1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá yêu!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nana_ngoc, 21/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nana_ngoc

    nana_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Quá yêu!


    ..............................
    2h30 AM.
    -Alo anh đang làm gì đó!
    - Anh vừa ngủ dậy , sao em chưa ngủ? gọi giờ này làm gì vậy em?
    -Em đang phải làm việc, thấy nhóc Đen nói anh dạo này anh thức đêm chơi MU dữ lắm hả? Em gọi điện kiểm tra coi ...
    - Đi ngủ đi nha.....anh biết rồi.
    - OK bye bye anh ngủ ngon nhé! Giư gìn sức khoẻ


    8hPM
    - Alo Chị đây Đen hả?
    - Dạ! Chị đang ở đâu thế?
    - .............
    - Tối qua sao khuya thế chị còn gọi cho ông T làm gì? Chị vẫn còn vấn vương hả?
    - Không hẳn thế! Chị chỉ muốn quan tâm 1 chút để biết điều gì đang diễn ra với anh ấy thôi...mà sao em biết chị gọi.
    - Gớm ai chả biết! Ông T vừa bước vào quán điện tử thì có chuông điện thoại ầm ĩ đứa nào mà chả biết....bọn em hỏi ai gọi ông bảo: Ngọc đang lên cơn Sốt ...........rồi cả bọn cười ồ lên.
    - Nghĩa là sao??
    - Chị không hiểu tiếng nóng à?? từ nay đừng gọi cho ông ấy nữa chị ạ..........


    Tôi giật mình chợt nhận ra mình đang tổn thương....vì sao chứ??
    Sao tôi lại yếu đuối như thế! Sao tôi không thể gạt bỏ nổi hình ảnh của T ra khỏi con tim mình??
    Tôi đã yêu T! T dành cho tôi tình yêu nồng cháy và sự chăm sóc tận tình ...Tôi cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất vì đã tìm được 1 nửa của đời mình, T là ngưòi đàn ông lý tưởng trong tôi.
    Tôi ngập tràn trong hương hoa tình yêu! ......................và rồi trái tim bị bóp nghẹt, niềm tin sụp đổ....khi tôi phát hiện ra anh đã có gia đình.....(T là người SG anh làm việc ở HN)...Tất cả sự thật cùng nhau ập đến, sự thật quá phũ phàng và tôi chia tay T. Tôi rời bỏ người đàn ông đầu tiên của đời mình trong nước mặt và tan vỡ!................
    Nhưng bản năng đi trước đạo đức và những lúc yếu mềm tôi lại chạy đến bên T, tôi khóc...và rồi tôi ra về khi lòng mình lại đầy tổn thương.....
    Thời gian quá ngắn cho đến bây giờ để tôi có thể xoá bỏ tất cả những kỉ niệm với T.... tôi không gặp T nữa nhưng nỗi nhớ vẫn từng ngày làm tôi không thể không gọi điện cho T! ...........và ngày hôm qua tôi nhận ra mình thật ngớ ngẩn.... Tôi đã quá yêu T phải không?

    Càng cố quên thì tôi càng không thể ! Tôi phải làm gì? Có lẽ trong Box này khi ai đọc bài viết của tôi sẽ nói tôi thật ngớ ngẩn!

    Tôi không muốn mình như thế! Nhưng tôi không biết phải làm gì!
    Tôi có thể được chia sẻ không?
  2. hbg3114

    hbg3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    bạn nên dứt khoát với chính mình đi.Biết là việc này rất khó,rất đau đớn nhưng thà một lần như vậy còn hơn.Hắn ta đã có gia đình,lại còn đi lăng nhăng,một thằng như vậy,nên quên hắn đi.Với lại cũng nghĩ cho bản thân mình nữa,bạn là con gái,xử sự như vậy,người ngoài nhìn vào nghĩ gì,còn gia đình họ nghĩ gì và hắn ta nghĩ gì.Đôi lúc phải dùng lí trí để nhận định vấn đề cho tỉnh táo.Bạn muốn làm một món đồ chơi để hắn cần thì đến,chán thì vứt,có đáng không,dù gì cuộc đời ai cũng có một,và trong mỗi con người đều có lòng tự trọng ,rất cao là đằng khác,đừng nên mù quáng như vậy.Bên cạnh bạn còn có gia đình,bạn bè.bạn thân ,mình cũng phải nghĩ cho họ nữa.Cách tốt nhất hiện nay là xoá số điện thoại của hắn đi,kô nên liên lạc,dành thời gian nhiều quan tâm bạn bè,gia đình.Sẽ có người đàn ông xứng đáng với bạn.Cuộc đời công bằng lắm,đừng nên dấn thân vào con đường mù quáng ấy nữa.
  3. elegantgoat

    elegantgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Có những kẻ có thể mang tình cảm,thậm chí cả thân xác, của người khác ra đùa cợt, KHÔNG ĐÁNH PHỤ NỮ DÙ CHỈ BẰNG MỘT CÀNH HOA. tôi thì nghĩ đơn giản rằng hãy tôn trọng người khác nếu muốn người khác tôn trọng mình.Những "thằng" như vậy thật ghê tởm.
    Tình yêu thì không có mắt, nhưng bây giờ Lý Thông nhiều lắm.Không tìm được Thạch Sanh thì cũng nên tránh xa LT ra.
  4. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ... con gái khi yêu thường để tình cảm lấn át hết lí trí .. Nhưng khi sự thật đã phơi bày ra hết như thế rồi , thì tại sao bạn không nhìn thẳng vào sự thật đi ??? Anh ta có gia đình rồi, mà còn đến với bạn như thế, anh ta lừa dối cả vợ anh ta lẫn bạn, bạn thử nghĩ anh ta là loại người như thế nào? Có xứng đáng để bạn đặt tình cảm không ? Cho dù bạn yêu anh ta đến thế nào , thì cũng nên nhìn thẳng vào thực tế lúc này là bạn không thể thay đổi được cái gì, anh ta đã có gia đình rồi , bạn có mong anh ta sẽ bỏ vợ của anh ta để đến với bạn không? Anh ta đang xa vợ như thế nên chỉ tìm một ai đó để lấp chỗ trống thôi ( tất nhiên là không phải người đàn ông nào cũng vậy và bạn là người không may mắn khi trao tình cảm của mình nhầm người). Khi đã thấy mọi sự không thể thay đổi được rồi , thì tại sao bạn không tự tìm lối thoát cho bản thân? Bây giờ hãy nghĩ đến bản thân mình đi , bạn đau khổ, tổn thương như thế, anh ta có mảy may xúc động hay quan tâm không ? Tớ biết là rất khó để vượt qua được nỗi đau này vì bạn còn yêu anh ta rất nhiều , nhưng phải nghĩ là mình sẽ làm được , vì bản thân mình, vì gia đình mình ( bố mẹ nào không xót xa khi nhìn con cái cứ héo úa đau khổ như thế ) và vì tương lại của mình nữa.... Còn có nhiều người đàn ông xứng đáng để bạn đặt tình cảm và niềm tin , cứ dính chặt với một rổ đau khổ và bế tắc thế này , sẽ không có lối thoát cho bản thân đâu....Bạn nói thời gian quá ngắn để bạn quên anh ta??? Bạn không cần và không thể quên anh ta ngay trong lúc này.. nhưng phải xác định là mình sẽ phải làm như thế.. hãy dành thời gian vào làm những việc khác như học hành , đi chơi với bạn bè hoặc tự chiều chuộng bản thân mình với những sở thích của mình để lấp đầy thời gian rảnh rỗi ,.. Lúc nào nghĩ hay nhớ đến anh ta, đừng ngồi một mình , hãy gọi bạn bè để cùng đi chơi hay uống cafe cà pháo , sẽ đỡ hơn rất nhiều... Có thể tớ nói có nhiều điều phũ phàng nhưng là những lời lẽ chân tình của tớ , sự thật vẫn là sự thật, hãy cố gắng đối diện với nó đi ..... Chúc bạn vui ...
  5. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Tại sao khi yêu người ta thường mù quáng? Điều này không chỉ với con gái mà với cả con trai nữa. Chịu, chắc không ai có đủ lý lẽ để giải thích hộ tôi. Nhưng trên đời này , còn gì là khốn nạn hơn những thằng đàn ông có thể mang tình cảm và thân xác của phụ nữ làm trò đùa. Khi yêu thì không nói làm gì, nhưng sau khi chia tay, vẫn muốn đùa cợt với người khác. Nghĩ vừa thương , vừa giận những người con gái, là nạn nhân - đồng phạm của những trò lố ấy. Mong bạn hãy tỉnh táo để suy nghĩ về người đàn ông của bạn, tôi không trách hắn vì đã có gia đình rồi mà vẫn yêu bạn. Chỉ trách sao hắn có thể mang bạn ra làm trò đùa cho thiên hạ. Khốn nạn đến thế là cùng.
    Không ghét những thằng Sở Khanh- Chỉ ghét những thằng Sở Khanh khốn nạn.

Chia sẻ trang này