1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán âm nhạc! (list mới cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    EVERY DAY I LOVE YOU ​
  2. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    quán đông khách thím Pi tiền nong sông sênh cười fớ lớ mặt mày rạng rỡ ra dáng fát tài lắm tớ dạo này nghèo từ trong ra ngoài, thím xem tình hình có fát lộc được tí nào ko ?????????
    Mai Reply em tên lửa nhe anh xem đá bóng cái
  3. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    quán đông khách thím Pi tiền nong sông sênh cười fớ lớ mặt mày rạng rỡ ra dáng fát tài lắm tớ dạo này nghèo từ trong ra ngoài, thím xem tình hình có fát lộc được tí nào ko ?????????
    Mai Reply em tên lửa nhe anh xem đá bóng cái
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ZShi. Hẹn gặp lại tại đó.
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ZShi. Hẹn gặp lại tại đó.
  6. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thx chị Pian0 về bài Tie A Yellow ribbon... nhá! Còn bài From Sarah with love của em đâu rồi? Nhớ chị Pian0 quá! Cái ttvnol mà down thêm vài ngày nữa, chắc em mang đinh búa tới đóng nó luôn
    @De-la-fere: thật may là tớ nghe được bài đấy trước khi cậu lên tàu. Chúc cậu đi bình an, mạnh khoẻ. Và nhớ... năm sau có vào, thì dắt theo một cô nào đấy nhá! Tặng cậu Goodbye thì không hợp, Farewell cũng không. Biết tặng gì bây giờ nhỉ? The Final Countdown của Europe nhé!
    @nhv20: hoá ra là mê bóng đá hơn "mê" em ấy nhở? Thật đáng trách. Anh làm gì mà ra nông nổi thế huh? Có cần em viện trợ cứu đói cho không? Đại loại kiểu như Heal the world của Michael Jackson ấy! But, em đang nghe Within'' you''ll remain... Nhờ sếp trợ lí của chị Pian0 tặng đỡ cho anh vậy... Take care, man!
  7. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thx chị Pian0 về bài Tie A Yellow ribbon... nhá! Còn bài From Sarah with love của em đâu rồi? Nhớ chị Pian0 quá! Cái ttvnol mà down thêm vài ngày nữa, chắc em mang đinh búa tới đóng nó luôn
    @De-la-fere: thật may là tớ nghe được bài đấy trước khi cậu lên tàu. Chúc cậu đi bình an, mạnh khoẻ. Và nhớ... năm sau có vào, thì dắt theo một cô nào đấy nhá! Tặng cậu Goodbye thì không hợp, Farewell cũng không. Biết tặng gì bây giờ nhỉ? The Final Countdown của Europe nhé!
    @nhv20: hoá ra là mê bóng đá hơn "mê" em ấy nhở? Thật đáng trách. Anh làm gì mà ra nông nổi thế huh? Có cần em viện trợ cứu đói cho không? Đại loại kiểu như Heal the world của Michael Jackson ấy! But, em đang nghe Within'' you''ll remain... Nhờ sếp trợ lí của chị Pian0 tặng đỡ cho anh vậy... Take care, man!
  8. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    cám ơn em tên lửa quan tâm anh cũng ko có vấn đề gì lớn lắm đâu . Anh thích đá bóng từ bé xíu ,ngấm vào máu rồi mong em thông cảm .Báo cáo em anh chưa bao giờ dám dễu cợt hay trêu trọc em gì cả dù là trong í nghĩ thôi .Em cảm nhận bài hát ,cảm nhận cuộc sống hay mọi thứ xung quanh mình cũng bình thường không có gì là sắc sảo hay để anh thần tượng tôn thờ gì gì đó ,có cái cảm nhận của em hơi thật thật 1 chút , cũng ngộ ngộ giống anh và quan trọng là ko đề cao cái Tôi cá nhân nhiều lắm . THú thực anh cũng thầm ngưỡng mộ em nhưng anh ko quen khen hay nịnh hót ai cả ( nếu có thì fần lớn là khen đểu ) đâm ra lời lẽ có fần thô lỗ thiếu trang trọng không fù hợp với văn cảnh coi như là trong lúc tâm thần bối rối không kiểm soát được bản thân 1 lần nữa mong em bỏ quá . Để chuộc lại 1 fần lỗi lầm xin cúi đầu mến tặng em 1 biển











    thay cho chút tình cảm to lớn chân thật từ đáy lòng luôn luôn ngưỡng mộ và hướng về em của anh .
    Bài When she came into my life của Scor đến bây giờ anh mới biết tên dù nghe rất nhiều lần qua VTV3 khi chiếu bóng đá thường có giữa 2 hiệp .....chỉ biết là của Scor nghi nghi đoạn điệp khúc là tên bài hát nhưng ko chắc ,bài này hay bạn nào up được lên đây thì tốt quá hoặc có link download thì cho tớ xin
    ttvn hết flood lại đến down mỗi lần vào hiện lên chữ SERVER busy làm anh giảm mấy tấn hứng thú kiểu này chắc mỗi thành viên đóng lệ fí tham gia 10k/1tháng chắc hợp lí hơn
    Bạn TDA bảo tớ giống cái gì nhờ ???????hình như là viên bi hay cái dây chun í .............he he thường thôi .
    Được nhv20 sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 28/04/2005
  9. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    cám ơn em tên lửa quan tâm anh cũng ko có vấn đề gì lớn lắm đâu . Anh thích đá bóng từ bé xíu ,ngấm vào máu rồi mong em thông cảm .Báo cáo em anh chưa bao giờ dám dễu cợt hay trêu trọc em gì cả dù là trong í nghĩ thôi .Em cảm nhận bài hát ,cảm nhận cuộc sống hay mọi thứ xung quanh mình cũng bình thường không có gì là sắc sảo hay để anh thần tượng tôn thờ gì gì đó ,có cái cảm nhận của em hơi thật thật 1 chút , cũng ngộ ngộ giống anh và quan trọng là ko đề cao cái Tôi cá nhân nhiều lắm . THú thực anh cũng thầm ngưỡng mộ em nhưng anh ko quen khen hay nịnh hót ai cả ( nếu có thì fần lớn là khen đểu ) đâm ra lời lẽ có fần thô lỗ thiếu trang trọng không fù hợp với văn cảnh coi như là trong lúc tâm thần bối rối không kiểm soát được bản thân 1 lần nữa mong em bỏ quá . Để chuộc lại 1 fần lỗi lầm xin cúi đầu mến tặng em 1 biển











    thay cho chút tình cảm to lớn chân thật từ đáy lòng luôn luôn ngưỡng mộ và hướng về em của anh .
    Bài When she came into my life của Scor đến bây giờ anh mới biết tên dù nghe rất nhiều lần qua VTV3 khi chiếu bóng đá thường có giữa 2 hiệp .....chỉ biết là của Scor nghi nghi đoạn điệp khúc là tên bài hát nhưng ko chắc ,bài này hay bạn nào up được lên đây thì tốt quá hoặc có link download thì cho tớ xin
    ttvn hết flood lại đến down mỗi lần vào hiện lên chữ SERVER busy làm anh giảm mấy tấn hứng thú kiểu này chắc mỗi thành viên đóng lệ fí tham gia 10k/1tháng chắc hợp lí hơn
    Bạn TDA bảo tớ giống cái gì nhờ ???????hình như là viên bi hay cái dây chun í .............he he thường thôi .
    Được nhv20 sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 28/04/2005
  10. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    . NHV20 ! Bây giờ là mấy giờ rồi mà cậu còn lọ mọ vào đây thế. Không đi coi FOOTBALL hả?
    Mà sao cậu tán em TOM nghe "phê" thế nhỉ, SHARING cho tớ một ít kinh nghiệm đi
    . Uhm,...PIANO này, tớ VOTE cho cậu rồi đấy...Bây giờ thì chóng ngoan mà UP cho tớ bài ANGELS của gã ROBBIE nhá, có cả LYRICS thì càng tốt. Hôm rồi có đọc một bài nói rằng có đến 2/3 dân Anh thích nghe bài này trước khi đi "ngắm củ cải". Hài hước thật !
    Ngồi chơi xơi nước mấy hôm rồi, giờ thì làm việc cho chăm chỉ vào nhé !

Chia sẻ trang này