1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

qua' yêu co' phải là 1 tội.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi baby_mat_nau_87, 21/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttm_hoang_nhi

    ttm_hoang_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Đúng là quá yêu thì ko phải là một tội ...! nhưng...đôi khi..có cảm giác như....!!
    Nhiều khi cảm giác buồn lắm vì..tại sao mình lại yêu người ta nhiều như thế chứ? và nhiều khi tự hỏi..liệu rằng người ta yêu mình ....như thế nào mà mình lại nặng lòng vơi người ta quá vậy!!!??????!!1!!
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hihihihi các bác nên nhìn chuyện này dưới 2 góc độ:
    - nếu cả hai người yêu nhau thật nhiều thì không hề có tội
    - còn nếu người kia không yêu mình thì yêu quá quả là có tội, có tội với chính bản thân mình, với những người quan tâm lo lắng cho mình, đến những người mong đợi tình yêu của mình.
    hihihii chúc vui
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Cái gì quá, cũng... không tốt. Cái gì quá còn điều chỉnh được, chứ yêu quá thì thật khó mà nói rằng phải yêu vừa vừa thôi, chỉ yêu chừng này thôi, không nhớ điên lên nữa, không thèm hẹn hò gặp gỡ 3 lần 1 ngày nữa, không thèm chết ngất vì ghen khi nhìn thấy anh ấy đi cùng với 1 cô bạn nào khác... Làm sao mà điều khiển, mà kìm hãm cái sự yêu được, khi mà trái tim đã yêu thực sự và yêu một cách "say đắm"?
    Người nào quá yêu, sẽ rất khổ sở. Vì sẽ phải lo lắng, sẽ phải hoài nghi và đặc biệt là dễ tuyệt vọng suy sụp nếu tình yêu không được như mong muốn.
  4. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì đúng là làm sao mà nói được thế nào là quá. Và yêu thì không thể dừng - điều này là đương nhiên đấy, thề. Còn quá yêu chẳng phải là tội, bạn đang chẳng phải đang rất hạnh phúc trong cái quá yêu đó à? Đừng có nói là không hạnh phúc nhé!
  5. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
  6. Xuan_thanh

    Xuan_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    yêu quá thì khổ thật đấy nếu người ta không yêu mình còn khổ hơn, nhiều lúc nghĩ thôi cũng đã làm ta mất ngủ rồi, lo lắng, bấn an, và suy nghĩ linh tinh nhiều mỗi khi người mình yêu có truyện gì đó, nhưng đó là hanh phúc một hạnh phúc không bờ bến và cũng không thể diễn tả được, dù sao đi nữa thì yêu qúa cũng khổ nhưng rồi sau khi tình yêu đó qua đi, khi nhìn lại ta thấy nhiều kỷ niệm đẹp không thể phai mờ

Chia sẻ trang này