1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quách Tỉnh Số 1 Tiêu Phong số 2

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi piedaide, 14/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù muội khoái DQ hơn vì nhân vật này thức thời nhất nhưng muội nghĩ nếu bầu anh hùng thì Kiều Phong xứng đáng hơn nhiều.Đầu tiên phải tính về khoản trí óc,Kiều Phong thông minh hơn trâu nước là cái chắc.Biết là QT có HD bên cạnh nhưng bây giờ ta đang bàn về QT chứ có bàn về vợ chồng QT đâu.
    Còn về tính tình thi KP cũng quảng đại hơn chứ ko lỗi thời ,lúc nào cũng nghĩ đến những vấn đề sáo rỗng ,sách vở
  2. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hai vị đều là đại anh hùng cả, nhưng số của Kiều Phong có vẻ đen hơn nên chưa thể hiện nhiều lắm thì đã teo. QT về già mới teo.

    CÒN, NHƯNG ĐANG BẬN!

    (Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.)
  3. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hai vị đều là đại anh hùng cả, nhưng số của Kiều Phong có vẻ đen hơn nên chưa thể hiện nhiều lắm thì đã teo. QT về già mới teo.

    CÒN, NHƯNG ĐANG BẬN!

    (Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.)
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Quách Tĩnh và Tiêu Phong đều là những anh hùng bậc nhất trong truyện Kim Dung. Quách Tĩnh hi sinh cả cuộc đời rèn tướng luyện binh trấn thủ thành Tương Dương chống quân Mông Cổ, nên địa vị và uy danh trong võ lâm kô cao, nhiều bậc cao nhân nghe đến 3 chữ Quách Đại hiệp cũng chưa chắc đã cau mày, nhưng ngược lại được bình dân bá tánh thành Tương Dương và Đại Tống hết sức ca ngợi, là 1 đại hiệp vì dân vì nước. Quân Mông Cổ nghe danh Kim Đao phò mã thì đều run sợ. Tiêu Phong lãnh đạo Cái Bang, Bắc cản Đại Liêu, Tây ngăn Tây Hạ, âm thầm giúp nước, nên uy danh đối với bình dân bá tánh kô cao, nhưng võ lâm Hắc Bạch lưỡng đạo mỗi khi nghe đến 3 chữ Bắc Kiều Phong đều nghiêng mình kính cẩn, Nhất Phẩm Đường của Tây Hạ thất đảm hồn kinh.
    Xét về võ công, cả 2 đều thân hoài tuyệt kĩ, nổi danh với Hàng Long thập bát chưởng uy trấn giang hồ. Tiêu Phong là bậc kì tài học võ, bất cứ chiêu thức gì dù phức tạp tới đâu, chỉ cần nhìn qua là thực hiện được. Quách Tĩnh hiện thân của những người chậm chạp nhưng kiên trì nhẫn nại, cần cù bù thông minh, cuối cùng cũng có bản lĩnh kinh người. Tiêu Phong thông minh cơ trí, ứng biến mau lẹ, có tài thống lãnh quần hùng. Quách Tĩnh tuy hơi chậm chạp nhưng dụng binh như thần, thống lãnh ba quân, uy trấn đại mạc.
    Cả 2 đều có xuất thân kô tầm thường. Quách Tĩnh là dòng dõi của Trại Nhân Quí Quách Thịnh, 1 trong 108 vị hảo hán Lương Sơn Bạc. Tiêu Phong cũng có dòng dõi hoàng tộc nước Liêu. Quách Tĩnh từ nhỏ sớm mất cha, được mẹ và các vị sư phụ nuôi dưỡng nên người. Tiêu Phong tuy mồ côi cha mẹ nhưng cũng còn có nghĩa phụ, nghĩa mẫu, và Huyền Khổ ân sư.
    Tiêu Phong lẫn Quách Tĩnh đều là mẫu người yêu dân yêu nước, lấy việc bá tánh thiên hạ làm trọng, coi thường công danh phú quí. Cả hai đều là những người tín nghĩa bậc nhất, xứng đáng với 11 chữ "chính nhân quân tử, đại trượng phu anh hùng hào kiệt". Quách Tĩnh nổi tiếng với đoạn "Anh hùng luận" với Thành Cát Tư Hãn trên đại mạc. Tiêu Phong đi vào lòng người với đoạn vạch mặt Mộ Dung Bác nơi Tàng Kinh Các, Thiếu Lâm Tự.
    Cả 2 đều tuẫn tiết vì dân vì nước. Quách Tĩnh hi sinh với thành Tương Dương. Tiêu Phong có lẽ nhỉnh hơn với sự tuẫn tiết ngoài Nhạn Môn Quan, vì dân tộc Tống-Liêu mà hi sinh. Tiêu Phong có lẽ nhỉnh hơn cũng vì tính tình phóng khoáng, hào sảng, cùng với phong thái hào khí ngất trời (điểm Quách Tĩnh kô thể có) của mình. Tiêu Phong có thể dễ đi vào lòng người hơn vì cuộc đời ông toàn là bi kịch. Cuộc đời Quách Tĩnh tuy cũng là bi kịch, nhưng đều kết thúc đúng như câu "hoàng thiên bất phụ hảo nhân tâm". Còn Tiêu Phong thì đang từ ngôi vị cao vút bị lôi tuột xuống tận đáy võ lâm. Quách Tĩnh có vợ đẹp, con thơ, sống sung túc. Tiêu Phong suốt đời chỉ là lãng tử cô độc, Nam Viện Đại Vương cũng chẳng màng, lại chính tay đánh chết người yêu. Cho dù có bỏ tất cả thì Quách Tĩnh vẫn hạnh phúc hơn ở đảo Đào Hoa, trong khi Tiêu Phong chỉ có mình Hoàng Nhan A Cốt Đã nơi Trường Bạch Sơn tuyết phủ. Nói 1 cách toán học, thì cuộc đời của Quách Tĩnh là 1 hàm số tăng, còn của Tiêu Phong là 1 hàm số giảm, được chấm hết bởi tọa độ của Tiểu Kính Hồ.
    Tóm lại, cả 2 đều xứng đáng là những đại anh hùng số 1. Dĩ nhiên mỗi người đều có người anh hùng yêu thích của mình. Ở đây tại hạ xin dành vị trí thứ nhất cho Tiêu Phong, bởi vì ông đã có quá nhiều bi kịch rồi.
    Si l'amour existe encore
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Quách Tĩnh và Tiêu Phong đều là những anh hùng bậc nhất trong truyện Kim Dung. Quách Tĩnh hi sinh cả cuộc đời rèn tướng luyện binh trấn thủ thành Tương Dương chống quân Mông Cổ, nên địa vị và uy danh trong võ lâm kô cao, nhiều bậc cao nhân nghe đến 3 chữ Quách Đại hiệp cũng chưa chắc đã cau mày, nhưng ngược lại được bình dân bá tánh thành Tương Dương và Đại Tống hết sức ca ngợi, là 1 đại hiệp vì dân vì nước. Quân Mông Cổ nghe danh Kim Đao phò mã thì đều run sợ. Tiêu Phong lãnh đạo Cái Bang, Bắc cản Đại Liêu, Tây ngăn Tây Hạ, âm thầm giúp nước, nên uy danh đối với bình dân bá tánh kô cao, nhưng võ lâm Hắc Bạch lưỡng đạo mỗi khi nghe đến 3 chữ Bắc Kiều Phong đều nghiêng mình kính cẩn, Nhất Phẩm Đường của Tây Hạ thất đảm hồn kinh.
    Xét về võ công, cả 2 đều thân hoài tuyệt kĩ, nổi danh với Hàng Long thập bát chưởng uy trấn giang hồ. Tiêu Phong là bậc kì tài học võ, bất cứ chiêu thức gì dù phức tạp tới đâu, chỉ cần nhìn qua là thực hiện được. Quách Tĩnh hiện thân của những người chậm chạp nhưng kiên trì nhẫn nại, cần cù bù thông minh, cuối cùng cũng có bản lĩnh kinh người. Tiêu Phong thông minh cơ trí, ứng biến mau lẹ, có tài thống lãnh quần hùng. Quách Tĩnh tuy hơi chậm chạp nhưng dụng binh như thần, thống lãnh ba quân, uy trấn đại mạc.
    Cả 2 đều có xuất thân kô tầm thường. Quách Tĩnh là dòng dõi của Trại Nhân Quí Quách Thịnh, 1 trong 108 vị hảo hán Lương Sơn Bạc. Tiêu Phong cũng có dòng dõi hoàng tộc nước Liêu. Quách Tĩnh từ nhỏ sớm mất cha, được mẹ và các vị sư phụ nuôi dưỡng nên người. Tiêu Phong tuy mồ côi cha mẹ nhưng cũng còn có nghĩa phụ, nghĩa mẫu, và Huyền Khổ ân sư.
    Tiêu Phong lẫn Quách Tĩnh đều là mẫu người yêu dân yêu nước, lấy việc bá tánh thiên hạ làm trọng, coi thường công danh phú quí. Cả hai đều là những người tín nghĩa bậc nhất, xứng đáng với 11 chữ "chính nhân quân tử, đại trượng phu anh hùng hào kiệt". Quách Tĩnh nổi tiếng với đoạn "Anh hùng luận" với Thành Cát Tư Hãn trên đại mạc. Tiêu Phong đi vào lòng người với đoạn vạch mặt Mộ Dung Bác nơi Tàng Kinh Các, Thiếu Lâm Tự.
    Cả 2 đều tuẫn tiết vì dân vì nước. Quách Tĩnh hi sinh với thành Tương Dương. Tiêu Phong có lẽ nhỉnh hơn với sự tuẫn tiết ngoài Nhạn Môn Quan, vì dân tộc Tống-Liêu mà hi sinh. Tiêu Phong có lẽ nhỉnh hơn cũng vì tính tình phóng khoáng, hào sảng, cùng với phong thái hào khí ngất trời (điểm Quách Tĩnh kô thể có) của mình. Tiêu Phong có thể dễ đi vào lòng người hơn vì cuộc đời ông toàn là bi kịch. Cuộc đời Quách Tĩnh tuy cũng là bi kịch, nhưng đều kết thúc đúng như câu "hoàng thiên bất phụ hảo nhân tâm". Còn Tiêu Phong thì đang từ ngôi vị cao vút bị lôi tuột xuống tận đáy võ lâm. Quách Tĩnh có vợ đẹp, con thơ, sống sung túc. Tiêu Phong suốt đời chỉ là lãng tử cô độc, Nam Viện Đại Vương cũng chẳng màng, lại chính tay đánh chết người yêu. Cho dù có bỏ tất cả thì Quách Tĩnh vẫn hạnh phúc hơn ở đảo Đào Hoa, trong khi Tiêu Phong chỉ có mình Hoàng Nhan A Cốt Đã nơi Trường Bạch Sơn tuyết phủ. Nói 1 cách toán học, thì cuộc đời của Quách Tĩnh là 1 hàm số tăng, còn của Tiêu Phong là 1 hàm số giảm, được chấm hết bởi tọa độ của Tiểu Kính Hồ.
    Tóm lại, cả 2 đều xứng đáng là những đại anh hùng số 1. Dĩ nhiên mỗi người đều có người anh hùng yêu thích của mình. Ở đây tại hạ xin dành vị trí thứ nhất cho Tiêu Phong, bởi vì ông đã có quá nhiều bi kịch rồi.
    Si l'amour existe encore
  6. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ta cũng thế , ta rất khoái TP , mặc dù Quách Tĩnh thật sự chẳng thua ai về bản sắc anh hùng ...

    Majin-Boo

  7. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ta cũng thế , ta rất khoái TP , mặc dù Quách Tĩnh thật sự chẳng thua ai về bản sắc anh hùng ...

    Majin-Boo

  8. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Majin_Boo :hết Chuối quá , viết lăng nhăng lít nhít chưa vậy ?
    [​IMG]
  9. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Majin_Boo :hết Chuối quá , viết lăng nhăng lít nhít chưa vậy ?
    [​IMG]
  10. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Chưa , còn phia .... Hà hà ...

    Majin-Boo

Chia sẻ trang này