1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quách tỉnh: nhớ về ai

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi bochet, 07/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    quách tỉnh: nhớ về ai

    A Tử: anh rể ta nói ta phải chịu ơn của ngươi vì đôi mắt này. Được, bây giờ ta trả lại cho ngươi.
    Nói đoạn dùng tay móc mắt ném lại cho Du Thản Chi. Trên khuôn mặt ko biểu lộ sắc cảm, A tử bồng tiêu phong lao xuống vực thẳm muôn trượng.
    Du thản chi lòng đau như cắt, kêu lên 1 tiếng, chụp lấy 1 tròng mắt, lắp vào mặt, quay lại đối diện với quần hùng: Từng chiều buồn lang thang bước trên con đường, lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm, 1 mình thương nhớ ai ko gian như hoang vu, 1 tình yêu giá băng yêu đơn phương mình tôi (Vẫn nhớ- Tuấn Hưng). Nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời, nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương, lạnh lùng em bước qua muôn hoa tươi trông theo, còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình anh. 1 cuộc tình mà mình dành riêng cho em, dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây, biết yêu em thương em mong em trong trái tim, nhưng ko thể nói lên anh yêu em. Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho em ko cần anh nhưng anh vẫn cần em, dù em ra đi thạt xa, thật xa giấc mơ của anh, anh thầm giữ trong tim bóng dáng của em. Sẽ mãi mơ về em hỡi em, tình yêu trong mơ của anh, anh thầm mong 1 lần, được ôm em trong vòng tay,. Cùng nhau, bước trên yêu thương, cùng đắp xây mộng mơ.. mình sẽ mãi bên nhau. Hát đoạn nhảy xuống vực thẳm.

    Quách tỉnh thẫn thờ, thì ra ta đã nghĩ sai cho Dunh nhi, ko phải Hoàng lão bá, thì ra là Tây độc đã hại chết các vị sư phụ ta, : Ngày xưa đôi ta thường hay mơ, vì ngày mai nào ai có ngờ. Em là nàng công chúa, đợi chờ anh 1 ngày trong xanh. (Tình yêu lung linh - Tuần Hưng). Thời gian trôi nhanh cùng yêu thương, dù chưa tan có anh cuối đường, em cười thật nhiều, nói cười thật nhiều, long lanh hạnh phúc vừa qua đây. 1 tình yêu lung linh đẹp sao, mà vụt tan yêu thương ngàn sau, người ra đi còn lại tôi chênh vênh tháng ngày. Lời chia tay câm nín trong mắt nhau, lời chia tay nào ai nói đâu, nghe trong tim đau, bao nhiêu yêu thương tan vỡ?

    Haha, Đa tình tự cổ ko dư hận.
  2. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Dương Quá đứng lặng nhìn Tuyệt Tình Cốc sương trắng mù đặc chẳng rõ cảnh vật bên dưới. Thốt nhiên trào cảm xúc: Mười sáu năm đằng đẵng, nàng giờ nơi đâu. "Tôi không tin rằng tôi, có em rồi phãi xa em mất rồi..." hát đoạn nhảy vù xuống vực.
    Sau có bài hát khen rằng:
    "Trả hết, trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong, cuộc đời đi tong..."
    Đọc bài của bochet, lâu rồi mới có cảm giác sảng khoái một chút. Ngày xưa kiếm hiệp cốc chửi nhau bung bét, đệ có làm một cái "Gian hàng tiếng cười kiếm hiệp cốc" nhằm chọc cười thiên hạ mà xoá bớt đi binh đao. Tiếc rằng lúc đó cơn chửi còn đang hăng, các cao thủ trong cốc hình như cũng ít có máu khôi hài hay nghĩ ta đây tài cao đức trọng không muốn dây vào chỗ thị phi cười cợt nên chẳng thấy hưởng ứng. Chẳng biết chư vị huynh đệ giờ còn có hứng đọc lại nữa không.
    http://www3.ttvnol.com/khc/319103.ttvn <---- nó đây.
  3. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Đây nói chuyện bọn Vô Kỵ,Triệu Mẫn,Tiểu Siêu đang bị vây khốn bởi giáo chúng Thánh Hoả giáo Ba Tư.Triệu Mẫn nhân lúc rảnh đã nói riêng với Vô Kị "Em và cô ấy anh phải chọn!!".Sau một hồi suy nghĩ kĩ càng,Vô Kị bèn quay sang Tiểu Siêu và :"Cố giấu nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng,biết nói chi đây một câu trước khi biệt ly,chiều buồn nghẹn ngào buông rơi chút ánh sáng nhạt nhoà tựa như níu kéo bước chân người đi.Hãy cố nhắm mắt tìm đường vượt qua cơn bão lòng,hãy cố quên nhau dù cho xót xa lệ đau.Để lại cuộc tình trong cơn hấp hối chút ngọt ngào, người hỡi hôn nhau đi lần cuối.
    Thà như thế, thà rằng như thế,
    thà đừng cố níu kéo nát tan lòng nhau chi hỡi em.
    Thà như thế, thà rằng như thế,
    Thà đừng nhắc đến nữa những ân tình đã phôi phai, giấc mơ qua rồi....:Chẳng còn gìta biết chẳng còn gì,cho nhau nữa đâu dù con tim nát tan thôi ta cũng đành chia tay... ".
    Tiểu Siêu ngỡ ngàng rồi thổn thức :"Giọt nước mắt em rơi,khi anh nói lời chia tay....".Hát đến đó không kìm nổi nước mắt tuôn xuống như mưa.
    Đang lúc Vô Kị và Triệu Mẫn không biết làm sao chợt một giọng ồm ồm cất lên :" Người ta đã nói đừng quá yêu,người ta đã nói đừng quá tin....Mà con cứ mãi dại khờ để thêm chuốc lấy ưu phiền 9(Xin lỗi Hoài Anh).Đoạn quay sang Vô Kị : "Đàn ông không được quên hết tình còn nghĩa...."
    Vô Kị mặt đỏ gay trước sự nghiêm khắc của nghĩa phụ,nhưng Tiểu Siêu đã quyết định :" Yêu nhau cho nhau từng nụ hôn,nồng ấm ân ái hôm nào,còn đó bao dấu yêu nhưng đời ai nào ngờ,trôi như mây bay về tận cuối phương trời nạo Bao đêm em mơ về ngày mai, thầm ước trọn kiếp bên người, ngày xưa anh nói yêu thật nhiều một mình em,vì tim em trao anh dần trọn hết con tim yêu mà sao anh đành gian dối hỡi người
    Thời gian không thể xóa đi tiếng yêu anh hôm nào,quặn tim đau từng cơn khi thấy anh vui cùng ai, tại sao anh ko nói là hết yêu em rối, thà đau một lần đau còn hơn mang nhiều cay đặng Vì sao anh lại nỡ gian dối tim em hỡi người, kề vai em ma tim anh khắc ghi bóng hình ai vì sao anh lại muốn chọn cả hai con đường, lệ tràn hoen bờ mi thì thôi ta đành chia tay vì yêu anh, em sẽ là người ra đi "
    Hát xong ngậm ngùi lên thuyền đi thẳng về Ba Tư!
  4. liquor

    liquor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Sao nội dung chẳng ăn nhâp gì với topic thế?
    Tớ tự nhận nội công kém cỏi, biết ít truyện chưởng nhưng nói đến Quách Tỉnh thì tớ nhớ ngay đến 1 người: Mr. Tỉnh dạy thể dục. Dân Ngoại Thương ai mà chả biết vì Mr. Tỉnh này thầu hết các môn, nên 5 kỳ lê lết ở trường kiểu gì chả nếm mùi Quách Tỉnh Ngoại Thương. Nhưng được cái thỉnh thoảng cũng pha trò mà tớ chưa phải nộp ngu phí vì môn này bao giờ.
  5. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Cứ để mọi người tếu táo chút cho vui . mà tôi thấy cũng ăn nhập với chủ đề đấy chứ nói về suy nghĩ của các nhân vật . Nhưng tôi thấy câu "Trả hết, trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong, cuộc đời đi tong..." phù hợp với Du Thản Chi hơn . DQ có trả gì cho tiểu long nữ hay ngược lại đâu .
  6. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    hihi, ừ. Công nhận là khi viết xong bài tớ mới chọn tên chủ đề. Lúc đó hứng lên, vừa nghe bài hát "vẫn nhớ" vừa tưởng tượng đoạn video clip nên nhanh chọn 1 cái tên---> nên ko ăn nhập lắm. Nhưng cũng có thể hiểu tương đối 1 chút. . Mà bạn cũng có ăn nhập gì đâu, đang quách tỉnh lại sang Tỉnh kia! hâaha, mà ngoại thương môn thể dục là nhảy đúng ko? tưởng tượng Q.Tỉnh lại lướt trên sàn rất lãng mạn cũng buồn cười!
  7. tieu_dongta

    tieu_dongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hay thật đọc thấy thoải mái quá
  8. rosso47

    rosso47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ Nhạc Linh San có điều cầu khẩn chàng mà lại vào giữa hoàn cảnh bi ai thống thiết; nàg biết mình sắp chết đến nơi, hơn nữa đây là lần cuối nàng cầu khẩn chàng, ngoài ra không còn cơ hội nào nữa
    Nghe lời cầi khẩn cực kỳ tha thiết, ngàn lần tối hậu. Lệnh Hồ Xung cầm lòng không đậu. bầu mấu nóng trong chàng trào lên ngực?.
    Nhưng nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ bi ai thống thiết, chàng bèn gật đầu đáp:
    - Được rồi tiểu huynh nhận lời sư muội là xong, sư muội cứ an tâm không phải lo lắng điều chi.
    Doanh Doanh đứng bên nghe không thể nhịn được liền xen vào:
    ? Giờ thì anh hứa để làm gì đã không còn là gì, hứa để trọn đời vẫn mang nợ?...?
    Nhạc Linh San nắm chặt lấy tay Lệnh Hồ Xung nói:? Thank you for loving me.For being my eyes.When I couldn''t see.For parting my lips.When I couldn''t breathe.Thank you for loving me?.
    Bỗng mắt nàng sáng lên, đôi môi hé nở nụ cười ra chiều thỏa mãn. Lệnh Hồ Xung thấy thế nghĩ thầm trong bụng:
    ?o Nàng được thỏa mãn như vậy thì dù ta gánh tất cả nỗi thống khổ trong thiên hạ cũng là đáng lắm.?
    Đột nhiên Nhạc Linh San mấp máy cất lên tiếng hát.:
    Lệnh Hồ Xung nghe giai điệu bài hát khác nào như bị đánh một đòn rất mạnh vào ngực, chàng nhận ra miệng nàg phát ra âm điệu bài
    ?o Hãy về đây bên anh? bài hát mà Lâm Bình Chi đã dạy nàng hát nagỳ nào
    ? Người yêu ơi có biết em nhớ anh nhiều lắm; những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào, lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng anh còn đây, tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh ngời??
    Chàng nghe Nhạc Linh San hát khúc đó tức là tưởng nhớ đến mối ngày cùng Lâm Bình Chi chung hưởng mối tình đằm thắm?
  9. BergkampNT

    BergkampNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ờ thế thì em mách các bác nhá : các bác mà vào Ngoại Thương tán gái, các bác cứ chửi thật thành tâm Quách Tỉnh cho em, đảm bảo ghi điểm hơi cao. Các bác yên tâm, em nói thật , đầu năm ai lại đi dối anh em .

Chia sẻ trang này