1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán âm nhạc! (list mới cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0

    ờ, chị của cô vẫn thế. vẫn lười đi chơi. hình như sắp lấy chồng. hôm qua rủ đi off với 80f nhưng lại chê 80f toàn các anh trẻ con nên ko đi. chán nhỉ. Mà chị cô chưa nói với cô là quen anh à? lạ nhỉ. hay ghét mình nhỉ.
    hmm. tự dưng dạo này lại thích dùng font màu xanh lá cây. a tưởng con gái thích font màu hồng hoặc màu xanh da trời chứ?
    gửi yousen*** dễ ấy mà, cứ vào browse tới bài hát , ko cần gõ tên ng nhận, chỉ cần email ng gửi rồi gửi. nó sẽ cho 1 cái link. copy cái link lên đây cho mọi ng down. anh ít dùng cái này lắm bởi nó giới hạn tgian và số lần down. nhưng dù sao cũng là cách chia sẻ tài nguyên đơn giản nhất. cao cấp hơn thì kiếm mấy cái host up dữ liệu bài hát. vào google tìm ối.
    a cũng chả bờ dô. toàn thích nhạc thị trường thôi. dễ hát dễ thuộc. đi hát karaoke còn hát chứ. :D
    thích chuyện tình thảo nguyên à? hôm nào a hát cho mà nghe. làm conf đi :D
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0


    Em vẫn như ngày xưa
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Chúng ta hát ca vui như trẻ thơ
    Bao năm dưới mái trường mộng mơ
    Ta như con sóng nô đùa
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Giấc mơ đã qua bao giờ, bao giờ
    Ai cách xa phai mờ trí nhớ
    Em vẫn như ngày xưa
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Tóc em xoã bay mênh mang biển xa
    Em đã đến bên tôi hồn nhiên
    Đôi chân giỡn sóng xô bờ
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Giấc mơ đã qua bao giờ, bao giờ
    Bao cách xa xóa nhòa năm tháng
    Em có quên chiều xưa
    Bạn đừng quên nơi ấy
    Chúng ta sống bên nhau vui hồn nhiên
    Em trốn dưới bóng cây thần tiên
    Cho tôi ngơ ngác đi tìm
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Giấc mơ đã qua bao giờ
    Ta mãi xa cánh buồm xanh thắm
    Ôi giấc mơ tuổi thơ
    Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ
    Em vẫn như ngày xưa

  3. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Sợ thế cơ chứ! Toàn canh me để tranh thủ nói xấu May yêu thế á?! Ngại quá! (May yêu có đọc được ứ được giận em đấy ^^). Mà "cô-cháu" gì ở đây cơ chứ? Khổ, anh xưng hô thế em ngại quá! Dẫu biết rõ "cô" ở đây là "cô em". ^^
    Em có host, em chết liền. Vào google mà search được, em cũng chết liền. Lười như em... >.<
    Thế quyết định hôm nay đi. Hì. Tối nhé! Tối nay em không phải đi làm partime, tại hôm qua đã làm overtime luôn rồi. ^^ (Đi với mấy ông khách nước ngoài vào Seventeen, nói tiếng Anh mỏi mồm, mỏi hết cả tay luôn. Nhưng vui vì được nghe live lại mấy bài country cũ cũ, với lại mấy bản rock ballad lâu lắm rồi không nghe. Uống thêm chút rượu nữa, về đến nhà hơi quay quay, báo hại em mới h này đã dậy, phởn! >.<)
    Mí lị mai là SN em. ^^ Nên mai em busy cả ngày. Hôm nay quyết định tụ tập anh em, lũ đầu nậu, với cả mấy đứa oversea lại hò hét với nhau nghe (Nói cho oai thế thôi, khoảng 5 đứa là cùng ^^). Anh vào góp cho em bản "Chuyện tình thảo nguyên nhá!". À, tầm 21h nhé!
    Đề nghị Fere chiến hữu, nhv20 kk, May yêu, Teddi bro, Mr.Nhỏnhen online để mừng SN em đi. Không là dỗi thật đấy. Online hát hò liveshow một bữa đi. Nhớ lắm rồi. >.<
    Sáng nay nghêu ngao cái đoạn này "Mùa đông đến bên hiên rồi. Người về đây với em"... ^^ Nhớ quá! Nhớ quá!
  4. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO MY LITTLE SISTER!​
    [​IMG]
    Chúc em một sinh nhật vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc.
    Luôn nhớ tới em.
    Pian0seven

    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 28/10/2005
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Già rồi đấy:D
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 28/10/2005
  6. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn người lớn nhiều...
    Hic, trẻ con là rất lười, không chịu khó tìm tòi linh tinh đâu, lần sau tặng trẻ con thì nhớ pm cho trẻ con nha...
    Được tặng lâu rồi mà giờ mới biết, không biết mình còn bỏ sót những gì trên đời
    Chẳng biết post nhạc lên như thế nào, nhưng tặng người lớn bài "Tình ca" của Quốc Bảo...
    ...
    cứ yêu như là
    em chờ ta từ kiếp nào
    còn ta vì em tương tư lần đầu...
    Người lớn tự tìm để nghe hộ trẻ con nhá, là bài thứ 3 trong đĩa Bình Yên của Quốc Bảo vol 3
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn như ngày xưa, nghe đi nghe lại vẫn hay kinh khủng. Làm sao mà down được đây?.
    tặng Sinh nhật chị Toma bài Love You Love Me nhé. ( up hơi lâu đấy )
    ( toma có vào thi ca nhỉ. Mong chị tham gia nhiều nhé)
    http://s20.yousen***.com/d.aspx?id=2Y83518KV5VMH1MQ2IZ1LE1M3D
  8. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu vì sao mà anh shrek luôn post toàn bài em thích, em cứ nghĩ nó cổ lắm rùi ko ai nghe nữa chứ,
    hôm nào em hát cho anh nghe Em vẫn như ngày xưa nhé
    chỉ bài hát thôi, chứ em thì khác lắm rùi
  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Thôi đành tự làm tự sướng vậy

    Tình Ca
    Này em nhìn xem đời ta còn bao nhiêu ngày
    Lòng ta còn bao nhiêu ngày để yêu
    Mà vẫn hân hoan Mùa xuân nở ra môi cười
    Lòng son còn nguyên dâng hết người thôi.
    Có khi yêu như là yêu lần cuối
    Và như là yêu lần mới đâu ngờ
    Cứ yêu như là em chờ ta từ kiếp nào
    Và ta vì em tương tư lần đầu
    Nhìn ra xụan đã mơn man đầy tay
    Nói yêu em ngần ngại
    Thì thôi xin thức đêm xuân gọi suốt tên em
    Thức cùng xuân để biết lòng xụân.Biết lòng ta đang nhớ
    Nhớ một đêm là nhớ ngàn thu Vì em nhan sắc ấy
    Trút lòng son vào khối tình câm Sẽ một hôm em biết
    Sẽ một hôm tình hóa đàn chim bay đến
    Đến đánh thức một nhan sắc Chiếc hôn ngân dài
    Chắc tình yêu ấy tái sinh ta lại
    Chắc nụ hôn ấy dìm em trong giấc mơ êm và ấm áp
    Sẽ đánh thức tình em đấy Chắc em không ngại
    Vẫn còn xuân đấy Vẫn trái tim này thiết tha
    Thì ta hòa chung nhịp tim hòa chung nhịp đêm
    Có khi yêu nhau là yêu lần cuối
    Và như là yêu lần mới đâu ngờ
    Cứ yêu như là em chờ ta từ kiếp nào
    Và ta vì em tương tư lần đầu
    Nhìn ra xuân đã mơn man đầy tay
    Nói yêu em ngần ngại
    Thì thôi xin thức đêm xuân gọi suốt tên em
    Thức cùng xuân để biết lòng xụân.Biết lòng ta đang nhớ
    Nhớ một đêm là nhớ ngàn thu Vì em nhan sắc ấy
    Trút lòng son vào khối tình câm Sẽ một hôm em biết
    Sẽ một hôm tình hóa đàn chim bay đến
    Đến đánh thức một nhan sắc Chiếc hôn ngân dàiChắc tình yêu ấy tái sinh ta lại
    Chắc nụ hôn ấy dìm em trong giấc mơ êm và ấm áp
    Sẽ đánh thức tình em đấy Chắc em không ngại
    Vẫn còn xuân đấy Vẫn trái tim này thiết tha
    Đến đánh thức một nhan sắc Chiếc hôn ngân dài
    Chắc tình yêu ấy tái sinh ta lại
    Chắc nụ hôn ấy dìm em trong giấc mơ êm và ấm áp
    Sẽ đánh thức tình em đấy Chắc em không ngại
    Vẫn còn xuân đấy Vẫn trái tim này thiết tha
    (Thì ta hòa chung nhịp tim hòa chung nhịp đêm)
    Đến đánh thức một nhan sắc Chiếc hôn ngân dài
    Chắc tình yêu ấy tái sinh ta lại
    Chắc nụ hôn ấy dìm em trong giấc mơ êm và ấm áp
    Sẽ đánh thức tình em đấy Chắc em không ngại
    Vẫn còn xuân đấy Vẫn trái tim này thiết tha
    Đến đánh thức một nhan sắc Chiếc hôn ngân dài
    Chắc tình yêu ấy tái sinh ta lại
    Chắc nụ hôn ấy dìm em trong giấc mơ êm và ấm áp
    Sẽ đánh thức tình em đấy Chắc em không ngại
    Vẫn còn xuân đấy Vẫn trái tim này thiết tha
    (Thì ta hòa chung nhịp tim hòa chung nhịp đêm) ​
  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0


    Mấy cái bài này tớ ko khoái nhưng phải đẩy để chạy sang trang mới, ko cứ bị nghe mấy bài autoplay của ban PS

    Một Ngày

Chia sẻ trang này