1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán âm nhạc! (list mới cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Spread
  2. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vừa vào office đã hắt xì hơi liên tù tì. Mấy hôm rồi bận bù đầu, giờ mới đọc được. Hoá ra có người nhắc mình thế này này... toàn lôi ra chê khéo là mình lười. Khổ! >.<
    Thế nào ấy chứ, trước đây chị May yêu thuê em về giúp việc ở quán. Giờ May yêu bận, em bận, chuyển giao công nghệ lại cho mọi người sau cái vụ "đầu 7" rồi mà. Giờ không có thì vẫn có người xôm tụ đấy chứ! Khách nhiều thế kia cơ mà.
    Nói mới nhớ, hôm 20/10, em fone cho May mấy nhát liền không thấy nhấc máy. Định chúc May mấy câu nhân cái ngày PNVN mà không được thì thôi vậy.
    Dạo này thấy Fere chiến hữu với cả Teddi bro đá chân chiêu bên box văn học cơ. Còn nhv20 kk thì biệt mất tăm tích, như thể lên núi tu ẩn rồi cũng nên. Quán nhà mình giờ chán thật. Nhìn lại toàn những thứ đã có trong list cũ. Dễ ngán quá!
    30 minutes của t.A.t.U nhớ đã nghe ở đâu đó rồi thì phải?! Nhưng giờ lại chả nhớ là ở đâu. Hì... Óc dạo này kém quá!
    Thôi thì biến quán thành nơi tự phục vụ, các khách hàng muốn ăn gì thì tự bày biện món đó đi thôi. Không chơi trò "giao lưu" cũng ổn. Tôi có cái này, anh có cái kia. Hay bác Shrek_8X thế chân làm chủ quán mới đi. Biết đâu lại được... như xưa. Nhờ!
    "Dấu phố em qua, một chiều thu cuối mùa..."... Hà hà hà...
    HN mùa này lạnh rồi. Ai đó cho một tí lạnh đi nào... Kiểu như "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông, khăn em bay, hiu hiu gió lạnh..."...
  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    ị hị. ko dám. a là thằng cà dốt mu síc. bài nào thấy hay thì up lên thôi. chả biết bài nào có trong lish hay chưa. để nghe và cho mọi ng nghe thôi mà. cũng chả có đủ tâm trạng mà bình lời bài hát. sẽ đóng góp trong khả năng có thể. cái chị May của em là Thủy đó hả? hôm trước mới gặp. dạo này lười chơi nhỉ.
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0

    Nỗi nhớ mùa đông
    [/font=Tahoma][/green]
    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 24/10/2005
  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0

    Thủa bống là người
    tặng trẻ con. cám ơn trẻ con về những điều răn dạy người lớn
    Bống đùa biển khơi
    Bống đùa núi đồi
    Bống đùa đuổi thôi
    Làm chi mà vội
    Giọt nắng ban mai
    Làm chi mà vội
    Em đi bống về
    Em về bống đi
    Làm chi mà vội
    Đừng buồn gió ơi
    Đừng buồn gió ơi
    Gió ngủ ở đâu
    Bống ngủ nơi nào
    Có còn bờ ao
    Trăng về thuở ấy
    Thuở bống là người
    Bống vội vàng đi
    Xa lìa quê nhà
    Xa lìa vườn xưa
    Ngày xưa ngần ngại
    Xõa tóc trên vai
    Ngày xưa ngần ngại
    Hư vô bốn bề
    Câu thề đã bay
    Trời như nhỏ lại
    Đừng buồn suối ơi
    Đừng buồn núi ơi
    Nắng vàng ở đâu
    Bống về nơi nào
    Vó ngựa tình sâu
    Đất nồng nỗi nhớ
    Tình bống nhạt nhòa
    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 24/10/2005
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0

    thử post 1 bài từ nhacso.net :

    Tôi tin anh

  7. heartbreakhotel

    heartbreakhotel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Eyes on me
    (Faye Wong)
    Eyes On Me by Faye Wong
    I never sang my songs
    On the stage, on my own
    I never said my words
    Wishing they would be
    heard
    I saw you smiling at me
    Was it real or just my
    fantasy
    You''''''''d always be there in
    the corner
    Of this tiny little bar
    My last night here for you
    Same old songs, just once more
    My last night here with you?
    Maybe yes, maybe no
    I kind of liked it your way
    How you shyly placed your eyes on me
    Did you ever know?
    That I had mine on you
    Darling, so there you are
    With that look on your face
    As if you''''''''re never hurt
    As if you''''''''re never down
    Shall I be the one for you
    Who pinches you softly but
    sure
    If frown is shown then
    I will know that you are no
    dreamer
    So let me come to you
    Close as I wanted to be
    Close enough for me
    To feel your heart beating fast
    And stay there as I whisper
    How I loved your peaceful eyes on me
    Did you ever know
    That I had mine on you
    Darling, so share with me
    Your love if you have enough
    Your tears if you''''''''re holding back
    Or pain if that''''''''s what it is
    How can I let you know
    I''''''''m more than the dress and the voice
    Just reach me out then
    You will know that you''''''''re not dreaming
    Darling, so there you are
    With that look on your face
    As if you''''''''re never hurt
    As if you''''''''re never down
    Shall I be the one for you
    Who pinches you softly but sure
    If frown is shown then
    I will know that you are no dreamer

    Được heartbreakhotel sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 25/10/2005
  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0


    Vô tình
    Vô tình anh lại được gặp em trong giấc mơ
    Luôn đi bên anh qua bao tháng năm dài
    Đi trong thời gian vượt qua bao nỗi buồn
    Một mình trong tâm tư cô đơn anh lại thầm ước
    Vô tình anh lại được nhìn em trong nỗi đau
    Con tim thơ ngây em đâu thấy đâu ngờ
    Cơn mơ phù du mình như quen kiếp nào
    Rồi lời yêu ta trao cho nhau luôn thề nguyện ước
    Bên nhau kiếp người.
    Và rồi từng giọt nước mắt ướt đẫm trên khóe mi kia vẫn tuôn trào
    Vì thời gian qua trong tâm hồn em vẫn luôn đau đớn với hoài nghi
    Cuộc đời kia đã mang theo bao nhiêu cay đắng với nỗi buồn
    Để giờ đây yêu em bao đau thương chuyện thế gian
    Đừng buồn em hỡi khi bông hoa ban mai kia vẫn chưa tàn
    Cũng là khi ấy trong tâm hồn anh như đã quên đi bao buồn đau
    Tình yêu ta như ánh ban mai đang sáng soi muôn sắc màu
    Không gian bao la vô tình tìm thấy tình mình trong giấc mơ

    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 26/10/2005
  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0


    Vầng trăng khóc
    Đã không còn người yêu hỡi ngày xưa ấy đôi ta bên nhau không rời
    Ngồi trên cát nhìn biển đêm hát vu vơ mấy câu tình ca
    Trái tim buồn vì thương nhớ vì đau xót sao đôi ta mau chia lìa
    Đời giông bão nhiều đắng cay cuốn trôi mau biết đâu tình nồng
    Thì thôi em đừng mong nhớ đừng thương tiếc chi thêm đau lòng
    Tình chúng ta đã phôi pha em và anh mỗi người 1 nơi
    Ngồi nơi đây mình đơn côi vầng trăng khóc sao rơi sông dài
    Tiếc cho tôi, tiếc cho người và cho bao yêu thương đã trao
    Gió đông buồn
    Khóc chi người vì anh biết nào ai muốn mai sau chia ly đôi đường
    Tình yêu đến chợt bỏ đi mấy ai vui với nhau muôn đời
    Chắc khi nào tìm duyên mới thì anh sẽ mau quên đi bao ân tình
    Và em chúc người mới quen sẽ bên anh yêu anh thật lòng
    Thì thôi em đừng mong nhớ đừng thương tiếc chi thêm đau lòng
    Tình chúng ta đã phôi pha em và anh mỗi người một nơi
    Ngày mai sau dù gặp nhau thì xin hãy cho nhau một lời
    Để không quên những êm đềm mà tình yêu khi xưa đã trao
    Giấc mơ đầu

  10. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, anh cũng biết May yêu nhà em tên Thuỷ nữa à? Quen á? Ngạc nhiên nhờ! ^^ Thế May yêu của em có khoẻ không anh? Có béo lên thêm tẹo nào không? Có dễ thương không? ^^
    Anh thích dùng font + màu chữ giống con gái nhỉ? ^^
    Hôm qua em vừa làm cái liveshow ở Y!M trong conf với nhóc em giai, anh bạn và 2 cô bé khán giả nữa. Cứ gọi là vô thiên lủng, đang từ bài này nhảy tót qua bài khác. Tiếng Anh, Tàu, Pháp đầy đủ cả. Nhạc sến, nhạc vàng đến nhạc trẻ Dziệt Lam cũng có nữa. Cười tí chết! ^^
    Em không biết up bài lên yousen***, anh chỉ cho em đi, em up cho mấy bài em hay nghe. Hì... Em thì nghe lơ tơ mơ thôi, chả pro như May, Teddi, Mr.Nhỏnhen or Fere chiến hữu đâu. Mà được một điều là bài em thích thì người khác nghe cũng thích. He he ^^
    Quyết định thế đi. Vào buôn với anh mấy câu cho quán đỡ vắng. Chứ một mình nghêu ngao, một mình một quán cũng buồn. ^^ Em đang tập Chuyện tình trên thảo nguyên. Hì, dạo này thích bài ấy mới chết. Trước h nghe chả thích, h mới thích, chả hiểu thế nào cả... ^^

Chia sẻ trang này