1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán âm nhạc! (list mới cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Em này, chị không biết em thích What If của ai, lần sau nói rõ tên ca sĩ nhé. Tuy nhiên, chị vẫn up một What If (không biết có phải bài em đang thích không) vì chị thấy nó giống với tính cách của em.
    Vote cho em 5* vì bài cảm nhận "Ngày hôm qua là thế" nhé. ;) Mà chẳng hiểu sao chị rất thích những bài hát thuộc về ngày hôm qua, chẳng hạn "Ngày hôm qua" của The Wall cũng hay đấy chứ, hay Yesterday của The Beatles chẳng tuyệt quá là gì. Có lẽ những gì thuộc về kỷ niệm, về quá khứ khiến cho nhiều người muốn bộc bạch tâm sự hơn chăng?
    Còn đây là Save the best for last
    "Sometimes the snow comes down in June
    Sometimes the sun goes ''round the moon
    I see the passion in your eyes
    Sometimes it''s all a big surprise..."

    To Sherk: Kiếm được mấy bài độc nhỉ, đúng là "tân cổ giao duyên" trong Quán âm nhạc nhỉ.
  2. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Have I told you- Rod stewart
    http://www.nccmdallas.com/Download Files/Rod%20Stewart%20-%20%20Have%20I%20told%20u%20lately%20that%20I%20love%20you.mp3
    Được cunbong264 sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 05/04/2005
  3. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Have I told you- Rod stewart
    http://www.nccmdallas.com/Download Files/Rod%20Stewart%20-%20%20Have%20I%20told%20u%20lately%20that%20I%20love%20you.mp3
    Được cunbong264 sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 05/04/2005
  4. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hik, bài What If em yêu cầu ở đây ạ. Bài chị gửi lên em cũng đã từng search để nghe rồi, nhưng không phải. But, anyway thx chị về Saved the best for last.
    Em cũng thích Secret Garden, em có tổng cộng 4 album của SG, but, album Earth Songs mới nhất chỉ là sự tổng hợp của các album trước thôi. Nghe chán cực...
    Và thông báo cho chị một tin buồn thì "Ngày hôm qua là thế" đúng là mang âm hưởng của Apassionata. Em nhớ Việt Anh đã từng có một bài phỏng vấn nào đó trả lời về vấn đề này rồi mà nhỉ? Để em lục lại xem em quăng cái bài đó ở đâu. Em biết điều đó, nhưng vẫn cứ thích. Hì hì...
    Trong các Album của SG em lại thích mấy bài có giọng hát, nghe nó bớt trống trải và bớt đơn côi hơn. Như Prayer, Dream Catcher, You raise me up, GreenWaves, Gates of dawn (mấy bài này em hát tốt). Nhưng em thích nhất là Nocturne (Dạ Khúc), nó mang âm hưởng của sự huyền bí và phiêu, nghe rất uỷ mị và cảm giác ma quái như đứng bên bờ vực thẳm. Sẽ tặng chị bài cảm nhận về nó...
    And the last: thx chị về 5* lấp lánh.
    @nhv20: anh chạy đi đâu rồi? Không vào buôn bán rock riếc với em nữa ah? Hay anh đã "tôi trở về lại với căn nhà xưa", để "đã có lần em gõ cửa đến thăm"...
  5. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hik, bài What If em yêu cầu ở đây ạ. Bài chị gửi lên em cũng đã từng search để nghe rồi, nhưng không phải. But, anyway thx chị về Saved the best for last.
    Em cũng thích Secret Garden, em có tổng cộng 4 album của SG, but, album Earth Songs mới nhất chỉ là sự tổng hợp của các album trước thôi. Nghe chán cực...
    Và thông báo cho chị một tin buồn thì "Ngày hôm qua là thế" đúng là mang âm hưởng của Apassionata. Em nhớ Việt Anh đã từng có một bài phỏng vấn nào đó trả lời về vấn đề này rồi mà nhỉ? Để em lục lại xem em quăng cái bài đó ở đâu. Em biết điều đó, nhưng vẫn cứ thích. Hì hì...
    Trong các Album của SG em lại thích mấy bài có giọng hát, nghe nó bớt trống trải và bớt đơn côi hơn. Như Prayer, Dream Catcher, You raise me up, GreenWaves, Gates of dawn (mấy bài này em hát tốt). Nhưng em thích nhất là Nocturne (Dạ Khúc), nó mang âm hưởng của sự huyền bí và phiêu, nghe rất uỷ mị và cảm giác ma quái như đứng bên bờ vực thẳm. Sẽ tặng chị bài cảm nhận về nó...
    And the last: thx chị về 5* lấp lánh.
    @nhv20: anh chạy đi đâu rồi? Không vào buôn bán rock riếc với em nữa ah? Hay anh đã "tôi trở về lại với căn nhà xưa", để "đã có lần em gõ cửa đến thăm"...
  6. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Chị Piano0seven ơi, cho em hỏi nhờ chị có bài nào của Việt Anh trong đĩa Giao mùa không? Emt hích nghe nhạc của Việt Anh lắm mà ko kiếm được đĩa, bài KHông còn mùa thu chẳng hạn( nhưng phải do Thu Phương hát cơ_còn Hồng Nhung thể hiện bài này em không thích lắm) ..Hôm nọ chị có up lên một bài của Việt Anh nhưng em ko nghe được bài đấy..
    Cảm ơn trước nhé
    Chúc q uán âm nhạc ngày càng đắt khách..:) Quán âm nhạc nhà mình được 1 đứa bạn em khen toàn bài hay
  7. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Chị Piano0seven ơi, cho em hỏi nhờ chị có bài nào của Việt Anh trong đĩa Giao mùa không? Emt hích nghe nhạc của Việt Anh lắm mà ko kiếm được đĩa, bài KHông còn mùa thu chẳng hạn( nhưng phải do Thu Phương hát cơ_còn Hồng Nhung thể hiện bài này em không thích lắm) ..Hôm nọ chị có up lên một bài của Việt Anh nhưng em ko nghe được bài đấy..
    Cảm ơn trước nhé
    Chúc q uán âm nhạc ngày càng đắt khách..:) Quán âm nhạc nhà mình được 1 đứa bạn em khen toàn bài hay
  8. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nocturne - bản Dạ khúc da diết và du dương luôn sẵn sàng đẩy cao lên sự cảm nhận đến chênh vênh và khấp khểnh như mình đang bồng bềnh trên một đám mây trời. Mà bên dưới vốn dĩ sẽ là những thăm thẳm sâu của vực, của nước và của những vách đá dựng đứng cheo leo. Không hiểu sao em lại mường tượng ra sóng đập vỗ vào vách đá dựng đứng, miệt mài và không mệt mỏi. Cứ vỗ vào, những con sóng của trắng xoá và bạc đầu...
    Âm giọng của người con gái ấy cao vút đến mức mang lại cho tai nghe một chút cảm giác liêu trai, mong manh và chầu chực rơi vỡ... Em đã ru mình bằng những giai điệu mang chất bí ẩn đấy trong những lần trái tim chống chếnh và mỏi mệt, trong những đêm nhớ anh đến kiệt cùng. Em cũng tự hỏi rằng nếu không có Secret Garden trong những ngày ấy, em làm sao có thể dỗ được, dù chỉ là một phút chốc chợp mắt mà không bị ám ảnh bởi những điều đã qua. Thấy lòng mình dịu lặng, cái miên man đi đến ngưỡng cao nhất làm cho tâm hồn cứ luôn đứng ở mức lãng đãng, như khói sương đi qua đêm không để lại dấu vết vậy.
    Cũng chợt nhận ra là lâu rồi, em không còn đủ cảm xúc để viết được một bài cảm nhận được trọn vẹn... Cũng như thoảng hoặc mới nhận ra mình cũng dịu dàng lắm...
    Tiếng nhỏ giọt của đàn Piano như những giọt cafe nhỏ chậm rãi trong buổi sớm mai đặc quánh khói sương... Và rồi réo rắt của Violin. Da diết, du dương và kéo dài, kéo dài... Mãi mãi... Nhỏ giọt và mải miết dát mỏng của những tiếng nhạc. Sự kết hợp tuyệt vời để đưa nỗi buồn mải mê trải dài, trải dài, miên man, vô định... Lòng trống toang, khuyết mảnh của sự trống rỗng. Muốn khóc nhưng không thể. Những giọt nước mắt không còn hình hài để rơi xuống mà đọng lại bên trong, bào mòn những góc cạnh sắc nhọn...
    Giọt đàn Piano ấm áp lan tỏa trong không gian, như mây vần vũ kéo về. Và tiếng Violin như những giọt mưa xiên xiên rơi. Bầu trời đầy nước, những giọt nước của cảm nhận... Như những giọt cafe rơi chậm dưới trời mưa. Chậm thật chậm... Có những sợi khói mỏng mảnh quanh quất tan loãng ra trong không gian, cái không gian chất đầy khói xám, từng lớp từng lớp dày lên, chồng chất lên nhau như những tháng năm đi qua và nát nhàu. Như chờ đợi một điều gì đó đang từ từ xảy ra... rất nhẹ nhàng... nhưng đậm và sâu lắng. Như đang cố gắng để kiến tạo nên hình hài từ những sợi khói mỏng manh...
    "Trong mỗi con người đều có một khu vườn bí mật". Em không đủ dịu dàng để thấu hiểu hết được anh. Và anh thì không đủ nhạy cảm để thấu hiểu được góc lặng sâu trong em, cái thế giới riêng bên trong của mỗi tâm hồn. Anh chỉ có thể nhìn thấy được một em bất thường và bướng bỉnh. Còn em trở về với riêng mình để rồi tự mình dỗ dành mình... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
    Nơi khu vườn riêng bí mật không đủ bình yên và không đủ lặng gió. Nhưng ở nơi đó anh có biết, có những góc cạnh sắc nhọn đã được mài mòn để sẵn sàng cho một sự biến đổi mới không?...
    P/s: em đang không check mail được chị Pian0 ạ. Có gì em sẽ về rồi send lại cho chị sau nhá! Yêu chị!
  9. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nocturne - bản Dạ khúc da diết và du dương luôn sẵn sàng đẩy cao lên sự cảm nhận đến chênh vênh và khấp khểnh như mình đang bồng bềnh trên một đám mây trời. Mà bên dưới vốn dĩ sẽ là những thăm thẳm sâu của vực, của nước và của những vách đá dựng đứng cheo leo. Không hiểu sao em lại mường tượng ra sóng đập vỗ vào vách đá dựng đứng, miệt mài và không mệt mỏi. Cứ vỗ vào, những con sóng của trắng xoá và bạc đầu...
    Âm giọng của người con gái ấy cao vút đến mức mang lại cho tai nghe một chút cảm giác liêu trai, mong manh và chầu chực rơi vỡ... Em đã ru mình bằng những giai điệu mang chất bí ẩn đấy trong những lần trái tim chống chếnh và mỏi mệt, trong những đêm nhớ anh đến kiệt cùng. Em cũng tự hỏi rằng nếu không có Secret Garden trong những ngày ấy, em làm sao có thể dỗ được, dù chỉ là một phút chốc chợp mắt mà không bị ám ảnh bởi những điều đã qua. Thấy lòng mình dịu lặng, cái miên man đi đến ngưỡng cao nhất làm cho tâm hồn cứ luôn đứng ở mức lãng đãng, như khói sương đi qua đêm không để lại dấu vết vậy.
    Cũng chợt nhận ra là lâu rồi, em không còn đủ cảm xúc để viết được một bài cảm nhận được trọn vẹn... Cũng như thoảng hoặc mới nhận ra mình cũng dịu dàng lắm...
    Tiếng nhỏ giọt của đàn Piano như những giọt cafe nhỏ chậm rãi trong buổi sớm mai đặc quánh khói sương... Và rồi réo rắt của Violin. Da diết, du dương và kéo dài, kéo dài... Mãi mãi... Nhỏ giọt và mải miết dát mỏng của những tiếng nhạc. Sự kết hợp tuyệt vời để đưa nỗi buồn mải mê trải dài, trải dài, miên man, vô định... Lòng trống toang, khuyết mảnh của sự trống rỗng. Muốn khóc nhưng không thể. Những giọt nước mắt không còn hình hài để rơi xuống mà đọng lại bên trong, bào mòn những góc cạnh sắc nhọn...
    Giọt đàn Piano ấm áp lan tỏa trong không gian, như mây vần vũ kéo về. Và tiếng Violin như những giọt mưa xiên xiên rơi. Bầu trời đầy nước, những giọt nước của cảm nhận... Như những giọt cafe rơi chậm dưới trời mưa. Chậm thật chậm... Có những sợi khói mỏng mảnh quanh quất tan loãng ra trong không gian, cái không gian chất đầy khói xám, từng lớp từng lớp dày lên, chồng chất lên nhau như những tháng năm đi qua và nát nhàu. Như chờ đợi một điều gì đó đang từ từ xảy ra... rất nhẹ nhàng... nhưng đậm và sâu lắng. Như đang cố gắng để kiến tạo nên hình hài từ những sợi khói mỏng manh...
    "Trong mỗi con người đều có một khu vườn bí mật". Em không đủ dịu dàng để thấu hiểu hết được anh. Và anh thì không đủ nhạy cảm để thấu hiểu được góc lặng sâu trong em, cái thế giới riêng bên trong của mỗi tâm hồn. Anh chỉ có thể nhìn thấy được một em bất thường và bướng bỉnh. Còn em trở về với riêng mình để rồi tự mình dỗ dành mình... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
    Nơi khu vườn riêng bí mật không đủ bình yên và không đủ lặng gió. Nhưng ở nơi đó anh có biết, có những góc cạnh sắc nhọn đã được mài mòn để sẵn sàng cho một sự biến đổi mới không?...
    P/s: em đang không check mail được chị Pian0 ạ. Có gì em sẽ về rồi send lại cho chị sau nhá! Yêu chị!
  10. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi em xin lỗi mọi người , em dùng cách post mà anh Shrek chỉ cho bạn Blue flower post bài hát, mà em đang định tặng đứa bạn em bài " Have I told you" nhưng em lại chọn nhầm cái bút chì reply thành cái sửa bài của thành viên... Chết rồi, em Del nhầm bài của blueflower và của chị Piano0seven,.... Mọi người ơi, làm ơn sửa lại giúp em cái, đúng là luống cuống, nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại, chị Piano post lại giúp em với ạh, không thì em chết mất... mấy bài hát đấy thì rõ là hay,.............
    Em cảm ơn nhiều ah
    Một lần nữa sorry cả nhà nhiều( chẳng hiểu sao 2 hôm nay em đụng vào gì hỏng cái đấy)

Chia sẻ trang này