1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán âm nhạc! (list mới cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Đây là quà của W8ing tặng em Tomk, bài này hay quá mất thôi.
    Wonderful Life ​
    -Colin Vearncombe-​
    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 08/05/2005
  2. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Dịch vụ phát nhạc ở đây ngon thật.
    Thấy ít người tặng quà bạn Dương Cầm quá, nếu bạn nào kiếm được cái Mrs. Robinson hoặc Crazy do Jon bon Jovi thì tặng hộ tôi :)
    Tôi đi tìm lyric thôi ;) Mạng tôi chậm lắm, nếu có up thì cũng phải ngồi đến đêm giao thừa mất.
    Tôma hốc à, cái vụ A2D anh vẫn đợi, em có thể làm quen với một số người tốt bụng sẵn lòng chia sẻ dung nhan cho người khác nhé, sau đó gặp anh. Thì cũng phải nhìn ai đó để còn tưởng tượng người yêu hiện tại mình xinh chứ ;))
    To: Pialô: bạn có thể tìm cho tôi bài I love how you love me ko?
  3. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Dịch vụ phát nhạc ở đây ngon thật.
    Thấy ít người tặng quà bạn Dương Cầm quá, nếu bạn nào kiếm được cái Mrs. Robinson hoặc Crazy do Jon bon Jovi thì tặng hộ tôi :)
    Tôi đi tìm lyric thôi ;) Mạng tôi chậm lắm, nếu có up thì cũng phải ngồi đến đêm giao thừa mất.
    Tôma hốc à, cái vụ A2D anh vẫn đợi, em có thể làm quen với một số người tốt bụng sẵn lòng chia sẻ dung nhan cho người khác nhé, sau đó gặp anh. Thì cũng phải nhìn ai đó để còn tưởng tượng người yêu hiện tại mình xinh chứ ;))
    To: Pialô: bạn có thể tìm cho tôi bài I love how you love me ko?
  4. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Của bạn w8ing đây nhé, I LOVE HOW YOU LOVE ME ( Bobby Vinton), định tặng thêm bạn bài Patience để bạn ...kiên nhẫn hơn khi ghé thăm Quán Âm nhạc, kiểu gì chứ 124 lần log in mà không vào được đã kêu toáng lên rồi à?
    Bài này cute nhỉ, hình như bạn tớ đang fall in love, thú vị quá.

  5. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Của bạn w8ing đây nhé, I LOVE HOW YOU LOVE ME ( Bobby Vinton), định tặng thêm bạn bài Patience để bạn ...kiên nhẫn hơn khi ghé thăm Quán Âm nhạc, kiểu gì chứ 124 lần log in mà không vào được đã kêu toáng lên rồi à?
    Bài này cute nhỉ, hình như bạn tớ đang fall in love, thú vị quá.

  6. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Pằng pằng... SG mưa tơi tả, te tua. Mặc dù cũng không đến nỗi phải lội nước nhưng lại rất thích cái cảm giác này. Hú hú... Ai đó vào SG mùa này đi, cafe nóng với em.
    @Teddi bro: hì hì... Vì cái bản Only Love bro mới gửi (mặc dù em đã nghe mòn tai rồi), vì cái câu truyện cổ tích hiện đại siêu ngớ ngẩn, vì SG mưa, vì trời dịu mát và vì một đống lí do ngớ ngẩn và củ chuối không kém khác. Bé em xinh xắn, thông minh, cá tinh của anh đành vác cái bài viết này trưng lên vậy. Coi như tặng anh thay cho lời cảm ơn về tất cả mọi điều. Rầm rầm cheng cheng... mấy con chuột ở Office của anh chết hết vì cười nhiều quá chưa?
    Khặc khặc... Ha ha.. Bạn.. ừ uhm, anh W8ing cứ chờ đến Tết Cônggô đi nhé! Một đứa được mặc định hiển nhiên xinh xắn, dễ thương, thông minh và láu lỉnh là em thì không có thêm nhiệm vụ phải "đi làm quen với những người tốt bụng khác", bởi em cũng vốn "tốt bụng" rồi. Thường thì người ta chia sẻ "dung nham" cho người khác chỉ vì người ta tự ti, sợ cái đẹp bị chìm lấp, không nổi lên được. Còn với một đứa có thừa tự tin như em thì cần gì phải làm những "cái trò ngớ ngẩn" đó chứ! (ặc ặc..) Ha ha.. Nên, thì là mà... anh cứ biết là có một đứa hiển nhiên xinh, hiển nhiên cá tính - là bạn anh - đang ở một nơi khác - vẫn luôn chúc cho anh những điều tốt đẹp. (Dẹp "em iu" của anh qua một bên đi).
    Uhm, được quà thì phải tặng lại quà. Thì là mà... chị May yêu quí đã có ý định tặng Patience nên nhờ chị May nốt vậy... Hôm trước có một người đàn + hát qua đt cho em bài này. Ui, hay cực!
    @May ơi! Em tặng chị Promises nhá! Em thích. Hì hì... Nhớ May ghê. Uhm, tặng May hộ cho một SG xa HN nữa. Mong về Hà Nội của Dương Thụ nữa nhá!!! Yêu May nhiều!
  7. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Pằng pằng... SG mưa tơi tả, te tua. Mặc dù cũng không đến nỗi phải lội nước nhưng lại rất thích cái cảm giác này. Hú hú... Ai đó vào SG mùa này đi, cafe nóng với em.
    @Teddi bro: hì hì... Vì cái bản Only Love bro mới gửi (mặc dù em đã nghe mòn tai rồi), vì cái câu truyện cổ tích hiện đại siêu ngớ ngẩn, vì SG mưa, vì trời dịu mát và vì một đống lí do ngớ ngẩn và củ chuối không kém khác. Bé em xinh xắn, thông minh, cá tinh của anh đành vác cái bài viết này trưng lên vậy. Coi như tặng anh thay cho lời cảm ơn về tất cả mọi điều. Rầm rầm cheng cheng... mấy con chuột ở Office của anh chết hết vì cười nhiều quá chưa?
    Khặc khặc... Ha ha.. Bạn.. ừ uhm, anh W8ing cứ chờ đến Tết Cônggô đi nhé! Một đứa được mặc định hiển nhiên xinh xắn, dễ thương, thông minh và láu lỉnh là em thì không có thêm nhiệm vụ phải "đi làm quen với những người tốt bụng khác", bởi em cũng vốn "tốt bụng" rồi. Thường thì người ta chia sẻ "dung nham" cho người khác chỉ vì người ta tự ti, sợ cái đẹp bị chìm lấp, không nổi lên được. Còn với một đứa có thừa tự tin như em thì cần gì phải làm những "cái trò ngớ ngẩn" đó chứ! (ặc ặc..) Ha ha.. Nên, thì là mà... anh cứ biết là có một đứa hiển nhiên xinh, hiển nhiên cá tính - là bạn anh - đang ở một nơi khác - vẫn luôn chúc cho anh những điều tốt đẹp. (Dẹp "em iu" của anh qua một bên đi).
    Uhm, được quà thì phải tặng lại quà. Thì là mà... chị May yêu quí đã có ý định tặng Patience nên nhờ chị May nốt vậy... Hôm trước có một người đàn + hát qua đt cho em bài này. Ui, hay cực!
    @May ơi! Em tặng chị Promises nhá! Em thích. Hì hì... Nhớ May ghê. Uhm, tặng May hộ cho một SG xa HN nữa. Mong về Hà Nội của Dương Thụ nữa nhá!!! Yêu May nhiều!
  8. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    For Teddi Bro & SG mùa mưa:
    Buồn cười lắm, anh biết không? Trước đây em toàn dong xe ra phố vào lúc 2h sáng, chỉ độc áo 2 dây với quần cộc. SG giờ đó mới có được cái se se lạnh mà em thích thôi. Còn giờ thì em không còn ngông như thế. Nhưng thi thoảng, cứ nghe Only Love em lại cười một mình khi nhớ về cái thời ấy. Cũng chưa lâu nhỉ? Mới chỉ có 1 năm...
    Bạn bảo: "Cuộc sống này có quá nhiều thứ để nhớ!". Em cười. Không đồng tình cũng không phản đối. Chỉ biết trong ngần ấy thứ để nhớ thì cũng có ngần ấy thứ mong manh dễ mất và dễ vỡ. Và cả Tình Yêu cũng thế... Ừ, thường em rất hay suy nghĩ linh tinh và ngớ ngẩn. Cái ngớ ngẩn thi thoảng em cũng chịu, không hiểu được tại sao lại thế?... Và thường như lúc như thế em lại nghe nhạc. Bài gì ah? Only Love. Tại sao ah? Em cũng không rõ nữa mà...
    Đôi khi em cũng thấy em là đứa mau quên. Thấy mình cũng hời hợt đi qua những cảm xúc để ngược xuôi với cuộc sống. Thấy lòng mình cũng chòng chành đi qua những rung động. Chỉ lạ là những đêm khuya, lại thấy mình trở lại là mình. Và đêm thì thường tâm trạng hơn rất nhiều. Trong cái tĩnh lặng của thời gian, dòng cuộc sống dường như ngừng chuyển động. Chỉ còn em thanh thản dạo chơi lửng lơ trên quĩ đạo của mình. Trong thinh lặng của đêm, những lúc ấy sẽ cảm thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết. Và lúc ấy, thường bất cứ giọng hát nào cũng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết...
    Em cũng không biết tại sao mình thích Only Love. Không hẳn vì giai điệu của tiếng đàn nghe buồn buồn, cũng chẳng phải vì chất giọng truyền cảm. Cũng không hẳn vì nó gắn liền với những kỉ niệm. Mà đơn giản chỉ vì nó bắt đầu bằng câu "2a:m and the rain is falling...". Chỉ là vì 2h sáng và trời thì đang mưa... Em đã đi vào những ngày trời có mưa. Và cả những ngày trời không có mưa. Tâm trạng thì vẫn chỉ là thích thú và không gì thêm nữa cả. Vô âu và vô lo. Gần như mọi ưu phiền chỉ là một vết sướt rất nhẹ sượt qua và... không để lại gì nữa hết. Không có những vấp ngã, không có những ngã tư đường để phải phân vân lựa chọn, không phải nhìn thấy những điều mà chỉ tình yêu mới có thể làm được. Đấy, em là thế! Và chỉ đơn giản thế... Yêu Only Love chỉ bởi vì "2h sáng và trời thì mưa"...
    Và đêm qua, em đã ngủ trong những tiếng mưa tí tách rơi từ nơi căn phòng nhỏ. Những giọt đàn trôi vào không gian, đi vào giấc ngủ của em như thế... Và em mơ thấy mình của thời tóc ngắn, áo 2 dây, quần cộc, dong xe ra phố lúc 2h sáng...
  9. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    For Teddi Bro & SG mùa mưa:
    Buồn cười lắm, anh biết không? Trước đây em toàn dong xe ra phố vào lúc 2h sáng, chỉ độc áo 2 dây với quần cộc. SG giờ đó mới có được cái se se lạnh mà em thích thôi. Còn giờ thì em không còn ngông như thế. Nhưng thi thoảng, cứ nghe Only Love em lại cười một mình khi nhớ về cái thời ấy. Cũng chưa lâu nhỉ? Mới chỉ có 1 năm...
    Bạn bảo: "Cuộc sống này có quá nhiều thứ để nhớ!". Em cười. Không đồng tình cũng không phản đối. Chỉ biết trong ngần ấy thứ để nhớ thì cũng có ngần ấy thứ mong manh dễ mất và dễ vỡ. Và cả Tình Yêu cũng thế... Ừ, thường em rất hay suy nghĩ linh tinh và ngớ ngẩn. Cái ngớ ngẩn thi thoảng em cũng chịu, không hiểu được tại sao lại thế?... Và thường như lúc như thế em lại nghe nhạc. Bài gì ah? Only Love. Tại sao ah? Em cũng không rõ nữa mà...
    Đôi khi em cũng thấy em là đứa mau quên. Thấy mình cũng hời hợt đi qua những cảm xúc để ngược xuôi với cuộc sống. Thấy lòng mình cũng chòng chành đi qua những rung động. Chỉ lạ là những đêm khuya, lại thấy mình trở lại là mình. Và đêm thì thường tâm trạng hơn rất nhiều. Trong cái tĩnh lặng của thời gian, dòng cuộc sống dường như ngừng chuyển động. Chỉ còn em thanh thản dạo chơi lửng lơ trên quĩ đạo của mình. Trong thinh lặng của đêm, những lúc ấy sẽ cảm thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết. Và lúc ấy, thường bất cứ giọng hát nào cũng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết...
    Em cũng không biết tại sao mình thích Only Love. Không hẳn vì giai điệu của tiếng đàn nghe buồn buồn, cũng chẳng phải vì chất giọng truyền cảm. Cũng không hẳn vì nó gắn liền với những kỉ niệm. Mà đơn giản chỉ vì nó bắt đầu bằng câu "2a:m and the rain is falling...". Chỉ là vì 2h sáng và trời thì đang mưa... Em đã đi vào những ngày trời có mưa. Và cả những ngày trời không có mưa. Tâm trạng thì vẫn chỉ là thích thú và không gì thêm nữa cả. Vô âu và vô lo. Gần như mọi ưu phiền chỉ là một vết sướt rất nhẹ sượt qua và... không để lại gì nữa hết. Không có những vấp ngã, không có những ngã tư đường để phải phân vân lựa chọn, không phải nhìn thấy những điều mà chỉ tình yêu mới có thể làm được. Đấy, em là thế! Và chỉ đơn giản thế... Yêu Only Love chỉ bởi vì "2h sáng và trời thì mưa"...
    Và đêm qua, em đã ngủ trong những tiếng mưa tí tách rơi từ nơi căn phòng nhỏ. Những giọt đàn trôi vào không gian, đi vào giấc ngủ của em như thế... Và em mơ thấy mình của thời tóc ngắn, áo 2 dây, quần cộc, dong xe ra phố lúc 2h sáng...
  10. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    For Danny và những viên kẹo sôcôla nhân bạc hà cùng người con gái xa lạ:

    Đó là một ngày trời mưa. Không khí dịu mát thường đem lại sự thăng hoa một cách quá đáng cho những cảm xúc. Bằng một cách nào đó thật ngớ ngẩn, ngày mưa thường làm những cảm xúc đi về trong tâm trí mạnh hơn rất nhiều. Khi đang nghe To Blossom Blue - Đoá buồn nở rộ. Không hiểu vì một lí do nào đó, vì trời mưa, vì những cảm xúc quá mãnh liệt, vì thèm nghe một chút thi vị có giai điệu chất chứa hi vọng khác, đĩa Gothic đã được thay bằng một đĩa Love Song. Và gì??
    Đó là một ngày trời mưa. Trong đêm khuya, giọng cô gái thủ thỉ kể chuyện, một câu chuyện riêng của cô ấy. Bắt đầu bằng những con chữ đơn giản, gam màu vàng nâu ?" màu thời gian. Những chiếc lá rơi cuốn tung theo gió, gợi nhớ một Gone with the Wind kinh điển.
    For so many years we were friends
    And yes I always knew what we could do
    But so many tears in the rain
    Felt the night you said
    The love had come to you?

    Câu chuyện bắt đầu bằng hình ảnh hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, cùng chơi đùa với nhau những tháng năm thần tiên. Cho đến một ngày, cũng là một ngày mưa, cô gái nay đã lớn, chợt nhận ra những đổi thay trong lòng mình, bởi những giọt nước mắt rơi ướt trời (Tới đây lại làm nhớ đến Crying in the Rain quá! Đúng là con gái! Hehe). Những tình cảm và nỗi đau đầu tiên khi nhận ra tình cảm cô dành cho người bạn trai thuở thiếu thời, cũng là lúc chàng trai ra đi, bởi chàng trai đã dành Tình Yêu cho một người con gái ở một nơi xa khác?
    I thought you were not my kind
    I thought that I could never feel for you
    The passion and love you were feeling
    And so you left for someone new
    And now that you?Tre far and away
    I?Tm sending a letter today?

    Cô gái đã từng nghĩ chàng trai không phải là mẫu người của mình. Và những cảm nhận yêu thương trong lòng cô không bao giờ dành cho người bạn trai thân thiết ấy? Thật khó khăn để nhận ra tình cảm của mình đối với một người nào đó. Thật khó khăn để chấp nhận sự hiện diện ngày một quan trọng của một người trong cuộc sống của mình. Và thật khó khăn hơn biết bao nhiêu để có thể bày tỏ được Tình Yêu của mình. Có những điều không thể nói bằng lời. Và cô gái đã viết và gửi đi lá thư bằng tất cả tấm lòng, với một niềm tin mãnh liệt rằng: người con trai cô yêu sẽ quay trở về - bên cô, một ngày nào đó. Lá thư gởi đi, với tiêu đề: ?oFrom Sarah with love?
    So maybe the chance for romance
    Is like a train to catch before it?Ts gone...

    Có những điều chỉ diễn ra trong một thời gian nhất định nào đó mới thật sự truyền tải được hết ý nghĩa của nó. Những cơ hội phải biết cách nắm bắt như thể ta đang đứng trên một sân ga và bắt đúng tuyến tàu mình cần trước khi nó chuyển bánh vậy. Cô gái đã hiểu rất rõ điều đó, như thể trong trái tim ấy không còn chứa đựng những vướng mắc, băn khoăn và đau khổ nữa. Như thể rằng thời gian không bao giờ mang đi mất ý nghĩa của yêu thương.
    ? Đó là một ngày trời không mưa. Những viên kẹo bạc hà nhân sôcôla được chia ra. Vị thanh thanh của bạc hà thấm nơi đầu lưỡi. Và người nhấm nháp sẽ không thể nào biết được cho đến những giây cuối cùng, vị sôcôla mới tan ra thấm đẫm vị ngọt, một ít vị đắng đặc trưng. Vì thế những viên kẹo bạc hà nhân sôcôla thường đem đến sự ngạc nhiên và bất ngờ một cách thú vị. Và người ta sẽ tận hưởng nó một cách thật sảng khoái. Nó giống như tình cảm của cô gái Sarah ấy, thấy không? Những ngọt ngào được nhận ra vào phút cuối cùng?
    Đó là một ngày trời không mưa. Thật ngớ ngẩn, sức tưởng tượng đôi lúc thường được dẫn dắt theo chủ ý của chủ nhân của nó ?" Nhưng rõ ràng những biểu hiện là thế - Ngố! Ăn nhiều kẹo sẽ sún răng - Nhưng hi vọng trước khi bị sún răng thì có một ai đó đã tỏ tình với một ai đó - ? Bật cười. Và cùng cười. Mắt long lanh. Mắt hạnh phúc. Mắt chia sẻ. Và mắt thấu hiểu. Đơn giản như những cái siết tay thật chặt không phải bao giờ cũng chỉ để dành cho những người yêu nhau. Nhỉ?
    Đó là một ngày trời không mưa. Phải tự tin hơn vào chính mình và phải biết cách để thể hiện yêu thương của mình đối với người mà hiển nhiên là VIP of Heart. Đôi lúc, có những điều thực sự khó khăn, nhưng không có nghĩa là không làm được. Như cô gái Sarah ấy, đã rất dũng cảm để làm điều đó. Rằng ?oSo don?Tt make me blue, when I write to you ?" From Sarah with love?? Cô ấy tin vào điều mình đã lựa chọn. Và thực hiện nó. Còn ở đây, bét ra vẫn còn có một người, ngoài người phải thực thi nhiệm vụ tỏ tình, tin rằng mọi chuyện rồi sẽ rất tốt đẹp. Phải tin chứ! Vẫn có một người cổ vũ thì phải cố gắng hết sức. Nhớ nhé!
    ? Đó là một ngày trời mưa. Và biết gì không? Này, nói cho nghe nhé ?oThà hối tiếc vì nói cho người ta biết mình yêu thương họ, còn hơn là hối tiếc vì đã không nói ra?. Biết tại sao không? Vì yêu thương là một điều kì diệu, và cần phải trao điều kì diệu đến đúng chủ nhân của nó mà không phải là bất cứ một ai khác. Và thấy không? Chàng trai đã trở về. Sarah đã mỉm cười rất hạnh phúc, bởi ?oShe?Ts gotta know when you thinking of??
    Này, cứ tin đi, rồi anh cũng sẽ mỉm cười hạnh phúc bởi yêu thương được gửi đi. Phải tin chứ!
    P/s: Tất cả chỉ tại SG mưa. Cái tội của trời mưa là dễ làm người ta sụt sịt cảm động lắm. Hơ hơ...

Chia sẻ trang này