1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán âm nhạc! (list mới cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì... Nghe anh nhv20 trao đổi với bạn TDE mà em buồn cười quá cơ. So sánh như thế này người ta bảo là khập khiễng á anh. Làm sao bóc tách từng thể loại nhạc theo sở thích, so sánh với bóc tách từng con chữ trong một cụm từ được. Em... phản đối!
    Em chả nghe được
    Em nhớ em nghe bài này năm em mới có 8 or 9t gì đó thì phải. Cái thời người ta, nhà nào cũng rên rỉ ư ử Chế Linh với Khánh Duy + Tuấn Ngọc... Chế Linh hát giọng đặc biệt não nề luôn. Khánh Duy thì có "Tết này con không về", mẹ em kết bài này phết! Còn Tuấn Ngọc thì em nghe loạn xạ. Vẫn còn mê mẩn với Riêng Một Góc trời và Khúc Thuỵ Du... "Người ơi và tình ơi..."
    Nghe nhạc Vàng day dứt, chiêm nghiệm đời, chắc lọc những phần nổi hời hợt trôi, để đối diện với phần cô độc của chính mình... Cái này phải chống chỉ định với mấy em... lúc nào cũng nhắng nhít! (Ơ hơ... Em cũng nhắng nhít)
    Ôi, Trịnh. Trịnh của một thời ta... đua đòi theo bà chị, để rồi bị chết dí dị lúc nào không hay... Em nghe Trịnh do bị đầu độc. Chính xác là ngày nào, lúc nào, giờ nào và bất cứ khi nào ngồi với bà chị, bà ấy sẽ rên rỉ ư ử một khúc nhạc bất cứ trong bài nào đó của Trịnh mà bà ấy thuộc. Nghe nhạc Trịnh để ngẫm dời, để chiêm nghiệm. Em lại thích Trịnh chỉ bởi nghe nhạc Trịnh thì nên nghe nho nhỏ, và hát cũng nho nhỏ. Cứ như mạch nước ngầm thấm dần dần vào sâu trong cõi lòng và nằm mãi ở đó. Nó lắng đọng và xúc tích. Em chỉ nghe Trịnh một ít thôi. Rất cảm ơn anh bản Để gió cuốn đi. Đã từng có khoảng thời gian em gặp khủng hoảng, một người chị quen đã gửi tặng em bài hát đó. Rất hay, rất sâu sắc và em biết ơn chị ấy...
    Và cuối cùng sau tất cả những gì người ta bảo là cao siêu, siêu tưởng ở Trịnh, em chỉ thấy ở Trịnh độc một điều giản dị và sâu sắc... "Lòng người như chiếc lá úa nằm trong cơn gió vô tình"...
    Mà em hỏi một tị, quán nhà mình có ai mê Phú Quang không ạ? Mơ về nơi xa lắm, Khúc mưa, Gửi một Tình Yêu, Điều Giản Dị,...
    Cho em xin nốt bản Ngày Hôm Qua là thế đi...
    "Ngày hôm qua cạn lối, chỉ có em trước biển rộng
    Chợt nhận ra, mình cô đơn giữa đời nhau"

    Thôi, cứ tạm thế đã. Lại sẽ vào để buôn tiếp khi em đã bắt đầu có hứng nói nhiều. Nhá!
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Lắng nghe và thấu hiểu:
  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Lắng nghe và thấu hiểu:
  4. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    em tên lửa có kiến thức âm nhạc tốt hơn anh rồi ,anh chẳng nhớ thể loại nào với thể loại nào rành như em đâu .Metallica thì là gì ?Thrash à?????? ,Rock balad thì là gì ????? a thấy nó như 1 kiểu pop được chơi bởi mấy rockband ....à mà Rock là gì nhờ ?????tại sao cứ fải gằn giọng tự xưng mình là Rockfan ,tại sao ko thấy nói nhiều tới Jazzfan , popfan , countryfan mà cứ fải khẳng định rằng là rockfan........em đã thấy rất nhiều đứa thích rock sẵn sàng bĩu môi mỉa mai hay thấy buồn cười hoặc nổi khùng khi có người cho là rock chẳng hay ho gì ,điên loạn và ko đáng nghe chưa????? có Phải rock là thứ âm nhạc hàn lâm cao siêu ẩn chứa những giá trị tư tưởng vĩ đại .18&life tố cáo nạn sử dụng súng bừa bãi ,trẻ em lang thang bụi đời thiếu sự quan tâm ở nước Mĩ .When the children cry kêu gọi hãy quan tâm tới những đứa trẻ đáng thương và dừng ngay chiến tranh lại. Master of puppets là sự lệ thuộc điên rồ vào ma tuý cần sa khiến con người trở thành con rối .Rồi hàng loạt ca khúc fản chiến của các nhóm metallica ,Scor ,Pink .........Tất cả thể hiện sống động và chân thật qua những tiếng lead tiếng cor tiếng trống dồn cực kì đặc trưng mà chỉ có những rockfan mới nhận biết được .
    Rock soi rọi tới những góc lẩn khuất sâu nhất của chính mình ...điều này cực kì đặc biệt vì quả thật anh thấy ngoài Rock ko 1 thể loại âm nhạc nào khác truyền tải được .Rock đánh thức những bản năng thú tính đã ngủ yên trong ta ,khơi gợi fần hoang dại trong những góc tối .Rock xâm chiếm ta bởi những cảm xúc cô đơn mà hạnh fúc , tuyệt vọng rồi tin tưởng ,thiêng liêng và dung tục , vĩ đại và tầm thường .Cảm giác mênh mang trôi nổi trong cái thế giới fiêu diêu toàn những tư tưởng cao siêu đã huyễn hoặc người nghe rock rằng là mà Rock là thứ âm nhạc vĩ đại và cao siêu bác học nhất .
    Những cuộc chơi thác loạn với cần sa ,rượu ,********..........Những nét mặt cô đơn bất cần đời ,1 điếu thuốc ngậm fì fèo trên môi , 1 mái đầu dài .Những cuộc vui bất tận với rượu đổ tràn và những tiếng hét gào rú điên loạn ..........ấy là lúc Rock has goNe to hell .
    Được nhv20 sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 28/03/2005
  5. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    em tên lửa có kiến thức âm nhạc tốt hơn anh rồi ,anh chẳng nhớ thể loại nào với thể loại nào rành như em đâu .Metallica thì là gì ?Thrash à?????? ,Rock balad thì là gì ????? a thấy nó như 1 kiểu pop được chơi bởi mấy rockband ....à mà Rock là gì nhờ ?????tại sao cứ fải gằn giọng tự xưng mình là Rockfan ,tại sao ko thấy nói nhiều tới Jazzfan , popfan , countryfan mà cứ fải khẳng định rằng là rockfan........em đã thấy rất nhiều đứa thích rock sẵn sàng bĩu môi mỉa mai hay thấy buồn cười hoặc nổi khùng khi có người cho là rock chẳng hay ho gì ,điên loạn và ko đáng nghe chưa????? có Phải rock là thứ âm nhạc hàn lâm cao siêu ẩn chứa những giá trị tư tưởng vĩ đại .18&life tố cáo nạn sử dụng súng bừa bãi ,trẻ em lang thang bụi đời thiếu sự quan tâm ở nước Mĩ .When the children cry kêu gọi hãy quan tâm tới những đứa trẻ đáng thương và dừng ngay chiến tranh lại. Master of puppets là sự lệ thuộc điên rồ vào ma tuý cần sa khiến con người trở thành con rối .Rồi hàng loạt ca khúc fản chiến của các nhóm metallica ,Scor ,Pink .........Tất cả thể hiện sống động và chân thật qua những tiếng lead tiếng cor tiếng trống dồn cực kì đặc trưng mà chỉ có những rockfan mới nhận biết được .
    Rock soi rọi tới những góc lẩn khuất sâu nhất của chính mình ...điều này cực kì đặc biệt vì quả thật anh thấy ngoài Rock ko 1 thể loại âm nhạc nào khác truyền tải được .Rock đánh thức những bản năng thú tính đã ngủ yên trong ta ,khơi gợi fần hoang dại trong những góc tối .Rock xâm chiếm ta bởi những cảm xúc cô đơn mà hạnh fúc , tuyệt vọng rồi tin tưởng ,thiêng liêng và dung tục , vĩ đại và tầm thường .Cảm giác mênh mang trôi nổi trong cái thế giới fiêu diêu toàn những tư tưởng cao siêu đã huyễn hoặc người nghe rock rằng là mà Rock là thứ âm nhạc vĩ đại và cao siêu bác học nhất .
    Những cuộc chơi thác loạn với cần sa ,rượu ,********..........Những nét mặt cô đơn bất cần đời ,1 điếu thuốc ngậm fì fèo trên môi , 1 mái đầu dài .Những cuộc vui bất tận với rượu đổ tràn và những tiếng hét gào rú điên loạn ..........ấy là lúc Rock has goNe to hell .
    Được nhv20 sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 28/03/2005
  6. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    tên lửa ơi em chắc bé tí nhờ ,tràn trề cảm xúc đặc biệt là thích Rock ......ôi đáng yêu quá .Mà em ơi cứ bay đi vì giá trên thị trường 1 lần e hạ cánh là 1 m$ đấy .Hồi chiến tranh Iraq mỗi lần nghe thời sự đại loại như "..hôm nay Không quân mĩ đã bắn xxxxx quả TOmahark xuống ......." là anh lại gào rú 1 cách sung sướng vì thiệt hại của bọn Mĩ thấy rõ là xxxxxxm$ rồi .....anh ghét bọn Mẽo lắm ......he he buồn cười nhờ
    Rock là quá khứ ,quá khứ đã chôn sâu đóng cọc rồi ..............thật buồn là anh chẳng thể nhiều cảm xúc được như em khi cảm nhận về Rock nữa mặc dù cũng 1 thời anh mê Rock như điếu đổ đấy .À mà em type nhầm rồi đấy ...DUY khánh chứ ko fải khánh duy ,..sửa lại nhé như thế là ko được đâu .Nhạc Trịnh thì hay rồi ...là cái lá mà xoay xoay theo gió thì anh tưởng tưởng là fiml ForestgUm của bọn Mẽo hơn là đến nhạc Trịnh ....mà ko thể đang nói về Nhạc Trịnh lại quay sang ngay Phú Quang .PQ cũng tiêu diêu mơ hồ ngẫm nghĩ nhưng mãi ko thể với tới đẳng cấp của TRịnh được ,,.anh cũng fản đối .Thím Pi lấy chồng bỏ quán đi rồi à , bạn Sherk8xxxxxxxxxx thích nghe bài gì tớ chiều 1 lần nè .
  7. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    tên lửa ơi em chắc bé tí nhờ ,tràn trề cảm xúc đặc biệt là thích Rock ......ôi đáng yêu quá .Mà em ơi cứ bay đi vì giá trên thị trường 1 lần e hạ cánh là 1 m$ đấy .Hồi chiến tranh Iraq mỗi lần nghe thời sự đại loại như "..hôm nay Không quân mĩ đã bắn xxxxx quả TOmahark xuống ......." là anh lại gào rú 1 cách sung sướng vì thiệt hại của bọn Mĩ thấy rõ là xxxxxxm$ rồi .....anh ghét bọn Mẽo lắm ......he he buồn cười nhờ
    Rock là quá khứ ,quá khứ đã chôn sâu đóng cọc rồi ..............thật buồn là anh chẳng thể nhiều cảm xúc được như em khi cảm nhận về Rock nữa mặc dù cũng 1 thời anh mê Rock như điếu đổ đấy .À mà em type nhầm rồi đấy ...DUY khánh chứ ko fải khánh duy ,..sửa lại nhé như thế là ko được đâu .Nhạc Trịnh thì hay rồi ...là cái lá mà xoay xoay theo gió thì anh tưởng tưởng là fiml ForestgUm của bọn Mẽo hơn là đến nhạc Trịnh ....mà ko thể đang nói về Nhạc Trịnh lại quay sang ngay Phú Quang .PQ cũng tiêu diêu mơ hồ ngẫm nghĩ nhưng mãi ko thể với tới đẳng cấp của TRịnh được ,,.anh cũng fản đối .Thím Pi lấy chồng bỏ quán đi rồi à , bạn Sherk8xxxxxxxxxx thích nghe bài gì tớ chiều 1 lần nè .
  8. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0

    1 ca khúc fản chiến bất hủ cũng hàm chứa nhiều í nghĩa sâu sắc cũng giàu tính nhân bản do ca sĩ Chế linh thể hiện được sáng tác dựa trên tư tưởng chủ đạo của cuốn Giã từ vũ khí viết bởi 1 nhà văn cũng cực kì nổi tiếng có tên là eRnest heMingway ,bài hát cùng tên .
    Giã từ vũ khí
  9. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0

    1 ca khúc fản chiến bất hủ cũng hàm chứa nhiều í nghĩa sâu sắc cũng giàu tính nhân bản do ca sĩ Chế linh thể hiện được sáng tác dựa trên tư tưởng chủ đạo của cuốn Giã từ vũ khí viết bởi 1 nhà văn cũng cực kì nổi tiếng có tên là eRnest heMingway ,bài hát cùng tên .
    Giã từ vũ khí
  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Tớ á? những bài tớ thích các cậu bót lên đây hết rồi còn gì. Kiến thức âm nhạc của tớ vừa phải, đủ bể nhận ra mấy cái bài trong này đều nghe rồi. Sở thích tớ cũng loạn xạ: Nhạc vàng: mấy bài của Tuấn Vũ Hương Lan, nhạc trẻ con thì ưng hoàng fuc, AXN, Triệu Hoàng, Nhạc tây thì thích nhiều nhưng cà dốt tiếng anh nên chẳng biết viết thế nào,Rock thích mấy bài cũ cũ của metalic, queen, nirvana. À đúng rồi, tớ thích nhất là Nirvana. Mấy cái avata ngày xưa của tớ toàn hình Kurt. Trong phòng tớ có đúng 1 cái hình dán lên tường cũng là hình Kurt. Cậu có bài " Where did you sleep lastnight? "ko nhờ? Pót lên cho mọi người nghe.

Chia sẻ trang này