1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán âm nhạc! (list mới cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    OOPS,...hôm nay là ngày gì mà lại tụ họp thế ? ;0)
    PI ngố ! Cậu UP nhạc cho FERE và em gái hơi bị nhiều đấy. Up hộ tớ 2 bài được không, mà có LINK để DOWM được thì càng tốt.
    1. HAPPY TOGETHER - quảng cáo bia bọt đó (cậu UP một lần rồi, nhưng không DOWN đưọc).
    2. SOUNDTRACK của SWEET NOVEMBER (tớ có mỗi cái FLASH 30"). Bài này hay quá, tớ tìm mãi không thấy.
    THANKS !!!
    SHIRI ngố !
    Muốn nghe JAZZ hả, để SEND cho em "bội thực" luôn. ;0)
  2. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    --> Nhv: Nghe nhạc vàng não nề của Nhv lại nhớ cái cảnh hồi xưa ở khu tập thể, cái nhà đối diện suốt ngày tra tấn nhạc vàng, cái bài Chuyện tình Lan và Điệp nghe đến phát thuộc, dã man con ngan
    --> Tomk: Không phải là không nghe được Rock nhưng không phải bài nào chị cũng thích, nếu thích thì post, không thích thì giả vờ không nghe thấy. hehe. Kiểu như bài Love of my life của Queen thì ai mà từ chối được cơ chứ (đang nghe nên ví dụ luôn)
    --> của bạn anhdungvn đây nhé, không đồng ý cái kiểu vào quán rồi vứt toẹt cái order đâu nhá
    CIVIL WAR: hình như trong bài này có nhắc đến chiến tranh Việt Nam.
    Ko post Nightmare, một lần nghe rồi, suýt vỡ tung đầu.
  3. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    --> Nhv: Nghe nhạc vàng não nề của Nhv lại nhớ cái cảnh hồi xưa ở khu tập thể, cái nhà đối diện suốt ngày tra tấn nhạc vàng, cái bài Chuyện tình Lan và Điệp nghe đến phát thuộc, dã man con ngan
    --> Tomk: Không phải là không nghe được Rock nhưng không phải bài nào chị cũng thích, nếu thích thì post, không thích thì giả vờ không nghe thấy. hehe. Kiểu như bài Love of my life của Queen thì ai mà từ chối được cơ chứ (đang nghe nên ví dụ luôn)
    --> của bạn anhdungvn đây nhé, không đồng ý cái kiểu vào quán rồi vứt toẹt cái order đâu nhá
    CIVIL WAR: hình như trong bài này có nhắc đến chiến tranh Việt Nam.
    Ko post Nightmare, một lần nghe rồi, suýt vỡ tung đầu.
  4. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    . Cô bạn CLASSIC !
    Cảm ơn về buổi nói chuyện thú vị,...chắc tối nay không ngủ được quá...;0)
    ?
    Bây giờ cậu có thêm tận 3 cộng sự đắc lực:
    .091 phụ trách COUNTRY & SYMPHONY.
    . nhv20 thì ROCK & nhạc vàng.
    . FERE thì khỏi nói (tớ đoán nhạc nhẽo của bạn ý không tầm thường đâu).
    Vì thế, tớ đổi ý rồi, không học POST nữa.
    JUST KIDDING !!!
    Sẽ giữ lời hứa với cậu.
    OOPS,...và nhớ vẫn phải POST nhạc cho tớ nữa. ;0)
    . SHIRI ngố !
    Chỉ vì mỗi cái bài trong quảng cáo ROMANO mà cắm mặt vào cái TIVI á ,...không tin được,...chắc là hâm mộ anh trai đóng cái quảng cáo này hơn là WALKING IN MEMPHIS,...nghe vậy còn hợp lý...Nói chung là phải MAKE CLEAR mọi thứ, không được lộn xộn...
    Mà suốt ngày kêu ốm vì bị mưa,...nếu chỉ vì cái lý do lãng xẹt như đã nêu trên thì không hát hò gì nữa nhá...;0)
    Đã từng nói với em,...không MEMPHIS, không JAZZY gì hết,...em gái biết là anh cần gì rồi,...
    Thế nhỉ !
    . NHV !
    Cậu cứ loanh quanh tán tỉnh em TOM với chả "say xỉn", vậy mà cứ chối. ;0)
    ROCK với thuyết minh của tớ đâu. Hứa rồi đấy.
    Tớ thấy có cái NIGHTMARE gì đó của ?oanhdungvn? có vẻ hấp dẫn. Đã từng nghe MSG nhưng NIGHTMARE thì chưa. PI không UP thì cậu UP đi.
    FERE nói đúng, tớ thích cách viết của cậu,..vì thế viết nhiều và khỏe vào, nhưng xây dựng một tí...Dạo này chỉ khoẻ tán thôi (giống tớ quá)...he..he...
    Cảm xúc nhạc nhẽo đi đâu hết rồi ???
  5. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    . Cô bạn CLASSIC !
    Cảm ơn về buổi nói chuyện thú vị,...chắc tối nay không ngủ được quá...;0)
    ?
    Bây giờ cậu có thêm tận 3 cộng sự đắc lực:
    .091 phụ trách COUNTRY & SYMPHONY.
    . nhv20 thì ROCK & nhạc vàng.
    . FERE thì khỏi nói (tớ đoán nhạc nhẽo của bạn ý không tầm thường đâu).
    Vì thế, tớ đổi ý rồi, không học POST nữa.
    JUST KIDDING !!!
    Sẽ giữ lời hứa với cậu.
    OOPS,...và nhớ vẫn phải POST nhạc cho tớ nữa. ;0)
    . SHIRI ngố !
    Chỉ vì mỗi cái bài trong quảng cáo ROMANO mà cắm mặt vào cái TIVI á ,...không tin được,...chắc là hâm mộ anh trai đóng cái quảng cáo này hơn là WALKING IN MEMPHIS,...nghe vậy còn hợp lý...Nói chung là phải MAKE CLEAR mọi thứ, không được lộn xộn...
    Mà suốt ngày kêu ốm vì bị mưa,...nếu chỉ vì cái lý do lãng xẹt như đã nêu trên thì không hát hò gì nữa nhá...;0)
    Đã từng nói với em,...không MEMPHIS, không JAZZY gì hết,...em gái biết là anh cần gì rồi,...
    Thế nhỉ !
    . NHV !
    Cậu cứ loanh quanh tán tỉnh em TOM với chả "say xỉn", vậy mà cứ chối. ;0)
    ROCK với thuyết minh của tớ đâu. Hứa rồi đấy.
    Tớ thấy có cái NIGHTMARE gì đó của ?oanhdungvn? có vẻ hấp dẫn. Đã từng nghe MSG nhưng NIGHTMARE thì chưa. PI không UP thì cậu UP đi.
    FERE nói đúng, tớ thích cách viết của cậu,..vì thế viết nhiều và khỏe vào, nhưng xây dựng một tí...Dạo này chỉ khoẻ tán thôi (giống tớ quá)...he..he...
    Cảm xúc nhạc nhẽo đi đâu hết rồi ???
  6. lones0me

    lones0me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Xin cóp lại ở đây một bài của... tớ. Như thế có sao không nhỉ?
    I hope you still feel small when you stand beside the ocean
    Whenever one door closes I hope one more opens
    *
    Sự chú ý đối với Lee Ann Womack bắt đầu từ đây, từ "mong bạn vẫn thấy mình nhỏ bé khi đứng trước đại dương." Một bản top hit được phát đi phát lại nhiều lần trên cái đài "soft rock." Mặc dù Womack là một nữ ca sĩ nhạc đồng quê, mình vẫn cảm thấy đây là một bản Pop, hoặc chí ít cũng là Pop pha Country chứ không phải Country pha Pop :). Nhưng có hề gì, thể loại chỉ là tấm áo khoác, bất cứ bài hát nào bạn cảm được thì chính là bài hát hay.
    Promise me that you''ll give fate the fighting chance
    Ừ, cũng muốn tự hứa như vậy, nhưng mà thông thường đưa cho số phận lá cờ trắng có vẻ dễ dàng hơn...
    I hope you never fear those mountains in the distance
    Never settle for the path of least resistance

    Thật ra tìm một con đường với ít chướng ngại vẫn chưa thể gọi là đáng ước mơ, phải là một con đường bằng phẳng như trong mơ thì mới đáng ước ao :)). Những lyric kiểu "Never settle for the path of least resistance" thường khiến người ta cảm thấy "somehow ouchy."
    Living might mean taking chances but they''re worth taking
    Lovin'' might be a mistake but it''s worth making

    Cuộc sống bản thân nó đáng để đón nhận những vận hội, những may ruỉ, điều đó thì hẳn rồi. Nhưng có thật là "love is worth making mistakes" không?
    Don''t let some hell bent heart leave you bitter
    When you come close to selling out reconsider

    Give the heavens above more than just a passing glance
    Bỗng nhớ đến mẩu tin đã đọc trên báo về một người đàn ông bị tù oan gần 20 năm nhưng phát biểu của ông ta ngày được thả ra là "I''m not bitter." Khi mà con người ta không cay đắng thì có nghĩa là họ đã chọn lựa sống nhân hậu và tích cực.
    Tell me who wants to look back on their years and wonder
    Where those years have gone

    Không ai cả. Chắc chắn không ai muốn một ngày nào đó ngồi nhìn lại những năm tháng đã qua và hoàn toàn không biết nó đã đi về đâu.

    * I hope you dance (Lee Ann Womack)
    I hope you never lose your sense of wonder
    You get your fill to eat but always keep that hunger
    May you never take one single breath for granted
    God forbid love ever leave you empty handed
    I hope you still feel small when you stand beside the ocean
    Whenever one door closes I hope one more opens
    Promise me that you''ll give fate the fighting chance
    And when you get the choice to sit it out or dance
    I hope you dance
    I hope you dance
    I hope you never fear those mountains in the distance
    Never settle for the path of least resistance
    Living might mean taking chances but they''re worth taking
    Lovin'' might be a mistake but it''s worth making
    Don''t let some hell bent heart leave you bitter
    When you come close to selling out reconsider
    Give the heavens above more than just a passing glance
    And when you get the choice to sit it out or dance
    I hope you dance
    (Time is a wheel in constant motion always)
    I hope you dance
    (Rolling us along)
    I hope you dance
    (Tell me who wants to look back on their years and wonder)
    I hope you dance
    (Where those years have gone)
    I hope you still feel small when you stand by the ocean
    Whenever one door closes I hope one more opens
    Promise me that you''ll give faith the fighting chance
    And when you get the choice to sit it out or dance
    Dance
    I hope you dance
    I hope you dance
    (Time is a wheel in constant motion always)
    I hope you dance
    (Rolling us along)
    I hope you dance
    (Tell me who wants to look back on their years and wonder)
    I hope you dance
    (Where those years have gone)
    (Tell me who wants to look back on their years and wonder)
    I hope you dance
    (Where those years have gone)

  7. lones0me

    lones0me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Xin cóp lại ở đây một bài của... tớ. Như thế có sao không nhỉ?
    I hope you still feel small when you stand beside the ocean
    Whenever one door closes I hope one more opens
    *
    Sự chú ý đối với Lee Ann Womack bắt đầu từ đây, từ "mong bạn vẫn thấy mình nhỏ bé khi đứng trước đại dương." Một bản top hit được phát đi phát lại nhiều lần trên cái đài "soft rock." Mặc dù Womack là một nữ ca sĩ nhạc đồng quê, mình vẫn cảm thấy đây là một bản Pop, hoặc chí ít cũng là Pop pha Country chứ không phải Country pha Pop :). Nhưng có hề gì, thể loại chỉ là tấm áo khoác, bất cứ bài hát nào bạn cảm được thì chính là bài hát hay.
    Promise me that you''ll give fate the fighting chance
    Ừ, cũng muốn tự hứa như vậy, nhưng mà thông thường đưa cho số phận lá cờ trắng có vẻ dễ dàng hơn...
    I hope you never fear those mountains in the distance
    Never settle for the path of least resistance

    Thật ra tìm một con đường với ít chướng ngại vẫn chưa thể gọi là đáng ước mơ, phải là một con đường bằng phẳng như trong mơ thì mới đáng ước ao :)). Những lyric kiểu "Never settle for the path of least resistance" thường khiến người ta cảm thấy "somehow ouchy."
    Living might mean taking chances but they''re worth taking
    Lovin'' might be a mistake but it''s worth making

    Cuộc sống bản thân nó đáng để đón nhận những vận hội, những may ruỉ, điều đó thì hẳn rồi. Nhưng có thật là "love is worth making mistakes" không?
    Don''t let some hell bent heart leave you bitter
    When you come close to selling out reconsider

    Give the heavens above more than just a passing glance
    Bỗng nhớ đến mẩu tin đã đọc trên báo về một người đàn ông bị tù oan gần 20 năm nhưng phát biểu của ông ta ngày được thả ra là "I''m not bitter." Khi mà con người ta không cay đắng thì có nghĩa là họ đã chọn lựa sống nhân hậu và tích cực.
    Tell me who wants to look back on their years and wonder
    Where those years have gone

    Không ai cả. Chắc chắn không ai muốn một ngày nào đó ngồi nhìn lại những năm tháng đã qua và hoàn toàn không biết nó đã đi về đâu.

    * I hope you dance (Lee Ann Womack)
    I hope you never lose your sense of wonder
    You get your fill to eat but always keep that hunger
    May you never take one single breath for granted
    God forbid love ever leave you empty handed
    I hope you still feel small when you stand beside the ocean
    Whenever one door closes I hope one more opens
    Promise me that you''ll give fate the fighting chance
    And when you get the choice to sit it out or dance
    I hope you dance
    I hope you dance
    I hope you never fear those mountains in the distance
    Never settle for the path of least resistance
    Living might mean taking chances but they''re worth taking
    Lovin'' might be a mistake but it''s worth making
    Don''t let some hell bent heart leave you bitter
    When you come close to selling out reconsider
    Give the heavens above more than just a passing glance
    And when you get the choice to sit it out or dance
    I hope you dance
    (Time is a wheel in constant motion always)
    I hope you dance
    (Rolling us along)
    I hope you dance
    (Tell me who wants to look back on their years and wonder)
    I hope you dance
    (Where those years have gone)
    I hope you still feel small when you stand by the ocean
    Whenever one door closes I hope one more opens
    Promise me that you''ll give faith the fighting chance
    And when you get the choice to sit it out or dance
    Dance
    I hope you dance
    I hope you dance
    (Time is a wheel in constant motion always)
    I hope you dance
    (Rolling us along)
    I hope you dance
    (Tell me who wants to look back on their years and wonder)
    I hope you dance
    (Where those years have gone)
    (Tell me who wants to look back on their years and wonder)
    I hope you dance
    (Where those years have gone)

  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    :).:-)
    NightMare là một ballad mờ, nhẹ vô cùng. Micheal Schenker mà bạn Pialô bị vỡ đầu àh, hic hic.
    TôMaHốc, em bảo nếu nghe anh rót vào tai những bài như thế thì loại ngay khỏi vòng gửi xe àh ...
    Thế thì lại phải nghe bài này ...
    Chẳng may em nghe anh rót trực tiếp bằng cái cổ họng đen xì thì anh cũng không lấy làm bất ngờ nếu em mềm nhũn ra đâu :) hô hô.
    Piano, bài đó hay như thế mà còn định chèn Piano vào à. Nghe Pianô làm sao trong sáng như Flute được :).
    Lâu rồi tôi không bắt đầu một công cuộc chat chít bằng câu hỏi "Bạn làm ở đâu?" đâu Thất Dương Cầm à. Chẳng qua có một người sinh tháng 7 ....
    Cám ơn đã dạy tôi cách .. lùi lại một space nhé.
    Hà Nội mát quá, ra ngoài đường hưởng thụ đây, chiều rảnh sẽ hầu một người nào đó có cái nick aout .....
    TDI -:) chuyên ngành của tớ là đong hàng mà. Những cái tớ gõ ở trên không phải là những gì tớ viết, chỉ là những gì tớ nói. Kiểu như chat độc thoại ý mà. Nếu bạn có thời gian thì sưu tầm mấy anh Country, làm hẳn một seri các country thì hay lắm.
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    :).:-)
    NightMare là một ballad mờ, nhẹ vô cùng. Micheal Schenker mà bạn Pialô bị vỡ đầu àh, hic hic.
    TôMaHốc, em bảo nếu nghe anh rót vào tai những bài như thế thì loại ngay khỏi vòng gửi xe àh ...
    Thế thì lại phải nghe bài này ...
    Chẳng may em nghe anh rót trực tiếp bằng cái cổ họng đen xì thì anh cũng không lấy làm bất ngờ nếu em mềm nhũn ra đâu :) hô hô.
    Piano, bài đó hay như thế mà còn định chèn Piano vào à. Nghe Pianô làm sao trong sáng như Flute được :).
    Lâu rồi tôi không bắt đầu một công cuộc chat chít bằng câu hỏi "Bạn làm ở đâu?" đâu Thất Dương Cầm à. Chẳng qua có một người sinh tháng 7 ....
    Cám ơn đã dạy tôi cách .. lùi lại một space nhé.
    Hà Nội mát quá, ra ngoài đường hưởng thụ đây, chiều rảnh sẽ hầu một người nào đó có cái nick aout .....
    TDI -:) chuyên ngành của tớ là đong hàng mà. Những cái tớ gõ ở trên không phải là những gì tớ viết, chỉ là những gì tớ nói. Kiểu như chat độc thoại ý mà. Nếu bạn có thời gian thì sưu tầm mấy anh Country, làm hẳn một seri các country thì hay lắm.
  10. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Một bài hát hay và một tấm lòng chân thành với âm nhạc, mong sự xuất hiện của bạn thường xuyên nhé.
    I hope you dance
    -Leeanne Womack- ​

Chia sẻ trang này