1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán âm nhạc! (list mới cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Hic, quán của tớ toàn Rock thế này à...không chịu đâu...Tại cái chú nhv kia hết, chỉ giỏi tiêm nhiễm vào người khác thui.
    Hic, đây là The show must go on nhé. Post lên trước 1 ngày có sao không? Mà 24 là ngày gì thế hả ấy?
    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 23/03/2005
  2. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Đấy, cứ yêu cầu những bài như em Tomahawk này có phải hay không? Mà em ơi, sao em thích nhưng bài nhẹ nhàng mà cái tên của em thì dữ dội thế. Nhìn cái tên của em, chị liên tưởng ra cái tên lửa đang lao vùn vụt. Hì.
    Trước tiên là một chút buồn của Sometimes when we touch, do chính Dan Hill thể hiện nhá. Viết cảm nhận đi em. Chị chỉ cảm nhận trong đầu chứ chẳng bao giờ viết ra được cả. Híc.
    Chiều rảnh chị post tiếp ;)
  3. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Đấy, cứ yêu cầu những bài như em Tomahawk này có phải hay không? Mà em ơi, sao em thích nhưng bài nhẹ nhàng mà cái tên của em thì dữ dội thế. Nhìn cái tên của em, chị liên tưởng ra cái tên lửa đang lao vùn vụt. Hì.
    Trước tiên là một chút buồn của Sometimes when we touch, do chính Dan Hill thể hiện nhá. Viết cảm nhận đi em. Chị chỉ cảm nhận trong đầu chứ chẳng bao giờ viết ra được cả. Híc.
    Chiều rảnh chị post tiếp ;)
  4. Thuy_thu_mat_trang_new

    Thuy_thu_mat_trang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ban PianO7 ơi,post cho mình bài Still loving u của Scorpin nhé.Cảm ơn bạn rất nhiều
  5. Thuy_thu_mat_trang_new

    Thuy_thu_mat_trang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ban PianO7 ơi,post cho mình bài Still loving u của Scorpin nhé.Cảm ơn bạn rất nhiều
  6. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0

    Trisa Yearwood có bao giờ hát bài To make you feel my love không nhỉ? Chị chưa bao giờ nghe bài này do Trisa hát cả. Thôi post tạm bài To make you feel my love của Garth Brooks nhé. Cũng rất hay đấy
    Bài How do I live đã có ở trang 1 rồi. Em tìm lại nhé.
    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 23/03/2005
  7. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0

    Trisa Yearwood có bao giờ hát bài To make you feel my love không nhỉ? Chị chưa bao giờ nghe bài này do Trisa hát cả. Thôi post tạm bài To make you feel my love của Garth Brooks nhé. Cũng rất hay đấy
    Bài How do I live đã có ở trang 1 rồi. Em tìm lại nhé.
    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 23/03/2005
  8. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Em đính chính lại một tẹo chị Pian nhá! Thật ra cái bài này (trước đây em có viết cảm nhận rồi, chả biết nhét ở cái xó mô nữa?) là viết về Tình Yêu của chàng trai dành cho người con gái mình yêu. Đoạn em quote lại có nghĩa là "Vì chẳng có điều gì trên đời này là tồn tại mãi mãi, và chúng ta đều biết ngay cả trái tim cũng có thể đổi thay. Nó giống như chúng ta thật khó để có thể giữ một ngọn nến cháy sáng qua suốt những ngày mưa tháng 11 rét buốt"... Ngọn nến ở đây chính là hình ảnh ngọn lửa Tình Yêu chị ạ!... Mà phải thú thật, em cực kì ghét bài November Rain (hik, nói thế thì chuẩn bị tinh thần nghe chửi). Nhưng em ghét thật. Nó gắn liền với kỉ niệm buồn và em biết chắc khi nghe nó thì chả đem lại được cái gì tốt đẹp trong lòng em cả. Nhưng đã nghe rồi thì... cứ thế sướt mướt. Đúng là con gái, chị nhỉ?
    Còn bài To make you feel my love vốn là soundtrack của bộ film Hope Loats được Trisa Yearwood trình bày mà (Em có track đấy, nhưng cứ "cố tình" xin). Còn người mà chị bảo là tác giả của nó. TY là trùm hát nhạc soundtrack, em thích chất giọng của cô ca sĩ ấy, trầm nhưng ấm và đầy tình cảm. Còn bản How Do I live ở trang 1 có phải do Trisa trình bày không chị? Để em nghe lại. Hì hì...
  9. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Em đính chính lại một tẹo chị Pian nhá! Thật ra cái bài này (trước đây em có viết cảm nhận rồi, chả biết nhét ở cái xó mô nữa?) là viết về Tình Yêu của chàng trai dành cho người con gái mình yêu. Đoạn em quote lại có nghĩa là "Vì chẳng có điều gì trên đời này là tồn tại mãi mãi, và chúng ta đều biết ngay cả trái tim cũng có thể đổi thay. Nó giống như chúng ta thật khó để có thể giữ một ngọn nến cháy sáng qua suốt những ngày mưa tháng 11 rét buốt"... Ngọn nến ở đây chính là hình ảnh ngọn lửa Tình Yêu chị ạ!... Mà phải thú thật, em cực kì ghét bài November Rain (hik, nói thế thì chuẩn bị tinh thần nghe chửi). Nhưng em ghét thật. Nó gắn liền với kỉ niệm buồn và em biết chắc khi nghe nó thì chả đem lại được cái gì tốt đẹp trong lòng em cả. Nhưng đã nghe rồi thì... cứ thế sướt mướt. Đúng là con gái, chị nhỉ?
    Còn bài To make you feel my love vốn là soundtrack của bộ film Hope Loats được Trisa Yearwood trình bày mà (Em có track đấy, nhưng cứ "cố tình" xin). Còn người mà chị bảo là tác giả của nó. TY là trùm hát nhạc soundtrack, em thích chất giọng của cô ca sĩ ấy, trầm nhưng ấm và đầy tình cảm. Còn bản How Do I live ở trang 1 có phải do Trisa trình bày không chị? Để em nghe lại. Hì hì...
  10. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Anh chị ơi, một trang mà mấy bài post nhạc thế thì có đánh nhau ko ạ?

Chia sẻ trang này