1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán âm nhạc! (list mới cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0

    Được nhv20 sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 11/05/2005
  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    :).:-) Nguyễn Hữu Việt 20 àh, nếu bạn thích uống bia và gào Karaoke với bọn tôi thì hãy bật tín hiệu nhé :) Bia cỏ và Karaoke chung.
    Khu vực: gần CV Thủ Lệ.
    Thời gian: sau 6h.
    Thành phần: Ca sĩ cũ của X-ROck (Bạn có biết cái này không?, rock VN ý). Tôi (Tuấn Vũ của thời lớp 9, thời chưa biết thuốc lá có lợi cho sức khoẻ thế nào), Em zai Ca sĩ cũ của X-ROCK.
    Tóm lại là thành viên của rum Hardrock FPT ngày xửa ngày xưa, cái thời chúng ta đội mưa đi chat.
    Nếu ồ kế thì chúng ta "Rock mãi những cốc bia cay này :)".
    To Mọi Người: Có ai tìm được bản instrumental Scorpion đánh với dàn nhạc giao hưởng Matxcova "Chiều Matxcova" không?
    Ngày xưa tôi đã nghĩ tôi có thể cưa đổ khá nhiều cô gái non dại bằng chỉ bài này.. nếu ai có thì post cái nào.
    Để tiếp tục đi lừa ..
  3. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    :).:-) Nguyễn Hữu Việt 20 àh, nếu bạn thích uống bia và gào Karaoke với bọn tôi thì hãy bật tín hiệu nhé :) Bia cỏ và Karaoke chung.
    Khu vực: gần CV Thủ Lệ.
    Thời gian: sau 6h.
    Thành phần: Ca sĩ cũ của X-ROck (Bạn có biết cái này không?, rock VN ý). Tôi (Tuấn Vũ của thời lớp 9, thời chưa biết thuốc lá có lợi cho sức khoẻ thế nào), Em zai Ca sĩ cũ của X-ROCK.
    Tóm lại là thành viên của rum Hardrock FPT ngày xửa ngày xưa, cái thời chúng ta đội mưa đi chat.
    Nếu ồ kế thì chúng ta "Rock mãi những cốc bia cay này :)".
    To Mọi Người: Có ai tìm được bản instrumental Scorpion đánh với dàn nhạc giao hưởng Matxcova "Chiều Matxcova" không?
    Ngày xưa tôi đã nghĩ tôi có thể cưa đổ khá nhiều cô gái non dại bằng chỉ bài này.. nếu ai có thì post cái nào.
    Để tiếp tục đi lừa ..
  4. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Yêu chị May quá! Nhớ chị May quá! Nhớ HN quá! Và nhớ thêm cái tay 4 mắt tóc thôi hết chia chỉa quá. Sao mà trời mưa lại thê thảm thế này chứ? Ướt lẹp nhẹp từ ngoài cho đến trong tâm. Trời ơi, mưa! May ơi, vào SG đi nhá! Em chờ!
    Nếu biết May thích Sô cô la đắng thì lần trước em đã biếu May vài thỏi. Em không có ăn nhưng được tặng, bạn đi về mua cho, em cứ cất hoài đến khi nó chảy nước nhão nhoẹt hết cả.
    Mà May ơi, Manowar là một nhóm Rock, hơi bị nổi, chơi thể loại Power Metal (Còn bi giờ thì hình như là phải thêm vài cái // kiểu như speed/power/opera.. ặc ặc). Hik
    @Teddi bro: đổi cái nick ngay, không em gạch tên anh ra khỏi danh sách bi giờ! Cấm không trêu nữa. Người ta thích kẹo bạc hà nhân sôcôla, chứ ko phải là kẹo Sôcôla. Đề nghị sử dụng tiếng Việt!
    Em không thích Sôcôla. Có 2 thứ trong đời không hề thích bao giờ là Hoa Hồng và SôCôLa. Nhưng kẹo Bạc Hà nhân SôCôLa là một ngoại lệ, giống như Hồng Ánh Trăng vậy! Đề nghị chuyển đổi đề tài.
    @Anhdungvn: Trước khi yêu cầu, đề nghị khẩn cấp nên theo dõi topic thường xuyên, update cụ thể thông tin từng page.
    Courage của Manowar đã có ở trang thứ... ứ nhớ! Tầm từ 15 trở đi, lục lại đi. Vui nhá!
    @nhv20: em chẳng ý kiến ý cò gì về vấn đề cảm xúc của anh đâu ạ. Nhưng em xin, em xin, đừng cho Duy Mạnh, Đàm Vĩnh Hưng lên đây. Em chắp anh ba vái. Toàn nhân tài "thò chân vào nghệ thuật âm nhạc"! Suốt ngày em bị tra tấn khắp nơi nơi, quán cafe, xe bus, hàng Net rồi. Nên thôi, xin anh, tha cho em nốt ở nơi này!
    @De-la-fere: nhậu nhẹt hoành tráng thế. Ới tớ một tiếng chứ! Hừm, lại rủ rê cậu bạn 4 mắt tóc hết chia chỉa, đáng yêu và kute của tớ đi nhậu tẹt đấy huh? Cấm nhá! Cấm tuyệt đối!
    @ 4 mắt tóc hết chia chỉa: 2 cái CD của tớ xong chưa? Cắt tóc chưa? Không nhậu nhẹt bù khú với cái tay đốt phổi của mình bằng nicotin đấy nhá! Liệu thần! Còn cái bộ xương khô là tớ bay ra tớ thịt hết cả nút!
    Nhớ cậu quá!
  5. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Yêu chị May quá! Nhớ chị May quá! Nhớ HN quá! Và nhớ thêm cái tay 4 mắt tóc thôi hết chia chỉa quá. Sao mà trời mưa lại thê thảm thế này chứ? Ướt lẹp nhẹp từ ngoài cho đến trong tâm. Trời ơi, mưa! May ơi, vào SG đi nhá! Em chờ!
    Nếu biết May thích Sô cô la đắng thì lần trước em đã biếu May vài thỏi. Em không có ăn nhưng được tặng, bạn đi về mua cho, em cứ cất hoài đến khi nó chảy nước nhão nhoẹt hết cả.
    Mà May ơi, Manowar là một nhóm Rock, hơi bị nổi, chơi thể loại Power Metal (Còn bi giờ thì hình như là phải thêm vài cái // kiểu như speed/power/opera.. ặc ặc). Hik
    @Teddi bro: đổi cái nick ngay, không em gạch tên anh ra khỏi danh sách bi giờ! Cấm không trêu nữa. Người ta thích kẹo bạc hà nhân sôcôla, chứ ko phải là kẹo Sôcôla. Đề nghị sử dụng tiếng Việt!
    Em không thích Sôcôla. Có 2 thứ trong đời không hề thích bao giờ là Hoa Hồng và SôCôLa. Nhưng kẹo Bạc Hà nhân SôCôLa là một ngoại lệ, giống như Hồng Ánh Trăng vậy! Đề nghị chuyển đổi đề tài.
    @Anhdungvn: Trước khi yêu cầu, đề nghị khẩn cấp nên theo dõi topic thường xuyên, update cụ thể thông tin từng page.
    Courage của Manowar đã có ở trang thứ... ứ nhớ! Tầm từ 15 trở đi, lục lại đi. Vui nhá!
    @nhv20: em chẳng ý kiến ý cò gì về vấn đề cảm xúc của anh đâu ạ. Nhưng em xin, em xin, đừng cho Duy Mạnh, Đàm Vĩnh Hưng lên đây. Em chắp anh ba vái. Toàn nhân tài "thò chân vào nghệ thuật âm nhạc"! Suốt ngày em bị tra tấn khắp nơi nơi, quán cafe, xe bus, hàng Net rồi. Nên thôi, xin anh, tha cho em nốt ở nơi này!
    @De-la-fere: nhậu nhẹt hoành tráng thế. Ới tớ một tiếng chứ! Hừm, lại rủ rê cậu bạn 4 mắt tóc hết chia chỉa, đáng yêu và kute của tớ đi nhậu tẹt đấy huh? Cấm nhá! Cấm tuyệt đối!
    @ 4 mắt tóc hết chia chỉa: 2 cái CD của tớ xong chưa? Cắt tóc chưa? Không nhậu nhẹt bù khú với cái tay đốt phổi của mình bằng nicotin đấy nhá! Liệu thần! Còn cái bộ xương khô là tớ bay ra tớ thịt hết cả nút!
    Nhớ cậu quá!
  6. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    [Lones0me là ai nhỉ? Hình như là khách quen ;)
    Bạn Nhv viết hay quá, tớ không nói về mặt cảm nhận nhé, vì khi say thì mọi thứ có gì là rõ ràng đâu, nhưng hay ở chỗ từ trước tới nay ít người say mà lại biết là mình...đang say. Mong sự xuất hiện của bạn trong quán nhé.
    Dạo này trợ lý 091 bận bịu gì mà không tới giúp Pian0seven thế nhỉ, order đầy ra kìa, giúp một tay đi...
    Tiếp tục ngẫu hứng với một bài hát cũ...
    Tell Laura I love her
    -Dickey Lee-​
    Tommy and Laura were lovers he wanted to give here everything
    Flowers presents and most of all a wedding ring
    He saw a sign for a stockcar race a thousand dollar prize it read
    He couldn''t get Laura on the phone so to her mother Tommy said
    Tell Laura I love her tell Laura I need her
    Tell Laura I may be late I''ve something to do that cannot wait
    He drove his car to the racing ground he was the youngest driver there
    The crowd roared as they started to race
    Around the truck they drove at a deadly pace
    No one knows what happened that day how his car overturned in flames
    But as they pulled him from the twisted wreck
    With his dying breath they heard him say
    Tell Laura I love her tell Laura I need her
    Tell Laura not to cry my love for her will never die
    Now in the chapel Laura prays for her Tommy who passed away
    It was just for Laura that he lived and died alone in the chapel she can hear him cry
    Tell Laura I love her...
    My love for her will never die

  7. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    [Lones0me là ai nhỉ? Hình như là khách quen ;)
    Bạn Nhv viết hay quá, tớ không nói về mặt cảm nhận nhé, vì khi say thì mọi thứ có gì là rõ ràng đâu, nhưng hay ở chỗ từ trước tới nay ít người say mà lại biết là mình...đang say. Mong sự xuất hiện của bạn trong quán nhé.
    Dạo này trợ lý 091 bận bịu gì mà không tới giúp Pian0seven thế nhỉ, order đầy ra kìa, giúp một tay đi...
    Tiếp tục ngẫu hứng với một bài hát cũ...
    Tell Laura I love her
    -Dickey Lee-​
    Tommy and Laura were lovers he wanted to give here everything
    Flowers presents and most of all a wedding ring
    He saw a sign for a stockcar race a thousand dollar prize it read
    He couldn''t get Laura on the phone so to her mother Tommy said
    Tell Laura I love her tell Laura I need her
    Tell Laura I may be late I''ve something to do that cannot wait
    He drove his car to the racing ground he was the youngest driver there
    The crowd roared as they started to race
    Around the truck they drove at a deadly pace
    No one knows what happened that day how his car overturned in flames
    But as they pulled him from the twisted wreck
    With his dying breath they heard him say
    Tell Laura I love her tell Laura I need her
    Tell Laura not to cry my love for her will never die
    Now in the chapel Laura prays for her Tommy who passed away
    It was just for Laura that he lived and died alone in the chapel she can hear him cry
    Tell Laura I love her...
    My love for her will never die

  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Hề hề em Tô Ma Hốc, cả sáng nay anh hì hụi kéo mãi mà thân hình người mẫu chỉ kéo đến được con số 174cm. Đành tiếc rẻ bảo thằng ku lái con máy bay trực thăng lượn vài vòng quanh Hà Nội rồi ... về ngủ tiếp.
    Nếu em ra đây, anh sẽ tiếp đón nồng hậu bằng một seri English Song + Sông Dakrông mùa đông về + một số bản tình cả Tây Nguyên.
    Dù sao đi nữa, HCM cũng chả có mùa thu, nếu có thì cũng chỉ như HCM có một cái hồ rất to tên là RÙA thôi.
    Hôm nào bên ngoài cánh cửa kính lại có mưa thì nháy máy cho thằng trợ lý anh nhé, anh sẽ bay đến ngay, thang máy ạ. Tất nhiên nếu lúc đó anh có trợ lý và có máy bay.
    To: Pialô: Tặng bạn một bài hát có cái tên rất đơn giản: BABE, một trong những ban nhạc đầu tiên của tôi. Nhưng tôi vẫn nhất quyết không biết cách post, vậy nên tôi vừa tự hát nhẩm trong cổ họng và tặng bạn lyric, một trong những lyric ngớ ngẩn nhất mà tôi có thể thích:
    BABE - TOOK THIS - Micheal Owen :)
    Ài cằm tù dò đò
    Tu si iu ơ gên :)
    bắt gue iu oăn sờ tút, uasờ ....
    I come to your door to see you again,
    But where you once stood was an old man instead
    I asked where you''d be, he said "she''s moved, on you see
    All I have is a number you''d better ask her not me"
    So I picked up the phone and dialled your number
    Not sure to put it down or speak
    Then I voice I once knew answered in a sweet voice
    She said hello then paused before I began to speak
    Babe I''m here again, I tell you I''m here again
    Where have you been?
    Babe, I''m back again, I tell you I''m back again
    Where have you been?
    You held your voice well, there were tears I could tell
    But where were you now? Was you gonna tell me in time?
    Just give me a town and I''ll be straight down
    Got so much to tell you about where I have been
    As I walk down your road, can''t wait to be near you
    Can''t keep the feeling in inside
    As I stand at your door you answered in a sweet voice
    You said hello then pause before I begin to speak
    Babe I''m here again, I tell you I''m here again
    Where have you been?
    Babe, I''m back again, I tell you I''m back again
    Where have you been?
    Just as I looked away, I saw a face behind you
    A little boy stood at your door
    And as I looked again I saw his face was shining
    He had my eyes, he had my smile
    Babe I''m here again, I tell you I''m here again
    Where have you been?
    Babe, I''m back again, I tell you I''m back again
    Where have you been?
    Jai guru deva om :)
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Hề hề em Tô Ma Hốc, cả sáng nay anh hì hụi kéo mãi mà thân hình người mẫu chỉ kéo đến được con số 174cm. Đành tiếc rẻ bảo thằng ku lái con máy bay trực thăng lượn vài vòng quanh Hà Nội rồi ... về ngủ tiếp.
    Nếu em ra đây, anh sẽ tiếp đón nồng hậu bằng một seri English Song + Sông Dakrông mùa đông về + một số bản tình cả Tây Nguyên.
    Dù sao đi nữa, HCM cũng chả có mùa thu, nếu có thì cũng chỉ như HCM có một cái hồ rất to tên là RÙA thôi.
    Hôm nào bên ngoài cánh cửa kính lại có mưa thì nháy máy cho thằng trợ lý anh nhé, anh sẽ bay đến ngay, thang máy ạ. Tất nhiên nếu lúc đó anh có trợ lý và có máy bay.
    To: Pialô: Tặng bạn một bài hát có cái tên rất đơn giản: BABE, một trong những ban nhạc đầu tiên của tôi. Nhưng tôi vẫn nhất quyết không biết cách post, vậy nên tôi vừa tự hát nhẩm trong cổ họng và tặng bạn lyric, một trong những lyric ngớ ngẩn nhất mà tôi có thể thích:
    BABE - TOOK THIS - Micheal Owen :)
    Ài cằm tù dò đò
    Tu si iu ơ gên :)
    bắt gue iu oăn sờ tút, uasờ ....
    I come to your door to see you again,
    But where you once stood was an old man instead
    I asked where you''d be, he said "she''s moved, on you see
    All I have is a number you''d better ask her not me"
    So I picked up the phone and dialled your number
    Not sure to put it down or speak
    Then I voice I once knew answered in a sweet voice
    She said hello then paused before I began to speak
    Babe I''m here again, I tell you I''m here again
    Where have you been?
    Babe, I''m back again, I tell you I''m back again
    Where have you been?
    You held your voice well, there were tears I could tell
    But where were you now? Was you gonna tell me in time?
    Just give me a town and I''ll be straight down
    Got so much to tell you about where I have been
    As I walk down your road, can''t wait to be near you
    Can''t keep the feeling in inside
    As I stand at your door you answered in a sweet voice
    You said hello then pause before I begin to speak
    Babe I''m here again, I tell you I''m here again
    Where have you been?
    Babe, I''m back again, I tell you I''m back again
    Where have you been?
    Just as I looked away, I saw a face behind you
    A little boy stood at your door
    And as I looked again I saw his face was shining
    He had my eyes, he had my smile
    Babe I''m here again, I tell you I''m here again
    Where have you been?
    Babe, I''m back again, I tell you I''m back again
    Where have you been?
    Jai guru deva om :)
  10. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    . PIANO thân mến !
    Cảm ơn cậu nhiều nhiều !!! Tớ không nghĩ là bạn tớ lại chơi được hay đến thế. Tớ cũng muốn viết cảm nhận lắm nhưng thực sự thì cảm xúc của tớ lại không phiêu bằng cô em gái cậu nên thôi vậy. ;0)
    Tớ chỉ có một nhận xét thế này...tớ cũng "nhạc nhẽo" nên tớ biết, khi đánh một bản nhạc, nếu gửi gắm được cảm xúc của minh vào bản nhạc đó thì sẽ rất tuyệt. Cũng một bài nhạc đó, nhưng vào từng thời điểm khác nhau sẽ được chơi với những cảm hứng khác nhau. Đôi lúc mọi người bảo rằng hôm nay cậu chơi không hay bằng hôm qua...cũng phải thôi vì hôm nay tớ chơi như một người mất hồn. Theo tớ thì một người chơi đàn hay không phải là người có thể đánh được những bài có kỹ thuật khó, phức tạp,...mà là người có thể biến những giai điệu giản dị, mộc mạc thành những âm hưởng "không tầm thường".
    Vì thế, tớ chúc cậu luôn giữ được cảm xúc trong mỗi tác phẩm mà cậu thể hiện nhé !
    GF của "người anh em" của tớ cũng đang dạy PIANO trong NHẠC VIỆN đấy. Tên DIỄM HƯƠNG. Cậu có biết cô bạn đó không?
    Anyway, THANKS again !!!
    OOPS,...nếu cậu chưa nghe MANOWAR thì nên tìm hiểu đi,...thực ra thì mấy anh chàng chơi trong ban đó nhìn rất "phê" đấy...chị em mà nhìn thấy là cứ "mắt chớp chớp, mồm đớp đớp" cả lượt ;0)
    Cái này cậu cứ hỏi thử mấy bạn trong QUÁN mà xem, tớ thấy mọi người ở đây đều nghe được ROCK (DE_LA_FERE, nhv20,...rồi cả em gái cậu nữa),...chỉ có mỗi cậu là không. Thôi tập nghe đi cho có bạn có bè, nhỉ !
    . SHIRI ngố !
    Anh đâu có LONESOME đâu, trong trường hợp xấu nhất thì vẫn còn có em mà. ;0)
    Chắc cái NICK này là của cậu bạn nào đó đang cần an ủi thôi. Vả lại anh cũng ghét hoa hồng như em nên chẳng dại gì mang hoa hồng đem tặng chị PI nhà em. Nếu có tặng thì anh tặng HOA LOA KÈN,..ho..ho...(PI ơi, cậu thích hoa đó phải không?)
    Hoặc thì là HOA SEN hoặc HOA CÚC (để uống cùng với trà đó, ngon tuyệt !!! ;0))
    . NHV20:
    Đọc cái bài "say" với chả "xỉn" của cậu mà tớ cũng thấy "phê phê"...Cũng muốn được như cậu lắm, buồn một nỗi cứ có tí cay vào người là tớ lại "LIVER_phun", "ARSE_nôn" ngay, nhưng cũng may là chưa đến nỗi "MAN_chết teo"..ha..ha...
    Nhưng nói chung là "điều độ" vẫn tốt hơn là "đều đặn" nhỉ. Chúc cậu say nhưng vẫn luôn tỉnh táo nhá ! ;0)
    Uhm,...PI ơi, cậu tìm giúp tớ một bài gì đó hay hay tặng em CÚN BÔNG được không. Nhìn cái AVATAR của em mà nhận ra ông xã của em chính là cậu bạn cũ học cùng lớp 10 CVA,...QUỐC TUẤN !!!
    CÚN BÔNG ! Nếu không phải thì cho anh xin lỗi nhá. Còn nếu phải thì chúc em luôn "vui vẻ" với "cậu bạn anh" ;0)

Chia sẻ trang này