1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán âm nhạc! (list mới cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    . FERE:
    I LOVE HOW U LOVE ME nghe rất hay . Mà hình như hôm nọ cậu bảo đây là cái cần câu cơm của cậu hả. Tớ thấy ngon lành đấy chứ..he..he...
    Mà cậu chấp em TOM làm gì, em nó khác người,...
    Thôi thì cứ yên tâm làm CONQUEROR đi nhỉ. ;0)
    Chúc cậu thành công với sự nghiệp chinh phục còn về lâu, về dài.
    .NHV:
    Bài STAIRWAY này là của METAL hả? Cũng hay nữa.
    Mà sao tớ chưa nghe bao giờ. Nó nằm ở ALBUM nào thế? Tớ cũng có đủ bộ ALBUM của METAL mà đâu thấy nó đâu. Tệ quá nhỉ !
    Còn bài gì tương tự như thế không NHV ?
    THANKS nhá !!!
  2. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ------> Dela.F: tớ nghe 2 bài cậu post mỗi bài/2 lần nhưng thấy bình thường ,với những giai điệu đấy thì tớ sẽ chẳng bao giờ đam mê nổi .Tớ có 1 cách tìm kiếm đơn giản nhất là dùng fần mềm imesh down tại imesh.com rồi search với lựa chọn là audio cùng từ khóa là bài hát cần tìm, cách này free ko tốn tiền .Nếu mà với cách này ko thể tìm được thì còn một cách duy nhất nữa là làm 1 cái cre***card rồi payonline sau đó down về từ 1 đống trang bán nhạc trên mạng ..
    tiện thể minh hoạ cho ai muốn post nhạc trong quán được thì cần upload file nhạc mình vừa tải về lên 1 cái host nào đó , sau đó copy link thay vào đoạn code có thể lấy từ fần trả lời theo dạng trích bài nào đó của ai đó ví dụ
    [cer][enter]
    là fần code mình copy được thay thế cái link http://star.olo.co.kr/mp3/tourism/16_-_queen_of_rain.prev.mp3 bằng link file nhạc mình vừa up lên host
    tuy nhiên ko dễ có host ( mua thì tốn tiền ) do đó cứ tìm kiếm trên mạng bằng cách search cũng ổn .
  3. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ------> Dela.F: tớ nghe 2 bài cậu post mỗi bài/2 lần nhưng thấy bình thường ,với những giai điệu đấy thì tớ sẽ chẳng bao giờ đam mê nổi .Tớ có 1 cách tìm kiếm đơn giản nhất là dùng fần mềm imesh down tại imesh.com rồi search với lựa chọn là audio cùng từ khóa là bài hát cần tìm, cách này free ko tốn tiền .Nếu mà với cách này ko thể tìm được thì còn một cách duy nhất nữa là làm 1 cái cre***card rồi payonline sau đó down về từ 1 đống trang bán nhạc trên mạng ..
    tiện thể minh hoạ cho ai muốn post nhạc trong quán được thì cần upload file nhạc mình vừa tải về lên 1 cái host nào đó , sau đó copy link thay vào đoạn code có thể lấy từ fần trả lời theo dạng trích bài nào đó của ai đó ví dụ
    [cer][enter]
    là fần code mình copy được thay thế cái link http://star.olo.co.kr/mp3/tourism/16_-_queen_of_rain.prev.mp3 bằng link file nhạc mình vừa up lên host
    tuy nhiên ko dễ có host ( mua thì tốn tiền ) do đó cứ tìm kiếm trên mạng bằng cách search cũng ổn .
  4. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    há há cậu TDA này ngộ thật.........cậu rối rít lên làm tớ thấy sướng quá, đấy là bản cover chơi theo kiểu anh em giúp đỡ lẫn nhau ,tao hát cho mày như khẳng định rằng bài này hay thì mầy hát lại cho tao 1 bài giả nợ để nói lên tao cũng ko kém mày ...đại loại thế ,tất nhiên fải có 1 thằng nào đó thật tình cờ và thật bất ngờ ghi âm lại được .ĐÍnh chính chút nếu nói là cũ thì ko fải do load và reload là những album mới được metallica sản xuất khi sắp về vườn .Tớ ko có cảm hứng để viết về cái gì bây giờ cả trừ tình yêu nên món nợ với cậu có lẽ nên ......bùng .Loay ha loay hoay rồi thì mọi con đường đều về Rome hết nhểy ,thú thực tớ tán em tên lửa có chút xíu thôi a nhưng thực ra tớ thích em Pi7 hơn ...còn cậu ,cậu thực ra đang tán ai và thích ai hơn .??????
    dela F nữa cậu đang tán ai và thích ai hơn ???
    em Tên lửa và em Pi7 thích anh nào nhất,nhì,ba,bét ??????????.Trong trường hợp thích nhất thì quả là đời lên tiên còn về nhì thì có chút hi vọng lật đổ chứ 3 với bét thì coi như chấm hết
    trường hợp fức tạp nữa là cả 2 em đều buông 1 câu chẳng thích ai cả,,tất cả nhất hết hoặc về bét cả lũ thì mọi người đều có hi vọng vì theo kinh nghiệm tớ con gái thường kín đáo và khôn lỏi nên họ ko dại gì nói thích ai cả khi có 1 đống anh nhăm nhe.
    trường hợp chỉ ghét một người duy nhất là ai đó thì người đó fải tôn trọng sự lựa chọn này, ko được gây chia rẻ nói xấu chơi bẩn hay bất cứ hình thức nào được coi là ko fairplay
    trường hợp cả 2 em đều thích 1 anh nhất duy nhất thì sự lựa chọn thế nào những người còn lại ko liên quan
    hề hề hề anh em xem còn gì bổ sung ko ........à
    trường hợp cuối cùng nếu chẳng ai thích ai cả thì sao nhờ ,......cái này tớ chưa nghĩ ra .,đề nghị anh em bổ sung khẩn trương .
  5. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    há há cậu TDA này ngộ thật.........cậu rối rít lên làm tớ thấy sướng quá, đấy là bản cover chơi theo kiểu anh em giúp đỡ lẫn nhau ,tao hát cho mày như khẳng định rằng bài này hay thì mầy hát lại cho tao 1 bài giả nợ để nói lên tao cũng ko kém mày ...đại loại thế ,tất nhiên fải có 1 thằng nào đó thật tình cờ và thật bất ngờ ghi âm lại được .ĐÍnh chính chút nếu nói là cũ thì ko fải do load và reload là những album mới được metallica sản xuất khi sắp về vườn .Tớ ko có cảm hứng để viết về cái gì bây giờ cả trừ tình yêu nên món nợ với cậu có lẽ nên ......bùng .Loay ha loay hoay rồi thì mọi con đường đều về Rome hết nhểy ,thú thực tớ tán em tên lửa có chút xíu thôi a nhưng thực ra tớ thích em Pi7 hơn ...còn cậu ,cậu thực ra đang tán ai và thích ai hơn .??????
    dela F nữa cậu đang tán ai và thích ai hơn ???
    em Tên lửa và em Pi7 thích anh nào nhất,nhì,ba,bét ??????????.Trong trường hợp thích nhất thì quả là đời lên tiên còn về nhì thì có chút hi vọng lật đổ chứ 3 với bét thì coi như chấm hết
    trường hợp fức tạp nữa là cả 2 em đều buông 1 câu chẳng thích ai cả,,tất cả nhất hết hoặc về bét cả lũ thì mọi người đều có hi vọng vì theo kinh nghiệm tớ con gái thường kín đáo và khôn lỏi nên họ ko dại gì nói thích ai cả khi có 1 đống anh nhăm nhe.
    trường hợp chỉ ghét một người duy nhất là ai đó thì người đó fải tôn trọng sự lựa chọn này, ko được gây chia rẻ nói xấu chơi bẩn hay bất cứ hình thức nào được coi là ko fairplay
    trường hợp cả 2 em đều thích 1 anh nhất duy nhất thì sự lựa chọn thế nào những người còn lại ko liên quan
    hề hề hề anh em xem còn gì bổ sung ko ........à
    trường hợp cuối cùng nếu chẳng ai thích ai cả thì sao nhờ ,......cái này tớ chưa nghĩ ra .,đề nghị anh em bổ sung khẩn trương .
  6. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    OOPS,...bác NHV này nói chuyện hài hước...Cứ cái đà này thì nhiều em xếp hàng xin chết quá. ;0)
    NHV thân mến !
    Tớ thấy cậu với lại FERE chả hâm mộ lẫn nhau là gì, lại còn rất tâm đầu ý hợp về đoạn nhậu nhẹt với chả say xỉn nữa.
    Còn PI và em TOM thì cũng hơi có vấn đề nữa. Suốt ngày,.."chị yêu em" với chả "em yêu chị",...
    He..he...Vậy còn có mình tớ chẳng phải cái lọ mà cũng qué phải cái chai...
    Đây là nhận xét rất khách quan, có gì nói thế chẳng hề đặt điều, vậy là tớ vô tội.
    ....
    Thôi thì nghe lời khuyên của cậu cố tìm trong QUÁN có "bò lạc" nào không? Tìm được thì cũng là may mắn, mà lỡ có không thấy thì cũng chẳng sao, vì ở đây tớ được nghe nhạc miễn phí, SPAM thoả chí thoả lòng...Được cái cô bạn chủ quán tốt bụng, thỉnh thoảng có kêu la một tí thôi.
    Mà kể ra cũng thấy tội nghiệp PI, quán nhạc của PI giờ cứ như bãi chiến trường,...Thôi thì từ giờ xin hứa là tớ sẽ ngoan...chỉ lọ mọ vào đây nghe nhạc lúc nửa đêm thôi. ;0)
  7. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    OOPS,...bác NHV này nói chuyện hài hước...Cứ cái đà này thì nhiều em xếp hàng xin chết quá. ;0)
    NHV thân mến !
    Tớ thấy cậu với lại FERE chả hâm mộ lẫn nhau là gì, lại còn rất tâm đầu ý hợp về đoạn nhậu nhẹt với chả say xỉn nữa.
    Còn PI và em TOM thì cũng hơi có vấn đề nữa. Suốt ngày,.."chị yêu em" với chả "em yêu chị",...
    He..he...Vậy còn có mình tớ chẳng phải cái lọ mà cũng qué phải cái chai...
    Đây là nhận xét rất khách quan, có gì nói thế chẳng hề đặt điều, vậy là tớ vô tội.
    ....
    Thôi thì nghe lời khuyên của cậu cố tìm trong QUÁN có "bò lạc" nào không? Tìm được thì cũng là may mắn, mà lỡ có không thấy thì cũng chẳng sao, vì ở đây tớ được nghe nhạc miễn phí, SPAM thoả chí thoả lòng...Được cái cô bạn chủ quán tốt bụng, thỉnh thoảng có kêu la một tí thôi.
    Mà kể ra cũng thấy tội nghiệp PI, quán nhạc của PI giờ cứ như bãi chiến trường,...Thôi thì từ giờ xin hứa là tớ sẽ ngoan...chỉ lọ mọ vào đây nghe nhạc lúc nửa đêm thôi. ;0)
  8. lones0me

    lones0me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thì ra I Hope U Dance là một trong những bản country ưa thích đã được Pi7 post từ tận trang 10, thế mà tớ chả biết gì cả, phiền cậu nhỉ . Pi có được Tell Laura I Love Her bản của Dickey Lee (trang 28) tài thế, nghe ra nhạc của những năm 60''s, 70''s ngay. Cũng giống như I Love How You Love Me của Bobby Vinton vậy. Tớ cũng để nhỡ mất bài này cho đến khi Fere post lại. Vì nghe tới nghe lui đến những mấy lần nên tớ mới để ý thấy phần lyric của Fere post có vài chỗ missed hoặc inversed (minor ones only :). Tớ cóp lại cái lyric nhé. Thật ra cũng chả quan trọng, ăn thua là lúc đó mấy cô bạn của Fere cũng chả biết là Fere hát gì, chỉ thấy ngây ngất thôi nhờ ;-).
    I LOVE HOW YOU LOVE ME
    I love how your eyes close whenever you kiss me
    And when I''m away from you I love how you miss me
    I love the way you always treat me tenderly
    But darlin'' most of all I love how you love me
    I love how your heart beats whenever I hold you
    I love how you think of me without being told to
    I love the way your touch is always heavenly
    But darlin'' most of all I love how you love me
    I love how your eyes close whenever you kiss me
    And when I''m away from you I love how you miss me
    I love the way your touch is always heavenly
    But darlin'' most of all I love how you love me
    I love how you hug me
    I love how you squeeze me, tease me, please me
    Love how you love me
    I love how you love me
    Love how you love me
    Love how you love me
    Love how you love me
    Love how you love me
    I love how you love me
    Love how you love me
    Love how you love me
    I love how you love me
    Nếu để đối lại với "how you love me" của những năm 60''s này Pi sẽ post "The Way You Love Me" của Faith Hill của năm 2000 cho mọi người cùng nghe thì sao nhỉ? Chắc là không tuyệt bằng nhưng làm một cái so sánh nho nhỏ về cái cách người ta yêu ngày ấy và bây giờ... cho vui :). Tớ ngờ rằng với TY thì cách thể hiện của ngàn năm trước hay ngàn năm sau vẫn thế.
  9. lones0me

    lones0me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thì ra I Hope U Dance là một trong những bản country ưa thích đã được Pi7 post từ tận trang 10, thế mà tớ chả biết gì cả, phiền cậu nhỉ . Pi có được Tell Laura I Love Her bản của Dickey Lee (trang 28) tài thế, nghe ra nhạc của những năm 60''s, 70''s ngay. Cũng giống như I Love How You Love Me của Bobby Vinton vậy. Tớ cũng để nhỡ mất bài này cho đến khi Fere post lại. Vì nghe tới nghe lui đến những mấy lần nên tớ mới để ý thấy phần lyric của Fere post có vài chỗ missed hoặc inversed (minor ones only :). Tớ cóp lại cái lyric nhé. Thật ra cũng chả quan trọng, ăn thua là lúc đó mấy cô bạn của Fere cũng chả biết là Fere hát gì, chỉ thấy ngây ngất thôi nhờ ;-).
    I LOVE HOW YOU LOVE ME
    I love how your eyes close whenever you kiss me
    And when I''m away from you I love how you miss me
    I love the way you always treat me tenderly
    But darlin'' most of all I love how you love me
    I love how your heart beats whenever I hold you
    I love how you think of me without being told to
    I love the way your touch is always heavenly
    But darlin'' most of all I love how you love me
    I love how your eyes close whenever you kiss me
    And when I''m away from you I love how you miss me
    I love the way your touch is always heavenly
    But darlin'' most of all I love how you love me
    I love how you hug me
    I love how you squeeze me, tease me, please me
    Love how you love me
    I love how you love me
    Love how you love me
    Love how you love me
    Love how you love me
    Love how you love me
    I love how you love me
    Love how you love me
    Love how you love me
    I love how you love me
    Nếu để đối lại với "how you love me" của những năm 60''s này Pi sẽ post "The Way You Love Me" của Faith Hill của năm 2000 cho mọi người cùng nghe thì sao nhỉ? Chắc là không tuyệt bằng nhưng làm một cái so sánh nho nhỏ về cái cách người ta yêu ngày ấy và bây giờ... cho vui :). Tớ ngờ rằng với TY thì cách thể hiện của ngàn năm trước hay ngàn năm sau vẫn thế.
  10. lones0me

    lones0me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tại sao so với những Faith Hill và Shaina Twain thì mình vẫn thích Lee Ann Womack hơn một bậc. Cô này vừa làm một cuộc trở về ngoạn mục với kiểu nhạc country truyền thống, không pha trộn (hoặc rất ít pha trộn ). Một trong những bản mình thích nhất trong album "There''s More Where That Came From" là I May Hate Myself in The Morning (but I gonna love u to night ;-) ). Pi7 tìm được chứ?

Chia sẻ trang này