1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Quá yêu] Em phải làm những gì tiếp theo để có thể yêu và được yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loithe209, 26/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loithe209

    loithe209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào mấy anh chị trong ttvnol.com

    Hôm nay em mạn phép lập topic này, rất mong các anh chị có thể hướng dẫn đường đi nước bước cho em để em có thể yêu và được yêu người con gái đó. Em biết là tình yêu chân chính thì cần phải tự mình cố gắng để đạt được và không dựa dẫm vào người khác, nhưng lần này thì em tạm gạt câu nói đó qua một bên, mong mấy anh chị "hết mình" giúp đỡ em

    Em xin đi luôn vào câu chuyện/ vấn đề của em. Em quen cô bé đó cũng hơn 2 tháng ( thời gian cũng ngắn đúng không nhỉ ! - Em tạm gọi tên cô bé đó là T). T học cùng trường với em, sau em 2 khóa (T mới năm đầu thôi - 93). Em là người ở Quảng Bình, còn T lại ở Hải Phòng. Lúc đầu em mới quen T là sau khi T chia tay người yêu được 1 tuần (ny T học ở HN, T phát hiện là đứa đó cò cưa đứa khác ở HN nên chia tay).

    Thời gian đầu thì bọn em quen nhau, nói chuyện, đi chơi với nhau rất vui và T cũng "nhiệt tình" (chắc là do chưa quên được ny cũ và coi em như người thế vào khoảng trống đó - và em cũng "ngộ nhận" điều đó). Được khoảng 1 tuần, thì T có nói với em là đừng quan tâm em ấy nữa, bởi như thế thì càng làm em đau khổ vì T sợ coi em chỉ là hình bóng của ny cũ và không thể quên được. Lúc đấy em có nói là "Anh chấp nhận làm người thay thế, miễn sao em được vui là anh cũng vui rồi" (đây là cái ngu của em và em xin tự chịu). 2 đứa sau đó không nói chuyện với nhau, nhưng khoảng 3 ngày sau thì em chủ động làm lành (cũng trẻ con quá)

    Khoảng thời gian sau đó (~1.5 tháng) 2 đứa trở lại nói chuyện, đi chơi với nhau bình thường (nếu không nói là ngày càng "ấm" lên). T có rất nhiều người tán (xinh lại học giỏi nữa), cũng có tận mấy anh trai kết nghĩa lận (cơ bản là mấy ổng tán không được, rồi cứ vơ đại là anh em kết nghĩa. Giờ có 1 ông như thế, nhưng ông ấy cũng đang ngấm ngấm lật đổ cái chế độ anh em kết nghĩa để chuyển sang yêu đương), riêng em thì lúc trước T định nhận em làm anh trai, nhưng em quyết không, bởi nếu như thế thì coi như em đã mất hoàn toàn cơ hội. 2 đứa bọn em thường hay đi chơi, ăn uống, nói chuyện.....(nếu xét về thế mạnh thì em là người nhiều nhất trong số những đứa tán). T cũng đã từng nói với bạn cùng phòng của T (thân, giúp đỡ em rất nhiều, kể cả đến phút này vẫn hoàn toàn ủng hộ em, cho dù có mấy đứa khác tăm tia nhờ vả này nọ) là nếu em có ngỏ lời thì sẽ suy nghĩ lại, và cũng đã từng nói là có thích em (chưa phải là yêu)..............

    Đến hôm kia, em có rủ T đi cafe và ngỏ lời lần 2 (thực ra là chính thức, bởi lần trước tình thế dồn vào góc tường thủng nên em mới nói), lúc đó T im lặng, rồi bảo em chở về (tuyệt nhiên không nói đồng ý hay không), cảm giác lúc đó rất nặng nề. Hôm sau em có vào diễn đàn trường T thì thấy T viết là "có thể mất đi một người mà mình yêu quý, một người mà mình coi như anh trai". Em cũng ngẫm lại, thấy trong khoảng thời gian đó em quá quan tâm T, nên cũng có thể T đang ngộ nhận cái tình yêu của em sang tình cảm anh em (mặc dù T biết là em đang tán và yêu)

    Mãi đến hôm nay em mới gọi điện, nói chuyện cũng bình thường. Những thực sự là em rất rối bời. Tối qua đi uống cafe với đứa bạn cùng phòng T thì em có bảo là sẽ quyết tâm tán tới cùng và đứa ấy cũng ủng hộ

    [.............................]

    Theo mấy anh chị thì em cần phải làm những gì tiếp theo (để tránh lặp lại như lần trước). Anh chị cứ nói thẳng trực tiếp luôn, điểm yếu, điểm mạnh, điểm ngu.....của em và cho em một hướng cụ thể để em tiếp tục, em bắt đầu đuối dần về ý tưởng rồi

    //Nói qua chút về bản thân em : Bình thường (không đẹp cũng chả xấu), tính hơi nóng, ẩu và ngộ nhận một số cái mà chưa suy xét tình hình cụ thể, ở tỉnh lẻ (có thể T sợ yêu rồi sau này lại không có tương lai chăng), nhắn tin và nói chuyện qua điện thoại kém, ít biết cách pha trò để làm con gái vui.....
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Khi một trong 2 ng còn chưa đủ chín chắn để hiểu thế nào là yêu thì người kia có làm gì thì cũng sẽ không vừa ý cái người đang nghĩ là "mình đang yêu."

    Trong TH bạn thì người chưa chín chắn để hiểu yêu là thế nào có thể là cô kia, bạn là ng đang yêu. Nhưng cũng có thể bạn mới chính là ng chưa đủ chín chắn để hiểu yêu là gì nhưng cứ ngỡ là mình đang yêu, còn cô kia thì thừa biết loại tình cảm này chưa đủ độ để gọi là yêu. Và trong cả 2 TH thì 2 ng đều bất đồng với nhau về bản chất mqh này.
  3. loithe209

    loithe209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    @Anxiety : Cảm ơn anh tư vấn cho em :)

    Cũng có thể là em và T còn quá trẻ và chưa đủ độ chín chắn để cảm nhận được thế nào là tình yêu thực sự (21-18). Đôi khi quá thoáng trong cách suy nghĩ cũng như độ cảm nhận chưa sâu nên dẫn tới nhiều tình huống trắc trở

    Mong anh và mọi người tiếp tục cho em lời khuyên và tư vấn những bước tiếp theo để em khỏi phải "gục ngã"
  4. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0


    Thời gian đầu thì bọn em quen nhau, nói chuyện, đi chơi với nhau rất vui và T cũng "nhiệt tình" (chắc là do chưa quên được ny cũ và coi em như người thế vào khoảng trống đó - và em cũng "ngộ nhận" điều đó). Được khoảng 1 tuần, thì T có nói với em là đừng quan tâm em ấy nữa, bởi như thế thì càng làm em đau khổ vì T sợ coi em chỉ là hình bóng của ny cũ và không thể quên được. Lúc đấy em có nói là "Anh chấp nhận làm người thay thế, miễn sao em được vui là anh cũng vui rồi" (đây là cái ngu của em và em xin tự chịu). 2 đứa sau đó không nói chuyện với nhau, nhưng khoảng 3 ngày sau thì em chủ động làm lành (cũng trẻ con quá)

    Câu này của bạn thể hiện quá xoắn trong 1 số trường hợp sẽ làm cô kia chán bạn, theo tôi những lúc như thế chỉ cần nói "hihi, em có ngộ nhận không đấy :D" là ok

    Khoảng thời gian sau đó (~1.5 tháng) 2 đứa trở lại nói chuyện, đi chơi với nhau bình thường (nếu không nói là ngày càng "ấm" lên). T có rất nhiều người tán (xinh lại học giỏi nữa), cũng có tận mấy anh trai kết nghĩa lận (cơ bản là mấy ổng tán không được, rồi cứ vơ đại là anh em kết nghĩa. Giờ có 1 ông như thế, nhưng ông ấy cũng đang ngấm ngấm lật đổ cái chế độ anh em kết nghĩa để chuyển sang yêu đương), riêng em thì lúc trước T định nhận em làm anh trai, nhưng em quyết không, bởi nếu như thế thì coi như em đã mất hoàn toàn cơ hội. 2 đứa bọn em thường hay đi chơi, ăn uống, nói chuyện.....(nếu xét về thế mạnh thì em là người nhiều nhất trong số những đứa tán). T cũng đã từng nói với bạn cùng phòng của T (thân, giúp đỡ em rất nhiều, kể cả đến phút này vẫn hoàn toàn ủng hộ em, cho dù có mấy đứa khác tăm tia nhờ vả này nọ) là nếu em có ngỏ lời thì sẽ suy nghĩ lại, và cũng đã từng nói là có thích em (chưa phải là yêu)..............

    Đến hôm kia, em có rủ T đi cafe và ngỏ lời lần 2 (thực ra là chính thức, bởi lần trước tình thế dồn vào góc tường thủng nên em mới nói), lúc đó T im lặng, rồi bảo em chở về (tuyệt nhiên không nói đồng ý hay không), cảm giác lúc đó rất nặng nề. Hôm sau em có vào diễn đàn trường T thì thấy T viết là "có thể mất đi một người mà mình yêu quý, một người mà mình coi như anh trai". Em cũng ngẫm lại, thấy trong khoảng thời gian đó em quá quan tâm T, nên cũng có thể T đang ngộ nhận cái tình yêu của em sang tình cảm anh em (mặc dù T biết là em đang tán và yêu)

    Đây là sai lầm của bạn, khi bạn tỏ tình với người con gái thì 90% trường hợp là cô kia sẽ từ chối hoặc nói 1 câu gì đó đại loại : "em cần thời gian, or em chưa nghĩ đến vv và vv". Tuy nhiên ở đây cô kia không nói gì thì có thể đánh giá là cô kia cũng có chút tình cảm với bạn và không muốn làm bạn bẽ mặt hoặc thật sự cần thời gian để suy nghĩ thêm

    Mãi đến hôm nay em mới gọi điện, nói chuyện cũng bình thường. Những thực sự là em rất rối bời. Tối qua đi uống cafe với đứa bạn cùng phòng T thì em có bảo là sẽ quyết tâm tán tới cùng và đứa ấy cũng ủng hộ

    [.............................]

    Theo mấy anh chị thì em cần phải làm những gì tiếp theo (để tránh lặp lại như lần trước). Anh chị cứ nói thẳng trực tiếp luôn, điểm yếu, điểm mạnh, điểm ngu.....của em và cho em một hướng cụ thể để em tiếp tục, em bắt đầu đuối dần về ý tưởng rồi

    Bạn cứ cư xử như bình thường, nhưng quan tâm thật tinh tế, vd khen những điểm mà người khác không nhìn thấy. Cố gắng hiểu về cô ấy, sở thích, cá tính, thích or ghét điểm gì nhất, vv. Đồng thời nâng dần quan hệ bằng các va chạm theo thứ tự: cầm tay, ôm, hôn. Nhớ là phải có cái trước mới được làm cái sau.

    //Nói qua chút về bản thân em : Bình thường (không đẹp cũng chả xấu), tính hơi nóng, ẩu và ngộ nhận một số cái mà chưa suy xét tình hình cụ thể, ở tỉnh lẻ (có thể T sợ yêu rồi sau này lại không có tương lai chăng), nhắn tin và nói chuyện qua điện thoại kém, ít biết cách pha trò để làm con gái vui.....

    Những điểm còn yếu của bạn thì bạn đã nhận ra rồi thì nên sửa đổi và cải thiện mình, còn chuyện ở tỉnh lẻ thì không quan trọng, yêu nhau 3,4 núi cũng trèo cơ mà :D
    [​IMG]
  5. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Cứ phải nói toẹt ra là " anh yêu em....etc" thì mới là yêu nhau à ?

    Hãy thể hiện = hành động thôi , từ từ rồi người ta sẽ hiểu .

    Tạm thế đã , khi nào đến giai đoạn đèn xanh đèn đỏ thì tính tiếp . Lên cốc mà tìm đọc các ca đột tử của các bạn khác rồi rút lấy ít kn . Các sai lầm của bạn

    có nhiếu trong cốc lắm , sv đh thì chắc là k khó để lọc ra .
  6. loithe209

    loithe209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã từng có ý như vậy, nhưng vẫn cứ sợ là nếu như mình làm thế thì T sẽ giận em....bla bla, sau đó em không dám tưởng tượng nữa

    Lần này em sẽ quyết tâm tới cùng, rút kinh nghiệm từ lần thất bại trước. Rất mong các anh chị tiếp tục tư vấn giúp em (trong đầu em bây giờ bắt đầu vỡ ra nhiều cái rồi :) :)
  7. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi loithe209

    Đúng là tâm trạng của người đang yêu ,nhịp tim dao động theo tần số nhanh dần đều, hehe
    Điều đầu tiên bạn cần làm là kìm chế cảm xúc lại bằng cách tìm được điểm xấu của em nó (vd: lông chân em này dài thế, còn hơn lông nách của mình,hêh....)
    Tiếp theo là tạo sự thoải mái giữa 2 người bằng cách ko gây sức ép cho em nó ,đồng nghĩa với việc ko gây sức ép cho bản thân (vd: Tối qua đi uống cafe với đứa bạn cùng phòng T thì em có bảo là sẽ quyết tâm tán tới cùng: tự tạo sức ép cho bản thân: ko nên)

    Mục đích của bước trên là tạo lại sự cân bằng trong mối quan hệ trên, tạo lại sự thoải mái, tự nhiên, ko có sự rằng buộc hay sức ép gì từ cả 2 phía. Trong thời gian này hạn chế quan tâm, hỏi han, im lặng nếu cần thiết. Hãy cư xử với em nó như 1 người bình thường. Cho em nó khoảng trống để nguôi ngoai mối tình trước đi. Đừng sợ mất em nó. Hãy để em nó chủ động trong thời gian này, điều này thể hiện phần nào em nó còn nhớ một mảnh ghép hình ảnh của bạn, phần nào đẩy lùi miếng ghép mối tình trước đi . Từ từ, từng bước một , khi em nó chủ động đủ nhiều, có nghĩa là hình ảnh của bạn ngày càng lớn dần trong tâm trí em nó. Hãy bắt đầu chủ động lại.

    Bước đầu là như vậy

    Good luck to u


  8. loithe209

    loithe209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    @kedaigai : Bước đầu như vậy có quá nhiều thời gian không hả anh. Liệu rằng trong tình yêu có thể áp dụng câu nói "Cho phép rút ngắn thời gian, nhưng không được đốt cháy giai đoạn" không anh/ mọi người ?
    Cái miếng ghép của mối tình trước em nghĩ (nếu không nói là chắc đã hỏng) là sắp mất rồi, và em (hoặc ai đó - nếu như em thất bại) sẽ là miếng ghép tiếp theo
    Em cũng chỉ là đứa mới "chập chững" tập yêu, nên những cảm xúc bất chợt có thể lấn át lí trí......và như thế em sợ là dễ phạm sai lầm lắm :(
  9. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    HI loithe209

    Quên nói cho bạn tại sao phải làm bước đầu khá dài như trong TH của bạn vì : Cái cần đạt được là lâu dài, ko phải có được rồi lại mất ,rồi lại tiếc,...
    vd: Bạn dùng đủ mọi cách rồi cuối cùng cưa được em nó, nhưng có chắc sẽ giữ được ko? hay là vì quá yêu rồi muốn sở hữu em nó, vv...., đại loại như vậy
    Có thể bạn chưa hình dung ra được, trong quá trình cưa một người con gái, theo mình , phải xây dựng nền móng vững chắc trước, rồi từ từ phát triển lên....
    Muốn 1 cô gái yêu bạn hết lòng (cưa đổ hoàn toàn) thì trước tiên cô gái đó phải hoàn toàn tự nguyện, ko có sự ép buộc nào cả. Bạn hiểu ra vấn đề chưa ?

    Cái bạn nên hướng tới là sự tự nguyện của em nó, như vậy mới lâu bền được . Như vậy là bạn đang xây dựng nền móng vững vàng rồi đấy. !!^^!!

    Tư vấn trên của mình có ý nghĩa là bạn phải thay đổi bản thân , hoàn thiện bản thân nhiều hơn. vd: hạn chế liên lạc vơi cô ấy để xem sức chịu nhiệt của bạn ntn. 1 tuần ko liên lạc bạn thấy khó chịu ko?... đó chính là yếu tố giúp bạn cải thiện bản thân hay nói cách khác là trưởng thành hơn. Đó là con đường bạn nên hướng tới. Để chinh phục 1 người con gái, trước tiên phải chinh phục được bản thân trước đã. hehe.

    "Bước đầu như vậy có quá nhiều thời gian không hả anh. ?" Ko .


    Liệu rằng trong tình yêu có thể áp dụng câu nói "Cho phép rút ngắn thời gian, nhưng không được đốt cháy giai đoạn" không anh/ mọi người? Có.
    Phụ thuộc vào khả năng của từng người.

    Cái miếng ghép của mối tình trước em nghĩ (nếu không nói là chắc đã hỏng) là sắp mất rồi, và em (hoặc ai đó - nếu như em thất bại) sẽ là miếng ghép tiếp theo. Bạn đang sợ mất em nó, hehe

    Em cũng chỉ là đứa mới "chập chững" tập yêu, nên những cảm xúc bất chợt có thể lấn át lí trí......và như thế em sợ là dễ phạm sai lầm lắm. Cứ coi như một cuộc dạo chơi thì bạn sẽ ko sợ nữa

    Thật sự nếu chịu khó suy nghĩ, nếu bạn muốn cưa em này bằng mọi giá ,ko khó, bạn hãy tìm điểm yếu của em nó , rồi khai thác điểm yếu đó, thế là xong. Nhưng như vậy là ko nên và độ vững chắc của mối quan hệ sẽ ko cao, vì một số yếu tố
    vd: Em nó mới chia tay 2 tuần, đang thiếu thốn tình cảm, cần chỗ dựa và bạn biết điểm yếu này, khai thác bằng cách lấy lòng em nó, tìm sở thích em nó, tâm lý với em nó 1 chút, khi em nó buồn thì bạn có mặt, dần dần em nó sẽ quen với việc có bạn ở bên và có thể sẽ có tình cảm với bạn và tưởng đó là tình yêu , và bạn có được em nó . Nhưng 1 thời gian sau, em nó hoàn toàn bình phục về tinh thần và thể xác, em nó suy nghĩ lại, mình có yêu anh ta thật ko? hay là vì lúc đó mình đang trong tinh thần xa xút vì bị người yêu sút xa nên đâm ra cần có người để giải bày cảm xúc nỗi cô đơn trống trải. Và rồi một ngày đẹp trời em nó nói với bạn 1 câu "thực sự em rất quý anh nhưng....." và tim bạn như ngừng đập. Hehe.

    Cho nên bước đầu rất quan trọng. Để em nó có thời gian cho hình ảnh người cũ lắng xuống đã.


    Gooluck to u
  10. killerplace

    killerplace Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    bác kedaigai vào đọc pm hộ em cái nhé[r2)]
    inbox lỗi không đọc được tin nhắn hay sao ấy.
    bác kedaigai add nik yahoo của em lúc nào rảnh em nói chuyện với bác cái
    nik em. cuocsongtuoidep_09

Chia sẻ trang này