1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán âm nhạc! (list mới cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluesunflower

    bluesunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ối chán quá,em không biết cách up nên không nghe được rồi ai biết thì chỉ cho em với
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Nghe cứ như " Chị tôi" ấy nhờ.
  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Nghe cứ như " Chị tôi" ấy nhờ.
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Bạn reply một bài của ai đó có đoạn mã player rồi thay cái link của bạn vào là được ngay mà. Tớ là thử này, reply bài của tớ sẽ thấy ngay cái code đấy:
  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Bạn reply một bài của ai đó có đoạn mã player rồi thay cái link của bạn vào là được ngay mà. Tớ là thử này, reply bài của tớ sẽ thấy ngay cái code đấy:
  6. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    ]green] THật hơn cả khủng khiếp cho một kẻ vừa chia tay người yêu ngày hôm qua , hôm nay lại nghe " ngày hôm qua là thế" và cảm nhận của một người nào đó về bái hát ấy....
    Thật hơn cả khủng khiếp khi nói chia tay một người mà mình vẫn còn yêu , vẫn còn nhớ, vẫn còn nghĩ đến , vẫn còmơ thấy....
    Thật hơn cả khủng khiếp khi phải nói chia tay dù lòng không im lặng, dù thật sự tình yêu vẫn chưa đi qua...[/green]
    Touch me, it so easy to leave me...!!!
    all alone with the memory
    in my days in the moon
    if... u touch me, u ''ll understand what happiness are
    look a new day has begun.....
  7. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    ]green] THật hơn cả khủng khiếp cho một kẻ vừa chia tay người yêu ngày hôm qua , hôm nay lại nghe " ngày hôm qua là thế" và cảm nhận của một người nào đó về bái hát ấy....
    Thật hơn cả khủng khiếp khi nói chia tay một người mà mình vẫn còn yêu , vẫn còn nhớ, vẫn còn nghĩ đến , vẫn còmơ thấy....
    Thật hơn cả khủng khiếp khi phải nói chia tay dù lòng không im lặng, dù thật sự tình yêu vẫn chưa đi qua...[/green]
    Touch me, it so easy to leave me...!!!
    all alone with the memory
    in my days in the moon
    if... u touch me, u ''ll understand what happiness are
    look a new day has begun.....
  8. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới online đêm. Lâu lắm mới mất ngủ. Lâu lắm mới ngồi nghe đi nghe lại What If đến mòn mỏi. Lâu lắm rồi mới dở hơi đến mức như thế này...
    Và cũng lâu lắm rồi mới nhìn nhận lại mọi điều trong mình. Một đứa hoàn toàn chiến bại. Vác cái đĩa cd thu âm về, nghe đi nghe lại đúng mỗi My Valentine của bà chị hát + Shi Fou do mình hò hét. Định send lên, lại không có host. Chị Pian0 cho em xin cái địa chỉ mail, em send qua để chị up lên nhá! Thử viết cảm nhận về bài hát do mình trình bày thế nào... Ặc ặc... Đã bảo là hâm đột xuất.
    Chết cũng không nghe lại Ngày Hôm qua là thế nữa. Thế mà vẫn chưa bội thực được What If... Hu hu... Cho em bài Saved the best for last nữa chị Pian0 ơi... Tâm trạng... khó chịu...
    Còn hơn cả kinh khủng...
  9. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới online đêm. Lâu lắm mới mất ngủ. Lâu lắm mới ngồi nghe đi nghe lại What If đến mòn mỏi. Lâu lắm rồi mới dở hơi đến mức như thế này...
    Và cũng lâu lắm rồi mới nhìn nhận lại mọi điều trong mình. Một đứa hoàn toàn chiến bại. Vác cái đĩa cd thu âm về, nghe đi nghe lại đúng mỗi My Valentine của bà chị hát + Shi Fou do mình hò hét. Định send lên, lại không có host. Chị Pian0 cho em xin cái địa chỉ mail, em send qua để chị up lên nhá! Thử viết cảm nhận về bài hát do mình trình bày thế nào... Ặc ặc... Đã bảo là hâm đột xuất.
    Chết cũng không nghe lại Ngày Hôm qua là thế nữa. Thế mà vẫn chưa bội thực được What If... Hu hu... Cho em bài Saved the best for last nữa chị Pian0 ơi... Tâm trạng... khó chịu...
    Còn hơn cả kinh khủng...
  10. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Em này, chị không biết em thích What If của ai, lần sau nói rõ tên ca sĩ nhé. Tuy nhiên, chị vẫn up một What If (không biết có phải bài em đang thích không) vì chị thấy nó giống với tính cách của em.
    Vote cho em 5* vì bài cảm nhận "Ngày hôm qua là thế" nhé. ;) Mà chẳng hiểu sao chị rất thích những bài hát thuộc về ngày hôm qua, chẳng hạn "Ngày hôm qua" của The Wall cũng hay đấy chứ, hay Yesterday của The Beatles chẳng tuyệt quá là gì. Có lẽ những gì thuộc về kỷ niệm, về quá khứ khiến cho nhiều người muốn bộc bạch tâm sự hơn chăng?
    Còn đây là Save the best for last
    "Sometimes the snow comes down in June
    Sometimes the sun goes ''round the moon
    I see the passion in your eyes
    Sometimes it''s all a big surprise..."

    To Sherk: Kiếm được mấy bài độc nhỉ, đúng là "tân cổ giao duyên" trong Quán âm nhạc nhỉ.

Chia sẻ trang này