang này