1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quái lạ sáng nay đường phố HN đỡ đông hơn thía? Ai giải đáp hộ tôi với. Vote cho 5 stars

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi IPTV, 26/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IPTV

    IPTV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Quái lạ sáng nay đường phố HN đỡ đông hơn thía? Ai giải đáp hộ tôi với. Vote cho 5 stars

    Sáng nay, thứ 2, như mọi ngày đầu tuần, muốn nằm rốn thêm 1 chút nữa. Cộng thêm trận đấu bóng đêm qua hay quá. Mắt nhắm tịt, bật dậy. Nhìn trời chói lói, mắt cay xè. Nhanh chóng làm xong mấy cái thủ tục bắt buộc. Mặc vội quần áo đi làm. 8h00, lao ra cầu thang máy. Không phải đợi lâu như mọi ngày.

    Nhưng mừng chưa được lâu, thang máy dừng liên tục, chật cứng người. Xuống đến chỗ lấy xe, liếc đồng hồ 8h10. Muộn rồi, chạy đến chỗ làm mất 15'', cộng thêm đợi cái thang máy chết tiệt của Ocean Park nữa 10''. Muộn giao ban 5''. Chết cha. Kiểu này lại thủng lưới rồi.

    Phi ngay xe ra đường. Việc đầu tiên là rẽ sang đường. May quá, cứ nghĩ dòng xe ngược chiều gặp đèn đỏ nên vắng, sang đường dễ dàng. Đã tới ngã tư Huỳnh Thúc Kháng, Nguyên Hồng. May quá, đèn xanh, vượt vội 2 cái ô tô đầy bụi đất đằng trước. Mọi khi thía nào cũng dừng từ xa vì đông ghẹt khói xe. Lại 1 lần may mắn nữa, không phải lao lên vỉa hè trước cửa Đài TH Hà Nội. Dừng 1 chút ngắn rồi đi tiếp. Vừa đi vừa lắc, vừa giật như thằng nghiện ban đêm. Mong sao kịp giờ. Liếc mắt nhìn côngtơ mét chỉ con số 60. Ghê thật mọi khi đâu dễ có thế, "phanh chan chát", "xe giật đùng đùng trên con đường gạch vỉa hè".

    Chùa Bộc buổi sáng vắng lạ thường. Có lẽ các Hanoien xem bóng đêm qua dậy muộn. Mọi khi, cũng 2 đến 2/3 thời gian trên hè phố. Cấm để xe cho đường phố có tí văn minh thương mại. Nhưng thương mại cái nỗi gì lúc giờ tầm. Đường còn không đi lọt xe nữa thì bán bán mua mua cái gì.

    May quá lại gặp chú đèn xanh ngã năm Phạm Ngọc Thạch. Không phải đi vòng trái luật, mắt nhình chú áo vàng thấy thân thiện hơn mọi hôm.

    Cuối cùng cũng tới Office. 8h20. Cũng nhanh đấy chứ. 10'' đua xe với thời gian. Kỷ lục. Thang máy vắng lặng, có dúm người. Không phải chờ lâu. Dừng có hơi nhiều "tàu S6", nhưng không "Overload".

    Bước chân vào phòng chưa tới 8h30. Hãnh diện vô cùng.

    Mong sao hôm nào cũng thế.

    Hà Nội ơi. Tôi yêu người. Mong sao mọi ngày như thế.
    _________________
    Hanoi, toi yeu nguoi
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tắc cũng kêu.
    Không tắc cũng kêu.
    Chán từ A-Z !
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào hôm nay thi cử gì đó k.. nếu thế thi đường phải vắng mà. Hum` mà dù sao thì đang nhiên mọi thứ bất thường cũng thấy lo lo à..

Chia sẻ trang này