1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán âm nhạc! (list mới cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn tấm thịnh tình của bạn. Vừa nghe xong rồi. Tôi mù tịt về tin học và internet nên có một số cái đã PM hỏi bạn. Vote bạn 5sao về sự nhiệt tình, bạn sẽ là một người làm thuê đáng chú ý đấy, hehe *cứ quảng cáo nhiệt tình là ông chủ nào cũng khoái mà).
    Nói về rốc, tôi ko thể nào ko yêu cầu bạn cho tôi nghe bản : Chiều Matxcova do SCORPION đánh chung với dàn nhạc giao hương Matxcova. Bài này thì quả thực tôi ko biết tìm ở đâu. Nếu bạn tìm được thì up cho tôi, tốt nhất thì chỉ tôi cách down load những bản nhạc hay và hiếm như zậy.
    OK ? chuc bạn làm việc tốt và chịu khó online nghe lời thỉnh cầu của những người không biết gì về tin học.
  2. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... bác này lắm xiền thế? SG chỉ có chỗ siêu VIP mới có giá 6k thôi, còn lại tuyền 3k - 4k đầy ứ ra đấy... Chịu bác!
    Hì, lâu rồi mới tìm ra người thích Promise Me giống mình. Hì hì..
    Promise me, you''ll wait for me
    ''cos I''ll be saving all my love for you
    ... ^_^
    Này, có rỗi thì nhá máy tớ, tớ dắt đi loanh quanh khắp SG bằng xe bus, dẫn đi online ở chỗ... không cắt cổ nữa. Ok?
    @Chị Pian0: em rời SG rồi. Chịu, không thể nào nghe được nhạc online. Toàn xài dial up Muốn download phải chạy ra hàng Net, hàng Net siêu xa nhà. Mãi giờ mới kì cạch login vào được nick sau 3 lần thất bại toàn phần. But, anyway, thx chị.
    @TDA: hì hì hì... muốn bị uýnh nữa huh?
  3. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... bác này lắm xiền thế? SG chỉ có chỗ siêu VIP mới có giá 6k thôi, còn lại tuyền 3k - 4k đầy ứ ra đấy... Chịu bác!
    Hì, lâu rồi mới tìm ra người thích Promise Me giống mình. Hì hì..
    Promise me, you''ll wait for me
    ''cos I''ll be saving all my love for you
    ... ^_^
    Này, có rỗi thì nhá máy tớ, tớ dắt đi loanh quanh khắp SG bằng xe bus, dẫn đi online ở chỗ... không cắt cổ nữa. Ok?
    @Chị Pian0: em rời SG rồi. Chịu, không thể nào nghe được nhạc online. Toàn xài dial up Muốn download phải chạy ra hàng Net, hàng Net siêu xa nhà. Mãi giờ mới kì cạch login vào được nick sau 3 lần thất bại toàn phần. But, anyway, thx chị.
    @TDA: hì hì hì... muốn bị uýnh nữa huh?
  4. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    hờ, tôi đang ngồi ở cửa hàng net 24 Lê Thánh Tôn Q1 đây này. Ở đây mấy tuần rồi mà chỉ biết mỗi các KCN ở các tỉnh lân cận. Để cảm cái ơn bạn 09 ... đã post theo yêu cầu, tôi vừa tìm được ở nghenhac.info một bài khá thú vị.
    Mà bạn Tô Ma Hốc ơi, bạn nói đưa tôi đi chơi ở bài một, cuối bài bạn bảo bạn xa SG rồi, thế là thế nào ??
    ở đây chả có ai quen, cũng không vui quá.
    Có ai giới thiệu cho tôi một số quán caferock ở đây ko, hình như hôm nọ tôi có nhìn thấy quán Metallic. Hãy cho tôi một list các quán, nếu có thêm các đặc điểm thì càng hay :)
  5. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    hờ, tôi đang ngồi ở cửa hàng net 24 Lê Thánh Tôn Q1 đây này. Ở đây mấy tuần rồi mà chỉ biết mỗi các KCN ở các tỉnh lân cận. Để cảm cái ơn bạn 09 ... đã post theo yêu cầu, tôi vừa tìm được ở nghenhac.info một bài khá thú vị.
    Mà bạn Tô Ma Hốc ơi, bạn nói đưa tôi đi chơi ở bài một, cuối bài bạn bảo bạn xa SG rồi, thế là thế nào ??
    ở đây chả có ai quen, cũng không vui quá.
    Có ai giới thiệu cho tôi một số quán caferock ở đây ko, hình như hôm nọ tôi có nhìn thấy quán Metallic. Hãy cho tôi một list các quán, nếu có thêm các đặc điểm thì càng hay :)
  6. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cậu đúng kiểu dân HN vào SG công tác nhỉ? Nếu chỉ biết mỗi các KCN, sao không ở hẳn trên đó, bon chen xuống SG làm gì. Ai bảo online ở bên TT Q.1, không bị chặt chém thì cũng lạ. Có một nơi giá hấp dẫn hơn, trên đường Hai Bà Trưng ấy, online 1h/2USD, cậu vào đấy rồi hãy la làng cũng được
    Không quen, ở lâu sẽ quen. TTVN rộng lớn lắm mà, cậu sợ gì thiếu bạn nhỉ? SG không vui <-- chắc chắn rồi, nhất là đối với những người xa HN như cậu
    Còn thôi, tiện thì để tớ giới thiệu nốt mấy quán cafe rock cho cậu khỏi kêu gào than khổ, chê SG chán. Có điều, để xin phép chị Pian0 một câu đã, quán nhạc chứ có phải quán cafe đâu Nhờ chị Pian0 nhờ! Uh uh... Đấy, rồi, list quán cafe của cậu đây này:
    1. RFC cafe - 111 Lý Chính Thắng Q.3. Quán cafe Rock do chính những người điều hành trong forum Rockfanclub mở. Ban ngày vắng như chùa bà đanh, máy quạt không đủ mát, cứ vào đấy tầm trưa quá nhiều, mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau chảy. Nhưng đi ban ngày được cái không khí vắng tanh, một mình, chẳng bị phiền. Toàn nhạc Ballad, Gothic, một ít thrash, và trời ơi... Nu, cùng một đống thứ hầm bà lằng khác mà tay DJ thích thì mở, giống hệt món lẩu thập cẩm đủ thứ rau vậy á! Có điều món rau này ăn theo logic sắp xếp... Buổi tối thì sau 8h bắt đầu dộng đùng đùng Brutal, Death và Black. Không có khái niệm cho những cái gọi là "nhẹ nhàng". Đông nghẹt, lắm chân cẳng, lắm em tóc ép, áo hai dây, quần ngố, lắm chàng quần áo hiphop ngồi khoe đt trong đó lắm. Tớ khuyên một câu, nên gọi nước ngọt cho món thứ uống của cậu. Bởi lẽ, cafe ở đây nhạt toẹt như nước ốc, lại còn hơi chua chua. Những món pha chế khác cũng có khẩu vị gần như tương tự. 8k cho một cốc cafe đen giống hệt như uống nước lã pha đường thì không đáng. Nhưng đến đó vì không khí, được ngắm các em xinh tươi, một vài chàng đỏm dáng, và nhất là mấy em phục vụ váy xòe ngắn, áo hai dây thì... quá ổn. (Anh chàng chủ quán manly vĩ vã luôn!)
    2. Trúc Mai - 146 Tân Phước Q.10 (gần SVĐ Thống Nhất á!), cứ bắt xe ôm lên đó hỏi là ra ngay. Quán nhỏ xíu, có điều đi ban ngày, được nghe slow nè, pop bất hủ nè, đến cả... Britney cũng có nữa. Sau 7h thì giống hệt RFC. Có điều không khí rock hơn, khói mù mịt, tối mù mịt và... ngột ngạt luôn. Nước uống ổn, giá mềm hơn RFC, các em phục vụ "ngoan" hơn. Lại còn được xem film hành động có, tình cảm có, tâm lí có, kinh dị có, tuỳ theo cái đĩa film được nhét dzô mỗi tối. Dù sao thì... Trúc Mai vẫn hơn.
    3. Dạ Nguyệt - Nguyễn Cửu Vân Q.Bình Thạnh (khúc ngày đầu đường Điện Biên Phủ rẽ vào, ko nhớ số). Quán này ban ngày có thể nhai nuốt món thập cẩm một cách không hề khoa học tí nào. Có thể đang nghe Promises, or Fear of the dark, thì tự dưng tông thẳng qua Giấc Mơ có thật của Lệ Quyên, or một bản nào đó của tay Ca sĩ HP - Duy Mạnh (ặc ặc...). Có thể đang nghe giai điệu du dương của How Do I Live thì bị tông rầm qua Dance rộn rã, chỉ muốn bốc khói đầu. Có điều thích cái quán này lắm, ngồi buổi chiều thú phết. Được yêu cầu loạn xị, và nghe loạn xị. Uống một cốc Lipton Sữa hết 13k, nước ngọt thì khoảng 8k, nhưng máy lạnh này, xem film này, nghe nhạc này, trốn vào cái góc tối lù mù này... Sướng vật! Một mình ta một thế giới, ta cười, ta khóc, ta nhăn nhó, ta hò hét, chả ai để ý đến ta (vì có nhìn thấy mặt quái đâu!).... Buổi tối, rock. Buổi tối, đủ thể loại Rock. Buổi tối,... ôi giời, ta ghét khói thuốc lá... Nhưng mà này, nhớ nhé, hỏi tầng hai và đi lên, đừng ngồi ở dưới.
    Đấy, SG giờ chỉ còn có thế là được coi là Rock thôi. Tớ đi ăn đã. Hờ hờ... Tranh thủ đến cty, dùng Net chùa, line ADSL chạy vèo vèo... Chiều nay tớ được nghỉ làm, có lẽ tớ sẽ ngồi ở Dạ Nguyệt, trước khi rút binh về cái dinh cố hữu, không phải SG của tớ. Nếu cậu đọc được cái tin nhắn này, thì ghé đó nhé! Làm sao nhận ra tớ ah? Cứ vào cái phòng bé như cái phòng karaoke, máy lạnh vù vù, ngột ngạt nhạc lẫn khói thuốc lá, lẫn tiếng ồn, tìm một con bé mặc áo sơ mi màu xanh có mũ, mặc váy và tóc ngố. Nhìn là sẽ thấy... Còn nếu không được nữa thì... Nhá vào số 0983011844, tớ tên ZhongShi, cho có bạn. Thế nhá! Đi ăn đi ăn...
    Cả nhà ngon miệng... Chị Pian0 ngon miệng, đừng mắng em nhá nhá nhá!!!
    Được tomahawk sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 20/04/2005
  7. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cậu đúng kiểu dân HN vào SG công tác nhỉ? Nếu chỉ biết mỗi các KCN, sao không ở hẳn trên đó, bon chen xuống SG làm gì. Ai bảo online ở bên TT Q.1, không bị chặt chém thì cũng lạ. Có một nơi giá hấp dẫn hơn, trên đường Hai Bà Trưng ấy, online 1h/2USD, cậu vào đấy rồi hãy la làng cũng được
    Không quen, ở lâu sẽ quen. TTVN rộng lớn lắm mà, cậu sợ gì thiếu bạn nhỉ? SG không vui <-- chắc chắn rồi, nhất là đối với những người xa HN như cậu
    Còn thôi, tiện thì để tớ giới thiệu nốt mấy quán cafe rock cho cậu khỏi kêu gào than khổ, chê SG chán. Có điều, để xin phép chị Pian0 một câu đã, quán nhạc chứ có phải quán cafe đâu Nhờ chị Pian0 nhờ! Uh uh... Đấy, rồi, list quán cafe của cậu đây này:
    1. RFC cafe - 111 Lý Chính Thắng Q.3. Quán cafe Rock do chính những người điều hành trong forum Rockfanclub mở. Ban ngày vắng như chùa bà đanh, máy quạt không đủ mát, cứ vào đấy tầm trưa quá nhiều, mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau chảy. Nhưng đi ban ngày được cái không khí vắng tanh, một mình, chẳng bị phiền. Toàn nhạc Ballad, Gothic, một ít thrash, và trời ơi... Nu, cùng một đống thứ hầm bà lằng khác mà tay DJ thích thì mở, giống hệt món lẩu thập cẩm đủ thứ rau vậy á! Có điều món rau này ăn theo logic sắp xếp... Buổi tối thì sau 8h bắt đầu dộng đùng đùng Brutal, Death và Black. Không có khái niệm cho những cái gọi là "nhẹ nhàng". Đông nghẹt, lắm chân cẳng, lắm em tóc ép, áo hai dây, quần ngố, lắm chàng quần áo hiphop ngồi khoe đt trong đó lắm. Tớ khuyên một câu, nên gọi nước ngọt cho món thứ uống của cậu. Bởi lẽ, cafe ở đây nhạt toẹt như nước ốc, lại còn hơi chua chua. Những món pha chế khác cũng có khẩu vị gần như tương tự. 8k cho một cốc cafe đen giống hệt như uống nước lã pha đường thì không đáng. Nhưng đến đó vì không khí, được ngắm các em xinh tươi, một vài chàng đỏm dáng, và nhất là mấy em phục vụ váy xòe ngắn, áo hai dây thì... quá ổn. (Anh chàng chủ quán manly vĩ vã luôn!)
    2. Trúc Mai - 146 Tân Phước Q.10 (gần SVĐ Thống Nhất á!), cứ bắt xe ôm lên đó hỏi là ra ngay. Quán nhỏ xíu, có điều đi ban ngày, được nghe slow nè, pop bất hủ nè, đến cả... Britney cũng có nữa. Sau 7h thì giống hệt RFC. Có điều không khí rock hơn, khói mù mịt, tối mù mịt và... ngột ngạt luôn. Nước uống ổn, giá mềm hơn RFC, các em phục vụ "ngoan" hơn. Lại còn được xem film hành động có, tình cảm có, tâm lí có, kinh dị có, tuỳ theo cái đĩa film được nhét dzô mỗi tối. Dù sao thì... Trúc Mai vẫn hơn.
    3. Dạ Nguyệt - Nguyễn Cửu Vân Q.Bình Thạnh (khúc ngày đầu đường Điện Biên Phủ rẽ vào, ko nhớ số). Quán này ban ngày có thể nhai nuốt món thập cẩm một cách không hề khoa học tí nào. Có thể đang nghe Promises, or Fear of the dark, thì tự dưng tông thẳng qua Giấc Mơ có thật của Lệ Quyên, or một bản nào đó của tay Ca sĩ HP - Duy Mạnh (ặc ặc...). Có thể đang nghe giai điệu du dương của How Do I Live thì bị tông rầm qua Dance rộn rã, chỉ muốn bốc khói đầu. Có điều thích cái quán này lắm, ngồi buổi chiều thú phết. Được yêu cầu loạn xị, và nghe loạn xị. Uống một cốc Lipton Sữa hết 13k, nước ngọt thì khoảng 8k, nhưng máy lạnh này, xem film này, nghe nhạc này, trốn vào cái góc tối lù mù này... Sướng vật! Một mình ta một thế giới, ta cười, ta khóc, ta nhăn nhó, ta hò hét, chả ai để ý đến ta (vì có nhìn thấy mặt quái đâu!).... Buổi tối, rock. Buổi tối, đủ thể loại Rock. Buổi tối,... ôi giời, ta ghét khói thuốc lá... Nhưng mà này, nhớ nhé, hỏi tầng hai và đi lên, đừng ngồi ở dưới.
    Đấy, SG giờ chỉ còn có thế là được coi là Rock thôi. Tớ đi ăn đã. Hờ hờ... Tranh thủ đến cty, dùng Net chùa, line ADSL chạy vèo vèo... Chiều nay tớ được nghỉ làm, có lẽ tớ sẽ ngồi ở Dạ Nguyệt, trước khi rút binh về cái dinh cố hữu, không phải SG của tớ. Nếu cậu đọc được cái tin nhắn này, thì ghé đó nhé! Làm sao nhận ra tớ ah? Cứ vào cái phòng bé như cái phòng karaoke, máy lạnh vù vù, ngột ngạt nhạc lẫn khói thuốc lá, lẫn tiếng ồn, tìm một con bé mặc áo sơ mi màu xanh có mũ, mặc váy và tóc ngố. Nhìn là sẽ thấy... Còn nếu không được nữa thì... Nhá vào số 0983011844, tớ tên ZhongShi, cho có bạn. Thế nhá! Đi ăn đi ăn...
    Cả nhà ngon miệng... Chị Pian0 ngon miệng, đừng mắng em nhá nhá nhá!!!
    Được tomahawk sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 20/04/2005
  8. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    PROMISE ME ​
    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 20/04/2005
  9. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    PROMISE ME ​
    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 20/04/2005
  10. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn gửi cho Ps cái link này, thấy dễ thương quá nên post lên đây. Toàn chữ zhongquo nên không hiểu tên bài là gì, thỉnh thoảng lại thấy love you, rồi love me, rồi my love... Ai đó biết tiếng Trung thi dịch hộ cái tựa đề với. Anyway, hình ảnh và giai điệu đẹp là ok rồi.

Chia sẻ trang này