1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quách Tỉnh Số 1 Tiêu Phong số 2

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi piedaide, 14/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, cuối cùng chúng ta thấy QT thì ngu ngu còn Tiêu Phong thì quá yêng hùng. Dương Qua về mặt cá nhân vẫn trọn vẹn hơn cả, tuy nhiên DQ và TLN lại chẳng phải con người. Chán thật.
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  2. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ừm , chán quá , bầu anh hùng mà lại phải kiu tới nghé con đi bầu .... Chít rùi !!!

    Majin-Boo

  3. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ừm , chán quá , bầu anh hùng mà lại phải kiu tới nghé con đi bầu .... Chít rùi !!!

    Majin-Boo

  4. silver_hat_bk48

    silver_hat_bk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 22/10/05 , vô tình ngang qua đây, không ngờ đọc được bút tích của piedaide sư huynh. Tiểu đệ cũng có suy nghĩ gần giống huynh, nhưng trước nay chưa thấy ai cùng quan điểm với mình, nên cảm thấy rất mừng. Không hiểu sư huynh nay có còn qua lại chốn này ? Đệ mong có ngày cùng huynh trao đổi đôi điều.
  5. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    kakakaka, lại bị chạm nọc roài. Ra tay thôi.
    Mở đầu xin có 1 câu phá ngang thế này. Xin lượng thứ trước. Có thấy ai bàn bạc sôi nổi về Anh hùng của nước Việt Nam ta chưa nhỉ, chưa từng thấy. Còn những nhân vật trời ơi đất hỡi cách ta 1 vạn 8 ngàn dặm thì cãi nhau như mổ bò, kekekeke.
    Giờ quay về chủ đề chính : Quách Tỉnh vs Kiều Phong.
    Việc so sánh võ công giữa những nhân vật của những tác phẩm khác nhau xem ai võ công cao hơn, quả là điều ko thể tưởng được. Mỗi nhân vật có 1 thời, 1 lứa cao thủ cùng thời để mà so sánh. Có câu : "Thời thế tạo anh hùng, anh hùng tạo thời thế". Vậy nên xin stop cái chuyện tranh cãi rằng võ công người nào cao hơn người nào mà chỉ nên so sánh trong cùng thời cuộc.
    Quách Tĩnh được nhắc đến trong 2 bộ tiểu thuyết "Xạ Điêu anh hùng truyện" và "Thần Điêu Hiệp Lữ" thậm chí "ỷ thiên đồ long kí" cũng vẫn nhắc đến nên có thể thấy cả 1 cuộc đời của QT từ lúc mới chào đời đến khi xuống hố. Phân tích 1 chút, QT học võ công là bị ép buộc phải học (để phục vụ mục đích đánh đố của 7 lão sư phụ). Đầu óc lơ ngơ, được giáo huấn từ bé là tận trung tận hiếu. Cấm cãi lời người lớn. Các cụ bảo thế nào là cứ y lời. Bảo cưới Hoa Tranh là cưới, bảo học võ là học. Trong khi hắn ko hề hiểu học võ để làm gì.Không hề yêu Hoa Tranh. Cả quá trình học võ là 1 quá trình gian khổ và đau khổ nốt (Đấy là nói về thời thanh niên của Quách Tĩnh nhà ta). Đầu óc cứng nhắc, Âu Dương Phong 3 lần sa vào tay hắn mà chỉ vì ngu ngôc nhất quyết tha hắn 3 lần để ADP suýt tóm được Hoàng Dung (đầu óc thiển cận). Nếu như cuộc đời của Quách Tĩnh ko gặp Hoàng Dung, QT mãi mãi chỉ là 1 tay võ công lèng mèng, ko phải tự thân lập thân.
    Kiều Phong thì khác, võ công cái thế, thông minh nhạy bén, xử lý tình huống hợp thời hợp thế. Tính cách quyết đoán. Có người nói KP võ công cao là vì KD gán cho KP, có lẽ đọc chưa kỹ TLBB. Quá trình để làm Bang chủ CB của KP gian nan gấp 10 lần người khác, nhưng ông đều xuất sắc vượt qua thử thách. Quá trình hành hiệp giang hồ chưa bao giờ phải dựa vào ai để đưa ra quyết định.
    1 điểm QT dưới cơ KP
    2- Tôi ghét QT, nhất là khi hắn quyết định phụ tình HD để giữ trọn lời hứa với HT, và khi hắn gặp lại HD (sau khi xảy ra vụ thảm sát 6 vị sư phụ trên đảo Đào Hoa), vẫn giữ thái độ lạnh lùng với HD, quả thật tôi thương HD vô cùng, cô xinh đẹp thông minh mà vớ phải 1 con trâu nước như thế. Đầu óc ngu xuẩn.
    Bàn đến khi QT trung niên. Là 1 vị đại hiệp vì dân, vì nước trấn giữ thành Tương Dương. Điều binh khiển tướng rất tài tình. Quả thật là xứng danh đại hiệp, ko còn gì để bàn. Đầu óc cũng bớt ngu si đi. Oai phong lẫm liệt hơn rồi đấy.
    Có người nói, đoạn kết của KP là cái chết ko thể ko chết, còn QT có thể làm con rùa rút đầu về đảo Đào hoa kekekek.
    Đồng ý với ý kiến của 1 bạn nào đó là KP đã chết từ sau cái chết của A Châu, Kp đã ko còn mục đích sống. Nhưng nói như thế ko có nghĩa là KP ko có quyền chọn cho mình 1 con đường sống. Khi ông tự vẫn ở Nhạn môn quan, đã là vẹn chữ Trung, Nghĩa. Đừng nói chuyện hiếu hỷ ở đây nhé. Cuộc đời xô đẩy. Chứ ko phải tự vẫn là để cho xong cuộc đời của mình. Ông hoàn toàn có thể chọn 1 cuộc sống giầu sang làm Nam Viện đại vương , mang quân sang quét sạch nước Tống để trả thù, để vinh quang lắm chứ. Nhưng ông ko chọn con đường đó để đi, vì lo cho dân đen của cả 2 nước mà ông chọn con đường hy sinh. Tìm ra cách giải quyết ổn thoả, 1 tính mạng đổi được 10 hoà bình cho 2 dân tộc, công lao đó chẳng phải rất to lớn hay sao??? Công lao đó ko xứng đáng đưa ông lên vị trí số 1 của các nhân vật tiểu thuyết Kim dung hay sao??? Khí khái của ông, có ai bì được.
    1 : xét về công trạng, ko thua kém Dương Qua. Thuộc hạng bậc nhất.
    2 : Tính tình hào hiệp sảng khoái, ko thua Hồng Thất Công lão nhân gia (nhân vật này em cho là số 1 về khoản hành hiệp trượng nghĩa và sảng khoái).
    3 : Thông minh tinh tế (có ai bằng????)
    4 : Võ công cao cường (THiên hạ rất ít đối, mà đối thủ thực sự lại toàn anh em bè bạn (kekekek vây cánh cực tốt)).
    (1,2,3,4) - > Kiều phong number ONE
  6. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Năm bờ oăn thì năm bờ oăn ,nhưng mà tớ ghét chú Phong này ở chỗ : được Khang Mẫn (ngon bỏ cụ đi được ) tạo cơ hội cho mà "tằng tịu " thì lại giãy lên như đỉa phải vôi ,đàn ông đé.o gì thế? hehhehhe...kém. Nhân việc này cho thấy cách xây dựng tính cách nhân vật của lão tặc Kim Dung cũng chưa thật xuất sắc.
  7. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    chú Kiều áp dụng tốt câu:" Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan"...Khang Mẫn là vợ bạn...làm sao dám đụng... thông minh thế còn gì.... kiếm các em xa xa để bọn tay chân nó khỏi dèm pha...
    Được duongqua83 sửa chữa / chuyển vào 02:39 ngày 25/10/2005
  8. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Tối nay rảnh quá ngồi đọc hết mấy trang này, buồn cười thật. Tớ thấy Quách Tĩnh cứ đần đần thế nào ấy, được mỗi cái lành tính, số lại hên. Chả bù cho Kiều Phong, khổ sở thấy mẹ mới lên làm bang chủ còn gặp toàn chuyện xui tận mạng. Mà chết thảm vậy cũng đúng là do xui tận mạng chứ còn gì. So đi tính lại đàng nào thì cũng vẫn thấy Kiều Phong hơn hẳn Quách Tĩnh.
  9. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Ặc, cái topic có từ thời tiền sử được bới lên :( dạo này KHC vắng khách quá nhể. Chính ra mấy chủ để trong KD lại câu khách đc
  10. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Ngăn cản không cho đánh Tống, Tiêu Phong đã biến mình thành kẻ thù của nước Liêu vì chỉ vài trăm năm sau nước Liêu bị diệt vong trong tay người Kim và Tống, chả còn ai nhắc đến nữa. Nếu cứ để lăo vua kia nam chinh thịt Tống thì có khi Liêu về sau vẫn còn, mà Đại Việt ta cũng đỡ khổ.

Chia sẻ trang này