1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán âm nhạc! (list mới cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ô nài, "Em @huyentrang " giọng ca vàng hội cún , cố mà down cho sớm nhé, hoặc giả thử ai down được về, nhớ lưu giúp cô ấy. Vì Senspace nó cũng được lâu nhưng hiện tại đang có lỗi nên em chỉ up lên yousen*** được thôi . Ô có người up rồi, tặng bài khác nhé
    Sarenade to Spring 1178K Download
    http://s24.yousen***.com/d.aspx?id=1X9O27LWMPJ352GCJUM1DEY04D
    Hold me up Hold me tight
    Lift me up to touch the sky
    Teaching me to love with heart
    Helping me open my mind

    Có thể trong dòng chảy của cuộc sống, tôi và anh sẽ gặp nhau bởi một sắc màu mầu nhiệm nào đó. Niềm tin ấy như trong câu chuyện Cánh buồm đỏ thắm mà tôi không thể nào quên, cảm giác ấy nó êm ái, nồng thắm lan toả trong tâm hồn.
    Stars in the sky
    Wishing once upon a time
    Give me love Make me smile
    Till the end of life

    Tại sao khi yêu, họ hay ngước lên bầu trời, nơi ấy có những ngôi sao hàng đêm lấp lánh? Tình yêu là một thứ quá xa xỉ phẩm, nó khiến con người ta giàu có đến không cùng như có trong tay hàng vạn ngàn ngôi sao vậy. Đã ai đọc "những vì sao" của Alphonse Daudet chưa? Thật tuyệt vời. ( chưa thì để e-mail, tôi gửi cho nhé)
    em cảm ơn @vosibongua vì bản Pround of you nhé. Rất cute!!!!!!! Chính bản nhạc này khiến em không thể nào không viết vào đây mấy dòng. Tự dưng cũng thấy hối hận vì lâu rồi để tâm hồn mình chai sạn bởi những lo toan c/s rất cần thiết. Nhưng với âm nhạc thì... nó có sức mạnh vô cùng khiến con người ta quên đi tất cả mà trở về với chính mình.
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 17/10/2005
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0

    Có hòn đá cô đơn xa xăm
    Đứng ở đó cớ sao một mình
    Phải chăng đá cũng thất tình
    Hoà niềm đau với ta
    Có chị gió bay ngang qua
    Khẽ nhẹ vuốt mát tâm hồn mình
    Này cậu trai thất tình
    Buồn làm chi hỡi em
    Có giọt nước rơi trên mi
    Khẽ nhẹ thấm xót xa trong lòng
    Hình như nước cũng biết rằng
    Nàng đã xa cách ta
    Ơi giọt nước đau thương kia ơi
    Chớ vội khóc khiến ta thêm buồn
    Vì ta cũng đã biết rằng
    Nàng đã xa cách ta
    Khi người nỡ quay lưng ra đi
    Dẫu còn chút vấn vương trong lòng
    Thì người yêu ơi ta biết rằng
    Nàng đã xa cách ta
    Đau một chút đau thương thôi
    Dẫu thật kín mãi trong tâm hồn
    Vì người yêu ơi ta biết rằng
    Nàng sẽ quên mất ta
    Khi người nỡ quay lưng ra đi
    Dẫu còn chút vấn vương trong lòng
    Thì người yêu ơi ta biết rằng
    Nàng sẽ quên mất ta
    Đau một chút đau thương thôi
    Dẫu thật kín mãi trong tâm hồn
    Vì người yêu ơi ta biết rằng
    Nàng sẽ quên mất ta
    Vì người yêu ơi ta biết rằng
    Nàng sẽ quên mất ta
  3. khach_vang_lai

    khach_vang_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cây nhà lá vườn đấy hả shrek_8x? tuyệt vời! mình rất thích kiểu này, nghe lại nhớ thời SV thật!
    nhưng tiếc không phải file MP3.
  4. smartmonkey

    smartmonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ''Bốn mùa'' không chỉ có ''Mùa xuân'' . Em huyentrang chịu khó load về nghe nhé. Chương 1 hay thật đấy, nhưng các chương khác cũng rất đáng nghe. Ở đây có ai đã xem chương trình hoà nhạc từ thiện truyền hình trực tiếp hôm thứ 7 tuần trước không nhỉ, nếu tinh ý các bạn sẽ thấy dàn nhạc đã cắt mất đoạn presto hay nhất và khó nhất của Chương 2. Thật là tiếc và cũng thật là...chán.
    Enjoy!
    http://s22.yousen***.com/d.aspx?id=1G7LL0LP7UTRX18J2J60YU77T4
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em cám ơn mọi người ạ..
    Thích quá..Mọi người nhiệt tình quá...
    @ Chị Demy: Hi`...Chị ơi! Chị vưỡn nhớ cái vụ hát hò của em cơ à..
    Hôm roài , em cũng vừa đi thi hát đấy...Vui lắm chị ạ..Em hát một bài của Trịnh" Nhìn những mùa thu đi"/./Cứ gọi là hát xong mọi người ngủ hết
    Chị thấy em tài k????

  6. nho_ba_noi

    nho_ba_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn của tớ bài hát này. Đêm live cua Michael Buble đúng là không thể quên và thật tuyệt
    http://www.sanghi.tv/musicvideos/michael_buble_feeling_good.html
    Artist : Michael Buble
    Album : It''s Time
    Title : Feeling Good
    Birds flying high
    You know how I feel
    Sun in the sky
    You know how I feel
    Reeds driftin'' on by
    You know how I feel
    It''s a new dawn
    It''s a new day
    It''s a new life
    For me
    And I''m feeling good
    Fish in the sea
    You know how I feel
    River running free
    You know how I feel
    Blossom in the tree
    You know how I feel
    It''s a new dawn
    It''s a new day
    It''s a new life
    For me
    And I''m feeling good
    Dragonfly out in the sun you know what I meandon''t you know
    Butterflies all havin'' fun you know what I mean
    Sleep in peace when the day is done
    And this old world is a new world
    And a bold world
    For me
    Stars when you shine
    You know how I feel
    Scent of the pine
    You know how I feel
    Yeah freedom is mine
    And I know how I feel
    It''s a new dawn
    It''s a new day
    It''s a new life
    For me
    And I''m feeling good
  7. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu bao tiếng tơ. Không gian trầm lắng như âu yếm du ai trong giấc mơ. Muốn nói cùng em bao lời trìu mến ...
    Tớ dám chắc rằng các bác nhà mình biết bài hát này. Vậy làm ơn up lên hộ tớ nhé. Cảm ơn trước.
  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0


    Bà tôi
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, "chị" vẫn thích giọng "em" mà. hi hi, thế hôm nào "nhìn những mùa thu đi" thi với "chiếc lá thu phai" nhé. "chiếc lá thu phai" của "chị" vừa kết thúc, nhưng bà con rú ầm lên fản đối ( vì máy chấm 100 điểm, "chị" cũng kinh hoàng )
    Tiến sĩ bọ ngựa hay ai đó đã save lại cho xin bài "pround of you" đi. Em chưa kịp lưu.. cho em hỏi thêm trong box này có nam nào dance được ko, e đang kiếm patnơ. Định giới thiệu mọi người bài " Just one last dance" của Shara Corner nhưng hiện tại cái bài này nó đang bị down nên để dịp khác vậy. Bí bích quá Hôm nay gửi mọi người 1 bàiAnimal của Cranberries nhé. Sao giọng lại có chất hoang dại, buồn đến thế được nhỉ. Bài này với em hay sau bài "Promises" đấy.
    Sau khi nghe bài đó rồi, nghe bài "i still belive" của Maria Carey để thấy niềm tin của mình ko bị mất. Nhưng lúc này em thấy cái bài êm dịu đến mức ....... ko chịu nổi
    ** animal và i still belive êm up nhờ qua yousen***.com.
    Mà ai post bài "hòn đá" ơi, có bài "ngày mai em đi" mà duyhiếu hát có tên "vô đề" ko, share đi. Bài đấy ấn tượng hơn nhiều

    Ngày mai khi em ra đi
    Ngày mai em đã đi xa bỏ lại cho anh bao ngỡ ngàng
    Để quên 1 nỗi thương nhớ ở trong anh cứ trào dâng
    Sớm mai anh hỏi mặt trời rằng em có nhớ đến anh ko
    Anh tin mặt trời trả lời có rằng em luôn nhớ về anh
    Đêm mai anh hỏi lại mặt trăng rằng em có nhớ đến anh ko
    Anh tin vầng trăng trả lời có rằng vì em cũng hỏi trăng giống như anh
    Intro
    ĐK :
    Giờ em sắp xa anh hãy cười và nói yêu anh
    Lẽ nào để cho anh bao thẫn thờ.
    Để buồn cho anh nhớ em
    Để buồn cho sớm mai
    Hạnh phúc khi anh lại được gặp em.
    Có người anh nhớ mong
    Có người anh nhớ thương
    Có người anh thao thức bao đêm .
    Ước gì hằng đêm được mơ thấy em được hoà vào niềm thương yêu nỗi nhớ.
    Ơi người yêu dấu ơi tình này là của anh sẽ để dành cho em trọn đời.
    Dù dòng đời bắt anh phải xa cách em nhưng sẽ mãi có em bằng nỗi nhớ này.
    Ơi người yêu dấu ơi anh muốn nói với em rằng anh đã yêu em thật lòng
    Intro
    Để buồn cho anh nhớ em, để buồn cho sớm mai
    Hạnh phúc khi anh lại được gặp em.
    Có người anh nhớ mong có người anh nhớ thương có người anh thao thức bao đêm.
    Ước gì hằng đêm được mơ thấy em được hoà vào niềm thương yêu nỗi nhớ.
    Ơi người yêu dấu ơi anh muốn nói với em rằng anh đã yêu em thật lòng
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 21/10/2005
  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    em PM cho anh email a gửi cho, chắc cái link kia die rồi.
    Anh biết nhảy slow với cả disco
    có mấy bài kiểu "hòn đá" nhưng chưa up lên được, lúc khác nhá

Chia sẻ trang này