1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán âm nhạc! (list mới cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    :>/
    NHV ah`. Theo tôi thì quán này là quán bia thì đúng hơn. Quán bia là quán mà ta muốn vào sau khi đi làm về, uống được một số côc mà không say, có thể nói cái gì chúng ta khoái. Nhưng không chỉ là quán bìa đơn thuần. Quán bia có nhiều loại. Sau khi đi làm về thi thoảng tôi phải đi tiếp khách, nhất định không phải là quán bia Âm nhạc này. Đây là quán bia tôi gọi điên cho vài thằng bạn thân tới để làm vài cốc, nói một số cái ngớ ngẩn như kiểu Con cái chúng ta giỏi thật theo báo Tuổi Trẻ, uống khá đủ rồi về Quất làm một cốc cacao đánh đá mà theo nhận xét khách quan nhất là chả ra cái .... gì.
    Cái 80f nhàm chán, theo NVV. Đúng quá rồi còn gì, vì nó không còn mang cái gì mang tính tâm sự, phần lớn là những cái gì chúng ta ngứa mồm ngứa tay gõ vài dòng gọi là hưởng ứng. Nhưng khi đọc những cái mà NHV gõ (tất nhiên là gõ, còn là suy nghĩ hay không thì tôi cũng chả buồn đoán), tôi thấy bạn vẫn còn nặng tình lắm ;))). Phải chăng đó là dấu hiệu nhận biết của bạn. Vì sự nặng tình của bạn nên tôi mới rủ anh em Karaooke vào cái cho đỡ bức xúc. Tôi thấy Karao có ý nghĩa đấy chứ, khi chúng ta có thể gào vỡ cổ họng những âm thanh mà người ngồi bàn bên cạnh có thể bĩu môi: Bọn này không thể hát một bài tử tế như Kiếp Xanh Lơ sao?
    Bọn tôi là những kẻ lạc kiếp, ít nhất là trong karaooke. Mỗi khi bọn tôi hát I started a Joke, có vài ánh mắt âu yếm pha chút thông cảm liếc qua. Tôi hiểu bạn không ngại những ánh mắt trong sáng như vậy, tiếc là bạn từ chối lời mời của tôi. Tất nhiên. Chúng ta biết nhau đâu ?
    Tiếc một cái nữa là mọi sự quen biết đều bắt đầu từ người xa lạ.
    Nói một tí về ROCK.
    nếu ai có thể, cho tôi nghe bài White Dove của Scor.
    Tôi nhớ ngày đầu nghe bài này, tôi nghe nhầm từ Take thành từ Spread, vốn tiếng Anh của tôi phong phú như vậy đấy.
    Nhưng từ sự ngẫu nhiên đó, tôi thấy từ Spread hay gấp vài tỉ lần từ Take.
    Spread Your HOpe, under your wing.
    Sải cánh hi vọng ..... có mấy cụm từ hấp dẫn như vậy.
    NHV, từ khi tôi vào box này tới giờ, khoảng 2 năm trở lại, tôi khoái cách viết bài của bạn. Có thể ngoài đời bạn thật tẻ nhạt :))( một cách khích tướng) nhưng mà những gì bạn viết thể hiện rất đầy đủ sự trong sạch trong suy nghĩ.
    Tôi trân trọng những gì bạn viết.
    Nhưng có một điều tôi muốn góp ý, đó là cảm xúc khi say hãy bộc lộ với những người đã từng say, ví dụ như tôi :))). Các bạn gái có thể đọc những gì bạn viết, nhưng các bạn ý có thể cảm nhận hay không khi bạn ý chưa bao giờ nếm mọt chục cốc bia :)).
    Nói những cái ngớ ngẩn vừa rồi để trân trọng những cái tưởng như ngớ ngẩn của NHV20 :)
    Tiết lộ nhỏ: tôi hát Say Tình hay nhì Đội Cấn, nếu bạn muốn có một mối quan hệ không ra gì hãy liên lạc với tôi :) cánh cửa dẫn tới nhà hàng Cúc Phương luôn mở ra với những thằng dám điên, dám nhảy múa trước mặt thực khách, tất nhiên khi đã tọng vài cốc bia.
    Tôi không uống được nhiều, nhưng cũng là một niềm thú vị nếu tôi được tiếp bia bạn. Tôi hay uống Henniger.
    Dạo này được về sớm nên hay vào các box khác. Thấy rất buồn cười khi mấy anh 80 còn mơ mộng về một người con gái hay một cõi đời thơ mộng. Thực tế khắc nghiệt khiến tôi thêm yêu cái box này, cái box đáng lẽ chỉ dành cho ÂM NHẠC. Tôi có thể nói vớ vẩn, như những gì tôi đang viết lúc này, may mắn là có sự trợ giúp của BEER.
    Càng nói đến sự nghiệp nhậu nhẹt, tôi càng tiếc vì chưa có dịp nhậu cùng anh em 80F, tôi thấy các bạn xứng đáng với từ Family.
    Sau khi làm 10 cốc, trong đầu tôi lúc này chỉ còn có lết tới quán karaookê, gào vài bài. Tiếc thay, tôi chỉ có một mình ....
    Nếu có em TÔMAHỐC ở đây, tôi đã kéo em ý đi với niềm tin mãnh liệt rằng em ý sẽ xiêu lòng trước sắc đẹp muối tiêu của tôi :))) ( em chắc ko biết tóc anh bạc nửa đầu đâu, Rồng Xấu Xí).
    Nhưng, về thực chất, chúng ta vẫn chỉ có một mình. Khá đáng tiếc là có thể mãi mãi chúng ta chỉ một mình, đúng không NHV.
    Xin lỗi nếu những gì tôi nói với bạn mang tính câu giờ. Trên mạng tôi quen mỗi Rồng Xí, tôi hi vọng tôi và bạn (hai thằng đực không PĐ) có thể ngồi với nhau ít nhất một lần.
    Tự nhiên lại nghe Emerald Sword.... Thấy dù sao trong mình cũng có một phần mong ước là dũng sỹ. ....
    Chắc tại vì thực tế đê hèn khi thấy người gặp nạn không dám nhảy xuống giúp đỡ khi sau lưng không là một mụ đàn bà ta muốn chinh phuc?...
    Tặng mọi người lyric bài hát Emerald Sword, kỉ niệm một chiều thứ bảy không ra gì với người bạn thân nhất là 12 cốc bia vừa xài.....
    Emerald Sword (Rhapsody)
    I crossed the valleys the dust of midlands
    to search for the third key to open the gates
    Now I''m near the altar the secret inside
    As legend told my beloved sun light the dragons eyes
    On the way to the glory I''ll honour my sword
    to serve right ideals and justice for all
    Finally happened the sun lit their eyes
    the spell was creating strange games of light
    Thanks to hidden mirrors I found my lost way
    over the stones I reached the place it was a secret ****
    In a long bloody battle that prophecies told
    the light will prevail hence wisdom is gold
    For the king for the land for the mountains
    for the green valleys where dragons fly
    for the glory the power to win the black lord
    I will search for the emerald sword
    Only a warrior with a clear heart
    could have the honour to be kissed by the sun
    Yes, I''m that warrior I followed my way
    led by the force of cosmic soul I can reach the sword
    On the way to the glory I''ll honour my sword
    to serve right ideals and justice for all
    For the king for the land for the mountains
    for the green valleys where dragons fly
    for the glory the power to win the black lord
    I will search for the emerald sword
    Dịch linh tinh :
    :))
    Băng qua thung lũng chốn trung du
    Với mong ước tìm chìa khoá còn thiếu
    Khi kề cận chốn linh thiêng phút này
    Với ánh sáng yêu mến trong ánh mắt rồng thần
    Tôi tự nhủ, tôi sẽ chiến đấu
    Với lý tưởng và công lý cho các người.
    Không phải tự nhiên mặt trời toả ánh sáng
    Chơi trò chơi ánh sáng chiếu lung tung :))
    Tôi cảm tạ tấm gương ẩn dật
    Soi giúp tôi sau tảng đá lừa dối là đâu...
    Khi ánh sáng chân lý khoả lấp tất cả....
    Cho tất cả những gì tươi đẹp.
    Cho cảm xúc thoả mãn bản thân.
    Tôi nguyện thề mãi mãi chiến đấu...
    Tôi kiếm tìm chân lý do riêng tôi :)) hô hô.
    Xin lỗi spam diễn đàn. Tác dụng của bia là đây ...
    NHV, hãy nhớ rằng lời mời của tôi xuất phát tự đáy lòng....
    .....
    Chiều thứ bảy rỗng tuếch.
  2. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Vài dòng linh tinh với nhv20 & De-la-fere cùng với Say:
    Khi Say, người ta sống thật với mình nhất. Bởi lẽ, những lời nói, những hành động không còn bị sự "cưỡng chế" của lí trí và phép lịch sự tối thiểu phải có trong cái vòng quay vèo vèo của cuộc sống hằng ngày. Khi Say, không cần phải cố gắng uốn cong con chữ để văn hoa, để không phật lòng người khác, để không giấu đi cái điều thật sự cần được vuột ra. Khi Say, không cần phải care đến chuyện người ta nghĩ gì, người ta nhìn mình như thế nào, có thể làm những điều, mà lúc bình thường, có lẽ điên lắm cũng không bao giờ làm...
    Say thì cũng nhiều kiểu. Có những kẻ say và im lặng. Có những kẻ say trở nên nói nhiều đến... choáng váng. Có những kẻ say lè nhè. Có những kẻ "mượn" say để biểu hiện mình... Nhưng phần lớn, Say rồi sẽ nói nhiều khủng khiếp. Từ một kẻ chẳng bao giờ cạy miệng được nửa lời lúc bình thường, khi Say thì ôi thôi rồi...
    Thế là có một ngày nào đó, có một đứa con gái cũng muốn được Say. Như bất cứ lần nào của 1 năm trước đó, ngồi trước chai rượu nếp or một chai Rhum nào đó (tuỳ theo lúc đó đang ngồi ở đâu), đối diện là một tay nào đó, mà tay đó là kẻ... cần đứa con gái vác về. Trong khi, đứa con gái thì sẵn sàng say cùng để chia sẻ. Đó là cảm giác cay nồng ở lưỡi, nóng bỏng nơi cổ họng và váng vất đầu óc. Cảm giác thì như đang bồng bềnh trên mây, lơ lửng, miệng thì sẽ bắn liên thanh, nhiều đến mức, cứ nói, không cần phải nghĩ là mình đang nói gì. Rồi gật gù, rồi cùng bắt tay nhau "Uhm, tri kỉ!". Có hay không chính là những lúc như thế nào. Hai đứa nào tuôn ào ào, cùng tưng tưng, rồi cùng thấy sao mà đứa kia thông cảm với mình hay thế!!! (Ặc...)
    Nhưng rồi, Say thì được gì, khi bình thường mình chẳng cần gì phải che dấu cái tôi thật sự. Say để làm gì, khi những lời nói của mình lúc nào cũng thẳng đến mức khó nghe. Say để làm gì, khi ngày hôm sau sẽ tỉnh giấc với cảm giác vẫn còn váng vất, cổ họng khô và rát bỏng, đầu thì đau như búa bổ. Trời ơi, hậu quả của một cơn say quá ấn tượng, ấn tượng đến mức đứa con gái chẳng còn hứng thú để được Say. Thế là lôi một đứa nào đó, con giai (tất nhiên), rủ nó đi đối ẩm (thật ra là "Mày, tao muốn được một chút cay! Ra Yến Chi đi!). Và rồi thì nó ngồi cạn hết ly này đến ly khác, còn đứa con gái cứ ngồi "Mày uống hộ cả phần tao, tao nhận lãnh trách nhiệm mang mày về". Và rồi nhìn đứa con trai say, nghe nó nói, nhìn nó lờ đờ nhìn mình bằng đôi mắt rất thật, toét miệng ra cười với nó "Sao mà tao yêu mày thế!" (Tất nhiên, yêu ở mức độ bạn bè!). Như thế, cũng có cảm giác mình say. Rồi kéo nhau về. Đứa con trai sẽ gục hẳn đầu vào vai đứa con gái, lè nhè suốt trên đường về (May là không chảy nước miếng, không thì kinh chết!). Cuối cùng thì vẫn không say. Dù sao thì vẫn chỉ là một đứa con gái. Đứa con gái không phải không có quyền say, nhưng trong khi thực tế vẫn luôn don''t care và nhìn mọi thứ bằng ánh mắt thờ ơ nhất, thì cần quái gì phải say. Không thể phủ nhận chính mình. Ôi, con gái!
    ...
    Giờ giả vờ say. Hôm nay bị say cafe, cũng lâng lâng, nôn nao và khó chịu trong người hệt như những lần nốc rượu bằng bát. Rồi đá một tí qua Rock, cười khặc khặc. Đơì lắm nhọt, lắm chuyện và lắm những đứa rỗi hơi phết (1 trong số đó có mình!). Không ngăn cái đầu gật lắc, tóc tai rũ rượi trong quán, mặc kệ những con mắt nhìn như săm soi "quái vật" trong một quán cafe Rock nào đó, RFC chẳng hạn. (Uhm, nhớ hôm ngồi RFC không Minh?). Cũng như ghét cái kiểu "à ơi" của nhv20 trong bài viết đến dở hơi, lúc nào cũng "xin phép" or "xin lỗi" em Tên Lửa. Nghe giả tạo và nhạt như một ao nước ốc, đến mức có thể nhảy vào bơi được... Thế là cười toét đọc đến nhóm Megadeth, cười sằng sặc đọc tên bài hát A tout le monde thành Tour la Mondeo. Youthanisia - có vẻ như album này được nhiều người thích. Nhưng đứa này thì ấn tượng với Cryptic Writtings hơn. Chỉ vì đúng 1 bài số 10 She - wolf. Hãy nghe tiếng đàn dằn trong một không gian tăm tối, rồi vung vãi tiếng trống như thể ban phát cho cái không gian chán ngắt cho nó bớt tẻ nhạt... Hừm,... thôi, ta té...
    Chợt nhận ra là đang "lạc đề" khủng hoảng. Say và Rock, ngày mai sẽ thấy chị May yêu quí vào gom cả bọn, tống cổ ra ngoài, treo bản "không bán beer or wine cho những kẻ biết nghe Rock!". Hê hê hê... Lúc đó sẽ cố gắng bò lết trước quán, năn nỉ chị May cho vào. Chắc là được thôi, May thương người lắm! Thế là lại... Nhạc và à ơi, chiến sự lại được tiếp tục cho những kẻ "Vừa say vừa điên Rock". Khà khà khà...
    Một tối thứ 7 như bao tối thứ 7 khác. Có điều đang say, say cafe!
    P/s: Hè, De-la-fere: hí hí... Lần đấy tớ suýt gọi cậu là "cụ" khi cậu bảo tớ là con bé lớp 9 đội nón rộng vành. Tớ đâu thờ ơ đến mức không nhận thấy 2/3 tóc cậu chuyển bạc. Có điều, như thế mới ấn tượng khi cậu mặc áo caro, đóng thùng nghiêm chỉnh, chạy léo ngoéo hết tối với tớ. Khặc khặc... Người ta nghĩ tớ đang đi với "bố" cũng nên.
    P/s2: Và tại vì tớ hiếu khách (đã bảo tớ tốt bụng hồi giờ), luôn giữ lời hứa của mình, chứ đâu như "cái kẻ nào đó", lòng hiếu khách không có, lại lắm nhọt quá thể! Hê hê hê
    P/s3: time out. Em quăng di động rồi May ạ! Muốn uýnh mình quá vì cái tội bướng bỉnh mà không đủ can đảm. Thôi, ngồi rủa xả không thương tiếc, chửi đời dogdead một hồi, bảo mình "ngu quá!", rồi cười toét phát. Xong. May thấy em có phải say chưa?
  3. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Vài dòng linh tinh với nhv20 & De-la-fere cùng với Say:
    Khi Say, người ta sống thật với mình nhất. Bởi lẽ, những lời nói, những hành động không còn bị sự "cưỡng chế" của lí trí và phép lịch sự tối thiểu phải có trong cái vòng quay vèo vèo của cuộc sống hằng ngày. Khi Say, không cần phải cố gắng uốn cong con chữ để văn hoa, để không phật lòng người khác, để không giấu đi cái điều thật sự cần được vuột ra. Khi Say, không cần phải care đến chuyện người ta nghĩ gì, người ta nhìn mình như thế nào, có thể làm những điều, mà lúc bình thường, có lẽ điên lắm cũng không bao giờ làm...
    Say thì cũng nhiều kiểu. Có những kẻ say và im lặng. Có những kẻ say trở nên nói nhiều đến... choáng váng. Có những kẻ say lè nhè. Có những kẻ "mượn" say để biểu hiện mình... Nhưng phần lớn, Say rồi sẽ nói nhiều khủng khiếp. Từ một kẻ chẳng bao giờ cạy miệng được nửa lời lúc bình thường, khi Say thì ôi thôi rồi...
    Thế là có một ngày nào đó, có một đứa con gái cũng muốn được Say. Như bất cứ lần nào của 1 năm trước đó, ngồi trước chai rượu nếp or một chai Rhum nào đó (tuỳ theo lúc đó đang ngồi ở đâu), đối diện là một tay nào đó, mà tay đó là kẻ... cần đứa con gái vác về. Trong khi, đứa con gái thì sẵn sàng say cùng để chia sẻ. Đó là cảm giác cay nồng ở lưỡi, nóng bỏng nơi cổ họng và váng vất đầu óc. Cảm giác thì như đang bồng bềnh trên mây, lơ lửng, miệng thì sẽ bắn liên thanh, nhiều đến mức, cứ nói, không cần phải nghĩ là mình đang nói gì. Rồi gật gù, rồi cùng bắt tay nhau "Uhm, tri kỉ!". Có hay không chính là những lúc như thế nào. Hai đứa nào tuôn ào ào, cùng tưng tưng, rồi cùng thấy sao mà đứa kia thông cảm với mình hay thế!!! (Ặc...)
    Nhưng rồi, Say thì được gì, khi bình thường mình chẳng cần gì phải che dấu cái tôi thật sự. Say để làm gì, khi những lời nói của mình lúc nào cũng thẳng đến mức khó nghe. Say để làm gì, khi ngày hôm sau sẽ tỉnh giấc với cảm giác vẫn còn váng vất, cổ họng khô và rát bỏng, đầu thì đau như búa bổ. Trời ơi, hậu quả của một cơn say quá ấn tượng, ấn tượng đến mức đứa con gái chẳng còn hứng thú để được Say. Thế là lôi một đứa nào đó, con giai (tất nhiên), rủ nó đi đối ẩm (thật ra là "Mày, tao muốn được một chút cay! Ra Yến Chi đi!). Và rồi thì nó ngồi cạn hết ly này đến ly khác, còn đứa con gái cứ ngồi "Mày uống hộ cả phần tao, tao nhận lãnh trách nhiệm mang mày về". Và rồi nhìn đứa con trai say, nghe nó nói, nhìn nó lờ đờ nhìn mình bằng đôi mắt rất thật, toét miệng ra cười với nó "Sao mà tao yêu mày thế!" (Tất nhiên, yêu ở mức độ bạn bè!). Như thế, cũng có cảm giác mình say. Rồi kéo nhau về. Đứa con trai sẽ gục hẳn đầu vào vai đứa con gái, lè nhè suốt trên đường về (May là không chảy nước miếng, không thì kinh chết!). Cuối cùng thì vẫn không say. Dù sao thì vẫn chỉ là một đứa con gái. Đứa con gái không phải không có quyền say, nhưng trong khi thực tế vẫn luôn don''t care và nhìn mọi thứ bằng ánh mắt thờ ơ nhất, thì cần quái gì phải say. Không thể phủ nhận chính mình. Ôi, con gái!
    ...
    Giờ giả vờ say. Hôm nay bị say cafe, cũng lâng lâng, nôn nao và khó chịu trong người hệt như những lần nốc rượu bằng bát. Rồi đá một tí qua Rock, cười khặc khặc. Đơì lắm nhọt, lắm chuyện và lắm những đứa rỗi hơi phết (1 trong số đó có mình!). Không ngăn cái đầu gật lắc, tóc tai rũ rượi trong quán, mặc kệ những con mắt nhìn như săm soi "quái vật" trong một quán cafe Rock nào đó, RFC chẳng hạn. (Uhm, nhớ hôm ngồi RFC không Minh?). Cũng như ghét cái kiểu "à ơi" của nhv20 trong bài viết đến dở hơi, lúc nào cũng "xin phép" or "xin lỗi" em Tên Lửa. Nghe giả tạo và nhạt như một ao nước ốc, đến mức có thể nhảy vào bơi được... Thế là cười toét đọc đến nhóm Megadeth, cười sằng sặc đọc tên bài hát A tout le monde thành Tour la Mondeo. Youthanisia - có vẻ như album này được nhiều người thích. Nhưng đứa này thì ấn tượng với Cryptic Writtings hơn. Chỉ vì đúng 1 bài số 10 She - wolf. Hãy nghe tiếng đàn dằn trong một không gian tăm tối, rồi vung vãi tiếng trống như thể ban phát cho cái không gian chán ngắt cho nó bớt tẻ nhạt... Hừm,... thôi, ta té...
    Chợt nhận ra là đang "lạc đề" khủng hoảng. Say và Rock, ngày mai sẽ thấy chị May yêu quí vào gom cả bọn, tống cổ ra ngoài, treo bản "không bán beer or wine cho những kẻ biết nghe Rock!". Hê hê hê... Lúc đó sẽ cố gắng bò lết trước quán, năn nỉ chị May cho vào. Chắc là được thôi, May thương người lắm! Thế là lại... Nhạc và à ơi, chiến sự lại được tiếp tục cho những kẻ "Vừa say vừa điên Rock". Khà khà khà...
    Một tối thứ 7 như bao tối thứ 7 khác. Có điều đang say, say cafe!
    P/s: Hè, De-la-fere: hí hí... Lần đấy tớ suýt gọi cậu là "cụ" khi cậu bảo tớ là con bé lớp 9 đội nón rộng vành. Tớ đâu thờ ơ đến mức không nhận thấy 2/3 tóc cậu chuyển bạc. Có điều, như thế mới ấn tượng khi cậu mặc áo caro, đóng thùng nghiêm chỉnh, chạy léo ngoéo hết tối với tớ. Khặc khặc... Người ta nghĩ tớ đang đi với "bố" cũng nên.
    P/s2: Và tại vì tớ hiếu khách (đã bảo tớ tốt bụng hồi giờ), luôn giữ lời hứa của mình, chứ đâu như "cái kẻ nào đó", lòng hiếu khách không có, lại lắm nhọt quá thể! Hê hê hê
    P/s3: time out. Em quăng di động rồi May ạ! Muốn uýnh mình quá vì cái tội bướng bỉnh mà không đủ can đảm. Thôi, ngồi rủa xả không thương tiếc, chửi đời dogdead một hồi, bảo mình "ngu quá!", rồi cười toét phát. Xong. May thấy em có phải say chưa?
  4. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0

    Được TDA_TEDI sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 15/05/2005
  5. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0

    Được TDA_TEDI sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 15/05/2005
  6. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    ...
    Các bạn viết nhiều quá, ...nhiều cảm xúc...mà cũng hay nữa...Đúng là mỗi người đều có một lý lẽ rất riêng và có vẻ cũng thuyết phục.
    Thôi thì mình cũng có đưa ra một nhận xét thế này,...đó là khi đến với QUÁN NHẠC của PI, dường như những người dù là rất "xấu xí" bỗng nhiên cũng trở thành "người tốt" nhỉ. Và đó là sự kỳ diệu của âm nhạc...
    Mình xin được nhắc lại lần nữa,...cũng là mục đích ban đầu của cô bạn chủ quán:
    "...Và chắc chắn rồi âm nhạc có khả năng làm rút ngắn khoảng cách giữa những con người xa lạ..."
    ...Cậu đã đúng PI ạ !
    FOCUS !!!
    Đôi lúc tự cho phép mình "thưởng thức" một cảm giác thư thái, dễ chịu,...chỉ để sau đó sẽ sống tốt hơn...
    . CC một tí với NHV20:
    "A TOUT LE MONDE" đúng là một bài hát ấn tượng của MEGADETH, đây cũng là một trong những bài đầu tiên tớ nghe khi làm quen với ROCK.
    Cậu có LYRIC hoặc thuyết minh thì UP luôn nhá. Có mấy đoạn hát bằng TIẾNG PHÁP nhỉ (mang tiếng là học 4 năm TIẾNG PHÁP cấp 2, giờ thì tớ quên sạch..he..he...). Nếu tớ không nhầm thì cô bạn chủ quán đây cũng giỏi TIẾNG PHÁP lắm.
    Còn với M-O-P của METALLICA thì tớ thích nhất là cách chơi trống của LARS ULRICH, nhiều khi cố tình nghe phần bè, phần BASS và trống tách hẳn ra. Thú vị !
    Tớ rất thích tay trống người ĐAN MẠCH này, nhưng hình như cùng với đại ca JAMES HETFIELD là nguyên nhân để DAVE MUSTAINE ra đi, sau đó anh này lập ra MEGADETH "phê" cũng không kém.
    Tớ cứ phân vân rằng, tại sao GEORGE của BEAT cũng tài hoa lắm mà vẫn không đủ bản lĩnh tách ra độc lập, tự đứng trên đôi chân mình, để rồi bị che khuất bởi 2 ông lớn JOHN - PAUL. (Người ta vẫn hình dung ra thánh GEORGE với CHIM ĐẠI BÀNG mà). Và cũng nghe nói rất nhiều sáng tác của GEORGE không được hát cũng chỉ vì lý do trên...Nhưng có lẽ sự hy sinh như vậy lại tốt hơn,...để luôn có một được một BEAT tuyệt vời như thế. Nhỉ !!!
    . SHIRI ngố !
    CAFÉ ít ít thôi, không lại lăn quay ra đấy là không ai chăm được. DANNY cũng sắp lấy vợ rồi...;0)
    Anh biết một cô bạn, uống rượu được bằng bát, thổi được khói thuốc hình chữ O,...thế rồi có người "thuần phục" được đấy, giờ thì dịu dàng lắm, nhưng vẫn cá tính.
    Mà dạo này dùng từ lóng nhiều thế,...hạn chế, hạn chế, em gái ơi (khoản này chắc chị PI phải "chỉnh đốn" lại em gái).
    Ơ, nhưng nếu viết cảm nhận vẫn cứ "phiêu phiêu" thì "NO PROBLEM". ;0)
    . PI :
    Cậu trốn đâu kỹ thế, vắng cậu mấy hôm mà mọi người "tây tây" hết cả lượt. Tội nghiệp quá !!!
    Mà tớ để ý thì thấy rằng, những lúc muộn thế này mà quán cậu vẫn có khách đấy, hôm nào cũng vậy. Chúc mừng !
  7. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    ...
    Các bạn viết nhiều quá, ...nhiều cảm xúc...mà cũng hay nữa...Đúng là mỗi người đều có một lý lẽ rất riêng và có vẻ cũng thuyết phục.
    Thôi thì mình cũng có đưa ra một nhận xét thế này,...đó là khi đến với QUÁN NHẠC của PI, dường như những người dù là rất "xấu xí" bỗng nhiên cũng trở thành "người tốt" nhỉ. Và đó là sự kỳ diệu của âm nhạc...
    Mình xin được nhắc lại lần nữa,...cũng là mục đích ban đầu của cô bạn chủ quán:
    "...Và chắc chắn rồi âm nhạc có khả năng làm rút ngắn khoảng cách giữa những con người xa lạ..."
    ...Cậu đã đúng PI ạ !
    FOCUS !!!
    Đôi lúc tự cho phép mình "thưởng thức" một cảm giác thư thái, dễ chịu,...chỉ để sau đó sẽ sống tốt hơn...
    . CC một tí với NHV20:
    "A TOUT LE MONDE" đúng là một bài hát ấn tượng của MEGADETH, đây cũng là một trong những bài đầu tiên tớ nghe khi làm quen với ROCK.
    Cậu có LYRIC hoặc thuyết minh thì UP luôn nhá. Có mấy đoạn hát bằng TIẾNG PHÁP nhỉ (mang tiếng là học 4 năm TIẾNG PHÁP cấp 2, giờ thì tớ quên sạch..he..he...). Nếu tớ không nhầm thì cô bạn chủ quán đây cũng giỏi TIẾNG PHÁP lắm.
    Còn với M-O-P của METALLICA thì tớ thích nhất là cách chơi trống của LARS ULRICH, nhiều khi cố tình nghe phần bè, phần BASS và trống tách hẳn ra. Thú vị !
    Tớ rất thích tay trống người ĐAN MẠCH này, nhưng hình như cùng với đại ca JAMES HETFIELD là nguyên nhân để DAVE MUSTAINE ra đi, sau đó anh này lập ra MEGADETH "phê" cũng không kém.
    Tớ cứ phân vân rằng, tại sao GEORGE của BEAT cũng tài hoa lắm mà vẫn không đủ bản lĩnh tách ra độc lập, tự đứng trên đôi chân mình, để rồi bị che khuất bởi 2 ông lớn JOHN - PAUL. (Người ta vẫn hình dung ra thánh GEORGE với CHIM ĐẠI BÀNG mà). Và cũng nghe nói rất nhiều sáng tác của GEORGE không được hát cũng chỉ vì lý do trên...Nhưng có lẽ sự hy sinh như vậy lại tốt hơn,...để luôn có một được một BEAT tuyệt vời như thế. Nhỉ !!!
    . SHIRI ngố !
    CAFÉ ít ít thôi, không lại lăn quay ra đấy là không ai chăm được. DANNY cũng sắp lấy vợ rồi...;0)
    Anh biết một cô bạn, uống rượu được bằng bát, thổi được khói thuốc hình chữ O,...thế rồi có người "thuần phục" được đấy, giờ thì dịu dàng lắm, nhưng vẫn cá tính.
    Mà dạo này dùng từ lóng nhiều thế,...hạn chế, hạn chế, em gái ơi (khoản này chắc chị PI phải "chỉnh đốn" lại em gái).
    Ơ, nhưng nếu viết cảm nhận vẫn cứ "phiêu phiêu" thì "NO PROBLEM". ;0)
    . PI :
    Cậu trốn đâu kỹ thế, vắng cậu mấy hôm mà mọi người "tây tây" hết cả lượt. Tội nghiệp quá !!!
    Mà tớ để ý thì thấy rằng, những lúc muộn thế này mà quán cậu vẫn có khách đấy, hôm nào cũng vậy. Chúc mừng !
  8. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Oái, mấy hôm trời nóng quá, bỏ quán đi nghỉ mát, thế mà về đã thấy lanh tanh bành cả lên. Tưởng là nhờ cậy được em Tomk trông nom, híc, chắc em tôi chưa đủ đầu gấu để ...doạ nạt mấy tay nát rượu kia. Huhu, đến đóng cửa quán mất thôi.
    Tớ không dám can thiệp vào cái niềm vui ''nho nhỏ'' của bọn con trai, nhưng mà có say thì vào mấy cái topic nhậu nhẹt của 80f ý, lại còn mang cái Say vào đây nữa chứ. Lại còn muốn đổi tên quán thành quán bia, quán rượu nữa chứ... Bây giờ có khi phải căng cái khẩu hiệu ở trước cửa quán, "Quán không dành cho những người say xỉn"...
    Nói cho vui vậy thôi, tớ chẳng dám cấm ai vào đây cả, nhưng hãy để cho nơi đây là một góc dành cho âm nhạc theo đúng nghĩa của nó, tức là khi vào đây thì chỉ có nghe và cảm nhận, chứ đừng spam nhé.
    Iwill à, rất cảm ơn em đã mất công ngồi tổng hợp lại các bài mà mọi người đã post lên trong 30 trang vừa rồi. Chị không ngờ lại nhiều đến thế, hoàng tráng nhỉ. Hôm nào rỗi, hậu tạ em một trầu ...kem chua nhé
    Đọc bài của mọi người, thấy có nhiều...giọng ca chưa được "khai quật" quá nhỉ??? Hôm trước thì thấy Fere khoe là tán các em gái đa tình bằng một chính giọng hát của mình, hôm nay lại thấy Tedi khoe. Em Tomk cũng từng thu băng giọng hát của mình (nhưng chị chẳng được nghe), nhưng chị nhớ hôm ở quán DK, em có hát theo tiếng nhạc của anh chàng chơi vĩ cầm thì phải. ;) Thế này, có khi quán ta phải tổ chức thi thố giữa các giọng oanh vàng mất thôi. Có anh nào tài trợ vé máy bay cho em Tomk ra đây thi không nhỉ
  9. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Oái, mấy hôm trời nóng quá, bỏ quán đi nghỉ mát, thế mà về đã thấy lanh tanh bành cả lên. Tưởng là nhờ cậy được em Tomk trông nom, híc, chắc em tôi chưa đủ đầu gấu để ...doạ nạt mấy tay nát rượu kia. Huhu, đến đóng cửa quán mất thôi.
    Tớ không dám can thiệp vào cái niềm vui ''nho nhỏ'' của bọn con trai, nhưng mà có say thì vào mấy cái topic nhậu nhẹt của 80f ý, lại còn mang cái Say vào đây nữa chứ. Lại còn muốn đổi tên quán thành quán bia, quán rượu nữa chứ... Bây giờ có khi phải căng cái khẩu hiệu ở trước cửa quán, "Quán không dành cho những người say xỉn"...
    Nói cho vui vậy thôi, tớ chẳng dám cấm ai vào đây cả, nhưng hãy để cho nơi đây là một góc dành cho âm nhạc theo đúng nghĩa của nó, tức là khi vào đây thì chỉ có nghe và cảm nhận, chứ đừng spam nhé.
    Iwill à, rất cảm ơn em đã mất công ngồi tổng hợp lại các bài mà mọi người đã post lên trong 30 trang vừa rồi. Chị không ngờ lại nhiều đến thế, hoàng tráng nhỉ. Hôm nào rỗi, hậu tạ em một trầu ...kem chua nhé
    Đọc bài của mọi người, thấy có nhiều...giọng ca chưa được "khai quật" quá nhỉ??? Hôm trước thì thấy Fere khoe là tán các em gái đa tình bằng một chính giọng hát của mình, hôm nay lại thấy Tedi khoe. Em Tomk cũng từng thu băng giọng hát của mình (nhưng chị chẳng được nghe), nhưng chị nhớ hôm ở quán DK, em có hát theo tiếng nhạc của anh chàng chơi vĩ cầm thì phải. ;) Thế này, có khi quán ta phải tổ chức thi thố giữa các giọng oanh vàng mất thôi. Có anh nào tài trợ vé máy bay cho em Tomk ra đây thi không nhỉ
  10. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Tặng những người đang ...say vì ROCK
    A TOUT LE MONDE
    -Megadeth- ​

    Don?Tt remember where I was
    I realized life was a game
    The more seriously I took things
    The harder the rules became
    I had no idea what it?Td cost
    My life passed before my eyes
    I found out how little I accomplished
    All my plans denied
    So as you read this know my friends
    I?Td love to stay with you all
    Please smile when you think of me
    My body?Ts gone that?Ts all
    A tout le monde
    A tout les amis
    Je vous aime
    Je dois partir
    There are the last words
    I?Tll ever speak
    And they?Tll set me free
    If my heart was still alive
    I know it would surely break
    And my memories left with you
    There?Ts nothing more to say
    Moving on is a simple thing
    What it leaves behind is hard
    You know the sleeping feel no more pain
    And the living are scarred
    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 15/05/2005

Chia sẻ trang này