1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà vặt ở Vinh

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi rangsunbaby, 25/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rangsunbaby

    rangsunbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Quà vặt ở Vinh

    nè có ai thích ăn mấy món lung tung như:ốc,nộm,chè....những thứ quà vặt có thể làm bọn học trò phải nuốt nước miếng khi đọc đến.mại dô,hãy cho nhau nhưng địa chỉ quen thuộc của các bạn (có thể không phải ở Vinh mà ở các nơi khác cũng được,nhưng phải ngon và rẻ)
    tui xin góp dịa chỉ đầu tiên
    - ốc luộc(món khoái khẩu):quán ốc chị Mai,cổng sau chợ Quang Trung
    -chè Thái :đường Phan Chu Trinh,đường Nguyễn Du(hồ cá Cửa Nam đi thẳng lại)
    hãy tiếp tục đi các bạn

    da bao lan li tri bao trai tim
    thoi ko yeu ,ko gian hon,ko nho
    nhung trai tim la mot dieu quai go
    van con cao da diet goi ten anh
  2. cascadeur85

    cascadeur85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ăn hàng cũng là một thú vui ....Tui biết có quán phở Dũng Mến bên cạnh kính thuốc Dũng Hiền ngon vô cùng luôn.....Nói thật mà....Tui kết quán đó rùi.........Mô phật!
    <marquee behavior="alternate"> <font size=4 color=blue> If life is so short...?</font></marquee>
  3. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    lâu ngày quá không về vinh nên hổng biết ăn ở đâu là ngon cả chết thật
    Hongbach2000k3
    Welcom to: http://Nghetinhttvnol.com
     
  4. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    chà..chủ đề ni thuộc sở trường của con gái rùi...
    tui chỉ biết mấy quán cafe thui chứ ốc rựa,chè chiếc...thì chịu...
  5. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Sữa chua cô Liên ở Cửa Nam nè . Bánh bèo huế ở Nguyễn Văn Cừ nè . Cháo Lươn bà Hồng béo ở đường Phan Đình Phùng nè . Có tiền để ăn không?
    Tim ai khắc một chữ nàng
    Mà tim Nhóc một chữ chàng khắc theo
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tui nỏ phải dân Vinh nhưng mà ra Vinh cũng thích được đi ăn vặt lém.
    Sáng ăn bánh cuốn giò, chỗ mô cũng ngon cả thì phải
    Còn bánh bèo Nguyễn Văn Cừ thì đi vô tầm mô cũng có .
    Tối ra Lê Mao - Hồ Tùng Mậu (bi giờ có ở chỗ gần quảng trường HCM) mực nướng, nem chua với... rượu
    Chỗ ngã tư Khách sạn Phương Đông - quảng trường HCM rẽ theo tay trái nếu đi từ ĐH Vinh ra (nỏ nhớ tên đường ) khoảng 200m thì có hàng nem lụi ở gần chỗ cây xăng dầu nhỏ nhỏ...
    Còn mấy món lươn thì ai cũng hen hết lời nhưng mà em thì chịu... , nghe đến lươn là hãi mất hồn!
    Híc... nhắc mà thèm. Nhất là đi vô những chỗ nớ vào mùa đông, ngon và ấm tuyệt!!
    Mà em kể ít thui, không mấy bác người Vinh lại tức quá đi kiện thì chít. Nhắc đến ăn vặt lại nhớ đứa bạn thân nhất hồi còn đi học đang ở Vinh. Chắc hắn đang mong mình lắm. Biết khi mô mới có thời gian để về đi la cà mực (không rượu) với hắn đây.
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  7. sakura_vn

    sakura_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hê hê nhắc đến mùa đông lại nhớ tới ngô nướng ở trước rạp 12/9 .Mùa đông mà đi ăn ngô nướng thì tuyệt cú mèo .Vừa nóng vừa cay ăn vào ấm bụng lắm . Cả món mía lùi nữa . Thèm quá nhưng vẫn không ngon bằng ăn ốc chị Mai , Kokoro nhỉ?
    hoa anh đào_đẹp rạng ngời mà không chói loá
  8. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Rangsun@ mà mở topic này là anh tin tưởng lắm đấy...hơ..hơ.... thỉnh thoảng vào đây học hỏi ít kinh nghiệm đi ăn quà vặt để sau này còn biết đường mà dẫn người iu đi chơi tp Vinh chứ
    Ăn quà vặt cũng thích thật, thích nhiều thứ nhưng ấn tượng và để lại nhiều kỷ niệm nhất vẫn là đi ăn mực nướng ở ngã 5 vào tối..... mồng 1 tết.
    a****a ga aru sa
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Em thích nhất là món sữa dừa ở quán Cội Nguồn.
    Ăn cháo thì thích món cháo của mẹ em nấu thôi
    Chè Hà Nội ở Nguyễn Văn Cừ
    Bánh cuốn nóng ở gần ĐH Vinh
    Bánh Tiêu cũng ở gần ĐH Vinh
    Ăn cơm rang có quán hủ tiếu đường Lê Hồng Phong
    Món sinh tố có quán Sơn Ca ở Câu Lạc Bộ
    Sữa chua thì phải kể đến quán sữa chua 45 Nguyễn Văn Cừ mềm và ngon. Rồi quán sữa chua ở chợ Cầu ( Gần nhà ducbayern) thì lại có cái thú là ăn với bim bim hoặc bánh quế. Sữa chua đánh ở Xưa và Nay cũng tàm tạm.
    Bánh gói có chợ Cửa Đông.
    Khoai xéo chợ Cửa Đông
    Ốc Luộc bà Duệ ở cổng thành gần sân vận động
    Nem lụi ngày xưa nằm trên đường Lê Mao, giờ mở thành quán nhậu, chẳng còn dám vào nữa.
    Nem chua cũng ở chợ Lê Mao, nhưng mà giờ thì đi đâu không còn ai biết.
    Nước mía có một cái quán cách đây 4 năm thường được thưởng thức, giờ thì chẳng còn quán nào ngon được cả.
    Bánh khoai chợ Vinh, ngon tuyệt, có cả bánh sao nữa.
    Bánh mì thì gần trường Cấp 1 Trung Đô cũng ngon mà ở rạp 12-9 cũng được.
    Bánh rán nóng ăn với nộm đu đủ thì chỉ có ở Quang TRung là dãy duy nhất.
    ....
    Chà, nhiều quá kể không hết.Hẹn hôm khác vậy.
     
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một dáng hình
    <FONT colo
  10. thu_canh

    thu_canh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    thế bánh khoái o gan trường đại học vinh thì sao nhỉ ?và cả kem tươi ở gần ngã sáu nữa .,ở cổng thành con có bún rêu cua nữa ..
    Hương

Chia sẻ trang này