1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán âm nhạc! (list mới cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    . PIANO thân mến !
    Cảm ơn cậu nhiều nhiều !!! Tớ không nghĩ là bạn tớ lại chơi được hay đến thế. Tớ cũng muốn viết cảm nhận lắm nhưng thực sự thì cảm xúc của tớ lại không phiêu bằng cô em gái cậu nên thôi vậy. ;0)
    Tớ chỉ có một nhận xét thế này...tớ cũng "nhạc nhẽo" nên tớ biết, khi đánh một bản nhạc, nếu gửi gắm được cảm xúc của minh vào bản nhạc đó thì sẽ rất tuyệt. Cũng một bài nhạc đó, nhưng vào từng thời điểm khác nhau sẽ được chơi với những cảm hứng khác nhau. Đôi lúc mọi người bảo rằng hôm nay cậu chơi không hay bằng hôm qua...cũng phải thôi vì hôm nay tớ chơi như một người mất hồn. Theo tớ thì một người chơi đàn hay không phải là người có thể đánh được những bài có kỹ thuật khó, phức tạp,...mà là người có thể biến những giai điệu giản dị, mộc mạc thành những âm hưởng "không tầm thường".
    Vì thế, tớ chúc cậu luôn giữ được cảm xúc trong mỗi tác phẩm mà cậu thể hiện nhé !
    GF của "người anh em" của tớ cũng đang dạy PIANO trong NHẠC VIỆN đấy. Tên DIỄM HƯƠNG. Cậu có biết cô bạn đó không?
    Anyway, THANKS again !!!
    OOPS,...nếu cậu chưa nghe MANOWAR thì nên tìm hiểu đi,...thực ra thì mấy anh chàng chơi trong ban đó nhìn rất "phê" đấy...chị em mà nhìn thấy là cứ "mắt chớp chớp, mồm đớp đớp" cả lượt ;0)
    Cái này cậu cứ hỏi thử mấy bạn trong QUÁN mà xem, tớ thấy mọi người ở đây đều nghe được ROCK (DE_LA_FERE, nhv20,...rồi cả em gái cậu nữa),...chỉ có mỗi cậu là không. Thôi tập nghe đi cho có bạn có bè, nhỉ !
    . SHIRI ngố !
    Anh đâu có LONESOME đâu, trong trường hợp xấu nhất thì vẫn còn có em mà. ;0)
    Chắc cái NICK này là của cậu bạn nào đó đang cần an ủi thôi. Vả lại anh cũng ghét hoa hồng như em nên chẳng dại gì mang hoa hồng đem tặng chị PI nhà em. Nếu có tặng thì anh tặng HOA LOA KÈN,..ho..ho...(PI ơi, cậu thích hoa đó phải không?)
    Hoặc thì là HOA SEN hoặc HOA CÚC (để uống cùng với trà đó, ngon tuyệt !!! ;0))
    . NHV20:
    Đọc cái bài "say" với chả "xỉn" của cậu mà tớ cũng thấy "phê phê"...Cũng muốn được như cậu lắm, buồn một nỗi cứ có tí cay vào người là tớ lại "LIVER_phun", "ARSE_nôn" ngay, nhưng cũng may là chưa đến nỗi "MAN_chết teo"..ha..ha...
    Nhưng nói chung là "điều độ" vẫn tốt hơn là "đều đặn" nhỉ. Chúc cậu say nhưng vẫn luôn tỉnh táo nhá ! ;0)
    Uhm,...PI ơi, cậu tìm giúp tớ một bài gì đó hay hay tặng em CÚN BÔNG được không. Nhìn cái AVATAR của em mà nhận ra ông xã của em chính là cậu bạn cũ học cùng lớp 10 CVA,...QUỐC TUẤN !!!
    CÚN BÔNG ! Nếu không phải thì cho anh xin lỗi nhá. Còn nếu phải thì chúc em luôn "vui vẻ" với "cậu bạn anh" ;0)
  2. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0

    what excites U ???????????
    báo cáo hôm qua tớ hơi fê fê
    ------>bạn dela fêrê : bạn cũng có thời đội mưa đi chat à ???????đợt đó có đong được nhiều hàng ko vậy????????? .......fpt chat nào vậy??????có fải cái bản chat Java trong homepage của fpt ko ????? tớ ngày xưa cũng hay chat trong đó......nick tớ là mocoitinh,kimchoichoi..hehe ko khéo chưởi nhau mấy lần rồi .Cám ơn có lời mời nhưng tớ uống bia như hũ chìm hát thì như bò rống vừa tốn tiền vừa fản nghệ thuật đâm ra xin kiếu cậu .
    ---------->TDA : "100 năm 1 kiếp làm người
    Chữ tài chữ tửu đều là chữ T"
    tặng cậu 2 câu thơ con cóc đấy
    ------------>em tên lửa :sorry baby
    ------------->Pi7: tớ lại post rock với nhạc vàng nhé .....ok?
  3. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0

    what excites U ???????????
    báo cáo hôm qua tớ hơi fê fê
    ------>bạn dela fêrê : bạn cũng có thời đội mưa đi chat à ???????đợt đó có đong được nhiều hàng ko vậy????????? .......fpt chat nào vậy??????có fải cái bản chat Java trong homepage của fpt ko ????? tớ ngày xưa cũng hay chat trong đó......nick tớ là mocoitinh,kimchoichoi..hehe ko khéo chưởi nhau mấy lần rồi .Cám ơn có lời mời nhưng tớ uống bia như hũ chìm hát thì như bò rống vừa tốn tiền vừa fản nghệ thuật đâm ra xin kiếu cậu .
    ---------->TDA : "100 năm 1 kiếp làm người
    Chữ tài chữ tửu đều là chữ T"
    tặng cậu 2 câu thơ con cóc đấy
    ------------>em tên lửa :sorry baby
    ------------->Pi7: tớ lại post rock với nhạc vàng nhé .....ok?
  4. lones0me

    lones0me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    P7, tớ là khách vãng lai thôi ^^, tưởng người lạ bình phẩm mới lại càng khách quan chứ nhỉ :).
    Lâu không nghe lại Patience của G&, thấy thú vị thật.
    I BEEN WALKIN'' THE STREETS AT NIGHT
    JUST TRYIN'' TO GET IT RIGHT
    Rất nhiều khi là như thế, người chỉ cần một chút tĩnh lặng, một chút không gian riêng để có thể vẽ nên môt bức tranh toàn cảnh có ngày hôm qua, ngày hôm nay và biết đâu cả một ngày mai khi things go right
    Vì sao lại "at night" ư? Bởi vì thật sự là
    HARD TO SEE WITH SO MANY AROUND
    và cũng do:
    YOU KNOW I DON''T LIKE
    BEING STUCK IN THE CROWD
    AND THE STREETS DON''T CHANGE
    BUT BABY THE NAME
    Có những sự việc, những con đường, những cuộc hành trình bản chất của nó là không bao giờ thay đổi. Có đổi chăng chỉ là cái tên, chỉ là những thứ rất bên ngoài...
    I sit here on the stairs
    ''Cause I''d rather be alone
    If I can''t have you right now
    I''ll wait, dear
    Hoặc người ấy hoặc không gì cả! Phải chăng bản chất TY là như thế, không một sự thay thế nào là có ý nghĩa...
    TDA, tớ có tặng P7 hoa hồng đâu, tớ tán thưởng màn trình diễn của cô ấy bằng một cành hoa... đỏ đấy chứ (hmm, không tại sao bất kể nó màu gì thiên hạ đều gọi là hoa... hồng). Mà cậu khẳng định những người cô đơn đều là đàn ông à . Tớ nghe nói rằng với một số người loneliness là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, bất kể chung quanh họ có bao nhiêu người hay bao nhiêu lời an ủi :)).
    LS
    Patience
    1,2,1,2,3,4
    (whistle)
    Shed a tear ''cause I''m missin'' you
    I''m still alright to smile
    Girl, I think about you every day now
    Was a time when I wasn''t sure
    But you set my mind at ease
    There is no doubt
    You''re in my heart now
    Said, woman, take it slow
    It''ll work itself out fine
    All we need is just a little patience
    Said, sugar, make it slow
    And we come together fine
    All we need is just a little patience
    (patience)
    Mm, yeah
    I sit here on the stairs
    ''Cause I''d rather be alone
    If I can''t have you right now
    I''ll wait, dear
    Sometimes I get so tense
    But I can''t speed up the time
    But you know, love
    There''s one more thing to consider
    Said, woman, take it slow
    And things will be just fine
    You and I''ll just use a little patience
    Said, sugar, take the time
    ''Cause the lights are shining bright
    You and I''ve got what it takes
    To make it, We won''t fake it,
    I''ll never break it
    ''cause I can''t take it
    (whistle)
    ...little patience, mm yeah, mm yeah
    need a little patience, yeah
    just a little patience, yeah
    some more patience, yeah
    need some patience, yeah
    could use some patience, yeah
    gotta have some patience, yeah
    all it takes is patience,
    just a little patience
    is all you need *
    I BEEN WALKIN'' THE STREETS AT NIGHT
    JUST TRYIN'' TO GET IT RIGHT
    HARD TO SEE WITH SO MANY AROUND
    YOU KNOW I DON''T LIKE
    BEING STUCK IN THE CROWD
    AND THE STREETS DON''T CHANGE
    BUT BABY THE NAME
    I AIN''T GOT TIME FOR THE GAME
    ''CAUSE I NEED YOU
    YEAH, YEAH, BUT I NEED YOU
    OO, I NEED YOU
    WHOA, I NEED YOU
    OO, ALL THIS TIME **
    (ah)
    ()-whispered
    *Background Vocals
    **Main Vocals
  5. lones0me

    lones0me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    P7, tớ là khách vãng lai thôi ^^, tưởng người lạ bình phẩm mới lại càng khách quan chứ nhỉ :).
    Lâu không nghe lại Patience của G&, thấy thú vị thật.
    I BEEN WALKIN'' THE STREETS AT NIGHT
    JUST TRYIN'' TO GET IT RIGHT
    Rất nhiều khi là như thế, người chỉ cần một chút tĩnh lặng, một chút không gian riêng để có thể vẽ nên môt bức tranh toàn cảnh có ngày hôm qua, ngày hôm nay và biết đâu cả một ngày mai khi things go right
    Vì sao lại "at night" ư? Bởi vì thật sự là
    HARD TO SEE WITH SO MANY AROUND
    và cũng do:
    YOU KNOW I DON''T LIKE
    BEING STUCK IN THE CROWD
    AND THE STREETS DON''T CHANGE
    BUT BABY THE NAME
    Có những sự việc, những con đường, những cuộc hành trình bản chất của nó là không bao giờ thay đổi. Có đổi chăng chỉ là cái tên, chỉ là những thứ rất bên ngoài...
    I sit here on the stairs
    ''Cause I''d rather be alone
    If I can''t have you right now
    I''ll wait, dear
    Hoặc người ấy hoặc không gì cả! Phải chăng bản chất TY là như thế, không một sự thay thế nào là có ý nghĩa...
    TDA, tớ có tặng P7 hoa hồng đâu, tớ tán thưởng màn trình diễn của cô ấy bằng một cành hoa... đỏ đấy chứ (hmm, không tại sao bất kể nó màu gì thiên hạ đều gọi là hoa... hồng). Mà cậu khẳng định những người cô đơn đều là đàn ông à . Tớ nghe nói rằng với một số người loneliness là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, bất kể chung quanh họ có bao nhiêu người hay bao nhiêu lời an ủi :)).
    LS
    Patience
    1,2,1,2,3,4
    (whistle)
    Shed a tear ''cause I''m missin'' you
    I''m still alright to smile
    Girl, I think about you every day now
    Was a time when I wasn''t sure
    But you set my mind at ease
    There is no doubt
    You''re in my heart now
    Said, woman, take it slow
    It''ll work itself out fine
    All we need is just a little patience
    Said, sugar, make it slow
    And we come together fine
    All we need is just a little patience
    (patience)
    Mm, yeah
    I sit here on the stairs
    ''Cause I''d rather be alone
    If I can''t have you right now
    I''ll wait, dear
    Sometimes I get so tense
    But I can''t speed up the time
    But you know, love
    There''s one more thing to consider
    Said, woman, take it slow
    And things will be just fine
    You and I''ll just use a little patience
    Said, sugar, take the time
    ''Cause the lights are shining bright
    You and I''ve got what it takes
    To make it, We won''t fake it,
    I''ll never break it
    ''cause I can''t take it
    (whistle)
    ...little patience, mm yeah, mm yeah
    need a little patience, yeah
    just a little patience, yeah
    some more patience, yeah
    need some patience, yeah
    could use some patience, yeah
    gotta have some patience, yeah
    all it takes is patience,
    just a little patience
    is all you need *
    I BEEN WALKIN'' THE STREETS AT NIGHT
    JUST TRYIN'' TO GET IT RIGHT
    HARD TO SEE WITH SO MANY AROUND
    YOU KNOW I DON''T LIKE
    BEING STUCK IN THE CROWD
    AND THE STREETS DON''T CHANGE
    BUT BABY THE NAME
    I AIN''T GOT TIME FOR THE GAME
    ''CAUSE I NEED YOU
    YEAH, YEAH, BUT I NEED YOU
    OO, I NEED YOU
    WHOA, I NEED YOU
    OO, ALL THIS TIME **
    (ah)
    ()-whispered
    *Background Vocals
    **Main Vocals
  6. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    @May ơi! Nếu một ngày nào đó, tự dưng cảm giác tương tự buồn xuất hiện trong May, May sẽ làm gì để át nó đi? Nghe nhạc ah? Nhạc gì bi giờ? Sôi động không thích hợp, buồn thì buồn hơn, Rock thì một lúc sau sẽ trở nên tơi tả thảm thiết bởi buồn nghe Rock là quá đâm đầu vào tường tự tử...
    Nhưng, uh thôi thì nhạc vậy. Một hôm, cảm giác tương tự buồn đi về, em muốn nghe vài bản: Somtimes When it rains của Secret Garden, Hoạ Mi hót trong mưa của Dương Thụ, Khúc mưa và Một dại khờ một tôi của Phú Quang, Thôi anh hãy về của ... biết được là em đập đầu liền á!...
    Rồi thì mấy hôm nay trời SG mưa nên tâm trạng khiếp. Nhưng ứ phải em fall in love đâu. Cái người fall in love là Danny cơ. Còn em ah? Có vẻ như Stay in love thì phải. Hì Muốn dắt May đi dạo mưa ghê quá!
    @De-la-fere: đã bảo là cứ thích cãi bướng. Cùn! Đã bảo là có mùa thu là có mùa thu. Rùa kệ rùa. Cậu gọi nó là cái bể thì kệ cậu. Nhưng cứ vào đầu mùa mưa, cứ thử đi ngang qua CV 30-4, khi trời tạnh mưa, gió thì mát lạnh, lá cứ rụng vàng cả CV lẫn đường đi, thì không có mùa thu mới lạ! Đã bảo là cấm, không được cãi con gái!
    He he, tiếc quá nhỉ? Mãi mà không kéo cố để thêm được 1cm nữa, biết đâu, có một hôm nào đó, cậu ở SG, tớ lại đang thèm được thêm lần nữa, thì... he he Chẹp, tiếc thật đấy!. Mà tớ biến thành "thang máy" khi nào ấy nhỉ? Ặc ặc... Solo rồi mà còn ghê gớm đấy phỏng?
    Chán yêu rồi, nghe lại It''s my life. Vui ứ chịu được! (P/s: hôm đó tớ chẳng tìm được anh chàng nào cao m75, mặt mũi sáng cả -> mission Impossible thật mới chán chứ!)
    @nhv20: ặc, anh không phải là người có cái nick mocoitinh cũng đình đám một thời trên ttvnol đấy chứ! Nếu thế thì em chạy trước nhé! Không dây dưa.
    Không có gì phải sorry em cả. Quán nhạc cũng như nhà của mọi người, ai thích khẩu vị gì post cái đó. Có điều, bớt một tị. Thà nghe ư ử mấy bài nhạc Vàng còn thấy yêu đời tha thiết hơn là phải nghe "nhạc trẻ đương đại VN".
    SG đang mưa. HN cũng mưa. Những ngày mưa thế này, mở nhạc Rock, cả lẫn nhạc Vàng, một đống bài viết về mưa. Thú hơn nhỉ? Cho em mấy bản này đi. Hợp nhất Summer''s Rain của Savatage, Who will stop the rain - Asia, 4000 rainy nights và sau đó là "Tôi đưa em sang sông. Chiều nay, mưa rơi âm thầm..." nghe xong, não nùng.
    @Teddi xấu xí: lại còn định à ơi qua mặt em nữa cơ đấy! Lạ gì phong cách hành văn của anh. Cắt băng khánh thành nghỉ chơi thật đấy. Hoa cúc để uống với trà thì đã sao nào? Hay em rút lại nhá, không thèm cho anh thưởng thức nữa. Ứ thèm chơi với anh nữa... Hừm... You''ve got away but... not with me
    Bài viết này cho May đấy! May thông cảm cho em nhá! Tại trời mưa --> tâm trạng cũng xối xả ào ào như mưa tuôn. Không viết, để phí!
  7. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    @May ơi! Nếu một ngày nào đó, tự dưng cảm giác tương tự buồn xuất hiện trong May, May sẽ làm gì để át nó đi? Nghe nhạc ah? Nhạc gì bi giờ? Sôi động không thích hợp, buồn thì buồn hơn, Rock thì một lúc sau sẽ trở nên tơi tả thảm thiết bởi buồn nghe Rock là quá đâm đầu vào tường tự tử...
    Nhưng, uh thôi thì nhạc vậy. Một hôm, cảm giác tương tự buồn đi về, em muốn nghe vài bản: Somtimes When it rains của Secret Garden, Hoạ Mi hót trong mưa của Dương Thụ, Khúc mưa và Một dại khờ một tôi của Phú Quang, Thôi anh hãy về của ... biết được là em đập đầu liền á!...
    Rồi thì mấy hôm nay trời SG mưa nên tâm trạng khiếp. Nhưng ứ phải em fall in love đâu. Cái người fall in love là Danny cơ. Còn em ah? Có vẻ như Stay in love thì phải. Hì Muốn dắt May đi dạo mưa ghê quá!
    @De-la-fere: đã bảo là cứ thích cãi bướng. Cùn! Đã bảo là có mùa thu là có mùa thu. Rùa kệ rùa. Cậu gọi nó là cái bể thì kệ cậu. Nhưng cứ vào đầu mùa mưa, cứ thử đi ngang qua CV 30-4, khi trời tạnh mưa, gió thì mát lạnh, lá cứ rụng vàng cả CV lẫn đường đi, thì không có mùa thu mới lạ! Đã bảo là cấm, không được cãi con gái!
    He he, tiếc quá nhỉ? Mãi mà không kéo cố để thêm được 1cm nữa, biết đâu, có một hôm nào đó, cậu ở SG, tớ lại đang thèm được thêm lần nữa, thì... he he Chẹp, tiếc thật đấy!. Mà tớ biến thành "thang máy" khi nào ấy nhỉ? Ặc ặc... Solo rồi mà còn ghê gớm đấy phỏng?
    Chán yêu rồi, nghe lại It''s my life. Vui ứ chịu được! (P/s: hôm đó tớ chẳng tìm được anh chàng nào cao m75, mặt mũi sáng cả -> mission Impossible thật mới chán chứ!)
    @nhv20: ặc, anh không phải là người có cái nick mocoitinh cũng đình đám một thời trên ttvnol đấy chứ! Nếu thế thì em chạy trước nhé! Không dây dưa.
    Không có gì phải sorry em cả. Quán nhạc cũng như nhà của mọi người, ai thích khẩu vị gì post cái đó. Có điều, bớt một tị. Thà nghe ư ử mấy bài nhạc Vàng còn thấy yêu đời tha thiết hơn là phải nghe "nhạc trẻ đương đại VN".
    SG đang mưa. HN cũng mưa. Những ngày mưa thế này, mở nhạc Rock, cả lẫn nhạc Vàng, một đống bài viết về mưa. Thú hơn nhỉ? Cho em mấy bản này đi. Hợp nhất Summer''s Rain của Savatage, Who will stop the rain - Asia, 4000 rainy nights và sau đó là "Tôi đưa em sang sông. Chiều nay, mưa rơi âm thầm..." nghe xong, não nùng.
    @Teddi xấu xí: lại còn định à ơi qua mặt em nữa cơ đấy! Lạ gì phong cách hành văn của anh. Cắt băng khánh thành nghỉ chơi thật đấy. Hoa cúc để uống với trà thì đã sao nào? Hay em rút lại nhá, không thèm cho anh thưởng thức nữa. Ứ thèm chơi với anh nữa... Hừm... You''ve got away but... not with me
    Bài viết này cho May đấy! May thông cảm cho em nhá! Tại trời mưa --> tâm trạng cũng xối xả ào ào như mưa tuôn. Không viết, để phí!
  8. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Những con đường rất xanh của Hà Nội
    Những cây bàng, cây me, cây cơm nguội
    Những con đường ngoại ô nắng chói
    Những con đường đầy hoa tháng sáu hè sang

    Tháng 3. Bạn nhắn cho cái offmess ngăn ngắn "Hoa Sưa về rồi". Ừ, bạn lạ thế! Hoa Sưa "về" chứ không phải là nở, là trổ hàng loạt những trắng muốt của hoa. Bạn cười cười "Thì học cậu mà. Riết thành quen". Ừ, em hay dùng từ "về" khi nhắc đến HN. Vậy là đã tháng 3...
    Tháng 3. Cái rét nàng Bân, đợt rét cuối cùng trong năm, giữ cho HN lạnh như gió thoảng se sắt một buổi chiều hồ Tây dợn sóng mù sương của một ngày nào đó... Phố cổ ít người qua lại. Phố của những áo khoác dày và những chiếc khăn len đủ màu sắc... Em qua phố, phố buồn và vắng mặc dù đã là những ngày của cuối năm, của tất bật và vội vã.
    Em hay ngồi Lâm vào buổi sớm. Không khí trong lành và dễ chịu. Cái uể oải của sớm mai còn ngái ngủ, dìu dịu bên tách nâu nóng sóng sánh màu hổ phách làm tâm trí thanh thản lạ... Quán sớm, lác đác vài ông bác lớn tuổi ngồi nói chuyện với nhau. Về cuộc sống, về thời sự và... về Hà Nội của một ngày xưa nào đó. Em có thể lắng tai này để nghe những câu thoại lỗ chỗ. Có thể lắng tai kia để nghe ngoài kia phố cựa mình thức giấc...
    Có sớm, em ngồi ở trong phòng KS, căn phòng nhỏ có cửa sổ nhìn ra phố, có tán me xòa vào đến tận bệ cửa. Mướt sương. Cóng lạnh... Phố trầm. Em lang thang qua Lâm. Ngồi nơi vỉa hè, giống người Hà Nội. Nhét headphone vào tai và nghe Mong về Hà Nội, thói quen của người Sài Gòn. Cái cảm giác buồn vương. Phố đan vào phố. Và phố ngay cạnh bên... Khác hẳn với SG ồn ào và đầy khói bụi...
    Những phố phường rất xưa của Hà Nội
    Những Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Vải
    Những phố phường dọc ngang lối cũ
    Những mái nhà ngẩn ngơ nỗi nhớ
    Trên từng viên ngói vỡ ...

    Tháng 5. Nơi này, nắng vẫn nắng, mưa cứ mưa. Không khí oi nồng và ẩm ướt. Tầng 22 chênh chênh. Mưa vỡ bên ngoài khung cửa kính, xanh ngọc. Em nghe Mong về Hà Nội, rồi nhớ Hà Nội đến lạ. Đến thảng thốt lòng. Nhớ những con đường nhỏ. Những quán cafe nhỏ. Bàn nhỏ. Ghế nhỏ. Những tách cafe nhỏ. Những chén trà nhỏ... Tranh treo tường nhạt màu theo năm tháng. Lặng buồn. Vương vào không khí chút bụi của ngày xưa. Bầu trời xám xịt màu thép. Mưa bụi giăng giăng...
    Lại được thèm trở về Hà Nội. Về với "hoa Sưa trắng như niềm tin dễ vỡ..." với "hoa Loa Kèn mong manh chờ đợ tháng năm...". Thèm được trở về với quán nhỏ, nơi có tuổi 20 của em đã đi qua một mùa Đông. Để lại những vết xước tươi mới, át đi những vết xước cũ vẫn còn chưa lành hẳn... Thèm được ngồi nơi chiếc bàn thấp, xin xỉn màu. Nơi tách cafe nâu ấm áp toả khói quyện vào không gian. Nơi lẫn lộn của những vui buồn. Của sự thanh thản và những tất bật. Rất đời!...
    Thèm được về nơi có tuổi thơ em ở đấy - Một Hà Nội của riêng em...
    Tôi mong về Hà Nội để nghe gió sông Hồng thổi
    Để thương áo len cài vội một chiều đông rét mướt
    Những hạt mưa bụi rơi ...

  9. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Những con đường rất xanh của Hà Nội
    Những cây bàng, cây me, cây cơm nguội
    Những con đường ngoại ô nắng chói
    Những con đường đầy hoa tháng sáu hè sang

    Tháng 3. Bạn nhắn cho cái offmess ngăn ngắn "Hoa Sưa về rồi". Ừ, bạn lạ thế! Hoa Sưa "về" chứ không phải là nở, là trổ hàng loạt những trắng muốt của hoa. Bạn cười cười "Thì học cậu mà. Riết thành quen". Ừ, em hay dùng từ "về" khi nhắc đến HN. Vậy là đã tháng 3...
    Tháng 3. Cái rét nàng Bân, đợt rét cuối cùng trong năm, giữ cho HN lạnh như gió thoảng se sắt một buổi chiều hồ Tây dợn sóng mù sương của một ngày nào đó... Phố cổ ít người qua lại. Phố của những áo khoác dày và những chiếc khăn len đủ màu sắc... Em qua phố, phố buồn và vắng mặc dù đã là những ngày của cuối năm, của tất bật và vội vã.
    Em hay ngồi Lâm vào buổi sớm. Không khí trong lành và dễ chịu. Cái uể oải của sớm mai còn ngái ngủ, dìu dịu bên tách nâu nóng sóng sánh màu hổ phách làm tâm trí thanh thản lạ... Quán sớm, lác đác vài ông bác lớn tuổi ngồi nói chuyện với nhau. Về cuộc sống, về thời sự và... về Hà Nội của một ngày xưa nào đó. Em có thể lắng tai này để nghe những câu thoại lỗ chỗ. Có thể lắng tai kia để nghe ngoài kia phố cựa mình thức giấc...
    Có sớm, em ngồi ở trong phòng KS, căn phòng nhỏ có cửa sổ nhìn ra phố, có tán me xòa vào đến tận bệ cửa. Mướt sương. Cóng lạnh... Phố trầm. Em lang thang qua Lâm. Ngồi nơi vỉa hè, giống người Hà Nội. Nhét headphone vào tai và nghe Mong về Hà Nội, thói quen của người Sài Gòn. Cái cảm giác buồn vương. Phố đan vào phố. Và phố ngay cạnh bên... Khác hẳn với SG ồn ào và đầy khói bụi...
    Những phố phường rất xưa của Hà Nội
    Những Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Vải
    Những phố phường dọc ngang lối cũ
    Những mái nhà ngẩn ngơ nỗi nhớ
    Trên từng viên ngói vỡ ...

    Tháng 5. Nơi này, nắng vẫn nắng, mưa cứ mưa. Không khí oi nồng và ẩm ướt. Tầng 22 chênh chênh. Mưa vỡ bên ngoài khung cửa kính, xanh ngọc. Em nghe Mong về Hà Nội, rồi nhớ Hà Nội đến lạ. Đến thảng thốt lòng. Nhớ những con đường nhỏ. Những quán cafe nhỏ. Bàn nhỏ. Ghế nhỏ. Những tách cafe nhỏ. Những chén trà nhỏ... Tranh treo tường nhạt màu theo năm tháng. Lặng buồn. Vương vào không khí chút bụi của ngày xưa. Bầu trời xám xịt màu thép. Mưa bụi giăng giăng...
    Lại được thèm trở về Hà Nội. Về với "hoa Sưa trắng như niềm tin dễ vỡ..." với "hoa Loa Kèn mong manh chờ đợ tháng năm...". Thèm được trở về với quán nhỏ, nơi có tuổi 20 của em đã đi qua một mùa Đông. Để lại những vết xước tươi mới, át đi những vết xước cũ vẫn còn chưa lành hẳn... Thèm được ngồi nơi chiếc bàn thấp, xin xỉn màu. Nơi tách cafe nâu ấm áp toả khói quyện vào không gian. Nơi lẫn lộn của những vui buồn. Của sự thanh thản và những tất bật. Rất đời!...
    Thèm được về nơi có tuổi thơ em ở đấy - Một Hà Nội của riêng em...
    Tôi mong về Hà Nội để nghe gió sông Hồng thổi
    Để thương áo len cài vội một chiều đông rét mướt
    Những hạt mưa bụi rơi ...

  10. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0

    Good Bye
    -Air Supply-​
    I can see the pain living in your eyes
    And I know how hard you try
    You deserve to have much more
    I can feel your heart and I simpathize
    And I''''ll never criticize
    All you''''ve ever meant to my life
    I don''''t want to let you down
    I don''''t want to lead you on
    i don''''t want to hold you back
    From where you might belong
    You would never ask me why
    My heart is so disguised
    I just can''''t live a lie anymore
    I would rather hurt myself
    Than to ever make you cry
    There''''s nothing left to say but goodbye
    You deserve the chance at the kind of love
    I''''m not sure i''''m worthy of
    Losing you is painful to me
    I don''''t want to let you down
    I don''''t want to lead you on
    i don''''t want to hold you back
    From where you might belong
    You would never ask me why
    My heart is so disguised
    I just can''''t live a lie anymore
    I would rather hurt myself
    Than to ever make you cry
    There''''s nothing left to say but goodbye
    You would never ask me why
    My heart is so disguised
    I just can''''t live a lie anymore
    I would rather hurt myself
    Than to ever make you cry
    There''''s nothing left to try
    Though it''''s gonna hurt us both
    There''''s no other way than to say goodbye

Chia sẻ trang này