1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Quá yêu] Em phải làm những gì tiếp theo để có thể yêu và được yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loithe209, 26/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loithe209

    loithe209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người vì mãi tới hôm nay em mới reply được. Mấy hôm nay em vẫn vào đọc, nhưng thực sự là không có chút tâm trạng để comment, trong lòng cứ nặng trĩu vậy :(

    Em đã đọc đi đọc lại bài viết/hướng dẫn của anh kedaigai và lời khuyên của anh Anxiety rất nhiều lần. Thực sự bây giờ trong con người em như có 2 nữa vậy. Một nữa thì đã/đang cố gắng hiểu và áp dụng, còn nữa kia thì cứ buông xuôi, tự cho mình hàng ngàn lời khuyên để tiếp tục "chán/yếu đuối" như bây giờ

    Con đường ấy sẽ còn sỏi đá và dài lắm anh ạ, liệu có được không

    Bây giờ em phải làm sao đây (câu hỏi này ngay chính bản thân em cũng quá chán rồi) ?
  2. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Khổ thằng bé. Thế này thì đến bao giờ mới cưa gái để thành đàn ông được, phấn đấu lắm thì may ra lên được cấp độ thanh niên có râu.

    Chỉ với các em đã chín tuổi, suy nghĩ chín chắn, trải đời dạn dày mà muốn nhận làm anh trai mới phải lăn tăn, chứ mấy gái kiểu này thì kệ chúng nó thưa các hót buôy. Nó muốn nhận làm anh, làm bác hay làm bố thì rất đơn giản là cứ à ừ, gật đầu lia lịa, quan trọng giề. Quan trọng gì chức danh, quan trọng là hành động, càng thế càng dễ đánh. Đằng này chú giãy nảy lên như kiểu tận thế, chối như chối tội giết người thì nó đề phòng, làm trò đủ các loại lọ chai, hết củ hành lại củ tỏi làm thằng bé đã sến lại thêm chán chường, sợ ươn hết cả người.

    Tâm lý, suy nghĩ thế này thì vấn veo gì. Đi đá bóng với thanh niên xóm đi cho khoẻ người. Gái gú để các cụ nhà lo hộ.
  3. 6tuyetky

    6tuyetky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Em cũng rơi vào trường hợp y như cậu này nhưng khác cái là 2 đứa ngủ với nhau rồi nhưng nó cứ cò quay không nhận là yêu nhưng cư xử lúc nào cũng như ng yêu ý , lâu lâu lại bảo em với anh sắp xa nhau rồi , em ko muốn lâu dài với anh , em ko muốn yêu ai . Cay lắm ạ :(
  4. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    đọc qua đoạn đầu thấy ngay cái sai to tướng: tỏ tình
    về học lại cơ bản đi bạn
  5. 6tuyetky

    6tuyetky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Em cũng sai lầm lớn , khi nói anh yêu em từ hồi ấy xong nó cứ xoắn đi xoắn lại sau khi biết yêu thật các thứ là nó làm mẹ mình luôn
  6. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    từ : anh yêu em
    nên dùng khi đè ra ôm hôn chuẩn bị phang phập.khoa học gọi là kích thích bằng tai. bình thường thì ko nên nói

Chia sẻ trang này