1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán âm nhạc! (list mới cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ hờ... Nghe cái câu mà ông anh khen, em chỉ muốn bụp cho một phát. Cứ kiểu như con bé này chờ mong lời khen ấy lắm thế. Chết cười! Cá tính là gì hở anh? Ah là tính cá = biết bơi. Em không biết bơi --> không có cá tính... Uh hử? Ha ha
    Uhm hừm, Trisha đúng là có "h". Mà trong phần kia nếu để "h" vào lyrics thì sẽ search không ra. Google.com là một trang khốn nạn (hừm, chửi thì chửi vẫn cứ phải vào đó để search linh tinh, đúng kiểu ăn cháo đá bát)
    Uhm, em rất thích chất giọng của cô này. Mail box nhá! hanoi_men_thuong@yahoo.com (note: ko chat bằng nick ấy, không bomb mail)
    Còn bài Shì Fou đấy đúng là em hát. Nhưng em cũng không thích nốt cách anh khen perfect. Nếu anh khen good or kute, or kool, có lẽ sẽ hay hơn nhiều. Đã bảo là không có điều gì hoàn hảo mà!
    But, anyway thx anh đã chấp nhận bị tra tấn để nghe em... hò & hét!
    Hik, em nghĩ chắc anh nhv20 cũng giống em, không thích modern rock đâu. Còn cái film kia thì... hik hik hơn, có xem được đúng một đĩa IV thì phải. Có cái cảnh đầu tiên, con bé với thằng bé ngồi nói chuyện trong quán ăn, sau đó thì con bé chui tọt xuống gầm bàn... rồi thì... ôi mẹ ơi!!!
    @nhv20: em có biết chữ tiếng Tàu tiếng Trung nào đâu. Người ta phiên âm cho em để em học hát đấy chứ! Hà hà Thế mới gọi là thiên tài
    But, nếu anh muốn nghe nhạc film của TVB của cái thời xa xưa (nói chung là chưa xưa lắm) thì vào trang của VN mà nghe. Mấy trang tiếng Tàu viết bằng font chữ "ngộ" lắm, có cho vàng cũng chả có con ma nào đọc ra chữ đâu... Anh vào YAN ấy, phải đăng kí nick thì mới download or nghe nhạc online được.
    http://www.yeuamnhac.com <-- anh vào đây, vào phần nhạc film --> nhạc film Trung Quốc --> tìm theo list bộ film, có đầy đủ. Em thích bản trong Thần Điêu Hiệp Lữ 95, hay điên cuồng. Hồi ấy suốt ngày lải nhải hát theo, mà có biết cái chữ phiên âm nào đâu. Nghĩ lại mắc cười quá!
    @Chị Pian0: đang buồn chị ạ! Chị có bài nào tươi vui để cho em không? Cải thiện tình hình của em với! Cho em bài Born to try của cô ca sĩ người Đức Delta đi chị.
    Đá một tí qua cái chữ kí của chị... hì hì... Có thể em bảo rằng tôi là người trong mộng, nhưng tôi không phải là người duy nhất... Chẹp chẹp... Imagine của John Lennon là một nhạc phẩm để đời ấy chị nhỉ? ;) Sao chị không cho mọi người nghe bài mà chị thích...
    Và chị up hộ em mấy bản của cd Earth Songs đi. Em đi lùng khắp SG rồi mà không có! Thương em với!...
    Đang nghe Saved the best for last lần thứ... bao nhiêu em cũng không nhớ nữa. Chỉ biết, em đang rất buồn...
  2. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày không vào mà lắm orders thế nhỉ, thôi thì đáp ứng từ từ nhé.
    To TDE: Đây là bài Desperado, rất tiếc là lại do Eagles thể hiện. Tớ cũng chưa bao giờ nghe bài này do Fujita hát cơ. Nhưng tớ thấy Eagles thể hiện bài này cũng tuyệt đấy chứ. Nghe tạm nhé.

    Tớ xem Love Actually (Yêu thực sự) rồi nhưng không thể nhớ nổi sound track là một bản nhạc piano ở film đấy. Bản nhạc đó có tên là gì ấy có nhớ không? Trong các orders của ấy, tớ thấy phần nhiều là các sound tracks. Nhưng tớ lại đang thích There you''ll be trong film The Pearl Habour (Trân Châu Cảng) do Faith Hill thể hiện, nghe với tớ đi ;)
    To chú Nhv: Thưa với chú là chị đã nghe được nhạc mà chú post, chị thay mặt bạn Sherk công nhận là chú đã hết nợ nần nhé
  3. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày không vào mà lắm orders thế nhỉ, thôi thì đáp ứng từ từ nhé.
    To TDE: Đây là bài Desperado, rất tiếc là lại do Eagles thể hiện. Tớ cũng chưa bao giờ nghe bài này do Fujita hát cơ. Nhưng tớ thấy Eagles thể hiện bài này cũng tuyệt đấy chứ. Nghe tạm nhé.

    Tớ xem Love Actually (Yêu thực sự) rồi nhưng không thể nhớ nổi sound track là một bản nhạc piano ở film đấy. Bản nhạc đó có tên là gì ấy có nhớ không? Trong các orders của ấy, tớ thấy phần nhiều là các sound tracks. Nhưng tớ lại đang thích There you''ll be trong film The Pearl Habour (Trân Châu Cảng) do Faith Hill thể hiện, nghe với tớ đi ;)
    To chú Nhv: Thưa với chú là chị đã nghe được nhạc mà chú post, chị thay mặt bạn Sherk công nhận là chú đã hết nợ nần nhé
  4. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    To iem Tomk: Đứa nào làm em chị buồn để bây giờ lại đến quán của chị ...than thở thế này ;) Hiện tại sẽ không có Born to try, cũng không có Earth songs đâu. Chị sẽ cho em nghe những bản nhạc khác.
    Xem nào, Silk Road của Kitaro nhé, chị nghĩ là em sẽ không thể từ chối một bản nhạc tuyệt vời thế này, nếu em đang cô đơn, nghe đi, em sẽ thấy lạc quan hơn. Còn đang buồn à, em sẽ cảm nhận được tận cùng cái buồn đấy.

    Giờ hãy cho chị biết em cảm thấy thế nào hả em gái...
    Imagine hả, đã có lần chị post rồi, em lật kỹ từng trang sẽ thấy ;) hơi mất công một tý, nhưng đã post rồi thì ko post lại, đó là một trong những bài chị post đầu tiên mà. Vì chị thích, cám ơn em đã tò mò đến cái signature của chị.
    Còn bây giờ nghe tiếp một bài nữa để vui hẳn này, Happy Together . Hình như nó nổi tiếng hơn khi làm nhạc nền cho quảng cáo Heniken thì phải.
    Hết buồn chưa, nếu chưa thì...bệnh nặng quá. Chị hết thuốc chữa rồi.
  5. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    To iem Tomk: Đứa nào làm em chị buồn để bây giờ lại đến quán của chị ...than thở thế này ;) Hiện tại sẽ không có Born to try, cũng không có Earth songs đâu. Chị sẽ cho em nghe những bản nhạc khác.
    Xem nào, Silk Road của Kitaro nhé, chị nghĩ là em sẽ không thể từ chối một bản nhạc tuyệt vời thế này, nếu em đang cô đơn, nghe đi, em sẽ thấy lạc quan hơn. Còn đang buồn à, em sẽ cảm nhận được tận cùng cái buồn đấy.

    Giờ hãy cho chị biết em cảm thấy thế nào hả em gái...
    Imagine hả, đã có lần chị post rồi, em lật kỹ từng trang sẽ thấy ;) hơi mất công một tý, nhưng đã post rồi thì ko post lại, đó là một trong những bài chị post đầu tiên mà. Vì chị thích, cám ơn em đã tò mò đến cái signature của chị.
    Còn bây giờ nghe tiếp một bài nữa để vui hẳn này, Happy Together . Hình như nó nổi tiếng hơn khi làm nhạc nền cho quảng cáo Heniken thì phải.
    Hết buồn chưa, nếu chưa thì...bệnh nặng quá. Chị hết thuốc chữa rồi.
  6. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Không nên lẩn tránh, hãy đối diện cho dù phải bật khóc, khóc đi, khóc một lần rồi thôi còn hơn là cứ day dứt mãi.....
    hãy nghe hết nhé........
    em đã rời Hà nội mùa đông
    nghe xong rồi, không có gì ghê gớm lắm đúng không? nào bây giờ tớ khóc cùng ấy nhé!
  7. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Không nên lẩn tránh, hãy đối diện cho dù phải bật khóc, khóc đi, khóc một lần rồi thôi còn hơn là cứ day dứt mãi.....
    hãy nghe hết nhé........
    em đã rời Hà nội mùa đông
    nghe xong rồi, không có gì ghê gớm lắm đúng không? nào bây giờ tớ khóc cùng ấy nhé!
  8. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thú thật em rất sợ, sợ những đêm trắng. Trong cái không gian im lặng vô cùng của đất trời, em sẽ phải lắng nghe từ sâu thẳm trong em bật khóc. Đó cũng là khoảng thời gian chông chênh và dễ ngã nhất... Em chỉ có thể nhìn chăm chăm vào bóng mình hắt lên tường, cô đơn giống hệt em. Không cười nổi cho dù chỉ là một cái nhếch mép, không khóc nổi cho dù chỉ là một nửa giọt nước mắt. Chỉ có cõi lòng cứ xối xả ướt nước, và em biết khi đó em rất cần có một ai đó ở bên cạnh em...
    Cũng như thế, em rất sợ phải nghe những thanh âm của Kitaro. Những cung bậc âm thanh mang nhiều suy tưởng và sự ám ảnh. Những biến chuyển đuổi dồn của những hợp âm vẽ nên sự xung đột giữa nội tâm và những khoảnh khắc thanh thản của tâm hồn tạo nên vòng xoáy, thường kéo em lao đi, quay tròn, uốn lượn và rồi sẽ đột ngột ném trả em trở lại với hiện thực. Như thế sẽ rất đau... Nhưng có lẽ lúc đó em đã đi hết được những ngóc ngách sâu nhất trong nỗi buồn của mình rồi, phải không?...
    Mà cũng phải rất kiên nhẫn để em có thể nghe được lõm bõm từng đoạn cắt khúc của Silk Road, một con đường mềm mại hay đầy những gai, gai của loài hồng tứa máu? Có lẽ chỉ có thể do chính mình cảm nhận được mà thôi, nhỉ?
    Em thích nghe There you''ll be hơn, từ giai điệu, đến ca từ đều rất đơn giản. Nó không bắt em phải suy ngẫm nhiều như Kitaro. Em rất sợ mình sẽ suy nghĩ nhiều. Anh từng bảo với em "Sao em cứ phải nghĩ nhiều thế làm gì?"... Và thế là em chỉ mong mọi sự đều đơn giản. Đơn giản như khoảng trắng, tối nhìn vào là sẽ phân biệt ra được. Nhưng rồi em sẽ lại tự hỏi, lấp giữa sáng và tối, đâu là rằn lanh? Em ngốc quá, phải không?
    When I think back on these times
    And the dreams we left behind
    I''ll be glad ''cause I was blessed to get
    To have you in my life
    When I look back on these days
    I''ll look and see your face
    You are there for me

    Sẽ dịu dàng hơn biết bao nhiêu... Chỉ đơn giản em đã cố gắng hết sức mình cho mọi điều đã qua. Cố gắng hết sức và rồi vẫn phải cố gắng... Có còn gì để tiếc nuối nữa đâu. Trốn tránh cũng không phải. Mà có phải em đang trốn tránh không nhỉ? Hình như là không. Mà hình như là có... Ôi, em không biết được nữa. Phải làm sao để xác định được đây?
    ... "Đa đoan" là sẽ khổ. Chị em bảo với em thế. Và em biết thêm một điều nữa, nhạy cảm quá cũng sẽ khổ. "Em đã rời Hà Nội mùa Đông". Em trở về HN vào mùa Đông. Một mùa Đông dài, buốt lạnh. Trời đầy những vệt mây xám màu thép, và gió thì thâm hiểm cười khoái trá đi qua các con phố nhỏ, luồn vào các ngách ngoằn ngoèo, và không khí thì đặc lại, cóng lạnh. Và em cũng rời khỏi HN vào mùa Đông ấy, vào một ngày trời sụt sùi khóc, ướt không gian... Có gì buồn? Có gì vui? Có gì trách móc và đau khổ nữa đâu? Những khoảng trống và những vệt lạnh, thờ ơ... Như thể em sẽ không bao giờ buồn nữa. Thế thôi...
    ... Mà thôi, sẽ có một hôm nào đó. Khi em mỉm cười thật tươi, như thể em chưa bao giờ hạnh phúc được hơn thế. Em sẽ lại mở lại Silk Road, lắng nghe bằng tận đáy tâm hồn, nghiêng mình để đếm nhịp tim đập, và sẽ biết mình buồn đến bao nhiêu và vui đến bao nhiêu. Sự sẻ chia, đâu phải lúc nào cũng cần đến những lời nói, nhỉ?
    Em yêu đời đây...
  9. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thú thật em rất sợ, sợ những đêm trắng. Trong cái không gian im lặng vô cùng của đất trời, em sẽ phải lắng nghe từ sâu thẳm trong em bật khóc. Đó cũng là khoảng thời gian chông chênh và dễ ngã nhất... Em chỉ có thể nhìn chăm chăm vào bóng mình hắt lên tường, cô đơn giống hệt em. Không cười nổi cho dù chỉ là một cái nhếch mép, không khóc nổi cho dù chỉ là một nửa giọt nước mắt. Chỉ có cõi lòng cứ xối xả ướt nước, và em biết khi đó em rất cần có một ai đó ở bên cạnh em...
    Cũng như thế, em rất sợ phải nghe những thanh âm của Kitaro. Những cung bậc âm thanh mang nhiều suy tưởng và sự ám ảnh. Những biến chuyển đuổi dồn của những hợp âm vẽ nên sự xung đột giữa nội tâm và những khoảnh khắc thanh thản của tâm hồn tạo nên vòng xoáy, thường kéo em lao đi, quay tròn, uốn lượn và rồi sẽ đột ngột ném trả em trở lại với hiện thực. Như thế sẽ rất đau... Nhưng có lẽ lúc đó em đã đi hết được những ngóc ngách sâu nhất trong nỗi buồn của mình rồi, phải không?...
    Mà cũng phải rất kiên nhẫn để em có thể nghe được lõm bõm từng đoạn cắt khúc của Silk Road, một con đường mềm mại hay đầy những gai, gai của loài hồng tứa máu? Có lẽ chỉ có thể do chính mình cảm nhận được mà thôi, nhỉ?
    Em thích nghe There you''ll be hơn, từ giai điệu, đến ca từ đều rất đơn giản. Nó không bắt em phải suy ngẫm nhiều như Kitaro. Em rất sợ mình sẽ suy nghĩ nhiều. Anh từng bảo với em "Sao em cứ phải nghĩ nhiều thế làm gì?"... Và thế là em chỉ mong mọi sự đều đơn giản. Đơn giản như khoảng trắng, tối nhìn vào là sẽ phân biệt ra được. Nhưng rồi em sẽ lại tự hỏi, lấp giữa sáng và tối, đâu là rằn lanh? Em ngốc quá, phải không?
    When I think back on these times
    And the dreams we left behind
    I''ll be glad ''cause I was blessed to get
    To have you in my life
    When I look back on these days
    I''ll look and see your face
    You are there for me

    Sẽ dịu dàng hơn biết bao nhiêu... Chỉ đơn giản em đã cố gắng hết sức mình cho mọi điều đã qua. Cố gắng hết sức và rồi vẫn phải cố gắng... Có còn gì để tiếc nuối nữa đâu. Trốn tránh cũng không phải. Mà có phải em đang trốn tránh không nhỉ? Hình như là không. Mà hình như là có... Ôi, em không biết được nữa. Phải làm sao để xác định được đây?
    ... "Đa đoan" là sẽ khổ. Chị em bảo với em thế. Và em biết thêm một điều nữa, nhạy cảm quá cũng sẽ khổ. "Em đã rời Hà Nội mùa Đông". Em trở về HN vào mùa Đông. Một mùa Đông dài, buốt lạnh. Trời đầy những vệt mây xám màu thép, và gió thì thâm hiểm cười khoái trá đi qua các con phố nhỏ, luồn vào các ngách ngoằn ngoèo, và không khí thì đặc lại, cóng lạnh. Và em cũng rời khỏi HN vào mùa Đông ấy, vào một ngày trời sụt sùi khóc, ướt không gian... Có gì buồn? Có gì vui? Có gì trách móc và đau khổ nữa đâu? Những khoảng trống và những vệt lạnh, thờ ơ... Như thể em sẽ không bao giờ buồn nữa. Thế thôi...
    ... Mà thôi, sẽ có một hôm nào đó. Khi em mỉm cười thật tươi, như thể em chưa bao giờ hạnh phúc được hơn thế. Em sẽ lại mở lại Silk Road, lắng nghe bằng tận đáy tâm hồn, nghiêng mình để đếm nhịp tim đập, và sẽ biết mình buồn đến bao nhiêu và vui đến bao nhiêu. Sự sẻ chia, đâu phải lúc nào cũng cần đến những lời nói, nhỉ?
    Em yêu đời đây...
  10. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy trong box có nhiều bạn thích nhạc Secret Garden, hôm nay tớ sẽ post toàn bộ các bài trong album Song from a Secret Garden. Đây là Album đầu tiên và được coi là thành công nhất của nhóm nhạc này.
    Trong này tất cả đều hay nhưng có một số bài cực kỳ hay, nếu không có thời gian thì có thể nghe trước những bài (mà theo tớ không thể bỏ qua) là các bài số 3, 6, 7, 9, 11, và 12.
    SECRET GARDEN​

    1. Atlantia​
    2. Adagio​
    3. Nocturne​
    4. The Rap​
    5. Sigma​
    6. Song from a secret garden​
    7. Heartstrings​
    8. Chaconne​
    9. Papillon​
    10. Cantoluna​
    11. Serenade to Spring​
    12. Pastorale​
    13. Ode to Simplicity​

Chia sẻ trang này