1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quái nhân gặp dâm nữ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mutilator, 05/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Quái nhân gặp dâm nữ

    Trước khi post bài này lên, em có điều muốn nói: Nếu anh hay vợ của anh đọc được những dòng này thì em xin được xin lỗi nhé.
    Này Huynh, phải nói là em chịu anh luôn rồi. Đúng là không hiểu nổi cái đám cưới của anh lại diễn ra trong cái tình trạng như thế. Chúng ta là bạn chơi vơi nhau cũng lâu rồi và hơn nưa anh em mình hiểu được tính nết của nhau nên cũng đã hiểu nhau hơn. Lần trước anh bỏ vào Vũng Tầu mà không một lời từ biệt, em đả bảo anh rồi: trước khi đi thì oẳng lên một tiếng để em ra tiễn. Thế nhưng lần này anh lấy vợ mà cũng đi luôn không nói một lời nào. Thì cứ cho rằng anh đang vội nhưng em và thằng Minh cũng phải được biết chứ. Anh cưới xin cái kiểu này là vô tình anh hạ thấp giá trị của vợ anh xuống rồi.
    Thứ nhất: Không biết vợ anh có biết quá khứ của anh như thế nào không, chứ nó mà biết thì em cũng chịu nó luôn, nhưng thôi vì cũng là người của anh rồi nên em không nói.
    Thứ 2: Vì sao mà em bảo anh với nó là quái nhân và giâm nữ chắc anh cũng hiểu. Mối tình của anh chỉ là mối tình qua YM mà thành được thì em cũng phục anh đó, vì em không tin tưởng vào những mối tình qua YM. Ngày anh bảo em đi xem mặt dùm em đã nói gì với anh nhỉ: Hàng đẹp nhưng cái tội nhỏ con và trông dâm lắm. Mà công nhận là nó dâm thật thế mới gặp nhau 2 đưa mới đi ra nhà nghỉ rồi.
    Thứ 3: Em không hiểu anh nghĩ như thế nào mà để nó qua đêm đến không biết là mấy lần nữa ở nhà trọ của anh, cứ coi là người của anh đi nhưng anh làm thế là hạ thấp nhân phẩm của nó quá. Không thể được.
    Hôm nay em vào vì đúng lịch là ăn hỏi của anh, vì chúng mình là anh em với nhau nên vấn đề thiệp cưới chẳng cần thiết làm gì, nói mồm là được rồi. Nhưng gặp thằng Minh mới biết là anh đã tếch về Nam định để cưới luôn rồi về luôn VŨng Tầu.
    EM biết là anh buộc phải làm thế vì gia đình của Nó không muốn gả Nó cho anh, nhưng sao lại làm cái kiểu như thế. Hôm thứ 7 em gặp 2 người là em đã hiểu là anh sẽ đưa nó vào Nam nếu như gia đình nó không đồng ý. Làm thế không ổn tí nào. Thằng Minh đó, nó cũng có em gái và nó cũng bảo với em, nếu em nó đi lấy chồng thì không thể để cái tình trạng như thế này. Như thế là cưới cô dâu rồi còn gì.
    Em , anh , Minh , Thọ đều muốn gặp anh trong một ngày cưới vui vẻ để chúc mừng cho anh nhưng mà sau ngày hôm nay em chán anh quá. Em thì là thằng bựa từ xưa đến nay nhưng cái kiểu làm việc của anh như thế này thì không thể chấp nhận nổi.
    THôi chúc anh Hạnh Phúc, Hẹn ngày gặp anh trong VŨng Tầu.

    KHI NGƯỜI TA CẦN ĐÀN BÀ THÌ MÌNH LÀ ĐÀN ÔNG
    KHI NGƯỜI TA CẦN CÔNG NÔNG THÌ MÌNH LÀ TRÍ THỨC
    KHI NGƯỜI TA CẦN CÓ ĐỨC THÌ MÌNH CHỈ CÓ TÀI
    KHI CẦN NGƯỜI TRẺ TRAI THÌ MÌNH ĐÃ THÀNH RA ÔNG LÃO
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Xứng đôi quá .......... cậu còn phải lo cho anh ấy làm giè .......... nồi nào úp vung nấy ... cậu chỉ giỏi nhiễu sự vô duyên xen vào chuyện kẻ khác thôi . Vớ vẩn thật
    Stupid girls ...........always do like I do ..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này