1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

qua' yêu co' phải là 1 tội.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi baby_mat_nau_87, 21/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nt_taeki

    nt_taeki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Con gái nên chọn người yêu mình hơn là chọn người mình yêu.
    Đúng là đừng quá yêu!
    Yêu quá sẽ khổ lắm đấy.
  2. jankyhara

    jankyhara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Quá yêu là một cái tội. tội cho bản thân mình và cả cho "người ta". Hix quá yêu đến mức mù quáng
    --> ghen tuông
    --> dư thừa tình cảm (mà tình yêu thì chỉ cần thiếu chứ không cần thừa)--> chia tay là điều tất yếu
    --> ngộ nhận về người yêu (A doll''s house)--> xa lạ với người mình đã từng yêu
    -->coi thường mình ..vì em yêu anh như thế thì chắc gì em sẽ bỏ anh???
    It's hader to be friends than lovers. Don't try to mix the two. If you do that and then you feel unhappy, the problems is yours.
  3. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Yêu người hơn cả bản thân mình, hạnh phúc lắm thoáng trông nụ cười của người yêu rạng rỡ, thấy nhói đau khi nét mặt chàng buồn, mới gặp nhau đây mà đã thấy nhớ thương, đêm ác mộng choàng tỉnh mong có chàng che chở... càng gặp càng nhớ, không gặp càng càng nhớ, nhớ giọng nói ... nhớ bờ vai ... nhớ đến cồn cào ... Lúc bên nhau trong mắt ta cả thế giới không màng, duy tồn tại một người , một dáng hình, một bóng... Yêu thủa ấu thơ, yêu hiện tại và tương lai chàng có, yêu những con người đã gắn bó cùng chàng, chẳng giận nổi khi người trễ hẹn, mỗi lần làm tổn thương ta mà ... vẫn tha thứ vẫn hoài tha thứ, chỉ đọng lại trong nỗi đau, nỗi buồn cho riêng bản thân mình
    Yêu mà cho thật nhiều không màng nhận bao nhiêu, chẳng vì tiền, chẳng vì tình, chẳng biết vì chi nữa ????? Kẻ yêu nhiều đúng là kẻ dại nhưng chính là những người biết thế nào là yêu thực sự , may mắn hơn hàng vạn kẻ đang đi tìm tình yêu, tìm một người mình yêu còn khó gấp vạn lần tìm 1 kẻ yêu mình mà
    Nhưng đến một ngày kia ... có lẽ do cái Tôi đã qua đau, bỗng thấy thật vô nghĩa khi cứ yêu người đến vậy, chỉ để thoả mãn bản thân là muốn tô vẽ tình yêu theo cảm xúc của riêng mình mà thôi
    Có lỗi với Tôi quá, không những vậy còn làm cho người yêu mình dằn vặt vì họ không thể yêu mình như mình yêu họ. Tốt nhất là biết đủ biết dừng, biết chia phần cho khéo không thì yêu nhiều trở thành cái tội cái nợ cho cả mình và họ
    ---------------------
    Tớ có thằng bạn thân , thằng đó tên là Buồn
    2 đứa quen nhau từ dạo mới nhớn
  4. Naya

    Naya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chưa nghe ai nói "Quá yêu là 1 tội" cả... chỉ nghe người này, người kia nói không nên quá yêu thôi... Vì một lý do vô cùng đơn giản... cái gì quá cũng thành không hay cả mà...

    Black-rose in the dark
  5. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    uh, you are right. hì hì... nhầm... đó không phải là một tội... mà là một tội quá lớn... tội không thể nào tha thứ được... tội ngu đó!
    If you think you can, I CAN.
  6. mtkp

    mtkp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Quá yêu thì đúng là một cái tội thật, vì như vậy thì dẫn đến chễnh mãn đủ thứ cái, vì đầu óc lúc nào cũng chỉ có yêu với yêu thôi.
    Nhưng như vậy thì khổ thân lắm (cả người ta lẫn mình).

    *** NONAME ***
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Quá yêu không phải tội, nếu không muốn nói là tốt nữa là khác. Chỉ là, dù yêu với con tim cháy bỏng, nhưng cũng nên giữ cho mình đủ tỉnh táo để suy xét mọi việc. Có lẻ hơi khó, nhưng có như vậy tình yêu của mình sẽ tốt đẹp hơn. Hãy cứ yêu hết mình, nhưng cũng biết dừng lại khi cần thiết...
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  8. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên phải hiểu được từ "Yêu" và cái " đại loại ,tương tự của tình yêu" đang diễn ra với cảm xúc của mình mới nhận thức được đó có phải là có Tội hay là không.Chứ chẳng có ai lại đi ngồi ngẫm nghĩ ,so đo tính toán xem mình yêu người ta nhiều hay ít để tìm được từ "Quá" như vậy cả.
    Đối với tuổi mới lớn thì 2 từ "quá yêu" chẳng qua là cảm xúc kèm sự tưởng tượng, mơ mộng mà dẫn đến ngộ nhận -------->dễ sai lầm ------>dễ có tội ( có tội với gia đình và tương lai của chính bản thân mình )
    Đối với độ tuổi chín chắn và tự biết cần phải có trách nhiệm với bản thân và gia điình thì "quá yêu" là một hạnh phúc vì như thế là được yêu bằng cả con tim hay nói đúng hơn là bằng cả tâm hồn -------->chẳng có tội tình gì với 1 tình yêu đích thực của mình .
    Không có ai để chia tay chiều nayMình tôi đưa tiễn tôi nàyXin lòng vô ưu như ngày thángXin lòng vô ưu cùng cỏ cây
  9. FCBARCELONA

    FCBARCELONA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.283
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu thì tốt nhất đừng suy nghĩ , quá yêu , yêu , yêu ít ... hãy là chính mình.
    PS/ Trời , bác Kốt với cả chú Big rủ nhau sang chốn tình yêu này hú hí hả ?
  10. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    hề hề... dạo này tự nhiên lại thích đong đưa như thế... Có cảm giác như là yêu ý Còn chú, giải thích sao đây

Chia sẻ trang này