1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán âm nhạc! (list mới cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    @"Vẫn chờ" (w8ting): Này cậu nhớn, cậu nhớn chính là De-la-fare gì đấy luôn đúng không? Nếu có mở cái trang web ra thì nên đọc lại bài viết sau bài của mình chứ! Đã lười lại còn la oai oái. Lật lại trang trước ngay sau bài của cậu đi, chả phải đã có lòng giới thiệu + mời cậu cafe đó sao? Sao khi một mình, bản thân không làm được gì, con giai cũng như con gái hay than thở thay vì phải tìm cách thay đổi nhỉ? Thật đáng ghét! Bực! Bực quá! Cái line này cứ bò bò như rùa vẫn kiên nhẫn để login vào trả lời...
    @chị Pian0 dạo này có "sếp" theo chân vào làm trợ lí cơ đấy! Ghê gớm quá! Thế là bỏ rơi nốt em roài. Buồn... 5s. He he Ganh tị... Em cũng kêu gọi "sếp" vào làm trợ lí cho em đi... Mà dỗi chị nhá, em 21t rồi, chứ có phải trẻ con mới lớn đâu, mà bảo đi làm ai cũng ngạc nhiên --> Tủi thân --> ti tỉ khóc Hôm trước bị CSGT "vịn" cũng thế, tay CS xét giấy tờ, nhìn cái thẻ Nhân viên, bảo "còn trẻ thế này mà đã đi làm rồi á"... Hu hu hu... oa oa oa... Khóc cho ngập lụt cái quán nhạc của chị luôn
    Thôi, điều đình nhá! Lúc chiều em ngồi với bạn em, nghe From Sarah with love hay vật vã. Hắn cười toét với em bảo em đi kiếm cái link nghe online, để hắn... tặng gf của hắn (lại thêm một lí do nữa để tủi thân). Chị yêu thương, giúp em nhá! Em sẽ không dỗi nữa... hì hì hì Yêu chị nhiều nhiều hơn, nhá!
    Bác TDA mới send cho em mấy bài hát, trong đó có bài version của Fujito, em sẽ send qua mail của chị sau. (Em vẫn đang check mail, cái mail chết dẫm này gần 20ph rồi vẫn đang... trắng trơn)
    @nhv20: sau cái bài cười cợt trên cảm xúc của "người ta" rồi chạy đâu mất tiêu rồi ấy nhỉ? Vào đây em bảo. Vào đây... Trốn chỗ mô rồi?
    @TDA: hehe... đã nhận được mấy bài hát anh gửi tặng. Nghe thú phết. Có một đứa tâm trạng sắp ngắc ngủm chết. Hí hí... Vào mà chữa cháy đi kìa...
    @Mạng đa điện thoại (giống cty đa quốc gia ý!!!) - sếp của chị Pian0 - Anh Vinafone+Viettel+Mobiphone vào đây em nhờ tị: Hì hì hì (nhìn cái nick của anh đoán anh làm GĐ Cty phân phối viễn thông quá):
    Thế này nhé, chị Pian0 - nhân viên dễ thương của anh - chưa đáp ứng yêu cầu từ cái thời bao lâu của em ở page... 14 thì phải. The Day I met you của Lillian Axe nhé! Em muốn nghe cả Once in a lifetime nhé! Hai bài trước đã...
    Thế này này... "Người yêu ơi hãy đóng cửa lại, đừng rời đi. Hãy đến và nằm xuống bên cạnh em đây lày..."... Nếu anh là con giai, anh có nỡ lòng nào bỏ đi không? Có chết anh cũng "không" nhỉ? Vì thế đừng có "không" với em nhá!
    Ui, tự dưng xả được cục tức ra, giờ yêu đời quá xá... Hú hú hú... Mai lại kì cạch bò vào, hi vọng là sẽ download được kha khá, dzìa nghe
  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc.
    Ban nãy mô đi fê quá nên không nhìn thấy cái mà bạn pót, xin lỗi nhiều nghen (nghe có giống giọng Sì Gòn ko thế)
    Mấy cái bánh cốm mang đi làm quà quên không tặng được Sếp mà không bị Mốc thì tôi cũng có quà ra mắt bạn rồi, người bạn sắp nhìn thấy mặt ạ.
    Bạn làm luôn một danh sách những nơi cần đến nhé.
    Àh, cty tôi ở phố Tôn Đức Thắng, báo cáo trước để nếu xa quá thì không nên làm phiền một người tốt bụng như bạn.
    Cám ơn nhiều.
    Bác 091 .. làm ơn tặng bạn Tô Ma Hốc hộ tôi bài Tie A Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree nhé....
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 20/04/2005
  3. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc.
    Ban nãy mô đi fê quá nên không nhìn thấy cái mà bạn pót, xin lỗi nhiều nghen (nghe có giống giọng Sì Gòn ko thế)
    Mấy cái bánh cốm mang đi làm quà quên không tặng được Sếp mà không bị Mốc thì tôi cũng có quà ra mắt bạn rồi, người bạn sắp nhìn thấy mặt ạ.
    Bạn làm luôn một danh sách những nơi cần đến nhé.
    Àh, cty tôi ở phố Tôn Đức Thắng, báo cáo trước để nếu xa quá thì không nên làm phiền một người tốt bụng như bạn.
    Cám ơn nhiều.
    Bác 091 .. làm ơn tặng bạn Tô Ma Hốc hộ tôi bài Tie A Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree nhé....
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 20/04/2005
  4. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Làm tí Scorpions cho nó vui đời .
    Believe in love

    Được cafe_mot_minh sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 20/04/2005
  5. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Làm tí Scorpions cho nó vui đời .
    Believe in love

    Được cafe_mot_minh sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 20/04/2005
  6. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    . To TOM:
    Thấy em vui vậy là OK rồi.
    . To 090 và PIANO:
    Hai bạn là một đôi rất ăn ý đấy. Cứ thế mà phát huy thôi. Chắc giống ANH TUẤN với NGỌC LINH quá. ;0)
    Tớ cũng VOTE cho 2 bạn vì sự nhiệt tình.
    . To W8ING:
    Nếu bạn có quan tâm tới JOHN TESH thì có thể tìm mua đĩa này ở CD 135 Hàng Bông, Tự Lập - Hàng Bông, số 5 Đinh Liệt.
    . To nhv20:
    Anh bạn "ngồ ngộ"! Cậu nói chuyện hài hước lắm, MAKE SENSE... lại trốn đâu mất tiêu rồi nhỉ.
  7. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    . To TOM:
    Thấy em vui vậy là OK rồi.
    . To 090 và PIANO:
    Hai bạn là một đôi rất ăn ý đấy. Cứ thế mà phát huy thôi. Chắc giống ANH TUẤN với NGỌC LINH quá. ;0)
    Tớ cũng VOTE cho 2 bạn vì sự nhiệt tình.
    . To W8ING:
    Nếu bạn có quan tâm tới JOHN TESH thì có thể tìm mua đĩa này ở CD 135 Hàng Bông, Tự Lập - Hàng Bông, số 5 Đinh Liệt.
    . To nhv20:
    Anh bạn "ngồ ngộ"! Cậu nói chuyện hài hước lắm, MAKE SENSE... lại trốn đâu mất tiêu rồi nhỉ.
  8. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Em Tomk iu quý của chị ơi, chị làm sao "bỏ rơi" em được kia chứ. Không có những orders tuyệt vời của em thì quán của chị teo từ lâu rồi. Có dịp vào SG, sẽ mời em nhé, nhưng nhất định sẽ không tới mấy cái quán Rock em giới thiệu đâu. Đầu chị sẽ vỡ tung ra mất. Hihi.
    Em lại hiểu nhầm rồi, anh 091 mà là Sếp của chị thì chị bị sa thải từ lâu rồi. Chị không đủ tư cách làm nhân-viên-gương-mẫu của anh ý. Nhưng nếu anh ý xin một chân trợ lý ở QUÁN của chị thì ...để chị còn xem xét. Haha. Nói thế để đừng hiểu lầm nhé.
    Ối giời ơi, lại còn cái anh bạn TDA nữa chứ, "ăn ý" là thế nào, 091 còn lâu mới professional bằng tớ. Mấy cái host oặt ẹo của anh ý lúc được lúc không. Chỉ được cái ...phục vụ nhanh. Thôi cho làm...bếp trưởng của quán, nhỉ.
    Nhưng mà này, tớ đợi mãi * của ấy, mà không thấy, hứa với tớ là phải làm đấy.
    Còn anh bạn De la fare, nghe như chiến tranh sắp xảy ra ý nhỉ, hợp với kiểu "đầu gấu" của em Tomk, chỉ được cái trách móc người khác là nhanh, không chịu đọc cho kỹ, em Tomk nhờ. Mà em ơi, bánh cốm của anh ý không mốc thì cũng là của zởm, Sếp không ăn thì mới tới lượt em. Hehe, có cần thiết phải mời cafe không nhỉ? Tie a Yellow Ribbon Round Old oak tree chỉ nhờ anh 091 post thôi chứ gì. Chủ quán giờ nhàn quá ha. :P
    Chú Nhv kìa (biết là bằng tuổi, nhưng gọi quen rồi, thôi làm em chị cho chị phấn khởi, ), lên tiếng một câu đi để mọi người đỡ ...nhớ.
    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 21/04/2005
  9. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Em Tomk iu quý của chị ơi, chị làm sao "bỏ rơi" em được kia chứ. Không có những orders tuyệt vời của em thì quán của chị teo từ lâu rồi. Có dịp vào SG, sẽ mời em nhé, nhưng nhất định sẽ không tới mấy cái quán Rock em giới thiệu đâu. Đầu chị sẽ vỡ tung ra mất. Hihi.
    Em lại hiểu nhầm rồi, anh 091 mà là Sếp của chị thì chị bị sa thải từ lâu rồi. Chị không đủ tư cách làm nhân-viên-gương-mẫu của anh ý. Nhưng nếu anh ý xin một chân trợ lý ở QUÁN của chị thì ...để chị còn xem xét. Haha. Nói thế để đừng hiểu lầm nhé.
    Ối giời ơi, lại còn cái anh bạn TDA nữa chứ, "ăn ý" là thế nào, 091 còn lâu mới professional bằng tớ. Mấy cái host oặt ẹo của anh ý lúc được lúc không. Chỉ được cái ...phục vụ nhanh. Thôi cho làm...bếp trưởng của quán, nhỉ.
    Nhưng mà này, tớ đợi mãi * của ấy, mà không thấy, hứa với tớ là phải làm đấy.
    Còn anh bạn De la fare, nghe như chiến tranh sắp xảy ra ý nhỉ, hợp với kiểu "đầu gấu" của em Tomk, chỉ được cái trách móc người khác là nhanh, không chịu đọc cho kỹ, em Tomk nhờ. Mà em ơi, bánh cốm của anh ý không mốc thì cũng là của zởm, Sếp không ăn thì mới tới lượt em. Hehe, có cần thiết phải mời cafe không nhỉ? Tie a Yellow Ribbon Round Old oak tree chỉ nhờ anh 091 post thôi chứ gì. Chủ quán giờ nhàn quá ha. :P
    Chú Nhv kìa (biết là bằng tuổi, nhưng gọi quen rồi, thôi làm em chị cho chị phấn khởi, ), lên tiếng một câu đi để mọi người đỡ ...nhớ.
    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 21/04/2005
  10. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hị hị... Làm một danh sách nghĩa là chỉ trong một buổi chiều mà tớ phải dắt cậu đi uống cafe ở cả 3 quán, thành 3 cử cafe/1 ngày thì có mà mất ngủ ah? Chia đều ra nhé, rồi lần sau cậu tự đi đi. Tớ mà có thời gian để dẫn cậu đi thì cũng chỉ... moto lết mà thôi. Mà như thế thì... tớ sẽ... he he
    Mà này, cậu đừng bảo với tớ là cậu cũng làm ở tòa 33 tầng nhé, tòa SG Trade Centre, VP ở tầng 22 nhé! Nếu không, tớ cá chắc với cậu là tớ sẽ nhảy từ tầng 22 xuống đất vì... choáng đấy!
    "Buộc một sợi ruy băng vàng lên nhánh sồi già, để cho tôi biết là em cần tôi, em luôn chờ đợi tôi, vì tôi đang trên đường về nhà...". Lời bài hát này nghe kute nhỉ?Lần đầu tiên tớ nghe bài này, tớ đã cười rất nhiều bởi anh chàng si tình đấy. Giờ tớ với cậu thử cá với nhau, xem rằng sau mấy năm anh chàng ấy ra đi đấy, cô nàng có buộc sợi ruy băng lên cây sồi không nào? (Ah, tớ cũng thích màu vàng - màu mạnh mẽ)
    @TDA: hehe... em thấy mail báo lại là anh đang online. Nhưng mà em không có thời gian để chat chit nên lười login vào Y!M lắm. Mà em thích cái kiểu nói chuyện trên này hơn là "8" hai người với nhau. Hí hí...
    @Chị Pian0 với sếp trợ lí đâu rồi ấy nhỉ? Request đầy ra kia kìa. Hì hì hì...

Chia sẻ trang này