1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán âm nhạc! (list mới cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lones0me

    lones0me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tại sao so với những Faith Hill và Shaina Twain thì mình vẫn thích Lee Ann Womack hơn một bậc. Cô này vừa làm một cuộc trở về ngoạn mục với kiểu nhạc country truyền thống, không pha trộn (hoặc rất ít pha trộn ). Một trong những bản mình thích nhất trong album "There''s More Where That Came From" là I May Hate Myself in The Morning (but I gonna love u to night ;-) ). Pi7 tìm được chứ?
  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    :) NHV, tớ cũng đoán là cậu không thích hai cái đó. Cái đó tớ xài những lúc muốn nhẹ nhàng và có thể hát theo (với mục đích Đong Hàng). Tớ khoái cách nhẩn nha từ ngữ của cậu, nên đang kiếm một bài tặng riêng cậu đây. Có một cái chắc là cậu nghe rồi, tớ thử post xem nhé. Ngày xưa hồi còn đi học có làm quen với UFO, khoái nhất là Doctor Doctor, mãi về sau mới biết Micheal Schenker chiến guitar. Vì tớ không biết cậu có hay nghe Deep Purple không, tớ vẫn lon ton tặng cậu thêm cái BURN.
    Với tớ mỗi bài có cái hay của nó, cái I LOVE HOW YOU LOVE ME thì tớ còn nghe người VN hát trước khi nghe Bobby hát, lại trong một đêm cắm trại nữa, không hay sao được :).
    Công cuộc đong hàng còn dài, nhưng nếu cậu hỏi tớ nhắm cưa vào đâu trong hai kiều nữ thì tớ thẹn lắm, không dám trả lời đâu. :))
    Ai lại đi cưa chủ quán mình hay ăn nợ và cô bé đã nhiệt tình như cái bình cứu hoả dẫn dắt mình đi bộ bở hơi tai....
    TDI :) nghe bạn có 40GB country làm tớ mất bình tĩnh quá. Đang giờ làm việc vẫn phải trốn để ngỏ lời hỏi xin. Bạn có địa chỉ thì cho đê, mình sẽ gửi CD đến. Àh mà bạn có ổ ghi CD ko, nếu có thì tiện nhề.
    Mình đang muốn tha tất cả cái gì có thể về nhà. Trước tiên là chĩa mũi dùi country vào bạn. Kể ra nghe country cũng chỉ nghe được vài bài một lúc. Nhưng đó vẫn là kho khoáng sản đong hàng được xếp hạng A đấy :).
    TôMa: Cái Bill đó còn làm em rúng động không. Chỉ có người dở hơi mới online ở nhà và chatchit thôi, hế hế. Rút kinh nghiệm nhé, đại hội sau sẽ thành công hơn, đồng chí cứ về địa phương chấn chỉnh đi. Còn mấy cái PF hôm qua ý hả, quan tâm làm gì, trêu em tí thôi, ai ngờ đã sửng cồ lên như gà chọi thế. Tóm lại em vẫn nên nghe One Of These Days. Tên này lại giống mình ở cái khoản trời mưa, nhưng anh thích kiss ở dưới chỗ đợi xe bus cơ. Hôn nhau mà dính mưa dễ bị cảm lắm, cảm nặng đấy, mai lại không đi xe bus từ TD1 đến 33T được.
    Hề hề. Bạn TDI nhớ nhé, nếu có ổ ghi CD thì cho tôi biết, tôi sẽ mối tha lâu đầy tổ cái Country nhà bạn.
    Nếu ai khoái nghe những cái guitar kinh điển mà không cổ điển (dài, khó hiểu), tớ sẽ liverpost.
    NHV: Band nhạc của bạn là Metallica àh, có thể chiều nay tớ sẽ làm vài cái của band tớ thích cho bạn nghe thử. Toàn những cái vớ vẩn đại loại Your Mother Should Know, Across the Universe thôi .
  3. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    to NHV & TDI & two prettty girls (yên tâm, dạo này gặp ai tôi cũng khen xinh)
    I''m happy just to dance with you
    The Fab Four

    Before this dance is through
    I think I''ll love you too
    I''m so happy when you dance with me
    I don''t want to kiss or hold your hand
    if it''s funny try and understand
    there is really nothing else I''d rather do
    ''cause I''m happy just to dance with you
    I don''t need to hug or hold you tight
    I just want to dance with you all night
    In this world there''s nothing I would rather do
    ''cause I''m happy just to dance with you
    Just to dance with you
    It''s everything I need
    Before this dance is through
    I think I''ll love you too
    I''m so happy when you dance with me
    If somebody tries to take my place
    Let''s pretend we just can''t see his face
    In this world there''s nothing I would rather do
    ''cause I''m happy just to dance with you
    Just to dance with you
    It''s everything I need
    Before this dance is through
    I think I''ll love you too
    I''m so happy when you dance with me
    If somebody tries to take my place
    Let''s pretend we just can''t see his face
    In this world there''s nothing I would rather do
    I''ve discovered I''m in love with you
    ''cause I''m happy just to dance with you
    NHV ạ, đối với tớ bây giờ, hạnh phúc là như vậy. Đúng thế, càng đơn giản càng tồn tại dai dẳng. Nhiều khi chỉ là về ăn cơm cùng gia đình và nghe tiếng cãi vã inh ỏi của mama said là tớ đã thấy thoải mái rồi. Tức là mọi thứ đều vớ vẩn. Bài hát này đơn giản đến vô cùng. Nhưng mục đích của tớ không phải là sự phức tạp. Bạn TDI nhớ nhé, hãy chuẩn bị tinh thần ghi đĩa.
    Tìm mãi không được a shoulder to cry on ..
    Tí nữa tìm sau vậy.
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    to NHV & TDI & two prettty girls (yên tâm, dạo này gặp ai tôi cũng khen xinh)
    I''m happy just to dance with you
    The Fab Four

    Before this dance is through
    I think I''ll love you too
    I''m so happy when you dance with me
    I don''t want to kiss or hold your hand
    if it''s funny try and understand
    there is really nothing else I''d rather do
    ''cause I''m happy just to dance with you
    I don''t need to hug or hold you tight
    I just want to dance with you all night
    In this world there''s nothing I would rather do
    ''cause I''m happy just to dance with you
    Just to dance with you
    It''s everything I need
    Before this dance is through
    I think I''ll love you too
    I''m so happy when you dance with me
    If somebody tries to take my place
    Let''s pretend we just can''t see his face
    In this world there''s nothing I would rather do
    ''cause I''m happy just to dance with you
    Just to dance with you
    It''s everything I need
    Before this dance is through
    I think I''ll love you too
    I''m so happy when you dance with me
    If somebody tries to take my place
    Let''s pretend we just can''t see his face
    In this world there''s nothing I would rather do
    I''ve discovered I''m in love with you
    ''cause I''m happy just to dance with you
    NHV ạ, đối với tớ bây giờ, hạnh phúc là như vậy. Đúng thế, càng đơn giản càng tồn tại dai dẳng. Nhiều khi chỉ là về ăn cơm cùng gia đình và nghe tiếng cãi vã inh ỏi của mama said là tớ đã thấy thoải mái rồi. Tức là mọi thứ đều vớ vẩn. Bài hát này đơn giản đến vô cùng. Nhưng mục đích của tớ không phải là sự phức tạp. Bạn TDI nhớ nhé, hãy chuẩn bị tinh thần ghi đĩa.
    Tìm mãi không được a shoulder to cry on ..
    Tí nữa tìm sau vậy.
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Tặng NHV
    Tất cả chúng ta đều thế, chết vì gái là cái chết mái thoải.
    Hi vọng bạn thích cái Just Happy to dance
    BURN - Deep Purple
    (Blackmore/Coverdale/Lord/Paice)
    The sky is red, I don''t understand,
    past midnight I still see the land.
    People are sayin'' the woman is damned,
    she makes you burn with a wave of her hand.
    The city''s a blaze, the town''s on fire.
    The woman''s flames are reaching higher.
    We were fools, we called her liar.
    All I hear is "Burn!"
    I didn''t believe she was devil''s sperm.
    She said, "Curse you all, you''ll never learn!
    When I leave there''s no return."
    The people laughed till she said, "Burn!"
    Warning came, no one cared.
    Earth was shakin'', we stood and stared.
    When it came no one was spared.
    Still I hear "Burn!"
    You know we had no time,
    we could not even try.
    You know we had no time.
    You know we had no time,
    we could not even try.
    You know we had no time.
    The sky is red, I don''t understand,
    past midnight I still see the land.
    People are sayin'' the woman is damned,
    she makes you burn with a wave of her hand.
    Warning came, no one cared.
    Earth was shakin, we stood and stared.
    When it came no one was spared.
    Still I hear "Burn!"
    ......
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Tặng NHV
    Tất cả chúng ta đều thế, chết vì gái là cái chết mái thoải.
    Hi vọng bạn thích cái Just Happy to dance
    BURN - Deep Purple
    (Blackmore/Coverdale/Lord/Paice)
    The sky is red, I don''t understand,
    past midnight I still see the land.
    People are sayin'' the woman is damned,
    she makes you burn with a wave of her hand.
    The city''s a blaze, the town''s on fire.
    The woman''s flames are reaching higher.
    We were fools, we called her liar.
    All I hear is "Burn!"
    I didn''t believe she was devil''s sperm.
    She said, "Curse you all, you''ll never learn!
    When I leave there''s no return."
    The people laughed till she said, "Burn!"
    Warning came, no one cared.
    Earth was shakin'', we stood and stared.
    When it came no one was spared.
    Still I hear "Burn!"
    You know we had no time,
    we could not even try.
    You know we had no time.
    You know we had no time,
    we could not even try.
    You know we had no time.
    The sky is red, I don''t understand,
    past midnight I still see the land.
    People are sayin'' the woman is damned,
    she makes you burn with a wave of her hand.
    Warning came, no one cared.
    Earth was shakin, we stood and stared.
    When it came no one was spared.
    Still I hear "Burn!"
    ......
  7. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Choáng váng, ngất! Trình mình còi. Có lẽ thôi lui về sau cái quầy bar của May để xin chân rửa ly tách cốc chén!
    Miệng mồm thì mình xin ba vái một lạy dài lão nhv20. Khiếp. Chả biết ngoài đời có lắm mồm thế không? Chả biết là có nốc vài vại beer or vài bát rượu hay không mà tự dưng nổi chuyện "đong hàng" sành sõi sự nghiệp chói loá quá! Sợ! Chạy mất cả dép mấy chục m dài (lấy đà chạy lại, hi vọng không tán bùm một phát, rồi hai đứa cùng vào hospital).
    @De-la-fere: vẫn còn sống sót và tình hình là sẽ sống được đến tết Cônggô thêm lần nữa. Hí hí... Uhm, hơi dại một tí! Vác xác ra hàng đỡ tốn được bao nhiêu, lại có dịp ngắm nghía các em xinh tươi và các chàng "bóng sáng" ở hàng. Nhờ!
    Tình hình là tối qua có đứa ngớ ngẩn chẳng biết trút giận lên ai, thế mới cơ khổ khốn nạn. Mà tốt bụng đưa đi chơi, giờ về "tru tréo" tôi bắt cậu đi bộ bở hơi tai ah? Cậu đã chẳng tự hào "Có xa hơn từ chỗ tớ đến chợ Bến Thành không" rồi còn gì. Rõ vớ vẩn! Mà, sống chết gì cũng không hôn nhau ở cái trạm xe bus màu hồng đấy đâu. Chắc đấy! Vì chỗ đó có người hôn nhau trước tớ rồi. Ghét bị mang tiếng bắt chước.
    Mà, đi với tớ mới có 2 buổi mà đã bị nhiễm bệnh "họ mèo" nặng quá đáng rồi! Thế sao lần đấy vừa đi không vừa lải nhải vài câu cho tớ nghe. Biết đâu tớ đổ oạch trên đường rồi cũng nên. Hay là "hết sức không hát nổi"
    @Teddi xấu xí: hai chị em nhà người ta yêu thương nhau thì anh cứ kệ đi. Không lẽ giờ em cũng phải "Ui, yêu Teddi xấu xí" quá nữa huh? Ai đời lại thế bao giờ! Tình hình là dạo này em đang không nghe được gì hết. Đầu óc cứ nhức bưng bưng. Đi về là nằm lăn lóc, không ngóc đầu dậy nổi. Chán thế cơ chứ!
    Hồi chiều, bỏ ra 20k mua vé, trốn giờ làm, đi xem giải cầu lông Asia ở SVĐ PĐP. Hi vọng là sẽ được ngắm các chàng đẹp giai sáng sủa. Đằng này, chỉ có các bé giai sáng sủa nhưng không đẹp giai (ứ biết tối có sủa không nữa!), đánh đấm thì vãi chán. Làm tiếc đứt ruột. Hik hik Đen đủi!
    River moon, tối qua vừa nghe một version của một gã nào đó trong cái link của DLF đưa cho. Chẳng biết nên nghe bản nào của Ono, hay nghe tất! Tham lam mờ lị!
    @NHV20: hí hí... em yêu.... May nhất nhà! Đã - đang và sẽ yêu một người khác nên... hí hí... goodbye to romance. Tán với chả tỉnh, làm hẳn cả một bài toán với điều kiện rồi kết luận thế thì... chán chết! Yêu đương ai lại tính toán bao giờ! Chị May vẫn còn solo đấy, nào, các anh giai yêu quí cố lên. Cuộc đua nước rút đến trái tim chị May bắt đầu. Em đếm thời gian từ bi giờ cho!
    Vãi chán! Bài mình muốn nghe người ta không có. Bài người ta có, mình không thích nghe. Rõ đời! Ôi, Màu Tím Thẫm huyền thoại, làm ta nhớ Richie quá! Và nhớ đến "chàng" thì lại phải nhớ đến vợ chàng, lại phải nhớ đến một đống album celtic của chàng với nàng. Ôi, Shadow of the moon với Quốc Bảo "ăn cắp bản quyền". Nhớ Under A Violet Moon ta dùng để "kưa cẩm" chàng của ta. Giờ sao mà thèm nghe Gone With the Wind thế nhẩy?
    Gió có thể cuốn đi mọi điều
    Nhưng không thể cuốn nổi một niềm tin

    ... Ôi, niềm tin. Hà hà hà... Hôm nay hơi điên điên thì phải! Hê hê hê
  8. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Choáng váng, ngất! Trình mình còi. Có lẽ thôi lui về sau cái quầy bar của May để xin chân rửa ly tách cốc chén!
    Miệng mồm thì mình xin ba vái một lạy dài lão nhv20. Khiếp. Chả biết ngoài đời có lắm mồm thế không? Chả biết là có nốc vài vại beer or vài bát rượu hay không mà tự dưng nổi chuyện "đong hàng" sành sõi sự nghiệp chói loá quá! Sợ! Chạy mất cả dép mấy chục m dài (lấy đà chạy lại, hi vọng không tán bùm một phát, rồi hai đứa cùng vào hospital).
    @De-la-fere: vẫn còn sống sót và tình hình là sẽ sống được đến tết Cônggô thêm lần nữa. Hí hí... Uhm, hơi dại một tí! Vác xác ra hàng đỡ tốn được bao nhiêu, lại có dịp ngắm nghía các em xinh tươi và các chàng "bóng sáng" ở hàng. Nhờ!
    Tình hình là tối qua có đứa ngớ ngẩn chẳng biết trút giận lên ai, thế mới cơ khổ khốn nạn. Mà tốt bụng đưa đi chơi, giờ về "tru tréo" tôi bắt cậu đi bộ bở hơi tai ah? Cậu đã chẳng tự hào "Có xa hơn từ chỗ tớ đến chợ Bến Thành không" rồi còn gì. Rõ vớ vẩn! Mà, sống chết gì cũng không hôn nhau ở cái trạm xe bus màu hồng đấy đâu. Chắc đấy! Vì chỗ đó có người hôn nhau trước tớ rồi. Ghét bị mang tiếng bắt chước.
    Mà, đi với tớ mới có 2 buổi mà đã bị nhiễm bệnh "họ mèo" nặng quá đáng rồi! Thế sao lần đấy vừa đi không vừa lải nhải vài câu cho tớ nghe. Biết đâu tớ đổ oạch trên đường rồi cũng nên. Hay là "hết sức không hát nổi"
    @Teddi xấu xí: hai chị em nhà người ta yêu thương nhau thì anh cứ kệ đi. Không lẽ giờ em cũng phải "Ui, yêu Teddi xấu xí" quá nữa huh? Ai đời lại thế bao giờ! Tình hình là dạo này em đang không nghe được gì hết. Đầu óc cứ nhức bưng bưng. Đi về là nằm lăn lóc, không ngóc đầu dậy nổi. Chán thế cơ chứ!
    Hồi chiều, bỏ ra 20k mua vé, trốn giờ làm, đi xem giải cầu lông Asia ở SVĐ PĐP. Hi vọng là sẽ được ngắm các chàng đẹp giai sáng sủa. Đằng này, chỉ có các bé giai sáng sủa nhưng không đẹp giai (ứ biết tối có sủa không nữa!), đánh đấm thì vãi chán. Làm tiếc đứt ruột. Hik hik Đen đủi!
    River moon, tối qua vừa nghe một version của một gã nào đó trong cái link của DLF đưa cho. Chẳng biết nên nghe bản nào của Ono, hay nghe tất! Tham lam mờ lị!
    @NHV20: hí hí... em yêu.... May nhất nhà! Đã - đang và sẽ yêu một người khác nên... hí hí... goodbye to romance. Tán với chả tỉnh, làm hẳn cả một bài toán với điều kiện rồi kết luận thế thì... chán chết! Yêu đương ai lại tính toán bao giờ! Chị May vẫn còn solo đấy, nào, các anh giai yêu quí cố lên. Cuộc đua nước rút đến trái tim chị May bắt đầu. Em đếm thời gian từ bi giờ cho!
    Vãi chán! Bài mình muốn nghe người ta không có. Bài người ta có, mình không thích nghe. Rõ đời! Ôi, Màu Tím Thẫm huyền thoại, làm ta nhớ Richie quá! Và nhớ đến "chàng" thì lại phải nhớ đến vợ chàng, lại phải nhớ đến một đống album celtic của chàng với nàng. Ôi, Shadow of the moon với Quốc Bảo "ăn cắp bản quyền". Nhớ Under A Violet Moon ta dùng để "kưa cẩm" chàng của ta. Giờ sao mà thèm nghe Gone With the Wind thế nhẩy?
    Gió có thể cuốn đi mọi điều
    Nhưng không thể cuốn nổi một niềm tin

    ... Ôi, niềm tin. Hà hà hà... Hôm nay hơi điên điên thì phải! Hê hê hê
  9. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    OOPS,...ĐỒ_LA_RÊ khôn lỏi !
    Từ trước tới giờ chưa thấy ai lại trốn việc để đi "xin" nhạc cả..he..he...
    Anyway,...cũng rất vui vì có một cậu bạn "máu me" với nhạc nhẽo đến thế.
    Tớ xin hứa sẽ "tống cổ" 40G nhạc của tớ cho cậu,...nhưng không phải là liền một lúc, bội thực đấy,...mà bạn tớ bội thực rượu, thịt chó nghe còn có lý, chứ ai lại bội thực nhạc thì mang tiếng chết. ;0)
    Cậu cứ LEAVE cho tớ cái MAIL_ADD, tớ sẽ gửi vào đó cho cậu...mà cậu cũng không phải mua CD đâu, để hôm nào rảnh tớ sẽ chọn lọc rồi đúc tặng cậu vài cái nghe chơi, tất nhiên nghe CD hơn đứt MP3 rồi,...Thế nhỉ.
    Mà FERE này, trong cái đống 40G nhạc đó (có khi hơn), giọng ca nữ cũng chiếm quá nửa, vì tớ không thích chú nào hát hay hơn tớ mà.
    Đùa đấy ! ;0)
    ...Tớ thấy cậu thích mấy bài cổ cổ (khoảng những năm 60-70s gì đó), mà tớ thì có nhiều 80-90s hơn, không biết cậu có thích không? Nhưng nếu để "đong hàng" thì tớ nghĩ là cũng tạm ổn. ;0)
    Cậu có hứng thú với KENNY ROGER, DON McLEAN, JOHN DENVER, DON WILLIAMS,...thì để tớ phục vụ. Mà nếu cậu có thích thể loại "khù khoằm" một chút thì cũng không sao, tớ có đứa bạn nghe nhạc giống cậu mà, "cu" đó là cả một kho tàng về âm nhạc (dễ ANH TUẤN với DIỄM QUỲNH cũng phải chạy dài), trình độ lắm lắm, hơn tớ hẳn một bậc, vậy cậu cứ yên tâm đi nhé.
    Tớ nhận thấy cậu cũng có vẻ CLASSIC giống PI,...hai cậu có một cái gì đó rất khác biệt,...có phần hơi cá biệt nữa,...nhưng tớ thích. ;0)
    Còn em TOM với NHV thì lại khá là hiện đại, hai bạn đó có cách nghĩ và cách sống mới lắm,...và tớ cũng thích nữa. ;0)
    ...
    Uhm,?cậu UP mấy bài GUITAR nhé, đừng là cổ điển là được, tớ nghe GUITAR cổ điển mãi chán rồi.
    ?
    FERE và NHV này, mấy bài nhạc ROCK của 2 cậu đem lại cảm xúc cho tớ nhiều quá, làm tớ nhớ lại cái thời ROCK nó còn "máu me", nhạc nhẽo còn thiếu thốn,...kiếm được vài bài nhạc tâm đắc là cứ sướng mê tơi, tậu được cái đĩa nhạc độc đáo là cứ "tây tây" suốt cả tuần...lúi húi đi kiếm mấy cái áo rồi về bôi bôi, vẽ vẽ mấy cái hình PINK, METAL, GUNS cũng lấy làm thú vị lắm...
    THANKS nhiều nhiều !
    . Cô bạn thích WOMACK !
    Uhm,...giờ này mà vẫn có người hâm mộ WOMACK nhỉ.
    Nhắc đến WOMACK là lại hình dung ra một "cô nàng lưòi ăn". ;0)
    Cậu đừng so sánh WOMACK với F.HILL và S.TWAIN chứ. STYLE hoàn toàn khác nhau mà.
    . WOMACK hợp với những bài nhẹ nhàng, tình cảm, có vẻ gì đó rất dịu dàng, thiên về FOLK SONG có pha một chút POP.
    Còn HILL và TWAIN thì lúc nào cũng hừng hực, đầy sức sống, cả về hình thức bên ngoài lẫn nội dung bên trong. ;0)
    Vả lại nhạc của HILL và TWAIN lại mang những nét mới, không còn thuần chất là COUNTRY nữa.
    ?
    COUNTRY đích thực hiện nay có lẽ có DIXIE CHICKS là ngon lành nhất thôi ấy ạ.
    . SHIRI ngố !
    LISA ONO của em đang đầy MAIL_BOX đây, thằng cu bạn vừa SEND qua cho anh. Để lúc nào em bớt hâm thì anh sẽ tống qua cho em. ;0)
    Về JAZZ thì anh không rành lắm, có thằng cu bạn anh vừa nhắc ở trên là ngon lành thôi. Mà hình như nó cũng không triệt để về khoản này lắm, chắc sẽ bắt nó tìm hiểu thêm..he..he...
    Mà dạo này nó đang cô đơn tận bên KOREA, nếu thích thì để anh giới thiệu em qua đó mà "đu đưa" nhạc nhẽo với nó.
    Nó chơi PIANO cũng đỉnh cao luôn, IMAGINE mà gặp nó thì "phê lòi mắt". Biết đâu lại được nghe LIVE SHOW nhỉ. ;0)
    . PI !
    UP nhạc giúp tớ chưa thế? I HOPE U DANCE đã POST rồi, giờ POST lại là sao? Ghen tị quá ! He..he...
  10. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    OOPS,...ĐỒ_LA_RÊ khôn lỏi !
    Từ trước tới giờ chưa thấy ai lại trốn việc để đi "xin" nhạc cả..he..he...
    Anyway,...cũng rất vui vì có một cậu bạn "máu me" với nhạc nhẽo đến thế.
    Tớ xin hứa sẽ "tống cổ" 40G nhạc của tớ cho cậu,...nhưng không phải là liền một lúc, bội thực đấy,...mà bạn tớ bội thực rượu, thịt chó nghe còn có lý, chứ ai lại bội thực nhạc thì mang tiếng chết. ;0)
    Cậu cứ LEAVE cho tớ cái MAIL_ADD, tớ sẽ gửi vào đó cho cậu...mà cậu cũng không phải mua CD đâu, để hôm nào rảnh tớ sẽ chọn lọc rồi đúc tặng cậu vài cái nghe chơi, tất nhiên nghe CD hơn đứt MP3 rồi,...Thế nhỉ.
    Mà FERE này, trong cái đống 40G nhạc đó (có khi hơn), giọng ca nữ cũng chiếm quá nửa, vì tớ không thích chú nào hát hay hơn tớ mà.
    Đùa đấy ! ;0)
    ...Tớ thấy cậu thích mấy bài cổ cổ (khoảng những năm 60-70s gì đó), mà tớ thì có nhiều 80-90s hơn, không biết cậu có thích không? Nhưng nếu để "đong hàng" thì tớ nghĩ là cũng tạm ổn. ;0)
    Cậu có hứng thú với KENNY ROGER, DON McLEAN, JOHN DENVER, DON WILLIAMS,...thì để tớ phục vụ. Mà nếu cậu có thích thể loại "khù khoằm" một chút thì cũng không sao, tớ có đứa bạn nghe nhạc giống cậu mà, "cu" đó là cả một kho tàng về âm nhạc (dễ ANH TUẤN với DIỄM QUỲNH cũng phải chạy dài), trình độ lắm lắm, hơn tớ hẳn một bậc, vậy cậu cứ yên tâm đi nhé.
    Tớ nhận thấy cậu cũng có vẻ CLASSIC giống PI,...hai cậu có một cái gì đó rất khác biệt,...có phần hơi cá biệt nữa,...nhưng tớ thích. ;0)
    Còn em TOM với NHV thì lại khá là hiện đại, hai bạn đó có cách nghĩ và cách sống mới lắm,...và tớ cũng thích nữa. ;0)
    ...
    Uhm,?cậu UP mấy bài GUITAR nhé, đừng là cổ điển là được, tớ nghe GUITAR cổ điển mãi chán rồi.
    ?
    FERE và NHV này, mấy bài nhạc ROCK của 2 cậu đem lại cảm xúc cho tớ nhiều quá, làm tớ nhớ lại cái thời ROCK nó còn "máu me", nhạc nhẽo còn thiếu thốn,...kiếm được vài bài nhạc tâm đắc là cứ sướng mê tơi, tậu được cái đĩa nhạc độc đáo là cứ "tây tây" suốt cả tuần...lúi húi đi kiếm mấy cái áo rồi về bôi bôi, vẽ vẽ mấy cái hình PINK, METAL, GUNS cũng lấy làm thú vị lắm...
    THANKS nhiều nhiều !
    . Cô bạn thích WOMACK !
    Uhm,...giờ này mà vẫn có người hâm mộ WOMACK nhỉ.
    Nhắc đến WOMACK là lại hình dung ra một "cô nàng lưòi ăn". ;0)
    Cậu đừng so sánh WOMACK với F.HILL và S.TWAIN chứ. STYLE hoàn toàn khác nhau mà.
    . WOMACK hợp với những bài nhẹ nhàng, tình cảm, có vẻ gì đó rất dịu dàng, thiên về FOLK SONG có pha một chút POP.
    Còn HILL và TWAIN thì lúc nào cũng hừng hực, đầy sức sống, cả về hình thức bên ngoài lẫn nội dung bên trong. ;0)
    Vả lại nhạc của HILL và TWAIN lại mang những nét mới, không còn thuần chất là COUNTRY nữa.
    ?
    COUNTRY đích thực hiện nay có lẽ có DIXIE CHICKS là ngon lành nhất thôi ấy ạ.
    . SHIRI ngố !
    LISA ONO của em đang đầy MAIL_BOX đây, thằng cu bạn vừa SEND qua cho anh. Để lúc nào em bớt hâm thì anh sẽ tống qua cho em. ;0)
    Về JAZZ thì anh không rành lắm, có thằng cu bạn anh vừa nhắc ở trên là ngon lành thôi. Mà hình như nó cũng không triệt để về khoản này lắm, chắc sẽ bắt nó tìm hiểu thêm..he..he...
    Mà dạo này nó đang cô đơn tận bên KOREA, nếu thích thì để anh giới thiệu em qua đó mà "đu đưa" nhạc nhẽo với nó.
    Nó chơi PIANO cũng đỉnh cao luôn, IMAGINE mà gặp nó thì "phê lòi mắt". Biết đâu lại được nghe LIVE SHOW nhỉ. ;0)
    . PI !
    UP nhạc giúp tớ chưa thế? I HOPE U DANCE đã POST rồi, giờ POST lại là sao? Ghen tị quá ! He..he...

Chia sẻ trang này