1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán âm nhạc! (list mới cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Vầng, thứ 5 này em sẽ cho bản Tchai số 1 do Kogan trình bày lên. Em có đĩa Kogan được bọn box NCĐ cho là của độc, ngoài Tchai số 1 còn Beethoven, Brahms, Lalo, Mendelssohn. Vậy bác nào cần nghe thử nốt các bản kia do Kogan trình bày thì xin nói luôn với em. Còn không thì em sẽ gửi thêm bản Concerto số 2 cho piano của Brahms do Curzon chơi, kèm với bản Tchai số 1 lên. Bản Curzon chơi này cũng đặc biệt- được coi là "xuất thần" - em cũng mất công mới kiếm được đĩa,- kiểu rất khác với mấy bản của Rubinstein hay mấy ông khác chơi.
    Được Cellist sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 18/07/2005
  2. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Tên rõ dài,...nhạc chơi lại rõ hay...
    01 - GOOD GROUND
    02 - LETTERS FROM HOME
    03 - THAT''S WHAT I''M TALKING ABOUT
    04 - LOOK AT ME NOW
    05 - GOES GOOD WITH BEER
    06 - COOL
    07 - IT ROCKED
    08 - THAT CHANGES EVERYTHING
    09 - BREAK THIS CHAIN
    10 - LITTLE DEVIL
    http://s28.yousen***.com/d.aspx?id=0ICITOWY2608Q1DG5ZDSCYD378
    Nghe I CAN LOVE YOU LIKE THAT và I SWEAR của MONTGOMERY và KENNY ROGER mới thấy hay...ALL FOR ONE có vẻ không hợp lém...he..he...
    John Michael Montgomery - I CAN LOVE YOU LIKE THAT
    http://s28.yousen***.com/d.aspx?id=2BMB05PBKIG2D32VP1L7QZ5G9O
    John Michael Montgomery - I SWEAR
    http://s28.yousen***.com/d.aspx?id=05ZK60HROYVC32H8NMET7MGSX0
    Kenny Roger - I SWEAR
    http://s28.yousen***.com/d.aspx?id=29AZN38KWMZ1J30A8703KTD88Z
  3. Maximus_Hero

    Maximus_Hero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bạn PS ơi!
    Bạn up giùm bài I need a hero?
    Không biết như vậy có đúng tên bài không?
    Mà ai hát tui cũng không biết luôn.
    Có ai biết thì chỉ giùm tui với
  4. ti_mua

    ti_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    I NEED A HERO (BONNY TYLER)
    ROMEO AND JULIET (DIRE STRAITS)
    MAROON (FINK PLOYD)
    Được ti_mua sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 21/07/2005
  5. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chán chả biết làm gì? Thế là lại vác cái đầu vốn đã ngắn lủn củn ra hàng haircut tiếp. Giờ thì từ ngắn lủn củn qua ngắn chun chủn rồi. He he... May yêu chưa nhìn thấy được quả đầu chôm chôm mới của em, mà ứ dám cho May yêu ngắm, sợ May yêu đập mặt vào monitor ngất mất. ^.^
    Dạo này quán vắng tanh nhờ. Chẳng thấy khách quen lẫn chủ quán đi ra đi vào nữa. Em thì chôn chân hết ngày này sang ngày khác ở trường với hàng đống hổ lốn công việc không có tên. Về đến nhà mệt đứt hơi, chẳng còn chút sức lực nào để online. Để quán vắng giăng mạng nhện lên được. >.<
    Có nhiều chuyện không vui. Có nhiều chuyện không vừa lòng. Nhưng cũng có nhiều chuyện rất rất vui. Và có nhiều chuyện làm cho mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mà chờ đợi là một trong những điều hạnh phúc. Hí hí... Đọc đến đây, thế nào Teddi bro cũng toe toét bảo "Học được Patience rồi đấy hả Shiri ngố?". Uhm, maybe. Lâu lắm rồi, không nghe bro réo ầm tên em Shiri ngố trong bài viết. Cũng không còn cho em Shiri nghe nhạc về đêm. Chắc bỏ quên em Shiri rồi! >.< Thèm nghe Right here waiting for you quá xá!
    Còn lão nát rượu NHV20 cũng biến đi đâu mất rồi. Sau đặc vụ Quảng Ninh - Móng Cái, chắc bị các em gái Thái dắt mất hồn nên không ghé quán nữa nhỉ? Vẫn đang đợi kế hoạch úm ba la va SG của anh đấy. Còn chưa hát cho em nghe nữa. Vẫn chờ, nhá! "Dù cho mưa rơi, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời..." ^.^ Chẳng còn ai buôn bán rock với nhạc vàng trong này cùng em cả. Anh có ghé về đây không thì bảo? Không là em đem mấy chục chum rượu ngon đập hết bi giờ. >.<
    Còn Fere, dạo này cũng ngắc ngoải mới bò vào quán nhẩy? Chén chè xanh mãi mà uống không hết? Suốt ngày buôn Country với Teddi bro, toàn những chàng không đẹp giai gì cả. Hik, phải kiếm chàng nào đẹp giai, sáng sủa kiêm manly giới thiệu với em ZhongShi đi chứ! ^.^ Đã từng ngoéo tay với em bảo đi ra đi vào cho mọi người chóng mặt, cho quán có số 7 ở đầu rồi mới stop cơ mà. Chán thật! Nuốt lời hứa là sình bụng đấy, biết không? >.<
    Sao lại buồn thế này nhỉ? Buồn thật. Buồn quá. Trời ơi là trời. Được tỏ tình cũng khổ. Mà không nhận lời cũng khổ. Hik, khổ thế chứ! Ai đó bớt yêu em ZhongShi một tí, có phải tốt hơn không?... Hôm trước, có người nhắn offmess bảo "I always love you... everytime... everywhere..." Chợt thèm nghe một chút I always love you của Whitney Houstan. May yêu đâu rồi? Có nghe em gào réo tên chị rất chi là thương mến thương không?
  6. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm roài bận rộn quá nên không UP nhạc được...
    Hôm nay tớ đền cho một nắm RANDY TRAVIS (quá đỉnh trong làng COUNTRY), nhạc của RANDY theo tớ là rất hay, tình tứ mà cũng "nam tính" lắm, các bạn nghe thử...
    01 - WHISPER MY NAME
    02 - THREE WOODEN CROSSES
    03 - ON THE OTHER HAND
    04 - NO HEART, NO HANDS
    05 - I WON''T NEED YOU ANYMORE (ALWAYS AND FOREVER)
    06 - I TOLD YOU SO
    07 - HEROES AND FRIENDS
    08 - HE WALKED ON WATER
    09 - HARD ROCK BOTTOM OF YOUR HEART
    10 - FOREVER & EVER, AMEN
    http://s34.yousen***.com/d.aspx?id=0TPD1HY2PAV3A0KWH64334RSP3
    Cũng đã gửi vào WALLA rồi nhá, múa hát xong chưa nhờ ? ;0)
    PS: SHIRI ngố! PATIENCE luôn là một đức tính tốt...vả lại anh không thấy ấn tượng với phụ nữ để tóc ngắn tủn và đánh móng tay lắm đâu......Chúc em học tốt !
  7. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, tuần vừa rồi bận cho vụ văn nghệ văn gừng ở cơ quan nên thỉnh thoảng chỉ kịp ngó qua Quán mà chẳng post gì được. Hôm qua diễn xong rồi, lại được giải Nhất nên ít nhất 2 tuần tới tớ lại ít có mặt ở Quán. Nhưng yên tâm là tớ vẫn update thông tin của mọi người thường xuyên.
    -->Tedi, sao các bài của John Michael đều chưa đến 1phút, hàng demo à? Randy Travis nghe có gì đặc biệt đâu nhỉ? Một cái tên lạ hoắc. Thế là tớ có khá nhiều nhạc Country rồi đấy nhỉ. Vẫn chưa thấy ngấm lắm. Hay là ...''tai trâu''. hihi.
    --> Xe lô, Humoresque của chú làm tôi nhớ lại cái máy quay đĩa của bố tôi trước kia. Tôi nhớ hồi đấy tôi rất thích thú nhìn những vòng quay của chiếc đĩa nhựa to đùng và luôn thắc mắc với bố tôi tại sao cái đĩa chỉ có việc quay mà lại phát ra tiếng được. Tôi cũng nhớ những đợt ''trở trời'' kim đọc đĩa cứ trượt ra khỏi đĩa, bố tôi nằm khểnh ở ghế đọc báo bắt tôi phải chạy ra đặt cái kim vào đúng chỗ để tiếng nhạc lại phát ra. Rồi tôi lại nhớ ngày đống đĩa nhựa bị bán cho bà đồng nát. Hồi đấy tôi thích một cái đĩa chỉ vì ảnh 4 cô chú trên bìa đĩa rất đẹp, tôi đòi giữ lại không bán cho đồng nát, sau này tôi đã biết đó là ABBA...Tôi nhớ những xèo xèo của chiếc máy ấy quá. Chú Cellist còn giữ được những chiếc đĩa nhựa là quý lắm đấy. Rảnh rỗi chú thu và gửi cho tôi một ít nhé.
    --> Tomk có vẻ thân quen với Cafe Hà nội quá nhỉ. Có dịp ra đây chị sẽ dắt em đi một số Quán nữa cũng rất Hà nội đấy. Nếu có thể thì gửi chị nghía quả đầu mới của em xem nào, chỉ tưởng tưởng mãi mà không biết em chị sẽ như thế nào với mái tóc ngắn tũn nhỉ. Chẳng bù cho chị, ra hàng cắt tóc chỉ sợ người ta tỉa tót quá ngắn (Đang chiến dịch để tóc dài mà;))
    Em có nhắc đến một cái tên Whitney Houston. Chị sẽ mời em nghe ngay bây giờ không chỉ có I will always love you mà còn là The greatest love of allWhen you believe nữa, Tomk nghe nhé
    I will always love you
    The Greatest love of all ​
    When you believe (with M.Carey)
  8. ShiriKent

    ShiriKent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với May yêu là em đã nghe đi nghe lại, nghe tái nghe hồi, nghe muốn nhồi cái lỗ tai lòi ra ba bài của Whitney. Và báo cáo là em chỉ vẫn thích giai điệu của I always love you. ^.^ Đúng là May yêu của em có khác, đỉnh cao của nghệ thuật. Phần thưởng có được nhớ chia em gái nữa nhá! ^__^ Chúc mừng May yêu yêu yêu của em. Mà May yêu diễn gì nhỉ? Chắc là xoã tóc dài, ngồi với cây bàn Piano và chơi một bản Sonata nào đấy nhỉ? ^.^
    Hì, em đang cố gắng hết sức để có thể ra HN trong khoảng thời gian sớm nhất có thể. Nhưng cậu bạn ở UK của em về lại vào SG đúng vào đợt em định đi HN nên... hì hì... Có lẽ em khất hẹn đến... dịp nào đấy vậy. Em vẫn còn nhớ mấy quán cafe HN lắm nhé! Được ngồi ghế thấp này, uống nâu nóng này, trời hơi lành lạnh này và thú nhất là thấy mình như được ở nhà. Sướng điên! ^.^ Em biết nhiều quán lắm, ngồi cũng nhiều. Nhưng nhớ nhất là Lâm. Có lẽ tại do... có hai đứa đã vội vã hôn nhau ở đó vào một ngày mùa đông mưa phùn trời lạnh buốt tim. Hí hí... ^.^ Lãng mạn lắm đó!
    Báo cáo với Teddi Bro là... vẻ bề ngoài đâu thể nào đánh giá một con người nhẩy? Em Shiri có như thế nào chỉ cũng vẫn chỉ là em Shiri thôi, không thể nào đổi khác đi được. Chẳng qua em Shiri muốn thay đổi hình tượng một tí. Nói là thay đổi nhưng thực ra chỉ trở lại như trước đây, cái thời tóc ngắn áo hai dây ý. Hì hì... Cũng báo cáo là em đã tẩy móng tay đi rồi. Vì cứ cảm giác như bị bám bẩn ấy. ^___^ Rõ ràng nhận ra là em bị "đá" ra ngoài rồi. Thôi thì không bon chen nữa.
    Hôm nay chỉ buôn thế này thôi. Tối nay sẽ về nghe đi nghe lại Please Forgive me của Bryan Adams.
    Please forgive me, I know not what I do
    Please forgive me, I can''t stop loving you...

    Yêu May nhiều nhiều. Còn vụ quả đầu của em mà May nhìn thấy sẽ shock thật đấy. May check mail nhé! ^___^
  9. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Cô ấy đây
    To Pi: Cái link trước anh gửi cho em có Rhapsody on a theme of Paganini - do Rachmaninov chơi đấy.
    Cũng có mấy tài danh piano chơi bản đó nữa.
    Anh có bản mp3 đấy, bit rate khoảng 192kpbs
    Bản này chia thành 24 variations - nên nhiều file lắm, có mấy variation chỉ có 21 giây.
    Được 091090098 sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 25/07/2005
  10. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Chán COUNTRY rồi thì nghe NEW AGE vậy...nhẹ nhàng, tình cảm...
    01 - BLOSSOM ON THE WIND
    02 - THROUGH YOUR LYES
    03 - CHILDHOOD REMEMBERED
    04 - THE SILENCE OF KNOWING
    05 - ABOVE THE CLOUDS
    06 - BATHED IN DAWN''S LIGHT
    07 - FROM THIS BAY FORWARD
    08 - A SECRET GROVE
    09 - FANTASIA''S LULLABY
    10 - A GENTLE WHISPER
    http://s34.yousen***.com/d.aspx?id=1XFV5OIJD8WOH3MOWU14ODW1ZH
    http://yousen***.digitekk.biz/download.php?id=15562
    Cái LINK dưới DOWN ngon hơn thì phải...
    Tớ cũng gửi vào MAIL roài.

Chia sẻ trang này